Sau khi phục vụ Tuần Thánh và ngày đại Lễ phục Sinh, 19 giờ tối Chúa Nhật phục Sinh, ca đoàn các bà mẹ GX Thổ Hoàng đã gọn gàng trên xe chuẩn bị cho một cuộc hành trình xuyên Trường Sơn đầy vất vả nhưng vô cùng thú vị
Chuyến đi Miền Trung đợt nầy đoàn sẽ tiến thẳng về Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang trước, sau đó hành quân về Quảng Bình thăm Động Phong Nha Kẻ Bàng di Sản thế giới, rồi mới trở về Huế mơ du thuyên trên sông Hương nghe ca Huế, thăm các di tích lịch sử, cuối cùng tiến về Đà Nẵng xuống bãi tắm Sơn Trà để giũ bỏ bụi trần sau mấy ngày chiến đấu vất vả, hongbinh xin giới thiệu hình ành cuộc xuyên Trường Sơn tiến về miền Trung với các bạn nhé
Thác nước trên đường Trường Sơn đoàn dừng chân nghỉ vào lúc 6 giờ sáng
Trong Đường Hầm Hải Vân
Qua đất Huế
Hình ảnh Thị Trấn Lăng Cô Huế
Đứng trên Đèo Lăng Cô Nhìn Xuống có biển có rừng và núi hùng vĩ
Xe đít chạc (đứt giây couroi) sự cố nhỏ cả đoàn ngồi ngáp
Những hình ảnh tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang Quảng Trị
15 giờ 30 cả đoàn đã tập trung ở trung tâm Thánh Mẫu La Vang, mệt mỏi vì đường xa, đi suốt đêm nhưng mọi người rất phấn khích vì được về với Mẹ, sau khi chào cha Quản nhiệm và xin lễ bình an cùng với các ý nguyện của mỗi thành viên trong đoàn được như ý, gặp các Xơ liên hệ chỗ nghỉ, cả đoàn tranh thủ đọc kinh riêng hay theo từng nhóm nhỏ, sau đó tắm rửa và lên xe thăm thành phố Quảng Trị và dùng cơm tối.
19 giờ Thánh lễ dành riêng cho đoàn do cha phó Huỳnh Đình Hào chủ sự, sau Thánh Lễ, mọi người tự do tham quan Linh Địa hoạc tham dự Thánh Lễ của các thầy Đại Chủng Viện Hà Nội và nghỉ ngơi chuẩn bị cho hành trình tiếp tục về Phong Nga Kẻ Bàng
4 giờ sáng cả đoàn thức dậy chào La Vang lên xe tiến về Quảng Bình nơi có di sản thế giới: Động Phong Nha Kẻ Bàng, xin chào Phong Nha, chào giòng sông Son, chào Giáo xứ Chày với hơn 4000 giáo dân, thiên nhiên hùng vĩ và kỳ thú, tạ ơn Chúa bởi muôn kỳ công Chúa làm bao là tốt đẹp.
Chào Phong Nha, chào giòng sông Son xinh đẹp
Tháp nhà thờ Gx Chày bình yên bên giòng sông Son xinh đẹp
Rời Phong Nha_ Kẻ Bàng cả đoàn lên xe tiến về Huế để được sống bầu khí Huế mộng Huế mơ, huế hiền hòa xinh đẹp, Huế văn hóa thanh tao, Huế của những di tích lịch sử và đặc biệt của những món ăn Huế khó có thể bỏ qua
du thuyền đêm sông Hương và nghe ca Huế
thả đèn trên sông Hương cầu may mắn
Bình Minh Xứ Huế nhìn từ trên cao chụp xuống ( khách sạn)
Hình Ảnh Huế Mơ_Lăng Tự Đức& Bãi biển Sơn Trà Đà Nẵng
Hình Ảnh Huế Mơ_Lăng Tự Đức& Bãi biển Sơn Trà Đà Nẵng
cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết, sau khi thăm thắng cảnh và di tích Huế cả đoàn lên xe tiến về Đà Nẵng, nơi có bãi biển Sơn Trà tuyệt đẹp tắm cho hồi sức để tiếp tục ngồi xe đi suốt đêm trở về nhà, riêng hongbinh xin chân thành cám ơn Doteur Yến Châu đã mang theo thuốc kháng sinh mạnh, băng bông và thuốc men chăm sóc cho hongbinh suốt cuộc hành trình với cái cẳng còn mang thương tích hồi phục nhanh từng giờ để cùng được với anh chị em trong đoàn vui hưởng những niềm vui, xin chân thành cám ơn các bạn đã cầu nguyện cho cái cẳng của hongbinh.
Xin thân mến vẫy chào tạm biệt Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Đả Nẵng, mong có ngày gặp lại với đầy đủ sức khỏe...
Bữa cơm trưa tại Huế của nghệ thuật ẩm thực
Lăng vua Tự Đức_ nhà nhìn ra mặt hồ nơi nhà vua ngồi thư giãn làm thơ
Nơi vua ngồi xem hát
Kiệu vua
Mộ Vua Tự Đức
chào bãi biển sơn Trà Đà Nẵng
Bữa cơm tối tại nhà hàng Đà Nẵng chào tạm biệt miền Trung
Chú HB đi nhiều nhỉ....chắc là vui lém ... GX chú đi mấy ngày á,rứa mà ko ghé nhà cháu chơi... Hyhy
vui lém lém , không thể tả hết, ở lại Huế khá lâu mún gặp pé SQ_ gxbenngu nhưng nỏ biết mần răng, nỏ có địa chỉ, số điện thoại cũng không nên mần răng mà ghé nhà chơi được hỉ... khi nớ mà có số điện thoại allo SQ_ gặp nhau một ngày thì vui lắm hỉ....khiii... lỡ hẹn... chờ dịp khác nhỉ, chắc còn phải trở lại Huế nữa, bước về mà nỏ đành
Ôi, đẹp làm sao, con ngừơi Huế, phong cảnh Huế và cả những nét văn hóa đặc trưng nơi Huế nữa, mong sẽ mãi lưu truyền, gìn giữ, để luôn là chút gì đó rất....Huế.
dòng sông lặng lẽ nép mình bên những ngọn núi hùng vĩ tạo 1 cảm giác bình yên, làm cho du khách và cả ngừơi xem hình cũng thấy thư giản, thoải mái sau 1 ngày mệt mỏi. Quả là kì công do tay Chúa tạo thành. Tạ ơn Chúa, cám ơn chú HB thật nhiều vì đã cho mọi ngừơi 1 chuyến đi du lịch bằng những hình ảnh thật thú vị, thật đẹp biết bao. Xem xong, con muốn....đón xe đi du lịch liền luôn!!!!!!! :38::monkey03:
thay đổi nội dung bởi: mary phuongthuy, 30-04-2011 lúc 05:31 PM
vui lém lém , không thể tả hết, ở lại Huế khá lâu mún gặp pé SQ_ gxbenngu nhưng nỏ biết mần răng, nỏ có địa chỉ, số điện thoại cũng không nên mần răng mà ghé nhà chơi được hỉ... khi nớ mà có số điện thoại allo SQ_ gặp nhau một ngày thì vui lắm hỉ....khiii... lỡ hẹn... chờ dịp khác nhỉ, chắc còn phải trở lại Huế nữa, bước về mà nỏ đành
Nhà cháu ở gần sông Hương :10:....Vậy mà mấy cô chú ko ở lại Huế thêm vài ngày nữa ,đang có chương trình "festival Bếp Việt trong vườn Huế " tổ chức ở Đại Nội ý