Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: TỪ BỎ

  1. #1
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post TỪ BỎ

    TỪ BỎ



    Đạo Công giáo đã được khai sinh gần hai ngàn năm qua, kể từ ngày Đức Giêsu Kitô chiến thắng cái chết trên Thập giá. Từ đó cho đến nay, đã có biết bao người tin và không ít trong số đó đã đi theo dấu chân của Người, đó là những Kitô hữu như chúng ta đây hay những tu sĩ, linh mục, … và sống động hơn cả là gương của các vị Thánh, những người theo Chúa cách trọn vẹn và triệt để nhất.
    Ai trong chúng ta có bao giờ tự hỏi: “Theo Chúa là gì?”, chắc hẳn mỗi người trong chúng ta sẽ có nhiều câu trả lời khác nhau, nhưng điều cơ bản và quan trọng nhất khi đã chọn con đường tận hiến là phải Từ Bỏ.
    Vâng! Từ Bỏ chính là điểm xuất phát và cũng là con đường của những ai đã – đang – và sẽ chọn để đi trên con đường này.
    Vì sao theo Chúa thì phải từ bỏ như vậy? Thưa vì “không ai có thể làm tôi hai chủ” (Mt 6,24). Khi đã quyết định chọn đời dâng hiến, thì Từ Bỏ là điều cần và không thể nào thiếu được.
    Vậy chúng ta sẽ Từ Bỏ những gì? Thưa rằng, phải từ bỏ tất cả - tất cả những gì thuộc về thế gian. Đức Giêsu đòi hỏi thái độ đáp trả ngay lập tức, tiếng gọi tận hiến không chấp nhận bất cứ sự trì hoãn nào cả, không chờ chúng ta nói: “Thưa Ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã” (Mt 8,21), hoặc bất cứ lý do nào khác.
    Tiếng gọi dấn thân đòi hỏi một lời đáp trả chắc chắn, một sự chọn lựa độc nhất và mãi mãi. Một môn đệ chân chính và trung thành thì không giữ lại bất cứ điều gì có thể làm trở ngại trên bước đường ơn gọi, “Ai đã tra tay vào cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với Nước Trời” (Lc 9,62).
    Sự từ bỏ đó, trước hết là phải Từ Bỏ chính bản thân mình, là những đam mê xác thịt và cái “tôi” cá nhân. Sau nữa là các mối tương quan trong xã hội: một gia đình hạnh phúc, một người bạn thân, một mối tình đẹp… Từ Bỏ ở đây không có nghĩa là phủ nhận tất cả nhưng phải ưu tiên cho con đường tận hiến trên cả và cùng đích là sự viên mãn trong Đức Kitô. Nên nhớ rằng Từ và Bỏ phải đi đôi với nhau, nếu Từ mà chưa Bỏ thi không thể gọi là Từ Bỏ được.
    Trong lịch sử Giáo hội đã có không ít các vị Thánh đã nêu gương sáng cho chúng ta. Đó là một Phaolô chống đạo rồi trở nên một trụ cột của Giáo Hội; một Augustinô tội lỗi thành vị thánh đức độ; đó là một Phanxicô hào phóng để trở nên vị thánh Khó khăn… Vậy nên đừng nói bản thân mình bất tài vô dụng, cũng đừng coi mình là nhút nhát và không có khả năng, nhưng hãy can đảm lên, Thiên Chúa giao cho mỗi người một khả năng khác nhau và hãy vun tưới để tô thêm vẻ đẹp cho “vườn hoa” của Người. Vì chính nơi mỗi người, Thiên Chúa sẽ thực hiện một kế hoạch cứu độ và yêu thương của Người.
    Nếu đã chọn sống đời tận hiến thì ngay bây giờ, bạn hãy làm một cuộc canh tân cho chính bản thân mình. Điều đó không dễ làm được, vì khả năng con người thật hữu hạn, nhưng phải nhờ đến ơn thánh của Chúa ban, khởi nguồn từ sự nhận thức của chúng ta về sự hiện diện và quyền năng của Thiên Chúa, cảm nghiệm được tình yêu và hồng ân mà Chúa đã giành cho ta, đến khi Người gọi thì hãy sẵng sàng đáp trả - bằng sự Từ Bỏ. Từ Bỏ không có nghĩa là mất đi nhưng sẽ được và được thêm rất nhiều, Bạn hãy tin điều đó.


    GiaNhân
    Chữ ký của Gia Nhân

  2. Có 10 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com