Tối nay, khi đến viếng và cầu nguyện cho linh hôn Giuse, bố của nganguyen, BG hay tin Bố của Maryt vừa qua đời lúc chiều. Và đã gọi điện xác minh và chia buồn cùng Maryt. |
||
Tối nay, khi đến viếng và cầu nguyện cho linh hôn Giuse, bố của nganguyen, BG hay tin Bố của Maryt vừa qua đời lúc chiều. Và đã gọi điện xác minh và chia buồn cùng Maryt. |
||
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Gioan Baotixita được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng amen |
||
Xin gửi lời chia buồn cùng chị Maryt cùng mọi mất mát |
||
|
||
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Gioan Baotixita được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng amen |
||
|
|||||
|
||
|
||
|
||
|
||
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Gioan Baotixita được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng amen |
||
|
||
|
||
lậy chuá xưa chuá đã phán : các con cứ xin thì cha thầy sẽ ben cho , các con cứ gõ cưả thì cha thầy sẽ mở cửa vì thế thân lậy chuá chúng con cuí đâù trước nhan thánh chuá để xin chua thương ban cho những ngươì thân trong gia đình chúng copn mơí được chúa gọi ra khoỉ thế gian về vơí chuá xin chuá haỷ ban cho kẻ đã sốngvà đã chết được chuá thương đưa về hưởng nhan chuá muôn đơì |
||
Xin Chúa thương tha thứ những lỗi lầm của linh hồn Gioan Baotixita, mà cho linh hồn được lên hưởng Thánh Nhan Ngài. |
||
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Gioan Baotixita được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng Amen. |
||
Nguyện xin lòng thương xót Chúa đón nhận linh hồn GIOANBAOTIXITA , xin cho những đau thương mất người thân yêu như lể vật dâng lên Chúa cầu cho linh hồn GIOANBAOTIXITA . Xin được chia sẻ cùng MARYT và tang quyến . |
||
...Không có nỗi đau nào cho bằng nỗi đau khi mất một người thân yêu, nhất là khi người ấy lại là Cha hoặc Mẹ mình... Hai người đã sinh dưỡng mình nên người, dạy dỗ mình bước đi trong đời... |
||
|
||
|
||
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Gioan Baotixita được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng amen. |
||
Chúng con cùng nhau hiệp ý tại đây,xin chúa xót thương linh hồn Gioan Baotixita vừa mới qua đời được về cùng chúa đời đời. Amen |
||
Xin được cùng hiệp ý cầu nguyện với Gia đình Maryt cho Linh Hồn Gioan Baotixita. |
||
Lạy Chúa, những lời cầu xin trên của chúng con mà đẹp lòng Chúa thì xin Chúa thương nhậm lời chúng con.Amen |
||
THÀNH THẬT CHIA BUỒN CÙNG GIA ĐÌNH MA RYT |
||
|
||
Chưa có audio,nhưng xin được chia sẻ với Marit tâm tình tiễn đưa người cha thân yêu Gio An Bao Ti Xi Ta, xử dụng trong giờ tiễn biệt, bạn bè đến thăm có thể xử dụng trong giờ kinh |
||
chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn GIO-AN BAO TI XI TA được lên chốn nghĩ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẽ vô cùng Amen |
||
Xin Chúa thương đến linh hồn GioanBaotixita và tha thứ mọi lỗi lầm của ông, và cho ông mau về hưởng nhan Thánh Ngài muôn đời , A-men. |
||
Xin cho Linh Hồn JB được nghỉ yên muôn đời |
||
xin Chúa thương ở bên linh hồn JB,xin cho linh hồn JB đươcj đến chốn bình yên...amen |
||
"Khi Chúa thương gọi tôi về,hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ miệng tôi nức vui tiếng cười.Lưỡi tôi vang lời ca hát,ngàn dân tung hô tôi thật vinh phúc..." |
||
NGUYỆN XIN THIÊN CHÚA LÀ CHA TOÀN NĂNG XIN NHẬM LỜI CHÚNG CON NGUYỆN CẦU CHO LINH HỒN GIOAN BAOTIXITA ĐƯỢC LÊN CHỐN NGHỈ NGƠI HẰNG XEM THẤY MẶT ĐỨC CHÚA TRỜI SÁNG LÁNG VUI VẺ VÔ CÙNG AMEN! |
||
|
||
|
||
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Gioan Baotixita được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng amen |
||
|
||
|
||
Xin Chúa thương linh hồn Gioan Baotixita vừa mới qua đời. Xin Chúa nâng đỡ và ban bình an cho gia đình tang quyến trong cơn thử thách đau buồn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. |
||