Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 15 trên 15

Chủ đề: Nhà ngoại cảm (hiểu biết về hài cốt, người chết)

  1. #1
    TrieuNQ's Avatar

    Tuổi: 43
    Tham gia ngày: Feb 2011
    Tên Thánh: Đa Minh Maria
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 40
    Cám ơn
    245
    Được cám ơn 149 lần trong 35 bài viết

    Default Nhà ngoại cảm (hiểu biết về hài cốt, người chết)

    Ở Lâm Đồng có một cha rất nổi tiếng về vấn đề ngọai cảm, cụ thể biết chính xác hài cốt nằm ở đâu, hài cốt đó quấy rối mình/ gia đình mình như thế nào... Mình xin kể 1 vài người trong họ hàng mình nói lại:

    1. Một người dì của mình xuống gặp cha thì ngay khi gặp mặt, cha nói ngay rằng dì của mình có 3 người con đã chết (1 người con trai mới chết đây do nhiễm HIV & hai lần phá thai khi còn trẻ). Dì mình mới nhớ lúc đi buôn bán đây đó có bị ra huyết 2 lần nhưng không biết là thai hư và có trình bày với cha như vậy. Sau đó cha nói là phải bỏ tiền vào trong 6 cái phong bì, bao nhiêu cũng được, để trên bàn thờ, mỗi ngày lấy xuống một cái và nói với Đức Mẹ (phải nói ra tiếng) là xin Mẹ Maria chăm sóc yêu thương linh hồn .... (phải đặt tên thánh cho bé đó) thay cho mình.

    2. Chỉ cần đưa bản đồ nhà cho cha xem, cha sẽ biết có hài cốt hay không, có bị nó quấy nhiễu hay không, chỉ chính xác hài cốt đó nằm ở chỗ nào. Mình có 2 người cậu họ, một người thì bị 2 cái hài cốt ở trong nhà phá lâu lâu lên cơn điên la hét leo trèo rất giỏi, đêm đến đứng ngay đầu giường cứ nhìn vợ, sau khi đào lên thì những vấn đề này hết.

    3. Còn người thứ 3 ở quận Gò Vấp, HCM. Cha nói có 1 bộ hài cốt nam chôn ở ngay chân cầu thang, lần đó kê cái tủ lên chỗ đó thì đi làm sắt cho người ta cứ bị hỏng hòai, vợ thì nói cứ bị người đó quấy nhiễu, có lần còn quan hệ với mình nữa. Cha mới bảo về đốt nhang cắm lên chỗ đó và xin phép đào hài cốt và đem chôn chỗ khác đàng hòang, nếu anh đồng ý thì làm tắt nhang. Sau khi đốt cả bó thì chả thấy tắt gì hết, cậu mình mới hỏi nếu đúng anh ở chỗ này thì xin tỏ dấu hiệu gì cho tôi biết, tự nhiên đất ở chỗ đó sụt xuống. Hiện giờ vẫn chưa biết phải giải quyết như thế nào nữa.

    Và còn nhiều chuyện khác nữa như đưa hình người nào đó (có tóc) cho cha xem thì biết người đó có bị vấn đề gì không. Đang sử dụng đồ sida/ đồ dùng của ngừời chết là cha biết liền; có hồn ma ở trên cây trồng trong nhà (đặc biệt là cây si); Xây nhà cửa nẻo như thế này thế kia thì anh em xích mích, làm ăn hao tiền ...

    Anh chị em nào biết cha làm như vậy là đúng hay sai, mình có nên làm theo không (đặc biệt là trường hợp số 1). Xin chân thành cám ơn
    thay đổi nội dung bởi: TrieuNQ, 04-03-2011 lúc 09:17 AM

  2. Có 11 người cám ơn TrieuNQ vì bài này:


  3. #2
    Maria_khanhhoa's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Ma ri a
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nghe an
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 237
    Cám ơn
    4,661
    Được cám ơn 1,668 lần trong 232 bài viết

    Default

    ( một người con trai mới chết đây do nhiễm HIV & hai lần phá thai khi còn trẻ )
    anh TrieuNQ ơi ! cho em hỏi sao câu này nó bất mãn với nhau vậy anh?
    ''con trai _phá thai'' . em đọc đi đọc lại mấy lần mà vẫn ko hiểu, anh có thể nói cho em hiểu đc ko ah ? em cám ơn anh.
    chúc anh luôn bình an và hạnh phúc trong cuộc sống ! ! !
    Chữ ký của Maria_khanhhoa
    ....................***Quá khứ đã qua đi ***....................
    ...................................và.....................................
    ................***Tương lai thì chưa đến***...................
    ..................................nên.....................................
    ....**xin dạy con biết trân trọng giây phút hiện tại***...

  4. Có 8 người cám ơn Maria_khanhhoa vì bài này:


  5. #3
    xinvang...'s Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: paulo
    Giới tính: Nam
    Đến từ: vietnam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9
    Cám ơn
    73
    Được cám ơn 39 lần trong 9 bài viết

    Default

    [QUOTE=Maria_khanhhoa;110196]( một người con trai mới chết đây do nhiễm HIV & hai lần phá thai khi còn trẻ )
    anh TrieuNQ ơi ! cho em hỏi sao câu này nó bất mãn với nhau vậy anh?
    ''con trai _phá thai'' . em đọc đi đọc lại mấy lần mà vẫn ko hiểu, anh có thể nói cho em hiểu đc ko ah ? em cám ơn anh.
    chúc anh luôn bình an và hạnh phúc trong cuộc sống ! ! ![/QUOTtrong nha co 3 nguoi chet . 1nguoi moi chet do bi nhiem hiv con 2 nguoi pha thai khi con tre? (moi lan pha thai la giet 1 nguoi)

  6. Có 9 người cám ơn xinvang... vì bài này:


  7. #4
    TrieuNQ's Avatar

    Tuổi: 43
    Tham gia ngày: Feb 2011
    Tên Thánh: Đa Minh Maria
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 40
    Cám ơn
    245
    Được cám ơn 149 lần trong 35 bài viết

    Default

    Cám ơn bạn Maria_Khanh Hoa đã đặt câu hỏi và cầu chúc cho mình, mình vui lắm vì lúc này mình cũng đang tìm kiếm sự bình an trong tâm hồn.

    Cám ơn bạn Xinvang... đã trả lời thay giúp mình.

    Mình xin nói rõ thêm là người mẹ đó lúc còn trẻ thì bị hư thai hai lần mà không biết (chết 2 người). Và người con trai cả (khoảng 27 tuổi) mới đây bị chết do nhiễm HIV vì chích ma túy chung kim tiêm với mấy đứa bạn.

    Điều này làm mình rất thắc mắc bởi vì từ bé đến lớn có bao giờ nghe nói đạo Công Giáo mình dùng tiền bạc này nọ cho người chết đâu, thứ hai nữa là phải đặt tên thánh cho thai nhi bị chết trong bụng mẹ nữa chứ, điều này có 2 trường hợp thai nhi chết tự nhiên hoặc do sự can thiệp của con người (vài tuần tuổi có khác so với mấy tháng tuổi không?). Anh chị em nào hiểu biết về vấn đề này xin vui lòng góp ý chia sẻ.

    Cầu chúc mọi người hạnh phúc, nhiều sức khỏe và bình an trong Chúa.

  8. Có 6 người cám ơn TrieuNQ vì bài này:


  9. #5
    Maria_khanhhoa's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Ma ri a
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nghe an
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 237
    Cám ơn
    4,661
    Được cám ơn 1,668 lần trong 232 bài viết

    Default

    hì.. .. anh nói ko rõ thì em khó hiểu lắm. em hơi chậm hiểu đó mà.
    cám ơn anh TrieuNQ và anh xinvang.... nhiều nhiều.
    chúc 2 anh luôn đc bình an hai phần hồn xác.

    anh TrieuNQ ơi. vấn đề anh đang thắc mắc ,em nghĩ là nên hỏi cha xứ hơn.khi nào anh giải đc thắc mắc đó thì cho em biết với nha,vì em cũng muốn biết mà chưa hỏi ai đc ? cám ơn anh nả ! ! !
    Chữ ký của Maria_khanhhoa
    ....................***Quá khứ đã qua đi ***....................
    ...................................và.....................................
    ................***Tương lai thì chưa đến***...................
    ..................................nên.....................................
    ....**xin dạy con biết trân trọng giây phút hiện tại***...

  10. #6
    .:.vit.:.'s Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Mar 2009
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: russia
    Bài gởi: 85
    Cám ơn
    92
    Được cám ơn 374 lần trong 75 bài viết

    Default

    Chuyện này thì em mới thấy lần đầu , e thấy hơi giống bên Phật như kiểu nhà ngoại cảm với thày bói ý, nhưng khi nào mọi người hỏi được như thế là đúng hay sai thì nói em biết với nha :)
    Chữ ký của .:.vit.:.
    :icon8:.:. vỊt kÒy. prOdUctiOn .:.:icon8:

  11. Có 3 người cám ơn .:.vit.:. vì bài này:


  12. #7
    onggiachonggay_99's Avatar

    Tuổi: 65
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: hoang đaỏ
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 791
    Cám ơn
    2,967
    Được cám ơn 4,921 lần trong 750 bài viết

    Default

    thật ra các nhà ngoị cảm chỉ là những ngươì .... như thầy boí, thầy tướng số, .... ông nhạc cuả già cũng là một nhà ngoaị cảm và cũng được goị là ông thầy ngoaị cảm.... thường đi coi phong thuỷ cho các nhà hàng, coi và đặt các viên đá (thạch anh)cho những nhà đang bị (xui) giaỉ trừ những nơi có (ám khí) .... để có... môĩ tuần kiếm vai triệu bỏ tuí...
    thế nhưng khi con già đặt câu hoỉ : thưa ông ngoại ông nhìn dươí lòng đất thấy được haì cốt, thâý được mạch nước ngầm, thấy được vàng cuả ngươì ta cất dâú nhưng bị thất lạc.... thế nhưng sao ông ngoaị không nhìn thấy được cộng dây điện dochính ông ngoaị chôn để rôì ông ngoaị xáng xuống đất một caí xà beng trùng cộng dây và ông bị điện dựt xém chết ? ông ngoaị trả lơì ông già rôì nên quên....
    như vậy chúng ta có nên tin nhà ngoaị cảm không?
    trên đây là câu chuyện có thật 100% nhà ngoaị cảm kia chính là ông nhạc cuả già
    Chữ ký của onggiachonggay_99
    Cao Dẫn Quang Minh Duyên lãng Nhật

  13. Có 6 người cám ơn onggiachonggay_99 vì bài này:


  14. #8
    Yến Châu's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2010
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: có chỗ đặt lưng là OK
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 785
    Cám ơn
    1,974
    Được cám ơn 5,867 lần trong 776 bài viết

    Default

    QUÝ HÓA NHỈ "CON ZÊ"!!!
    ( CON RỂ - NÓI TIẾNG VIỆT THEO CÁCH PHÁT ÂM CỦA NGƯỜI NGOẠI QUỐC). DÁM GHẸO ÔNG NHẠC!

    VẤN ĐỀ NÀY NHẠY CẢM THẬT, BIẾT "BÌNH LOẠN" SAO TA? THÔI CỨ ĐỂ TÂM LINH MÁCH BẢO, CÓ CHÚA LO GÌ!
    Chữ ký của Yến Châu
    Em đang đi họp! Và chắc là còn phải họp dài dài!

  15. Có 5 người cám ơn Yến Châu vì bài này:


  16. #9
    TrieuNQ's Avatar

    Tuổi: 43
    Tham gia ngày: Feb 2011
    Tên Thánh: Đa Minh Maria
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 40
    Cám ơn
    245
    Được cám ơn 149 lần trong 35 bài viết

    Default

    Trong tuần này mình sẽ đến hỏi ý kiến của cha xứ và sẽ post câu trả lời lên cho các bạn tham khảo hen.

  17. Có 5 người cám ơn TrieuNQ vì bài này:


  18. #10
    .:.vit.:.'s Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Mar 2009
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: russia
    Bài gởi: 85
    Cám ơn
    92
    Được cám ơn 374 lần trong 75 bài viết

    Default

    sao chưa thấy TrieuNQ pos câu trả lời lên nhỉ, mình tò mò quá :D
    Chữ ký của .:.vit.:.
    :icon8:.:. vỊt kÒy. prOdUctiOn .:.:icon8:

  19. Có 3 người cám ơn .:.vit.:. vì bài này:


  20. #11
    onggiachonggay_99's Avatar

    Tuổi: 65
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: hoang đaỏ
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 791
    Cám ơn
    2,967
    Được cám ơn 4,921 lần trong 750 bài viết

    Default

    các thầy ngoaị cả là các thầy không thể tin được xin đừng tin
    ông nhạc cuả già cũng là thầy ngoaị cả ông thường xem giúp cho các đaị gia nhiêù tiền lắm cuả kiếm thêm tiền thế nhưng chính ông, các con ông không làm sao làm giâù được để có cuộc sống khá hơn mà cứ quần rách aó rách xuốt ngaỳ, chỉ khi đi làm thầy thì ăn mặc lịch sự các chaú ở nước ngoaì cho tiền ông xây căn nhà khang trang để làm caí vỏ bọc...còn chính ông cũng không làm gì để có tiền giúp cho các con ông được . vậy mà ông laị đi GIẢI cho các đaịi gia được?
    già cũng xin ông GIẢI cho già làm giâù nhưng có được đâu?
    có tin được không những nhà ngoaị cảm, boí toán, phong thuỷ.....
    Chữ ký của onggiachonggay_99
    Cao Dẫn Quang Minh Duyên lãng Nhật

  21. Có 4 người cám ơn onggiachonggay_99 vì bài này:


  22. #12
    ocean_moonlight's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2009
    Tên Thánh: Gioanbaotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Can Lộc- Hà Tĩnh mình thương
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 543
    Cám ơn
    9,170
    Được cám ơn 3,434 lần trong 516 bài viết

    Default

    Hình như mấy năm trước đây ở chổ HC cũng có mấy người đi nhờ ông Cha này vì người nhà bị "ma ám", trong nhà có hài cốt, nó quấy Cũng như trên đó, chỉ cần bản vẻ hướng nhà, hay sợi tóc thì ... Nhưng nổi khổ hình như bệnh viện cho uống thuốc quá nhiều, nên đứa con của Dì HC nhiều lúc đang ko ổn.
    HC nghỉ thì ông Cha sai khi chỉ sai cho người ta thôi Còn về việc ông chỉ thì không sai. Nhiều người có giác quan thứ 6, thứ 7... họ biết được một số vần đề mà người thường như ta(những người chỉ có 5 hay 4 giác quan ) không biết. Và biết thì nói là điều đễ hiểu
    Chữ ký của ocean_moonlight
    "Đường Khôn Ngoan Là Đường Thú Vị, Nẻo Khôn Ngoan Là Nẻo Bình An"
    (Cn 3,17)

    >> Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca :sing:



  23. Có 3 người cám ơn ocean_moonlight vì bài này:


  24. #13
    TrieuNQ's Avatar

    Tuổi: 43
    Tham gia ngày: Feb 2011
    Tên Thánh: Đa Minh Maria
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 40
    Cám ơn
    245
    Được cám ơn 149 lần trong 35 bài viết

    Default

    Chào các bạn, mình đã hỏi ý kiến của một vị linh mục và của một ông trùm (người này đã từng đọc qua 1 cuốn sách công giáo nói về thai nhi) thì cả hai người này đều kết luận làm như vậy là sai bởi vì thai nhi đó đã chết rồi nên việc đặt tên thánh cho người chết là không đúng về mặt thần học (ý kiến của cha xứ); vì thai nhi còn ở trong bụng mẹ chưa biết suy nghĩ, chưa biết nhận định thế nào là đúng sai nên không thể nói như người thầy đó khuyên bảo là "xin con hãy tha thứ cho mẹ" (ý kiến của ông trùm).

    Còn việc bỏ tiền vào bao phong bì & 'xin mẹ Maria chăm sóc dạy dỗ dùm con' thì cha xứ cũng cho biết là không đúng vì giáo hội không có khuyên bảo điều này bao giờ.

    Mình có tham khảo một số bài viết ở trên mạng về vấn đề thai nhi thì thấy có một ý kiến về việc này của một người phụ nữ được Thiên Chúa cho biết về chốn Luyện Ngục:
    "Các trẻ thơ chết mà không được rửa tội vẫn sống hạnh phúc, nhưng họ không hưởng được thị kiến đẹp đẽ về Chúa. Tuy nhiên, họ không biết điều ấy, và vẫn vui vẻ. Nếu một phụ nữ mang thai và lo sợ rằng con mình có thể chết trong bụng, bà ấy có thể ao ước cho em bé được rửa tội. Như thế, em bé nhận được phép Rửa của lòng ao ước".


    Về phần người thầy ở trên (xin đính chính lại là thầy dòng chứ không phải là cha xứ), theo nhận định của riêng mình sau khi đọc cuốn sách "ma quỷ trong thế giới ngày nay" thì những ai có khả năng đặc biệt như thế này (ngọai cảm, bỏ bùa ngải, gỡ bùa ngải, thấu thị/ biết tương lai, lên đồng, chữa bệnh tật...) mà nếu trong thâm tâm mình cảm thấy bứt rứt, sợ hãi, sợ Thiên Chúa... thì có thể nhận ra rằng những khả năng này là do ma quỷ ban tặng cho hết & nếu nhận ra điều này mà cầu nguyện với Chúa thì từ từ những khả năng này tự mất đi.


    Hy vọng có thể giải đáp thắc mắc nơi anh chị em. Chúc mọi người luôn vui vẻ trong Chúa & Mẹ Maria.
    thay đổi nội dung bởi: TrieuNQ, 16-03-2011 lúc 09:40 AM

  25. Có 2 người cám ơn TrieuNQ vì bài này:


  26. #14
    onggiachonggay_99's Avatar

    Tuổi: 65
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: hoang đaỏ
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 791
    Cám ơn
    2,967
    Được cám ơn 4,921 lần trong 750 bài viết

    Default

    haỹ tìm hiể giúp già ông thầy Dư Quang Châu nột nhà cãm xạ học đang truyền cho học trò ở saìgòn các học trò cần phaỉ mở huyệt, mua dụng cụ như quả lắc, sách học.... thế rôì đi giaỉ hạn, chưã bệnh, coi phong thuỹ vvvvv
    hình như ông NHẠC cuả già còn coi cho cả các cha nưã không biết thật hay là trò đêủ cuả ma quỷ
    Ai biết xin thông tin thêm cho moị ngươì cùng học hoỉ và đề phòng ....
    Chữ ký của onggiachonggay_99
    Cao Dẫn Quang Minh Duyên lãng Nhật

  27. Được cám ơn bởi:


  28. #15
    TrieuNQ's Avatar

    Tuổi: 43
    Tham gia ngày: Feb 2011
    Tên Thánh: Đa Minh Maria
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 40
    Cám ơn
    245
    Được cám ơn 149 lần trong 35 bài viết

    Default

    Không hiểu sao lại thêm 1 cái giống như bài viết ở trên của mình , mà xóa thì không được nên phải viết lại như thế này cho mọi người khỏi bối rối
    thay đổi nội dung bởi: TrieuNQ, 16-03-2011 lúc 09:46 AM

  29. Có 2 người cám ơn TrieuNQ vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com