|
Bí ẩn KIM TỰ THÁP GIZA
Mất oan một đêm không ngủ được khi Bình__một thằng bạn phê bình khi tôi khoe nó mấy bài viết định gởi lên diễn đàn :
___ Đã là một trang web đạo ,người ta phảiviết nhiều đề tài chuyên về đạo mới hợp với chủ đích .Tao thấy mày viết dăm ba cái không đâu ! Trên mạng có mà đầy … Người ta loan truyền Tin Mừng ,còn bài mày viết chẳng làm người ta nhớ đến Chúa và Mẹ tí nào .Thôi ! Xem thử mấy cái forum ngoài đời ,có cái nào thích thì đăng vào đó ,xem ra còn đỡ bực…
Các anh chị và các bạn sẽ phản ứng thế nào với những câu nói mang vỏ bọc là góp ý xây dựng nhưng bên trong tràn đầy những lời lẽ như thế này ? ___Nếu hôm đó tôi không kìm mình được ,thì sự thể sẽ diễn ra như sau : Một cú đấm vung lên / mặt bạn Bình bỗng chốc sưng vù…Nhưng , chắc chắn nhờ sự dạy dỗ ,tìm hiểu về Kinh Thánh ,Giáo lý và cách sống đạo mà tôi đã được chỉ bảo nên những việc đó chỉ thoảng qua tâm trí trong vài giây rồi biến mất . Rồi hành động đầu tiên và cuối cùng của tôi là tắt ngay lập tức cái laptop đang hiển thị những áng văn bị chê bai đó và …thôi thì đường ai nấy đi !
May mắn có một ai sẽ an ủi tôi :” Thắng được bản thân mình , đó là điều đáng mừng .”. Thắng bản thân ? ___ Đúng là như thế ! Nhưng suốt một đêm hôm đó .cảm giác một kẻ bại trận tràn ngập trong tôi ,khiến không sao tôi ngủ được . Chẳng qua , cái bệnh Sân (cái tôi ,lòng tự ái) trong tôi rất trầm trọng nên khi thấy người khác chê bai mình ,lập tức muốn “tiêu diệt “ họ ,nhưng ngồi ngẫm nghĩ cho sâu ,càng thấy lời nói của thằng bạn mặc dầu rất bất lịch sự và không có tình cảm nhưng không phải không có lý .
Vậy bây giờ viết cái gì đây ? Trước đây tôi có quan điểm rằng : các anh chị ,các bạn đã viết quá đầy đủ về vấn đề đạo giáo rồi , cái quan trọng là mình chỉ cần tìm đọc và thực hành . Còn muốn đóng góp với anh chị em ,với các bạn ,tôi đành thu gom trên mạng một ít tài liệu , để cùng học hỏi với mọi người , nhưng cái điệu bộ ,cùng lời phê phán của Bình hôm đó ,làm tôi cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng giống như trường hợp mọi người bình thản bỏ vội vào thùng quyên góp những tờ năm trăm ngàn mới coóng ,còn tôi hí hửng giơ lên cao rồi mới bỏ xuống tờ mười ngàn đồng cũ !
Ngay sáng hôm đó ,khi ngồi vào máy tính ,việc đầu tiên của tôi là đí lịt hết những cái bài viết mà có nhiều đêm tôi đã thức đến 12 giờ để soạn thảo .Trong khi đó ,mắt tôi vô tình để ý đến một loạt tài liệu về khoa học ,về những bí ẩn của thế giới trong đó phần lớn là chép lại những bài của tác giả Minh Trí đã tổng hợp từ nhiều nguồn .
Lời thằng bạn vẫn còn vẳng bên tai ,nhưng ngay bây giờ tôi đã tìm thấy cái lý lẽ để bác bỏ một vài phát biểu của nó . Theo tư tưởng của tôi vừa nảy ra , chắc chắn nó khai sinh bởi câu chúc tụng trong phần Hiệp lễ :”Mọi chúc tụng và vinh quang đều thuộc về Chúa Cha toàn năng ,cùng với Chúa Con ,và Chúa Thánh Thần đến muôn đời…” .Tôi đã nhận thấy rằng không phải cứ nói đến Thánh kinh ,các truyện ,các tài liệu về đạo thì mới cảm thấy Chúa là Chân lý ,là Đường và là Sự Sống ,mà ngay khi đọc các tác phẩm khoa học ,thậm chí là các tài liệu mang tiếng khoa học để chối bỏ Thiên Chúa ,tôi vẫn thấy không thể có một cái bằng chứng ,hay một cái lý lẽ nào đủ sức mạnh để gạt bỏ ,tẩy não Đức Tin của tôi .
Ngay sau ĐÂY là một tập tài liệu xen lẫn một số ảnh minh họa nói về những bí ẩn của Kim tự tháp Giza . Ý của những tác giả trong tập tài liệu này là phản đối các sách vở giáo khoa từ trước đến giờ vẫn cho rằng 3 Kim tự tháp ở Giza là do vua Khufu và những người kế vị ông ta xây dựng .Các tác giả vừa nói trên đưa ra rất nhiều bằng chứng được coi là rất hợp lý khi chối bỏ những kết luận đã được dạy dỗ từ trước đến nay .Căn cứ vào những lý luận ,bằng chứng mới , các Kim tự tháp ở Giza phải có từ 11.000 đến 12.000 năm trước ,và tin rằng phải có một nền văn minh bí ẩn nào đó đã xây dựng nên các Kim tự tháp ở Giza ,một nền văn minh siêu việt mà hiện tại thời đại mệnh danh @ bây giờ chưa sánh nổi.
Đến đây các anh chị và các bạn sẽ bảo những tài liệu vừa nói đó ăn nhập gì với đạo Công Giáo chúng ta .Tôi xin thưa rằng :Với những người không có thái độ chống tôn giáo ,hoặc giữ thái độ bàng quan ,khi coi những tài liệu đó xong ,ít nhiều họ cũng ý thức được sự bế tắc của con người .Con người chúng ta thật không là gì trong cái vũ trụ này ,và từ những suy nghĩ đó ,con người ta sẽ dễ dàng quy về một đấng Tối cao .Nếu là người Công Giáo như tôi ,tất nhiên khỏi phải bàn ,tôi sẽ nhớ lời thánh Phao lô tông đồ : “ Khi sự hoàn toàn tới ,thì sự không hoàn toàn sẽ biến đi… Bây giờ chúng ta thấy lờ mờ
như trong một tấm gương (bằng kim loại ) ,mai sau sẽ được giáp mặt… (Corintô 13 câu 9 đên12) .Còn sự hài lòng nào hơn khi một ngày nào đó ,chúng ta sẽ biết sự thật ,khi chúng ta bên cạnh Chúa.
Còn những người nhân cơ hội đọc được những tài liệu loại như thế này ,lại vin ngay vào đó để đưa ra một giả thuyết mới đầy tính sáng tạo: “ Chính những người ngoài vũ trụ đã đến trái đất vào thời tiền sử ,và sáng tạo ra những nền văn minh cùng tín ngưỡng …” .Nói thật ! Tôi rất ngán những cái gọi là học thuyết ,giả thuyết với mục đích hạ bệ tôn giáo kiểu như thế lắm rồi ! Học thuyết Darwin mà người ta lấy làm trụ cột , nền móng cho nhiều thứ ,rồi được giảng dạy trong các sách giáo khoa ở các nhà trường ,ngay bây giờ đã bị cho là một trò lừa dối ,kéo dài khoảng 150 năm ngay từ lúc mới được nặn ra . Rất nhiều tài liệu ,bằng chứng khoa học đủ để lột mặt nạ cái học thuyết Darwin này đã được rất nhiều nhà khoa học mà trước đó là tín đồ của thuyết Tiến hóa ,viết ra để làm lại sự thật lịch sử .Tôi sẽ xin đưa ra một số tài liệu ấy vào lần tới ,còn bây giờ ,xin các bạn và các anh chị cùng đọc ,để cuối cùng mọi vinh quang,chúc tụng đều quy về Thiên Chúa toàn năng ,Chúa chúng ta .Amen .
Xin để font chữ Times New Roman khi đọc tài liệu word .Tôi sẽ sửa lại sau
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|