|
||
|
||
Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi cho linh hồn Giuse. |
||
|
||
|
||
|
||
XIN CHÚA ĐOÁI THƯƠNG NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÀ BAN CHO LINH HỒN GIUSE (ÔNG PHẠM MẠNH HÙNG) SỚM HƯỞNG NHAN THÁNH CHÚA. |
|||||
xin chúa mở cửa nước thiên đàng đón nhận linh hồn Giuse Phạm Mạnh Hùng được vào hưởng nhan thánh chúa |
||
Lạy Chúa, xin cho linh hồn Giuse được an nghỉ muôn đời và được sáng soi vô cùng. Amen |
||
Xin Chúa thương xót Linh hồn Giuse, mở lượng hải hà đưa dẫn Linh hồn Giuse vào Nước Chúa. |
||
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Giuse được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen |
||
Xin được chia buồn cùng anh, chị dvtung và Tang Quyến |
||
Xin hiệp ý dâng lời cầu nguyện cùng Gia đình Thánh Ca ! |
||
Lạy chúa xin cho linh hồn Giuse được nghỉ yên muôn đời |
||
chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hôn GUI-SE được lên chốn nghĩ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẽ vô cùng Amen |
||
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn GiuSe được lên chốn nghỉ ngơi , hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen |
||
Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi cho linh hồn Giuse. |
||
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn GiuSe được lên chốn nghỉ ngơi , hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen |
||
|
||
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ xin cho linh hồn Giuse được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen |
||
Lạy chúa xin cho linh hồn Giuse được nghỉ yên muôn đời |
||
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Giu Se được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng amen |
||
Xin Chúa thương đưa linh-hồn Giuse Phạm mạnh Hùng về hưởng Thánh Nhan Chúa đời đời.Amen. |
||
|
||
|
||
Xin Thầy đừng bỏ rơi con cái Thầy là Giuse. Xin mở cửa thiên đàng đón linh hồn Giuse vào hưởng vinh phúc cùng Thầy. Amen |
||
Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa LH Giuse về với Chúa và luôn nâng đỡ gia đình trong hoàn cảnh này. |
||
Vì Tình Thương Chúa, con Tín Thác vào Ngài |
||