Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Sấm sét trên Thái bình dương

  1. #1
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default Sấm sét trên Thái bình dương



    Sấm sét trên Thái bình dương

    Lúc tôi đang lụi cụi làm cho xong quyển ebook này dưới hai định dạng prc và word ,một thằng bạn ở đâu thò cái đầu tóc dựng dựng theo mấy kiểu mẫu tóc của truyện tranh Nhật bản ,nó tò mò xem và bĩu môi :
    ___Thôi đi cha ! Ông post quyển sách này lên diễn đàn cho ai đọc ? Trước khi ông làm một điều gì ,ông phải nghiên cứu tâm lý quần chúng cái đã .Nhất là giới trẻ họ thích cái gì ? Ông cứ tin tôi đi ! Sách mà ông tốn công để thực hiện đó ,nếu được quá năm người đao về để xem thì hãy mở tiệc mà ăn mừng ,rồi sau đó hãy tiếp tục cái dự án thư viện chấm com của ông.Nếu không ,ông nên để thời gian mà nghiên cứu cái nồi cơm nó đầy hay vơi …
    Lẽ ra phải rất bực mình ,nhưng nhìn thoáng qua đôi mắt nó ,tôi thấy hình như có một cái gì như là đang lo lắng cho một người thân ,nên tôi chậm rãi trả lời :
    ___Mày nói năm người hơi nhiều ! Tao chỉ cần một người đọc nó ,là đã đủ ! Huống chi tao hy vọng được ít ra là hai người
    ___ Thôi ! Tao chịu thua cái nói ngang của mày ! ___ Vừa nói ,nó lắc đầu và bỏ đi .
    Thực ra ,tôi công nhận thằng bạn có những nhận xét quá chính xác . Thời nay ,nhất là trên các diễn đàn ,người ta đã quen với lối văn đối thoại ( chat chit) .Anh làm một câu ,tới phiên tôi làm một câu . Do đó , một bài viết dài ,nhiều khi người đọc chỉ lướt qua vài dòng ,huống chi là một cuốn sách vài trăm trang thì nhìn thấy đã nản.
    Vậy tại sao tôi lại đăng lên diễn đàn một quyển sách dày vài trăm trang như thế ,hỏi rằng ai muốn đọc ? Tôi xin trả lời rằng : “Đọc hay không đọc là quyền tự do của mỗi người ,nhưng chỉ cần một người đọc , là người viết bài đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi .Cái điển tích cũ rích kể rằng Bá nha là một người đàn rất hay ,và chỉ cần một anh chàng Tử Kỳ hiểu được tiếng đàn ,là Bá Nha cảm thấy mãn nguyện . Khi tôi có quá nhiều điều khổ sở day dứt ,chỉ một người an ủi ,cái khổ sở ấy mất đi một nửa .
    Tại sao tôi dám tin tưởng là ít nhất có một người ? Vì có bạn đã nói rằng ,trang web của ta không những chúng ta hằng ngày đọc ,mà nhiều người trên nước Việt Nam ,cũng như cả thế giới nếu họ biết tiếng Việt ,đều có thể đọc trang web này . Điều gì xảy ra nếu một ngày nào đó ,có một người muốn tìm quyển sách Sấm sét trên Thái bình Dương ,của nhà xuất bản Sông Kiên trước năm 1975 vì nghe rằng cuốn sách này là một tư liệu rất hay ? Tất nhiên là họ sẽ tra gu gồ , và với từ khóa : Sấm sét trên Thái Bình Dương , có thể họ sẽ tìm thấy trên trang Thánh Ca Việt nam có một quyển sách điện tử rất đúng với nguyên bản của tác giả Albert Vulliez .Người dịch: Người Sông Kiên - Lê Thị Duyên mà bây giờ chẳng có nhà xuất bản nào phát hành . Các bạn thử nghĩ xem ,con số học sinh sinh viên từ cấp ba trở lên của nước ta chẳng lẽ không trên vài triệu ? Vậy trong vài triệu người đó ít ra cũng phải có vài người không ngán đọc sách,và niềm mong ước của tôi đâu quá xa vời…
    Ngay hôm qua ,khi tôi vừa upload quyển sách lên mediafire ,người con út của bác tôi mới học cấp hai đã tìm tôi để chất vấn :
    ___Phim Trân châu Cảng hay lắm mà nhiều chỗ không hiểu ? Nhất là tại sao phát xít nhật lại dám tấn công Hạm đội của Mỹ…
    ___Tại sao Mỹ tàn ác khi bỏ hai quả bom nguyên tử làm chết vô số mạng người…
    Lẽ ra ,tôi chỉ trả lời qua loa cho xong,nhưng chợt nghe thấy câu hỏi thứ hai ,cho nên rút cái usb còn đang chứa chứa tập tin Sấm sét trên thái Bình Dương trao cho anh trẻ của tôi và nói :
    ____Anh hãy đọc phần đầu của sách, và sẽ biết được vô số tài liệu thực về Trân châu Cảng ,cũng như các trận chiến đã xảy ra ,lúc đó coi phim hiểu ghê gớm…
    ____Xin anh hãy dừng ngay cái trò lên án Mỹ bỏ bom nguyên tử ở nước Nhật khi hùa theo những kẻ không biết mà thưa thốt cho em nhờ ! Anh hãy đọc phần đuôi của tập sách này để hiểu rõ việc bỏ bom nguyên tử đó ,sẽ cứu ngay cho nước Nhật khỏi thảm họa tàn sát hàng chục triệu người khi Mỹ đổ bộ lên đất Nhật để tiêu diệt chế độ tội ác phát xít …
    Sau đây là link download Tác phẩm .Gồm cả hai tập tin ở dạng PRC và word :

    SẤM SÉT TRÊN THÁI BÌNH DƯƠNG Tập tin word

    SẤM SÉT TRÊN THÁI BÌNH DƯƠNG tập tin PRC


    Các tài liệu gốc dạng HTML là của bạn Ptlinh ,xin phép để chuyển đổi thành prc .word để dễ đọc trên các thiết bị điện tử cầm tay khác .


















  2. Có 3 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com