XIN ACE CÙNG CẦU NGUYỆN.......... |
||
XIN ACE CÙNG CẦU NGUYỆN.......... |
||
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen |
||
|
||
Lạy Chúa nhân từ, cậy vì công nghiệp Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, xin Chúa thương tha thứ cho các thiếu sót của linh hồn Maria khi còn sống và cho linh hồn Maria sớm được vào nhà Chúa hưởng hạnh phúc muôn đời. Amen. |
||
CHÚNG CON CẬY VÌ DANH CHÚA NHÂN TỪ CHO LINH HỒN MA RI A ĐƯỢC LÊN CHỐN NGHĨ NGƠI HẰNG XEM THẤY MẶT ĐỨC CHÚA TRỜI SÁNG LÁNG VUI VẼ VÔ CÙNG AMEN |
||
GIESU MARIA GIUSE CON MẾN YÊU XIN CỨU RỖI LINH HỒN MARIA. |
||
|
||
GIESU MARIA GIUSE CON MẾN YÊU XIN CỨU RỖI LINH HỒN MARIA. |
||
Mình xin lỗi vì đã làm ngơ bài đọc này lúc mới thấy. |
||
thay đổi nội dung bởi: vit con xau, 04-06-2011 lúc 02:01 PM
Xin lỗi mình cũng làm ngơ bài đọc này ! CHÚNG CON CẬY VÌ DANH CHÚA NHÂN TỪ CHO LINH HỒN MA RI A ĐƯỢC LÊN CHỐN NGHĨ NGƠI HẰNG XEM THẤY MẶT ĐỨC CHÚA TRỜI SÁNG LÁNG VUI VẼ VÔ CÙNG AMEN |
||
GIESU MARIA GIUSE CON MẾN YÊU XIN CỨU RỖI LINH HỒN MARIA. |
||
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen |
||
|
||
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen |
||