|
||
|
||
Bắc thang lên hỏi ông trời |
||
Bắc thang lên hỏi ông Trời: |
||
Bắc thang lên hỏi ông trời |
||
|
|||||
Cho con góp vui vài câu nha! |
||
... Cớ sao cứ hỏi ông Trời? |
||
|
||
Bắc thang lên hỏi ông trời |
||
Bắc thang lên hỏi ông trời: |
||
|
||
Bắc thang lên hỏi Ông Trời |
||
Bắc thang lên hỏi ông Trời : |
||
Chà chà, đúng là nơi giao lưu văn nghệ! |
||
Cho con ké 1 câu ... :D |
||
thay đổi nội dung bởi: silk_flower109, 15-06-2011 lúc 05:52 PM
Bắc thang lên hỏi ông Trời |
||
thay đổi nội dung bởi: myfatherisjesu, 10-06-2011 lúc 09:58 PM
Bắc thang lên hỏi ông trời |
||
Bắc thang lên hỏi ông trời |
||
Bắc thang lên hỏi ông Trời |
||
Bắc thang lên hỏi ông trời |
||
thay đổi nội dung bởi: JosKhaiNguyen, 13-06-2011 lúc 04:42 PM
Bắc thang lên hỏi ông trời |
||
Mọi người mặc sức mà thưa |
||
thay đổi nội dung bởi: duoc1706, 14-06-2011 lúc 05:33 PM
Bắc thang lên hỏi ông Trời |
||
kỷ cương mặc kệ kỷ cương |
||
... Bắc thang em mới hỏi ông Trời : |
||
Bà Hường ôi hỡi bà ơi! |
||
Hôm nay thấy chị Hường "réo" quá, em cũng lật đật "bắc thang" lên Trời! Hên ghê không có "Ảnh" ở nhà , gặp "Bà chị" thôi! Cũng "phỏng vấn" được mấy câu đem về "trình tấu " lại! |
||
Trước khi ra dzìa "Chị gái" còn kiu em lại nhắn nhủ mấy anh vài câu: |
||
thay đổi nội dung bởi: Yến Châu, 15-06-2011 lúc 08:16 PM