Quang Vũ nhận được tin ngày mai cậu của chị lọlem88 mổ tim ở bệnh viện Việt Đức - Hà nội, Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho ca mổ thành công. Được biết nhà cậu của lolem88 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. |
||
Quang Vũ nhận được tin ngày mai cậu của chị lọlem88 mổ tim ở bệnh viện Việt Đức - Hà nội, Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho ca mổ thành công. Được biết nhà cậu của lolem88 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. |
||
Xih hiệp ý nguyện cầu. |
||
Lạy Chúa, chỉ với một câu nói của Người : "Lòng tin đã cứu chữa con...", mà người mù được sáng, kẻ liệt được đứng dậy và đi... Xin Người hãy ban cho người con của Người trong cơn thử thách này cũng biết đặt trọn lòng tin vào Người là Đấng đã Phục Sinh trong vinh quang, xin cho người anh em này của Chúa Giêsu sẽ được bình an trong tay Người. |
||
Xin Chúa chúc lành cho cuộc phẫu thuật, Chúa hãy ra tay nâng đỡ để cho người anh em của chúng con có thêm niềm tin, nghị lực và biết trông cậy Chúa hết lòng. Chúng con nài xin Chúa ! Chúa nhậm lời chúng con. A men! |
||
|
||
XIn Chúa đồng hành với cậu của bạn |
||
Xin đồng hành và chữa lành cho người con của Chúa đang trong con đau thể xác này.Lạy Chúa,xin cho lòng tin của chúng con luôn vững vàng trong Chúa.Amen |
||
xin chúa cho ban ơn cho cậu của lolem88 mau chóng bình phục xin chúa nhận lời chúng con.. |
||
xin Chúa nhận lời chúng con. Amen. |
||
Lạy CHúa!Xin NGài thương nhậm lời chúng con cầu xin.Xin NGài phù hộ cho cậu của lolem tai qua nạn khỏi.amen |
||
Lạy Chúa, Chúa lấy tình phụ tử bao bọc chúng con, qua hết mọi thăng trầm của cuộc sống. Xin chấp nhận lễ vật chúng con dâng để cầu cho anh em yếu đau bệnh tật. Ước gì những lo lắng buồn phiền của chúng con vì tình trạng sức khoẻ của họ, mau biến thành niềm vui và thành lời kinh cảm tạ Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen |
||
lạy Chúa xin xót thương con cái của Chúa và xin Ngài chúc lành ban bình an xuống cho người anh chị em của chúng con Amen |
||
Chúng con xin Chúa thương xót! |
||
|
||
Xin được hiệp thông. |
||
Chúa nhậm lời con cầu nguyện, tạ ơn Chúa |
||
Xin Chúa nhận lời chúng con |
||