Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
Trang 4/4 đầuđầu ... 234
kết quả từ 121 tới 142 trên 142

Chủ đề: Hội thi đố vui của BlueStar! Mời vô!

  1. #1
    tieubao1504's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2010
    Tên Thánh: Andrew
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 57
    Cám ơn
    19
    Được cám ơn 334 lần trong 46 bài viết

    Talking Hội thi đố vui của BlueStar! Mời vô!

    Chào ACE! Mình lập topic này để ACE nào có hứng thú thì lâu lâu vào trả lời các câu đó của mình nhe! Mọi người cũng có thể gửi câu hỏi để cùng giao lưu nhé!
    Mỗi kì 2 câu! Mời vô!

  2. Có 19 người cám ơn tieubao1504 vì bài này:


  3. #121
    Biển Thuyền's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2011
    Tên Thánh: Andrew
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 48
    Cám ơn
    35
    Được cám ơn 192 lần trong 46 bài viết

    Default

    Chị nào đâu!?? hic....2 câu của em đều có đáp án nhé....đáp án theo kiểu đố vui nhé. haha

  4. Được cám ơn bởi:


  5. #122
    night dew's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2012
    Tên Thánh: Alacoque
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 178
    Cám ơn
    717
    Được cám ơn 608 lần trong 152 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Biển Thuyền View Post
    Chị nào đâu!?? hic....2 câu của em đều có đáp án nhé....đáp án theo kiểu đố vui nhé. haha
    Hi lộn, anh Thuyền chứ lị:
    Em trả lời nè:
    - Răng người già đúc mọc sau nhất (răng sứ, răng vàng…).
    - Con gà đứng trước đẻ ra quả trứng rơi xuống phía sau. Vả lại, con gà mới có trước sau, chứ quả trứng có ai biết phía nào trước phía nào sau đâu.

  6. Được cám ơn bởi:


  7. #123
    Biển Thuyền's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2011
    Tên Thánh: Andrew
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 48
    Cám ơn
    35
    Được cám ơn 192 lần trong 46 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi night dew View Post
    Hi lộn, anh Thuyền chứ lị:
    Em trả lời nè:
    - Răng người già đúc mọc sau nhất (răng sứ, răng vàng…).
    - Con gà đứng trước đẻ ra quả trứng rơi xuống phía sau. Vả lại, con gà mới có trước sau, chứ quả trứng có ai biết phía nào trước phía nào sau đâu.
    ..........................................

    1. chưa rõ
    2. sai

    :chemieng:...................................

  8. Được cám ơn bởi:


  9. #124
    night dew's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2012
    Tên Thánh: Alacoque
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 178
    Cám ơn
    717
    Được cám ơn 608 lần trong 152 bài viết

    Default

    Câu 1: Răng khôn mọc muộn nhất, vì khôn rùi mới mọc. Đúng hem?
    Câu 2: Nói con gà có trước mới đẻ ra quả trứng, thì phải có cái trứng trườc nở ra con gà???
    Theo nd, con gà thì có, còn quả trứng là zé-rô, không có, hihi
    thay đổi nội dung bởi: night dew, 08-08-2012 lúc 03:12 PM

  10. Được cám ơn bởi:


  11. #125
    night dew's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2012
    Tên Thánh: Alacoque
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 178
    Cám ơn
    717
    Được cám ơn 608 lần trong 152 bài viết

    Default

    • Còn câu đố của em chưa ai trả lời nè:

      Câu 1: Em và 2 nhỏ bạn, vào ăn bún riêu, mọi người góp 15.000đ, tổng cộng là 45.000đ trả cho chủ quán, nhưng chủ quán thối lại 5.000đ, tụi em chia mỗi đứa 1.000đ và còn dư ra 2.000đ mua ly trà đá.
      Như thế, tụi em vì mỗi người đã lĩnh lại một ngàn, nên chỉ mất mỗi đứa 14.000đ tiền bún riêu.
      14.000đ x 3 đứa = 42.000đ + 2.000 trà đá = 44.000đ.
      Vậy mất đi đâu 1.000đ nhỉ?

      Câu 2:
      Em vào shop đồ áo, thấy cái váy rất đẹp mà em thích có giá 170.000đ, em liền về mượn mẹ 100.000đ, mượn bố 100.000đ, rồi đi mua váy hết 170.000đ. Còn dư 30.000đ, em trả lại cho bố 10.000đ, trả lại mẹ 10.000đ. Còn lại 10.000đ em mua chai Dr Thanh uống.
      Như thế, em đã trả lại cho bố 10.000đ, mẹ 10.000đ, nên nợ bố còn 90.000đ, nợ mẹ 90.000đ, cộng lại là 180.000 đ + 10.000đ dr thanh = 190.000đ.
      Vậy 10.000đ mất đi đâu, huhu?


    thay đổi nội dung bởi: night dew, 08-08-2012 lúc 04:50 PM

  12. Được cám ơn bởi:


  13. #126
    KaJin's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2010
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bình Dương
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 438
    Cám ơn
    4,052
    Được cám ơn 2,144 lần trong 413 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi night dew View Post
    Hai câu đố của chị thật khó, nhất là câu “Quả trứng có trước hay con gà có trước?” là một câu hỏi khó thuộc phạm vi triết học, phải đi tìm nguyên nhân tạo thành, nên cái óc be bé của em bó tay.

    Em cũng góp thêm câu đố toán học nè:

    Câu 1: Em và 2 nhỏ bạn, vào ăn bún riêu, mọi người góp 15.000đ, tổng cộng là 45.000đ trả cho chủ quán, nhưng chủ quán thối lại 5.000đ, tụi em chia mỗi đứa 1.000đ và còn dư ra 2.000đ mua ly trà đá.
    Như thế, tụi em vì mỗi người đã lĩnh lại một ngàn, nên chỉ mất mỗi đứa 14.000đ tiền bún riêu.
    14.000đ x 3 đứa = 42.000đ + 2.000 trà đá = 44.000đ.
    Vậy mất đi đâu 1.000đ nhỉ?

    Câu 2:
    Em vào shop đồ áo, thấy cái váy rất đẹp mà em thích có giá 170.000đ, em liền về mượn mẹ 100.000đ, mượn bố 100.000đ, rồi đi mua váy hết 170.000đ. Còn dư 30.000đ, em trả lại cho bố 10.000đ, trả lại mẹ 10.000đ. Còn lại 10.000đ em mua chai Dr Thanh uống.
    Như thế, em đã trả lại cho bố 10.000đ, mẹ 10.000đ, nên nợ bố còn 90.000đ, nợ mẹ 90.000đ, cộng lại là 180.000 đ + 10.000đ trà đá = 190.000đ.
    Vậy 10.000đ mất đi đâu, huhu?


    Hại não cực kỳ! Bài toán làm tùm lum rồi hỏi đâu rồi. Đi theo bài toán chỉ có nước chết! "New die" đấy!


    Câu 1: 14.000đ x 3 đứa = 42.000đ. 42.000đ không phải là tiền 3 đứa hùng lại mua bún riêu thôi, mà là 3 đứa hùng lại mua bún riêu + trà đá. Vậy mỗi đứa còn giữ 1000đ tiền thối. Cổng lại:
    14.000đ
    x 3(= 42.000đ) + 3000đ(tiền thói) = 45.000đ. Amen.

    Câu 2: 180.000đ đơn giản chỉ là tiền nợ ba mẹ hiện tại thôi vì đã trả mỗi người 10.000đ. Muốn biết số tiền 200.000đ đâu rồi có gì khó khăn đâu.
    170.000đ(tiền mua váy "em thích") + 10.000đ (Dr. Thanh) + 20.000đ ( tiền đã trả ba mẹ) = 200.000đ. Mô Phật.

    Chữ ký của KaJin
    Thân suy thể yếu - sa bệnh tật,
    Tâm tàn hồn lụy - mất ơn thiêng.

    KaJin.

  14. Được cám ơn bởi:


  15. #127
    night dew's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2012
    Tên Thánh: Alacoque
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 178
    Cám ơn
    717
    Được cám ơn 608 lần trong 152 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi KaJin View Post


    Hại não cực kỳ! Bài toán làm tùm lum rồi hỏi đâu rồi. Đi theo bài toán chỉ có nước chết! "New die" đấy!


    Câu 1: 14.000đ x 3 đứa = 42.000đ. 42.000đ không phải là tiền 3 đứa hùng lại mua bún riêu thôi, mà là 3 đứa hùng lại mua bún riêu + trà đá. Vậy mỗi đứa còn giữ 1000đ tiền thối. Cổng lại:
    14.000đ
    x 3(= 42.000đ) + 3000đ(tiền thói) = 45.000đ. Amen.

    Câu 2: 180.000đ đơn giản chỉ là tiền nợ ba mẹ hiện tại thôi vì đã trả mỗi người 10.000đ. Muốn biết số tiền 200.000đ đâu rồi có gì khó khăn đâu.
    170.000đ(tiền mua váy "em thích") + 10.000đ (Dr. Thanh) + 20.000đ ( tiền đã trả ba mẹ) = 200.000đ. Mô Phật.

    Đề ra một nơi, làm một nẻo. Sai rùi.
    Câu 1: em nhắc lại, ban đầu hùn tiền mỗi đứa là 15k, tổng 15x3=45k
    Trả cho chủ quán 45k, chủ quán thối lại 5k .
    Em lấy 5k chia cho mỗi bạn 1k và còn dư 2k mua trà đá => mỗi người ban đầu bỏ 15k, nhưng giờ được nhận lại 1k nên chỉ còn 14k x3 =42 + 2k trà đá = 44, mất đi đâu 1k?

    Câu 2: cũng thế, anh KaJin trả lời thứ tự cho em nha
    mượn 200k trả lại 20k vậy còn 180k, cộng 10k mua Dr Thanh = 190k, hix, em mất đâu 10k kìa?
    thay đổi nội dung bởi: night dew, 08-08-2012 lúc 04:46 PM

  16. Được cám ơn bởi:


  17. #128
    Angelus's Avatar

    Tuổi: 47
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sài Gòn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,215
    Cám ơn
    7,866
    Được cám ơn 6,583 lần trong 1,104 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi night dew View Post
    Đề ra một nơi, làm một nẻo. Sai rùi.
    Câu 1: em nhắc lại, ban đầu hùn tiền mỗi đứa là 15k, tổng 15x3+45k
    Trả cho chủ quán 45k, chủ quán thối lại 5k .
    Em lấy 5k chia cho mỗi bạn 1k và còn dư 2k mua trà đá => mỗi người ban đầu bỏ 15k, nhưng giờ được nhận lại 1k nên chỉ còn 14k x3 =42 + 2k trà đá = 44, mất đi đâu 1k?

    Câu 2: cũng thế, anh KaJin trả lời thứ tự cho em nha
    mượn 200k trả lại 20k vậy còn 180k, cộng 10k mua Dr Thanh = 190k, hix, em mất đâu 10k kìa?
    Câu 1:

    Chìa khóa bài toán gài bẫy người đọc ở giá tô bún. Nếu không để ý tính logic, là bị bùm!

    Giá tô bún: 40.000 : 3 = 13.333 đồng.

    Nên các bước tính tiếp theo phải tính từ số này.


    Tương tự ở câu 2.
    Chữ ký của Angelus
    Nếu cần Máu khẩn cấp, ACE click dzô đây ạ! :icon8:

  18. Có 2 người cám ơn Angelus vì bài này:


  19. #129
    Biển Thuyền's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2011
    Tên Thánh: Andrew
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 48
    Cám ơn
    35
    Được cám ơn 192 lần trong 46 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi night dew View Post
    Câu 1: Răng khôn mọc muộn nhất, vì khôn rùi mới mọc. Đúng hem?
    Câu 2: Nói con gà có trước mới đẻ ra quả trứng, thì phải có cái trứng trườc nở ra con gà???
    Theo nd, con gà thì có, còn quả trứng là zé-rô, không có, hihi
    .........................................
    1. sai
    2. trật
    .................................

  20. Có 2 người cám ơn Biển Thuyền vì bài này:


  21. #130
    Bảo_†_Lâm's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2012
    Tên Thánh: Pierre-Hilaire
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sài thành
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 284
    Cám ơn
    2,043
    Được cám ơn 1,999 lần trong 281 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi night dew View Post
    Hai câu đố của chị thật khó, nhất là câu “Quả trứng có trước hay con gà có trước?” là một câu hỏi khó thuộc phạm vi triết học, phải đi tìm nguyên nhân tạo thành, nên cái óc be bé của em bó tay.

    Em cũng góp thêm câu đố toán học nè:

    Câu 1: Em và 2 nhỏ bạn, vào ăn bún riêu, mọi người góp 15.000đ, tổng cộng là 45.000đ trả cho chủ quán, nhưng chủ quán thối lại 5.000đ, tụi em chia mỗi đứa 1.000đ và còn dư ra 2.000đ mua ly trà đá.
    Như thế, tụi em vì mỗi người đã lĩnh lại một ngàn, nên chỉ mất mỗi đứa 14.000đ tiền bún riêu.
    14.000đ x 3 đứa = 42.000đ + 2.000 trà đá = 44.000đ.
    Vậy mất đi đâu 1.000đ nhỉ?

    Câu 2:
    Em vào shop đồ áo, thấy cái váy rất đẹp mà em thích có giá 170.000đ, em liền về mượn mẹ 100.000đ, mượn bố 100.000đ, rồi đi mua váy hết 170.000đ. Còn dư 30.000đ, em trả lại cho bố 10.000đ, trả lại mẹ 10.000đ. Còn lại 10.000đ em mua chai Dr Thanh uống.
    Như thế, em đã trả lại cho bố 10.000đ, mẹ 10.000đ, nên nợ bố còn 90.000đ, nợ mẹ 90.000đ, cộng lại là 180.000 đ + 10.000đ trà đá = 190.000đ.
    Vậy 10.000đ mất đi đâu, huhu?
    Bé “niu đai” mới chết này tỏ ra nguy hiểm thật, cứ đánh lộn con đen, nói lòng vòng làm cho rắc rối thêm.
    Thật ra, cứ tính theo cách này:
    Câu 1:
    15x3=45 (3 đứa góp)
    45-40=5 (trả 40 thối lại 5)
    5-3=2 (còn 5 lấy lại 3 cho 3 đứa, còn 2)
    2-2=0 (còn 2 mua ly trà đá 2 là hết)
    Ta có: 15x3-40-3-2=0, còn đồng nào đâu cưng?

    Câu 2:
    100+100=200 (mượn bố mẹ)
    200-170=30 (mua váy hết 170, còn 30)
    30-20=10 (còn 30 trả lại bố mẹ 20, còn 10)
    10-10=0 (còn 10 mua chai Dr Thanh 10 là hết)
    Ta có: 100+100-170-20-10=0, hết rồi còn đâu mà mất hả đai?
    Chữ ký của Bảo_†_Lâm
    phó giáo dân

  22. Có 3 người cám ơn Bảo_†_Lâm vì bài này:


  23. #131
    T Phương Đông's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Thomas
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đồng Nai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 787
    Cám ơn
    5,645
    Được cám ơn 3,783 lần trong 726 bài viết

    Default

    Nguyên văn bởi Biển Thuyền
    1. trong các loại răng thì răng nào mọc muộn nhất?
    2. Quả trứng hay con gà có trước?
    1." Răng cùng" mọc muộn nhất biển thuyền ui (vì là cuối cùng).
    2. Cũng như Chúa tạo ra Adam trước, thì con gà có trước....

    Chữ ký của T Phương Đông
    Đời con tay trắng hư không...

  24. Có 2 người cám ơn T Phương Đông vì bài này:


  25. #132
    hoaanhdao's Avatar

    Tuổi: 29
    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Faustina
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: quê hương
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 49
    Cám ơn
    186
    Được cám ơn 195 lần trong 48 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Biển Thuyền View Post
    1. trong các loại răng thì răng nào mọc muộn nhất?
    2. Quả trứng hay con gà có trước?
    1. Răng giả mọc muộn nhất, vì răng thiệt rụng rùi mới dùng răng giả, hehe
    2. Đề ra không nói rõ trứng gì, nên cái trứng có trước con gà, vì trong Thánh Kinh cho biết Chúa dựng nên sinh vật biển trước loài chim và theo tiến hóa, thì loài bò sát cũng có trước loài chim, nên có những loại trứng có trước con gà.
    Hehe, đúng chok lun, có thưởng không anh Biển?
    Chữ ký của hoaanhdao
    muốn là một bông hoa nhỏ cho người và cho đời…

  26. Được cám ơn bởi:


  27. #133
    Biển Thuyền's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2011
    Tên Thánh: Andrew
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 48
    Cám ơn
    35
    Được cám ơn 192 lần trong 46 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi hoaanhdao View Post
    1. Răng giả mọc muộn nhất, vì răng thiệt rụng rùi mới dùng răng giả, hehe
    2. Đề ra không nói rõ trứng gì, nên cái trứng có trước con gà, vì trong Thánh Kinh cho biết Chúa dựng nên sinh vật biển trước loài chim và theo tiến hóa, thì loài bò sát cũng có trước loài chim, nên có những loại trứng có trước con gà.
    Hehe, đúng chok lun, có thưởng không anh Biển?
    ..............................hoàn toàn chính xác.........................hehe

  28. Được cám ơn bởi:


  29. #134
    KaJin's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2010
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bình Dương
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 438
    Cám ơn
    4,052
    Được cám ơn 2,144 lần trong 413 bài viết

    Default

    Câu hỏi “Trứng có trước hay gà có trước?” đã có lời giải đáp rồi đấy!
    Các nhà khoa học của trường Đại học Sheffield Warwick, Anh đã giải đáp được bí ẩn: “Trứng có trước hay gà có trước?” vào ngày 13 tháng 7 vừa qua. Các nhà khoa học đã lý giải được rằng vỏ trứng hình thành phụ vào một loại protein chỉ có ở buồng trứng của gà, như vậy trứng gà tồn tại và được sinh ra từ buồng trứng của gà.


    "Trứng có trước hay gà có trước?"


    Theo nghiên cứu thì loại protein này có tên là protein OC-17 và là chất xúc tác để hình thành vỏ trứng, bảo vệ lòng đỏ trứng gà và giúp hình thành trứng. Để nghiên cứu được điều này các nhà khoa học đã sử dụng một máy tính đặc biệt để quan sát sự phát triển của một quả trứng gà, từ đó phát hiện ra rằng OC-17 có vai trò quan trọng trong việc hình thành quả trứng.



    Dưới tác dụng của OC-17 canxi cacbonat đã chuyển hóa thành canxi để cấu tạo nên vỏ trứng. Tiến sỹColin Freeman của đại học Sheffied cho biết: “Nhiều người cho rằng trứng có trước gà nhưng những chứng cứ khoa học lại chứng minh ngược lại.”



    Phát hiện mới mẻ không chỉ giúp chúng ta hiểu được quá trình sản sinh ra vỏ trứng gà mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc chế tạo ra các nguyên vật liệu mới.




    Câu chuyện “Gà có trước hay trứng có trước?” luôn là một câu hỏi gây tranh cãi và đã có rất nhiều ý kiến khác nhau xoay quanh vấn đề này. Nếu như những giải thích của các nhà khoa học thuộc Đại họcSheffied Warwick là chính xác thì có lẽ những thắc mắc về câu chuyện trứng và gà sẽ không còn được nhắc đến nhiều nữa.




    Quá trình hình thành từ trứng gà thành gà.





    Theo Kinh Thánh thì có lẽ con gà cũng có trước quả trứng. Không biết câu hỏi này có quan trọng không nhưng mà thấy nó lu bu quá

    Với Jin thì không quan tâm lắm!





    Chữ ký của KaJin
    Thân suy thể yếu - sa bệnh tật,
    Tâm tàn hồn lụy - mất ơn thiêng.

    KaJin.

  30. Có 2 người cám ơn KaJin vì bài này:


  31. #135
    KaJin's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2010
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bình Dương
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 438
    Cám ơn
    4,052
    Được cám ơn 2,144 lần trong 413 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi hoaanhdao View Post
    1. Răng giả mọc muộn nhất, vì răng thiệt rụng rùi mới dùng răng giả, hehe
    2. Đề ra không nói rõ trứng gì, nên cái trứng có trước con gà, vì trong Thánh Kinh cho biết Chúa dựng nên sinh vật biển trước loài chim và theo tiến hóa, thì loài bò sát cũng có trước loài chim, nên có những loại trứng có trước con gà.
    Hehe, đúng chok lun, có thưởng không anh Biển?

    Đố vui thì lí luận thoải mái!
    Chữ ký của KaJin
    Thân suy thể yếu - sa bệnh tật,
    Tâm tàn hồn lụy - mất ơn thiêng.

    KaJin.

  32. Có 2 người cám ơn KaJin vì bài này:


  33. #136
    Bảo_†_Lâm's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2012
    Tên Thánh: Pierre-Hilaire
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sài thành
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 284
    Cám ơn
    2,043
    Được cám ơn 1,999 lần trong 281 bài viết

    Default

    Câu đố:
    Cho 3 hình tròn và 3 hình tam giác bất kỳ nằm trên một mặt phẳng.
    Hãy vẽ 9 đường (thẳng hay cong tùy ý), trong đó mỗi tam giác có 3 đường nối lần lượt các hình tròn (nghĩa là cứ mỗi tam giác phải vẽ đường nối với cả 3 hình tròn), làm sao không có một đường nào cắt nhau.
    Mời các bạn tham gia vẽ nhé, thời hạn 3 tháng kể từ ngày đăng (12h30, 09:08:2012)
    Phần thưởng người vẽ đúng và sớm nhất là một vé du lịch trọn gói Đất Thánh Palestin dịp lễ Giáng Sinh.
    Chữ ký của Bảo_†_Lâm
    phó giáo dân

  34. Có 2 người cám ơn Bảo_†_Lâm vì bài này:


  35. #137
    hoaanhdao's Avatar

    Tuổi: 29
    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Faustina
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: quê hương
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 49
    Cám ơn
    186
    Được cám ơn 195 lần trong 48 bài viết

    Default

    Thưởng thế thì có mà bán nhà thôi bà con ơi.
    Chữ ký của hoaanhdao
    muốn là một bông hoa nhỏ cho người và cho đời…

  36. Được cám ơn bởi:


  37. #138
    Biển Thuyền's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2011
    Tên Thánh: Andrew
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 48
    Cám ơn
    35
    Được cám ơn 192 lần trong 46 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Bảo_†_Lâm View Post
    Câu đố:
    Cho 3 hình tròn và 3 hình tam giác bất kỳ nằm trên một mặt phẳng.
    Hãy vẽ 9 đường (thẳng hay cong tùy ý), trong đó mỗi tam giác có 3 đường nối lần lượt các hình tròn (nghĩa là cứ mỗi tam giác phải vẽ đường nối với cả 3 hình tròn), làm sao không có một đường nào cắt nhau.
    Mời các bạn tham gia vẽ nhé, thời hạn 3 tháng kể từ ngày đăng (12h30, 09:08:2012)
    Phần thưởng người vẽ đúng và sớm nhất là một vé du lịch trọn gói Đất Thánh Palestin dịp lễ Giáng Sinh.


    đúng không ? hihi

  38. Có 2 người cám ơn Biển Thuyền vì bài này:


  39. #139
    Bảo_†_Lâm's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2012
    Tên Thánh: Pierre-Hilaire
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sài thành
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 284
    Cám ơn
    2,043
    Được cám ơn 1,999 lần trong 281 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Biển Thuyền View Post

    đúng không ? hihi
    vẽ thế không đúng đâu Biển Thuyền ạ.

    BL ghi lại đề cho rõ này:

    Cho 3 hình tam giác A, A’, A’’ và 3 hình tròn B, B’, B’’ nằm trên 1 mặt phẳng bất kỳ (các hình không nằm đè lên học trong nhau).
    Hãy vẽ 9 đường nối (vẽ cong hay thẳng tùy ý) tam giác với hình tròn (mỗi tam giác đều có đường đi đến cả 3 hình tròn):
    từ tam giác A đến hình tròn B, B’, B’’
    từ tam giác A’ đến hình tròn B, B’, B’’
    từ tam giác A’’ đến hình tròn B, B’, B’’
    Vẽ thế nào trong 9 đường nối đó, không có đường nào cắt nhau hoặc cắt qua hình.
    Chữ ký của Bảo_†_Lâm
    phó giáo dân

  40. Được cám ơn bởi:


  41. #140
    Biển Thuyền's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2011
    Tên Thánh: Andrew
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 48
    Cám ơn
    35
    Được cám ơn 192 lần trong 46 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Bảo_†_Lâm View Post
    vẽ thế không đúng đâu Biển Thuyền ạ.

    BL ghi lại đề cho rõ này:

    Cho 3 hình tam giác A, A’, A’’ và 3 hình tròn B, B’, B’’ nằm trên 1 mặt phẳng bất kỳ (các hình không nằm đè lên học trong nhau).
    Hãy vẽ 9 đường nối (vẽ cong hay thẳng tùy ý) tam giác với hình tròn (mỗi tam giác đều có đường đi đến cả 3 hình tròn):
    từ tam giác A đến hình tròn B, B’, B’’
    từ tam giác A’ đến hình tròn B, B’, B’’
    từ tam giác A’’ đến hình tròn B, B’, B’’
    Vẽ thế nào trong 9 đường nối đó, không có đường nào cắt nhau hoặc cắt qua hình.
    hình như câu hỏi chưa rõ. cái này thì sao....?


  42. #141
    Bảo_†_Lâm's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2012
    Tên Thánh: Pierre-Hilaire
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sài thành
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 284
    Cám ơn
    2,043
    Được cám ơn 1,999 lần trong 281 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Biển Thuyền View Post
    hình như câu hỏi chưa rõ. cái này thì sao....?

    bạn vẽ sai rồi, phải rõ ràng 9 đường theo yêu cầu của bài, chứ đâu phải trùng đè lên nhau đâu, đề ghi rõ là từ A đến B, B’, B’’…
    Chữ ký của Bảo_†_Lâm
    phó giáo dân

  43. #142
    Biển Thuyền's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2011
    Tên Thánh: Andrew
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 48
    Cám ơn
    35
    Được cám ơn 192 lần trong 46 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Bảo_†_Lâm View Post
    bạn vẽ sai rồi, phải rõ ràng 9 đường theo yêu cầu của bài, chứ đâu phải trùng đè lên nhau đâu, đề ghi rõ là từ A đến B, B’, B’’…
    sai nữa ta. câu hỏi vẫn không rõ. bó tay. câu này không có đáp án......

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
Trang 4/4 đầuđầu ... 234

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com