Hiện nay, nguyenhuong (thành viên của TCVN) đang có vần đề về sức khỏe, em í đang nằm viện, và em nó cũng đang mang trong minh căn bệnh hiểm.nghèo. |
||
Hiện nay, nguyenhuong (thành viên của TCVN) đang có vần đề về sức khỏe, em í đang nằm viện, và em nó cũng đang mang trong minh căn bệnh hiểm.nghèo. |
||
thay đổi nội dung bởi: ocean_moonlight, 17-04-2012 lúc 03:42 PM
Lạy Chúa,xin đóai thương nhìn đến người con Chúa.Xin ra tay nâng đỡ và chữa lành cho e,để e có thể tiếp tục cuộc sống với gia đình.Amen |
||
xin Chúa thương chữa lành cho em nhanh vượt qua được cơn bệnh tật này. |
||
Nguyện xin Thiên Chúa là Cha từ ái, xin Ngài dủ lòng thương đến HươngNguyên đang trong cơn bệnh hoạn. |
||
Nguyện xin Tình Yêu Chúa ban phúc lành cho bạn Hương Nguyên được chóng bình phục. Hương Nguyện ơi hãy dâng mọi sự đau đớn cho Thiên Chúa nha |
||
Xin Chúa thương đến con cái Chúa mà cất khỏi các bệnh tật nơi bạn ấy. |
||
lạy Chúa xin nâng đỡ và cất khỏi những con đau bệnh tật trên thân xác của NGUYÊN HƯƠNG và xin Chúa gìn giữ hồn xác và ban bình an cho NGUYÊN HƯƠNG |
||
Xin Chúa thương đến con cái Chúa mà cất khỏi các bệnh tật nơi bạn ấy. Xin Chuá nhận lời chúng con.Amen. |
||
Xin Chúa che chở và tuôn đổ Lòng Thương Xót Của Cha cho nguyenhuong. Amen |
||
Lạy Chúa, xin đoái thương đến con cái Chúa! |
||
Xin Chúa nhậm lời chúng con |
||
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa thương ban mọi ơn lành xuống nơi Hương, xin Chúa ban cho Hương thêm niềm tin, sức mạnh để Hương có thể vượt qua bệnh tật , xin Ngài gìn giữ Hương... |
||
Chúng con nguyện Xin Chúa Lắng Nghe Và chấp Nhận tiếng Con Cái Chúa Nài Van mà Đoái Thưong Chấp Nhận cho nguyenhuong khỏi cơn bênh nầy, chúng con cầu xin nhờ Đức Ki Tô Chúa chúng con Amen |
||
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con con một Chúa là Chúa Giê-su là đấng chí thánh, Chính Ngài đã thể hiện tình yêu Chúa dành cho chúng con bằng cái Chết và sự Phục sinh của Ngài, để những ai tin vào Ngài sẽ không còn khổ đau, và phải chết. Lạy Chúa giờ đây Nguyễn Hương là kẻ hằng tin cậy nơi Ngài đang phải chịu đau khổ và sư hành hạ của bệnh tật, xin Chúa đoái thương gìn giữ em ấy. |
||
Lạy Chúa là Đấng Quyền Năng trên hết thảy mọi vật, qua lời bầu cử của Chân phước Gioan Phaolô II, chúng con nài xin Chúa ban ơn bình an xuống trên tinh thần và sức khỏe cho nhóc Hương của Gia đình chúng con. Xin Chúa giữ gìn và nâng đỡ cháu trong những ngày này luôn một lòng phó thác và trông cậy vào Lòng Thương Xót Chúa, xin cho cháu mau hồi phục và bình an trở về với Gia đình chúng con. |
||
Xin Chúa cho nguyenhuong mau lành bệnh. Lạy Chúa con tín thác nơi Ngài. |
||
Xin ban cho người anh em của chúng con đang nằm trên giường bệnh có 1 sức mạnh về đức tin mãnh liệt. Xin dẫn dắt bạn qua cơn thử thách này. |
||
Chúng con cầu xin Chúa ban mọi ơn lành và bình an cho nguyenhuong. Xin Chúa gìn giữ nguyenhuong trong cơn thử thách này. Xin Chúa nhậm lời chúng con |
||
Cầu nguyện cho người ốm đau bệnh tật |
||
Xin Chúa thương cho bạn mau vượt qua được giai đoạn gian nan này. Xin Chúa thương giữ gìn bạn và ban cho bạn luôn được bình an cậy trông vào Chúa. Amen. |
||
gia đình mình có ai biết Nguyênhuong là ai không? có phải tên nic là huonguyen ko? |
||
Xin Chúa thương ban và tiếp thêm sức mạnh cho hương mau chóng bình phục và đẩy lùi được căn bệnh mà hương đang mang trong người.Xin Chúa hãy ở bên che chở cho hương.Hương ơi,e cố gắng lên nhé.cả nhà ai cũng iu em đó nên e phải cố lên nha,Chúa chúng ta luôn ở bên em hãy mau chong khỏe lại nhé |
||
|
||
Cả nhà,hiện giờ bé Hương vẫn còn trong bệnh viện.Ngày nào e cũng nói chuyện với Hương và với gia đình Hương nữa,1 ngày có mấy lần Hương phải cấp cứu trong tình trạng nguy hiểm.Tối nay khi đang nói chuyện với e thì không có chuyện gì,lúc 3g sáng Hương nhắn tin nói là khó chịu trong người,hiện giờ e đang cố liên lạc với ba của Hương để biết thêm tình trạng của Hương. |
||
Nguyên xin Chúa là Cha nhân ái, Xin chúa thương ban cho người con bé bỏng của Chúa sức mạnh để vượt qua bệnh tật. Amen |
||
Nguyện xin Chúa là Cha nhân lành tiếp thêm sức mạnh cho Hương để bạn vượt qua mọi đớn đau và chiến thắng căn bệnh này. |
||
Vừa mới liên lạc được với Hương,e không sao nữa rồi.3g sáng tình trạng không ổn,cũng may ba gọi bác sĩ kịp lúc nên giờ Hương đã ổn.Nếu tình trạng chuyển biến tốt chiều nay Hương sẽ được xuất viện.Mong cả nhà tiếp tục cầu nguyện cho em!! |
||
XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON . AMEN! |
||
|
||
Lạy Chúa là Thiên Chúa, mọi chúc lành và vinh quang là của Chúa, vì Chúa đã kêu gọi chúng con |
||
Cả nhà ơi,em vừa nhận được tin tình trạng Hương đang xấu và chiều nay đã chuyển thẳng lên bệnh viện Hà Nội rồi.Hiện giờ em chỉ nói chuyện được với em gái Hương thôi,mẹ và egái Hương đang ở nhà nên cũng không biết thêm được thông tin gì. |
||
Nguyen xin Thien Chua ban on nang do phu tro Nguyenhuong |
||
Lạy Thiên Chúa vô cùng nhân từ, xin vì Cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô, mà nhìn đến con cái Chúa đang đau khổ trong bệnh tật, xin thương cất nỗi khổ này khỏi người con đáng thương đó, nhưng xin đừng theo ý chúng con mà xin theo ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. |
||
Lạy Chúa, xin gìn giữ người con cái Chúa trong Tình Thương của Ngài. Nguyện xin bà Thánh Anna cầu nguyện và gìn giữ người con của Người để Hương chóng được bình phục. Hương ơi, cố lên. |
||
thay đổi nội dung bởi: quangvu, 29-07-2011 lúc 09:21 AM