Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: CUỘC THẢM SÁT NHỮNG THAI NHI TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

  1. #1
    joseph_trannam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2010
    Giới tính: Nam
    Đến từ: An Son - Gia Lai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 83
    Cám ơn
    12
    Được cám ơn 400 lần trong 75 bài viết

    Default CUỘC THẢM SÁT NHỮNG THAI NHI TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

    CUỘC THẢM SÁT NHỮNG THAI NHI

    TRÊN TOÀN THẾ GIỚI



    Các cuộc thảm sát trong lịch sử nhân loại từ xưa tới nay có khủng khiếp đến đâu thì cũng chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định lần, tại một vùng, một miền, đối với một quốc gia, một dân tộc nào đó, nhưng cuộc thảm sát các thai nhi thì xảy ra mỗi ngày, quanh năm, ở mọi nơi, đối với mọi sắc dân, giàu nghèo, thành thị thôn quê của năm châu bốn biển. Một cuộc thảm sát không biên giới !

    Có thể gọi tình trạng cho nạo phá thai hiện nay là cuộc thảm sát các thai nhi trên toàn thế giới.

    Khi phân tích nghiên cứu các cuộc thảm sát con người trong lịch sử, người ta nhận ra hầu hết đều là hậu quả của chiến tranh, của xung đột giữa hai phe đối đầu nhau quyết liệt, cũng có khi là huynh đệ tương tàn, người cùng một nước, một sắc tộc có thể tấn công và tận diệt nhau. Thảm sát như thế là một vết trọng thương cho lịch sử nhân loại, kẻ ra tay bị xếp vào loại tội phạm phải đưa ra xét xử và đền tội.

    Trong khi đó, nạo phá thai lại là cuộc thảm sát ngay từ nơi gia đình, từ chính cơ thể và tâm hồn từng con người, của mẹ giết con ruột trong bào thai của mình. Sát hại thai nhi tức là tự giết chết chính mình. Thai nhi là kết quả của tình yêu, là mầm sống của nhân loại, là máu mủ ruột thịt của chính người cha và người mẹ, là ân huệ của Tạo Hóa. Giết thai nhi tức là giết chết Tình Yêu, tiêu diệt Sự Sống, phủ nhận ruột thịt của mình, và trực tiếp chống lại Thiên Chúa là Đấng tạo nên Sự Sống !

    Cuộc thảm sát các thai nhi xét cho cùng chỉ đem lại xiềng xích nô lệ trong tội lỗi, và như thế tất yếu sẽ đem lại sự chết. Không những các thai nhi bị giết, mà những người liên hệ đến cuộc thảm sát, nhất là những người mẹ của các nạn nhân, không nhiều thì ít đều bị ảnh hưởng tai hại về tâm lý và tinh thần trong suốt cuộc đời còn lại.

    Cuộc thảm sát này không phải chỉ do một người xa lạ đối với nạn nhân, mà do chính người mẹ của nạn nhân, với sự thúc ép hay đồng lõa của chính người tình, người yêu, người thân trong gia đình, của cả dư luận độc địa nhẫn tâm của xã hội.

    Cuộc thảm sát các thai nhi có chủ mưu từ những cơ quan quốc tế, từ các chính trị gia và những nhà làm luật, được bầu lên để lo liệu chăm sóc mọi mặt cho dân, nhưng lại quay sang hủy hoại dân; từ các công ty dược phẩm và dịch vụ y tế chỉ nhắm đến doanh thu lợi nhuận, từ các y bác sĩ, dược sĩ vẫn luôn tự cho mình là học cao biết rộng để cứu đời, nhưng chỉ vì tư lợi mà sẵn sàng bán rẻ lương tâm.

    Các cuộc thảm sát trong lịch sử nhân loại từ xưa tới nay có khủng khiếp đến đâu thì cũng chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định lần, tại một vùng, một miền, đối với một quốc gia, một dân tộc nào đó, nhưng cuộc thảm sát các thai nhi thì xảy ra mỗi ngày, quanh năm, ở mọi nơi, đối với mọi sắc dân, giàu nghèo, thành thị thôn quê của năm châu bốn biển. Một cuộc thảm sát không biên giới !

    Các cuộc thảm sát trong lịch sử để lại nhiều bi thương kinh hoàng, nhưng không thể làm băng hoại một xã hội, hay làm sụp đổ một quốc gia, ngược lại, nó có thể khơi dậy ý thức về nhân đạo, nhân phẩm, nhân quyền nơi những ai sống sót, để từ đó tái thiết khôi phục đời sống tinh thần cho thế hệ tiếp nối, cho mọi người. Trong khi đó cuộc thảm sát các thai nhi lại âm thầm làm ung thối, suy thoái nhân bản đạo đức và sẽ đưa tới sự sụp đổ cả một nền văn minh nhân loại !

    Chúng ta có thể tiên đoán điều gì sẽ xảy ra nếu những bậc cha mẹ cứ tiếp tục tàn sát những đứa con của mình, và những người con cứ tiếp tục chống lại cha mẹ của chúng !

    Chỉ có sự thật mới đem lại sự sống, và chỉ có tình yêu mới đem lại hạnh phúc cho con người. Con người có lý trí và tự do thì con người cũng có thể tìm ra sự thật.

    “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” ( Ga 14, 6 ). “Thiên Chúa là tình yêu, ai sống trong tình yêu là sống trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa sống trong người ấy” ( 1Ga 4, 16 ).

    Hy vọng mỗi người chúng ta hãy cùng nhau góp một bàn tay để ngăn cản và chấm dứt cuộc thảm sát các thai nhi, biến cái “văn hóa sự chết” trở thành “văn hóa sự sống” !

    JOSEPH V. BÙI, San Jose, 18.5.2011
    Ephata có xin phép tác giả để trích và biên tập thêm
    nguồn:http://www.trungtammucvudcct.com/web...ong.php?id=161
    Chữ ký của joseph_trannam
    "Anh em là ánh sáng cho trần gian."
    (Mt 5, 14a)

  2. Có 9 người cám ơn joseph_trannam vì bài này:


  3. #2
    joseph_trannam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2010
    Giới tính: Nam
    Đến từ: An Son - Gia Lai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 83
    Cám ơn
    12
    Được cám ơn 400 lần trong 75 bài viết

    Default

    Hãy cầu nguyện cho các thai nhi nhiều bạn nhé! Và đừng im lặng!
    Chữ ký của joseph_trannam
    "Anh em là ánh sáng cho trần gian."
    (Mt 5, 14a)

  4. Có 5 người cám ơn joseph_trannam vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com