- Cha sở đang giảng cho các em về việc Đức Mẹ hiện ra ở LaVang. Thấy cu tèo đang ngũ gà ngũ gật thì cha sở liền hỏi :
- Cu Tèo, Đức Mẹ hiện ra ở đâu?
Cu Tèo ngơ ngảc trả lời :
- Dạ thưa cha Đức Mẹ hiện ra ở bên Lào ạ !
Tại sao ở bên Lào ? Cha sở hỏi.
- Dạ thưa cha bởi vì con nghe bà ngoại con đọc kinh hàng ngày " Kìa bà lào, đang tiến lên như dạng đông..."
Ăn chay.
- Anh chàng phải kiêng thịt vào ngày chay buộc, nên khi vào nhà hàng, anh ta kêu một khúc cá mập. Nhà hàng trả lời không có. Chàng lại kêu một một đĩa cá voi. Nhà hàng trả lời không có. Chàng lại kêu đĩa cá sấu. Nhà hàng cũng trả lời không có. Lúc đó mặt mũi chàng tươi rói, chàng giơ cả hai tay trời phân bua:
Lạy Chúa. Chúa biết lòng con đấy nhá, con đã kêu cá, ba thứ lận, mà nhà hàng đều không có. Rồi chàng ta quay ra nói với người tiếp bàn: Vậy cho tôi một đĩa bít tết thịt bò.
Lời khuyên.
- Mẹ ơi! Có phải ngày xưa bố mẹ quen nhau bởi một vụ đụng xe phải không?
- Ừ.
- Con cũng đoán vậy, vì bố cứ dặn di dặn lai rằng con phải lái xe hết sức cẩn thận, lỡ xảy ra tai nạn, nếu không chết, thì cũng khổ cả đời!
Cố vấn
Thí sinh thi trượt lần thứ 3, hỏi bạn mình nên viết thư như thế nào cho gia đình. Người bạn cố vấn:
- Cậu chỉ cần viết ngắn gọn: "Kỳ thi đã kết thúc, kết quả không có gì mới"
Nhầm
Một cô gái xinh đẹp vừa kết duyên với nhà kinh doanh cỡ bự. Người bạn gặp cô đon đả:
- Xin chúc mừng cô, số cô hên thật.
- Ồ, không đâu. Ông ấy mất khả năng ...rồi!
- Thế trước khi cưới, ông ấy không nói gì với cô à?
- Ông ấy có nói một điều gì đó có chữ bất động, nhưng tớ cứ tưởng là nói về... bất động sản.