Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
Trang 1/4 123 ... cuốicuối
kết quả từ 1 tới 40 trên 142

Chủ đề: Hội thi đố vui của BlueStar! Mời vô!

  1. #1
    tieubao1504's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2010
    Tên Thánh: Andrew
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 57
    Cám ơn
    19
    Được cám ơn 334 lần trong 46 bài viết

    Talking Hội thi đố vui của BlueStar! Mời vô!

    Chào ACE! Mình lập topic này để ACE nào có hứng thú thì lâu lâu vào trả lời các câu đó của mình nhe! Mọi người cũng có thể gửi câu hỏi để cùng giao lưu nhé!
    Mỗi kì 2 câu! Mời vô!

  2. Có 19 người cám ơn tieubao1504 vì bài này:


  3. #2
    tieubao1504's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2010
    Tên Thánh: Andrew
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 57
    Cám ơn
    19
    Được cám ơn 334 lần trong 46 bài viết

    Default Kì 1 đây!

    2 câu khởi động đây:

    1. Kiến thức là gì?
    2.
    Một thàng mù cõng thằng què lên núi , hỏi lên trên núi thằng mù thấy gì?

  4. Có 14 người cám ơn tieubao1504 vì bài này:


  5. #3
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    1. Kiến thức là con kiến (hoặc bầy kiến) đang ngủ thức dậy vào buổi sáng.
    2. Thằng mù thấy mệt trước tiên.
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  6. Có 15 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  7. #4
    JosKhaiNguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Giáo Phận Xuân lộc
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 259
    Cám ơn
    3,635
    Được cám ơn 1,765 lần trong 258 bài viết

    Default Kì II đê!!

    Câu 1:
    - Mồm bò không phải mồm bò mà lại mồm bò(là con chi chi??)
    Câu 2:
    - Tại sao khi tên trộm chuẩn bị chôm đồ,lại phải nhìn trước,nhìn sau???
    Chữ ký của JosKhaiNguyen
    Tình Yêu Đức KiTô Trên Thập Giá,Đã Thúc Bách Chúng Ta

  8. Có 11 người cám ơn JosKhaiNguyen vì bài này:


  9. #5
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi JosKhaiNguyen View Post
    Câu 1:
    - Mồm bò không phải mồm bò mà lại mồm bò(là con chi chi??)
    Câu 2:
    - Tại sao khi tên trộm chuẩn bị chôm đồ,lại phải nhìn trước,nhìn sau???
    1. Là con ốc.
    2. Để thấy đồ mà chôm, không nhìn làm sao thấy được!
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  10. Có 12 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  11. #6
    tieubao1504's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2010
    Tên Thánh: Andrew
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 57
    Cám ơn
    19
    Được cám ơn 334 lần trong 46 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi duoc1706 View Post
    1. Kiến thức là con kiến (hoặc bầy kiến) đang ngủ thức dậy vào buổi sáng.
    2. Thằng mù thấy mệt trước tiên.
    Câu 1 chính xác
    Câu 2 gần đúng.. hihi
    Chữ ký của tieubao1504
    ...Glory to God in the hight heaven....
    ...pace on Earth to men of good will...
    (Lc 2,14)


    :sing::sing::sing::sing:

  12. Có 10 người cám ơn tieubao1504 vì bài này:


  13. #7
    JosKhaiNguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Giáo Phận Xuân lộc
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 259
    Cám ơn
    3,635
    Được cám ơn 1,765 lần trong 258 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi duoc1706 View Post
    1. Là con ốc.
    2. Để thấy đồ mà chôm, không nhìn làm sao thấy được!
    Câu 1 thì chính xác
    Câu 2 thì sai bét rồi,he he,tại vì tên trộm không thể nhìn 1 lúc cả 2 hướng được nên phải nhìn trước,rồi mới nhìn sau.
    Chữ ký của JosKhaiNguyen
    Tình Yêu Đức KiTô Trên Thập Giá,Đã Thúc Bách Chúng Ta

  14. Có 11 người cám ơn JosKhaiNguyen vì bài này:


  15. #8
    JosKhaiNguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Giáo Phận Xuân lộc
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 259
    Cám ơn
    3,635
    Được cám ơn 1,765 lần trong 258 bài viết

    Default Kì III nè!!

    Câu 1:
    - Con gì càng lớn càng nhỏ??
    Câu 2:
    - Cầm trái banh tennis,không ném vào tường,cũng không ném vào thân cây,cũng không ném xuống đất.Vậy thì ném thế nào cho trái banh trở về lại tay mình???
    Chữ ký của JosKhaiNguyen
    Tình Yêu Đức KiTô Trên Thập Giá,Đã Thúc Bách Chúng Ta

  16. Có 11 người cám ơn JosKhaiNguyen vì bài này:


  17. #9
    augustino.nghia's Avatar

    Tuổi: 64
    Tham gia ngày: Aug 2010
    Tên Thánh: Augustino
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đà Lạt
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 605
    Cám ơn
    3,524
    Được cám ơn 5,833 lần trong 617 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi JosKhaiNguyen View Post
    Câu 1:
    - Con gì càng lớn càng nhỏ??
    Câu 2:
    - Cầm trái banh tennis,không ném vào tường,cũng không ném vào thân cây,cũng không ném xuống đất.Vậy thì ném thế nào cho trái banh trở về lại tay mình???

    1. Con cua
    2. Tay trái ném qua tay phải của mình thôi...
    Chữ ký của augustino.nghia
    Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật...

  18. Có 12 người cám ơn augustino.nghia vì bài này:


  19. #10
    toitochua21's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2011
    Tên Thánh: Maria Goretty
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Hành lang Nhà Chúa
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 105
    Cám ơn
    400
    Được cám ơn 561 lần trong 98 bài viết

    Default

    1. Cái gì càng thắng càng thua?
    2. Cái gì càng kéo càng ngắn?
    Chữ ký của toitochua21
    "Có một điều con hằng ao ước.
    Một điều con hằng kiếm tìm.
    Là được ở trong nhà Chúa suốt đời con."

  20. Có 10 người cám ơn toitochua21 vì bài này:


  21. #11
    nguyeen's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 54
    Cám ơn
    198
    Được cám ơn 197 lần trong 50 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi JosKhaiNguyen View Post
    Câu 1:
    - Con gì càng lớn càng nhỏ??
    Câu 2:
    - Cầm trái banh tennis,không ném vào tường,cũng không ném vào thân cây,cũng không ném xuống đất.Vậy thì ném thế nào cho trái banh trở về lại tay mình???
    câu 2 : ném lên trời , lúc rơi xuống mình chụp lấy .
    Chữ ký của nguyeen
    Lạy Chúa , con chỉ là đầy tớ vô dụng . . .

  22. Có 12 người cám ơn nguyeen vì bài này:


  23. #12
    nguyeen's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 54
    Cám ơn
    198
    Được cám ơn 197 lần trong 50 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi toitochua21 View Post
    1. Cái gì càng thắng càng thua?
    2. Cái gì càng kéo càng ngắn?
    câu 1: khi đua xe càng thắng nhiều thì chậm hơn .
    Chữ ký của nguyeen
    Lạy Chúa , con chỉ là đầy tớ vô dụng . . .

  24. Có 11 người cám ơn nguyeen vì bài này:


  25. #13
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi toitochua21 View Post
    1. Cái gì càng thắng càng thua?
    2. Cái gì càng kéo càng ngắn?
    1. Đua xe, càng thắng (phanh) thì càng chậm, càng chậm thì càng thua.
    2. Cái càng kéo càng ngắn là điếu thuốc.
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  26. Có 12 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  27. #14
    tieubao1504's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2010
    Tên Thánh: Andrew
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 57
    Cám ơn
    19
    Được cám ơn 334 lần trong 46 bài viết

    Default

    1. Làm nghề gì càng sai lại càng mừng?

    2. Có một vật, lúc tăng cũng đồng thời giảm, lúc giảm cũng đồng thời tăng. Đó là cái gì?

    Chữ ký của tieubao1504
    ...Glory to God in the hight heaven....
    ...pace on Earth to men of good will...
    (Lc 2,14)


    :sing::sing::sing::sing:

  28. Có 9 người cám ơn tieubao1504 vì bài này:


  29. #15
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    1. Trồng cây ăn quả, càng sai càng mừng.
    2. Cái đồng hồ cát.
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  30. Có 11 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  31. #16
    tieubao1504's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2010
    Tên Thánh: Andrew
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 57
    Cám ơn
    19
    Được cám ơn 334 lần trong 46 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi duoc1706 View Post
    1. Trồng cây ăn quả, càng sai càng mừng.
    2. Cái đồng hồ cát.
    Hoàn toàn chính xác... Khó hơn đây..

    1. Nơi nào nước càng nhiều càng đen mặc dù nước rất trong.???
    2. Trên cánh đồng nọ có 1 con bò mẹ và 1 con bò con. Xế chiều con bò mẹ nói: "Thôi, ba mẹ con mình về đi!". Tại sao??
    Chữ ký của tieubao1504
    ...Glory to God in the hight heaven....
    ...pace on Earth to men of good will...
    (Lc 2,14)


    :sing::sing::sing::sing:

  32. Có 8 người cám ơn tieubao1504 vì bài này:


  33. #17
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi tieubao1504 View Post
    Hoàn toàn chính xác... Khó hơn đây..

    1. Nơi nào nước càng nhiều càng đen mặc dù nước rất trong.???
    2. Trên cánh đồng nọ có 1 con bò mẹ và 1 con bò con. Xế chiều con bò mẹ nói: "Thôi, ba mẹ con mình về đi!". Tại sao??
    1. Biển Đen.
    2. Vì con bò mẹ đang có chửa.
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  34. Có 7 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  35. #18
    tieubao1504's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2010
    Tên Thánh: Andrew
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 57
    Cám ơn
    19
    Được cám ơn 334 lần trong 46 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi duoc1706 View Post
    1. Biển Đen.
    2. Vì con bò mẹ đang có chửa.
    Hoàn toàn sai
    Chữ ký của tieubao1504
    ...Glory to God in the hight heaven....
    ...pace on Earth to men of good will...
    (Lc 2,14)


    :sing::sing::sing::sing:

  36. Có 7 người cám ơn tieubao1504 vì bài này:


  37. #19
    Yến Châu's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2010
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: có chỗ đặt lưng là OK
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 785
    Cám ơn
    1,974
    Được cám ơn 5,867 lần trong 776 bài viết

    Default

    1. Nơi nào nước càng nhiều càng đen mặc dù nước rất trong.???
    Hũ mực tàu à? hay là đống bụi than? nghi lắm!

    2. Trên cánh đồng nọ có 1 con bò mẹ và 1 con bò con. Xế chiều con bò mẹ nói: "Thôi, ba mẹ con mình về đi!". Tại sao??

    Chajjjj! Đúng là ngu như bò! (làm gì biết tính mà 2 với chẳng 3...?

    Chữ ký của Yến Châu
    Em đang đi họp! Và chắc là còn phải họp dài dài!

  38. Có 9 người cám ơn Yến Châu vì bài này:


  39. #20
    caythongxanh's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đỉnh Núi Cao
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 152
    Cám ơn
    270
    Được cám ơn 1,302 lần trong 152 bài viết

    Default

    Còn đây thì giải làm sao hả, các bạn?
    1- Con rùa bò qua mả (mộ) mấy chân?
    2- Có 11 con vịt đi tới một ngã ba, 5 con rẽ trái, 5 con rẽ phải, còn con kia thì đi đường nào?
    Chữ ký của caythongxanh
    Luôn cố Yêu Thương và luôn mong được Tha Thứ...

  40. Có 9 người cám ơn caythongxanh vì bài này:


  41. #21
    tieubao1504's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2010
    Tên Thánh: Andrew
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 57
    Cám ơn
    19
    Được cám ơn 334 lần trong 46 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Yến Châu View Post
    1. Nơi nào nước càng nhiều càng đen mặc dù nước rất trong.???
    Hũ mực tàu à? hay là đống bụi than? nghi lắm!

    2. Trên cánh đồng nọ có 1 con bò mẹ và 1 con bò con. Xế chiều con bò mẹ nói: "Thôi, ba mẹ con mình về đi!". Tại sao??

    Chajjjj! Đúng là ngu như bò! (làm gì biết tính mà 2 với chẳng 3...?


    thật hài hước.. nhưng đều sai cả rồi
    thay đổi nội dung bởi: tieubao1504, 15-06-2011 lúc 09:11 AM
    Chữ ký của tieubao1504
    ...Glory to God in the hight heaven....
    ...pace on Earth to men of good will...
    (Lc 2,14)


    :sing::sing::sing::sing:

  42. Có 8 người cám ơn tieubao1504 vì bài này:


  43. #22
    tieubao1504's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2010
    Tên Thánh: Andrew
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 57
    Cám ơn
    19
    Được cám ơn 334 lần trong 46 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi caythongxanh View Post
    Còn đây thì giải làm sao hả, các bạn?
    1- Con rùa bò qua mả (mộ) mấy chân?
    2- Có 11 con vịt đi tới một ngã ba, 5 con rẽ trái, 5 con rẽ phải, còn con kia thì đi đường nào?

    1. thì con rùa vẫn có 4 chân chứ sao, còn quả mộ làm gì có chân!!??!!
    2. rẽ phải hoặc rẽ trái, còn không thì vô nồi nước sôi
    Chữ ký của tieubao1504
    ...Glory to God in the hight heaven....
    ...pace on Earth to men of good will...
    (Lc 2,14)


    :sing::sing::sing::sing:

  44. Có 9 người cám ơn tieubao1504 vì bài này:


  45. #23
    JosKhaiNguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Giáo Phận Xuân lộc
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 259
    Cám ơn
    3,635
    Được cám ơn 1,765 lần trong 258 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi tieubao1504 View Post
    Hoàn toàn chính xác... Khó hơn đây..

    1. Nơi nào nước càng nhiều càng đen mặc dù nước rất trong.???
    2. Trên cánh đồng nọ có 1 con bò mẹ và 1 con bò con. Xế chiều con bò mẹ nói: "Thôi, ba mẹ con mình về đi!". Tại sao??
    Cái này thì chịu thua,bạn giải y nhen^^
    Chữ ký của JosKhaiNguyen
    Tình Yêu Đức KiTô Trên Thập Giá,Đã Thúc Bách Chúng Ta

  46. Có 5 người cám ơn JosKhaiNguyen vì bài này:


  47. #24
    nguyenhuong's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nơi rất xa...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 216
    Cám ơn
    11,879
    Được cám ơn 1,434 lần trong 216 bài viết

    Default

    1. Nơi nào nước càng nhiều càng đen mặc dù nước rất trong.???
    2. Trên cánh đồng nọ có 1 con bò mẹ và 1 con bò con. Xế chiều con bò mẹ nói: "Thôi, ba mẹ con mình về đi!". Tại sao??

    câu 2: tại vì ở đó có con bò mẹ là 1, con bò con là 2 và cái cày là 3. vì vậy nên con bò mẹ mới nói thế. đúng ko duoc1706?
    Chữ ký của nguyenhuong
    Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe lời Ngài.

  48. Có 7 người cám ơn nguyenhuong vì bài này:


  49. #25
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi huonguyen View Post
    1. Nơi nào nước càng nhiều càng đen mặc dù nước rất trong.???
    2. Trên cánh đồng nọ có 1 con bò mẹ và 1 con bò con. Xế chiều con bò mẹ nói: "Thôi, ba mẹ con mình về đi!". Tại sao??

    câu 2: tại vì ở đó có con bò mẹ là 1, con bò con là 2 và cái cày là 3. vì vậy nên con bò mẹ mới nói thế. đúng ko duoc1706?
    Cái này là tieubao1504 đố chứ em đâu có đố đâu chị.
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  50. Có 4 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  51. #26
    chiennho's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2011
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: giáo họ trung trí , giáo xứ hàm long
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 171
    Cám ơn
    4,913
    Được cám ơn 1,049 lần trong 171 bài viết

    Default

    1.Vào lúc nào thì đồng hồ gõ 13 tiếng?
    2. Lúc lý tưởng để ăn trưa?

  52. Có 7 người cám ơn chiennho vì bài này:


  53. #27
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi chiennho View Post
    1.Vào lúc nào thì đồng hồ gõ 13 tiếng?
    2. Lúc lý tưởng để ăn trưa?
    1. Vào lúc 13 giờ thì đồng hồ gõ 13 tiếng đồng hồ.
    2. Buổi trưa.
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  54. Có 7 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  55. #28
    Biển Thuyền's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2011
    Tên Thánh: Andrew
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 48
    Cám ơn
    35
    Được cám ơn 192 lần trong 46 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi huonguyen View Post
    1. Nơi nào nước càng nhiều càng đen mặc dù nước rất trong.???
    2. Trên cánh đồng nọ có 1 con bò mẹ và 1 con bò con. Xế chiều con bò mẹ nói: "Thôi, ba mẹ con mình về đi!". Tại sao??

    câu 2: tại vì ở đó có con bò mẹ là 1, con bò con là 2 và cái cày là 3. vì vậy nên con bò mẹ mới nói thế. đúng ko duoc1706?
    sai rồi bạn ơi!! Đáp án đây:

    Câu 1: Đám mây
    Câu 2: vì con bò cha đến đón

  56. Có 6 người cám ơn Biển Thuyền vì bài này:


  57. #29
    Biển Thuyền's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2011
    Tên Thánh: Andrew
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 48
    Cám ơn
    35
    Được cám ơn 192 lần trong 46 bài viết

    Default

    Câu 1: 2 con vịt đi trước 2 con vịt, 2 con vịt đi sau 2 con vịt, 2 con vịt đi giữa 2 con vịt. Hỏi có mấy con vịt???
    Câu 2: Có bao nhiêu chữ C trong câu sau: "Cơm, canh, cháo thì tớ cũng thích ăn!".????

  58. Có 6 người cám ơn Biển Thuyền vì bài này:


  59. #30
    myfatherisjesu's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Lập Trí, Gp Bắc Ninh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 362
    Cám ơn
    2,257
    Được cám ơn 2,498 lần trong 362 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Biển Thuyền View Post
    Câu 1: 2 con vịt đi trước 2 con vịt, 2 con vịt đi sau 2 con vịt, 2 con vịt đi giữa 2 con vịt. Hỏi có mấy con vịt???
    Câu 2: Có bao nhiêu chữ C trong câu sau: "Cơm, canh, cháo thì tớ cũng thích ăn!".????
    dễ quá!
    câu 1: có 4 con Vịt
    Câu 2: có 1 chữ " C"
    Chữ ký của myfatherisjesu
    Ước chi tôi chẳng hãnh diện điều gì! (Gl 6,14)


  60. Có 6 người cám ơn myfatherisjesu vì bài này:


  61. #31
    Biển Thuyền's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2011
    Tên Thánh: Andrew
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 48
    Cám ơn
    35
    Được cám ơn 192 lần trong 46 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi josnvdat View Post
    dễ quá!
    câu 1: có 4 con Vịt
    Câu 2: có 1 chữ " C"
    hay vậy ta!

    Câu 1: Ông Ba nuôi một con công rất đẹp, hôm qua con công đến vườn nhà ông Út đẻ ra một quả trứng, vậy quả trứng đó là của ai?
    Câu 2:
    Trên hòn đảo nọ có một giống gà độc đáo, cứ đi 5m đẻ 1 quả trứng. Một chú gà đi 20m thì đẻ bao nhiêu trứng?

  62. Có 6 người cám ơn Biển Thuyền vì bài này:


  63. #32
    myfatherisjesu's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Lập Trí, Gp Bắc Ninh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 362
    Cám ơn
    2,257
    Được cám ơn 2,498 lần trong 362 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Biển Thuyền View Post
    hay vậy ta!

    Câu 1: Ông Ba nuôi một con công rất đẹp, hôm qua con công đến vườn nhà ông Út đẻ ra một quả trứng, vậy quả trứng đó là của ai?
    Câu 2:
    Trên hòn đảo nọ có một giống gà độc đáo, cứ đi 5m đẻ 1 quả trứng. Một chú gà đi 20m thì đẻ bao nhiêu trứng?
    hay thật, cám ơn Bạn Biển Thuyền nha!
    Câu 1: quả trứng vẫn là của ông Ba
    Câu 2: không đẻ được quả nào!
    Chữ ký của myfatherisjesu
    Ước chi tôi chẳng hãnh diện điều gì! (Gl 6,14)


  64. Có 4 người cám ơn myfatherisjesu vì bài này:


  65. #33
    Biển Thuyền's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2011
    Tên Thánh: Andrew
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 48
    Cám ơn
    35
    Được cám ơn 192 lần trong 46 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi josnvdat View Post
    hay thật, cám ơn Bạn Biển Thuyền nha!
    Câu 1: quả trứng vẫn là của ông Ba
    Câu 2: không đẻ được quả nào!
    Có 1 câu sai nhưng mình sẽ thông báo sau để ACE khác trả lời nữa chứ

  66. Có 5 người cám ơn Biển Thuyền vì bài này:


  67. #34
    myfatherisjesu's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Lập Trí, Gp Bắc Ninh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 362
    Cám ơn
    2,257
    Được cám ơn 2,498 lần trong 362 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Biển Thuyền View Post
    Có 1 câu sai nhưng mình sẽ thông báo sau để ACE khác trả lời nữa chứ
    ý quên
    Câu 1: cả hai ông không có Trứng nên không thuộc về ai cả!
    Câu 2: Gà trông không đẻ được trứng, nên không có quả nào
    Chữ ký của myfatherisjesu
    Ước chi tôi chẳng hãnh diện điều gì! (Gl 6,14)


  68. Có 4 người cám ơn myfatherisjesu vì bài này:


  69. #35
    Yến Châu's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2010
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: có chỗ đặt lưng là OK
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 785
    Cám ơn
    1,974
    Được cám ơn 5,867 lần trong 776 bài viết

    Default

    Câu 1: Ông Ba nuôi một con công rất đẹp, hôm qua con công đến vườn nhà ông Út đẻ ra một quả trứng, vậy quả trứng đó là của ai?

    Trứng của con công chứ của ai! 2 ông kia đẻ được chết liền!

    Câu 2:
    Trên hòn đảo nọ có một giống gà độc đáo, cứ đi 5m đẻ 1 quả trứng. Một chú gà đi 20m thì đẻ bao nhiêu trứng?
    Chú đực đẻ mô được! Hehe gian thế!
    Chữ ký của Yến Châu
    Em đang đi họp! Và chắc là còn phải họp dài dài!

  70. Có 6 người cám ơn Yến Châu vì bài này:


  71. #36
    Biển Thuyền's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2011
    Tên Thánh: Andrew
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 48
    Cám ơn
    35
    Được cám ơn 192 lần trong 46 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Yến Châu View Post
    Câu 1: Ông Ba nuôi một con công rất đẹp, hôm qua con công đến vườn nhà ông Út đẻ ra một quả trứng, vậy quả trứng đó là của ai?

    Trứng của con công chứ của ai! 2 ông kia đẻ được chết liền!

    Câu 2:
    Trên hòn đảo nọ có một giống gà độc đáo, cứ đi 5m đẻ 1 quả trứng. Một chú gà đi 20m thì đẻ bao nhiêu trứng?
    Chú đực đẻ mô được! Hehe gian thế!
    Hoàn toàn 9 xác luôn!!! hehe

  72. Có 3 người cám ơn Biển Thuyền vì bài này:


  73. #37
    Biển Thuyền's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2011
    Tên Thánh: Andrew
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 48
    Cám ơn
    35
    Được cám ơn 192 lần trong 46 bài viết

    Default

    Tiếp nè bà con!!!

    Câu 1: Cái gì mà người có lại đi xin người không có??
    Câu 2: Chồng người da đen, vợ người da trắng vừa sinh 1 đứa bé. Hỏi... răng đứa bé màu gì??

  74. Có 5 người cám ơn Biển Thuyền vì bài này:


  75. #38
    myfatherisjesu's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Lập Trí, Gp Bắc Ninh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 362
    Cám ơn
    2,257
    Được cám ơn 2,498 lần trong 362 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Biển Thuyền View Post
    Tiếp nè bà con!!!

    Câu 1: Cái gì mà người có lại đi xin người không có??
    Câu 2: Chồng người da đen, vợ người da trắng vừa sinh 1 đứa bé. Hỏi... răng đứa bé màu gì??
    Bắt quả tang lại gian lận
    Câu 1: đó là Xin Lỗi.
    Câu 2: đứa trẻ đó làm gì đã có răng mà biết được!

    Chữ ký của myfatherisjesu
    Ước chi tôi chẳng hãnh diện điều gì! (Gl 6,14)


  76. Có 7 người cám ơn myfatherisjesu vì bài này:


  77. #39
    Yến Châu's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2010
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: có chỗ đặt lưng là OK
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 785
    Cám ơn
    1,974
    Được cám ơn 5,867 lần trong 776 bài viết

    Default

    Cái gì mà người có lại đi xin người không có??
    SORRY

    Chồng người da đen, vợ người da trắng vừa sinh 1 đứa bé. Hỏi... răng đứa bé màu gì?? câu này bik lun he.
    MỚI ĐẺ SAO COÁ RĂNG TA?
    Chữ ký của Yến Châu
    Em đang đi họp! Và chắc là còn phải họp dài dài!

  78. Có 5 người cám ơn Yến Châu vì bài này:


  79. #40
    Biển Thuyền's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2011
    Tên Thánh: Andrew
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 48
    Cám ơn
    35
    Được cám ơn 192 lần trong 46 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi josnvdat View Post
    Bắt quả tang lại gian lận
    Câu 1: đó là Xin Lỗi.
    Câu 2: đứa trẻ đó làm gì đã có răng mà biết được!

    bác josnvdat hay vậy ta.

  80. Có 5 người cám ơn Biển Thuyền vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
Trang 1/4 123 ... cuốicuối

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com