|
Những Tâm Tình Tháng Kính Thánh Tâm Chúa
Bài viết: Lêvi (www.baicamoi.com)
Thể hiện: Josephine Lê Anh
Trong cuốn: "Quà Tặng Cuộc Sống" (nhiều tác giả), có kể câu chuyện sau đây:
Có một chàng thanh niên đứng giữa thị trấn và tuyên bố mình có trái tim đẹp nhất vì chẳng hề có một tì vết hay rạn nứt nào. Đám đông đều đồng ý đó là trái tim đẹp nhất mà họ từng thấy. Bỗng một cụ già xuất hiện và nói: “Trái tim của anh không đẹp bằng trái tim tôi!”. Chàng trai cùng đám đông ngắm nhìn trái tim của cụ. Nó đang đập mạnh mẽ nhưng đầy những vết sẹo. Có những phần của tim đã bị lấy ra và những mảnh tim khác được đắp vào nhưng không vừa khít nên tạo một bề ngoài sần sùi, lởm chởm; có cả những đường rãnh khuyết vào mà không hề có mảnh tim nào trám thay thế. Chàng trai cười nói:
- “Chắc là cụ nói đùa! Trái tim của tôi hoàn hảo, còn của cụ chỉ là những mảnh chắp vá đầy sẹo và vết cắt”.
Ông lão chỉ vào những miếng vá nói :
- “Miếng to này là của cha mẹ xé ra dành cho tôi, những miếng nhỏ này là của bạn bè tôi, và những lỗ hổng là những mảnh tim mà tôi xé ra trao lại cho mọi người, nhưng có khi không được đáp lại. Tình yêu đôi lúc chẳng cần sự đền đáp qua lại. Dù những vết khuyết đó thật đau đớn nhưng tôi vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó họ sẽ trao lại cho tôi mẩu tim của họ, lấp đầy khoảng trống mà tôi luôn chờ đợi”.
Chàng trai trẻ đứng yên với giọt nước mắt lăn trên má. Như chợt nhận ra điều gì. Anh xé 1 miếng từ trái tim không tì vết của mình gắn lên 1 lỗ hổng của ông lão.Trái tim của anh không còn hoàn hảo nhưng lại đẹp hơn bao giờ hết vì tình yêu từ trái tim của cụ già đã chảy trong tim anh…
Tháng Thánh Tâm, suy niệm về Trái Tim bị đâm thâu của Chúa Giêsu, tôi chợt nhận ra: Chúa Giêsu chính là khuôn mẫu của tình yêu chân thật, hoàn hảo và tuyệt đối: “Không có tình yêu nào cao quí hơn tình của kẻ hiến mạng sống mình vì người mình yêu” (Ga 15, 13). Cái chết của Chúa Giêsu vì nhân loại là điều không thể phủ nhận về một tình yêu tròn đầy.
Chúa yêu thương con người và “Yêu cho đến cùng” (Ga 13,1): Ngài chạnh lòng thương dân chúng đến với Ngài (Mt 15,32). Ngài tiếp đón và yêu thương những con người tội lỗi, bị bỏ rơi bên lề xã hội, như người thâu thuế Lê-vi (Mc 2,13-17), Gia-kêu (Lc 19,5) như người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình (Ga 8,11)…
Trái tim Chúa Giêsu – trái tim hi sinh: một tình yêu dâng hiến và trao ban. Ngài không giữ lại một cái gì cho mình. Ngài trao ban tất cả trong Bí tích Thánh Thể để ở lại, nuôi sống con người, và trong hy tế Thập giá, Ngài đã trao ban chính mình để cho thế gian được sống và sống muôn đời.
Trái tim Chúa Giêsu– trái tim dịu hiền, khiêm hạ: “Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 1, 28-29).
Mỗi người chúng ta có một trái tim. Trái tim được hướng dẫn bởi Thần khí Chúa với một lý trí biết yêu thương. Một trái tim được hun đúc bởi một tình yêu sâu đậm với với anh chị em mình nhờ sự kết hiệp mất thiết với trái tim Chúa Giêsu. Một trái tim biết cho đi và lãnh nhận bởi hồng ân Chúa.
Cho nên chúng ta đừng đứng đó để chờ đợi thế gian ban phát tình yêu: Đừng đợi phải nhìn thấy nụ cười thì mới cười lại. Đừng đợi đến khi cô đơn rồi mới nhận ra giá trị của tình bạn, tình yêu. Đừng đợi khi có thật nhiều rồi mới chia sẻ đôi chút. Đừng đợi công việc vừa ý rồi mới bắt tay vào làm. Đừng đợi đến khi vấp ngã rồi mới nhớ đến những lời khuyên, những chuyện ở đời đáng để ta phải học tập. Đừng đợi khi có thời gian rồi mới khởi đầu một công việc. Đừng đợi người khác buồn lòng rồi mới nói lời xin lỗi. Đừng đợi khi được yêu thương rồi mới yêu thương!
Hãy bắt chước Chúa Giêsu, để trở thành những con người luôn chủ động trong mọi lời nói việc làm: “Anh em hãy bắt chước Thiên Chúa như những con cái của Người và sống trong tình yêu thương như Đức Kitô” (Ep 5, 1-2).
Tháng Thánh Tâm 2011
Lêvi
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|