Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: SỰ LỪA DỐI XUYÊN THẾ KỶ

  1. #1
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default SỰ LỪA DỐI XUYÊN THẾ KỶ

    Sài gòn ngày11 tháng 6 năm 2011
    Kính gởi thày Long
    Gần mười năm trôi qua ,hôm nay con mới viết cho thày không phải bằng những email mà trên trang web của TCVN .
    Chắc thày còn nhớ một đứa học sinh giỏi nhất trong lớp 12 A6 năm xưa lại bị điểm 0 trong đợt kiểm tra về đề tài thuyết Tiến hóa vì sau khi làm bài đầy đủ lại dám viết mấy dòng ghi chú : “Giả thuyết tiến hóa này chỉ là giả thuyết ,chưa có chứng minh nào xác thực để mọi người phải nghe theo… “
    Đúng là tuổi trẻ hơi ngông cuồng .Cũng rất may là nhờ thầy thương tình chỉ gọi con lên văn phòng và bảo ban ,và không thẳng tay trừng trị ,chứ gặp thày khác , coi chừng con chẳng được như bây giờ.
    Lúc đầu con cũng biện bạch và không chịu xóa các dòng chữ đó khi cho rằng học thuyết ,hay giả thuyết tiến hóa đó không có gì làm bằng chứng ,nhưng thày đã nói khiến con đành phải chấp nhận :” Tôi thông cảm anh một học sinh giỏi ,hạnh kiểm tốt chứ không thì thẳng tay xem liệu anh còn anh hùng rơm được mấy lần nữa . Nếu anh không chấp nhận học thuyết này thì hãy chứng minh nó sai trái ,giả tạo đi ,còn không đừng có ngông cuồng .Một mình anh không chống lại được nhiều người ".
    Tất nhiên làm sao con đã đủ trí khôn mà chống ,hay chứng minh theo lời thày ,nên cầm bút xóa đi những dòng ghi chú ấy.
    Nhưng hôm nay ,con đã có đầy đủ bằng chứng của các nhà khoa học ,mà trước đây từng là đồ đệ của thuyết tiến hóa nhắc lại các chuyện như sau :
    Sự lừa dối xuyên thế kỷ
    Thuyết tiến hóa và những bí mật không ngờ
    Lucy không phải mắt xích thiếu
    Sự thật về thuyết tiến hóa đã sai
    Vụ lừa đảo Piltdown Man chấn động thế giới
    Bí ẩn các hóa thạch sống

    Tất cả những tài liệu này đều đã được ghi chú đầy đủ nguồn gốc mà tác giả đã dùng để viết ra ,thậm chí người ta có thể tìm đúng trang mà tác giả đã tham khảo, nên không thể cho rằng không có sự thật.
    Để có thể tóm tắt cho những người chưa muốn ,hoặc chưa có thì giờ đọc kỹ những tài liệu trên ,mặc dầu nó cũng chẳng mất thì giờ là bao .Con xin nói vào những điểm chính :
    ___Thuyết Darwin lấy cái phát minh của Haeckel, để chứng minh cho thuyết của mình ,nhưng ngay từ lúc “cái phát minh khoa học “ ấy được sinh ra ,các nhà khoa học đương thời đã thấy nó là một sự giả mạo và dối trá so với sự thực ,nhưng chẳng hiểu sao nó lại bị ém nhẹm đến bây giờ.
    __ Mỏi mắt tìm mà chẳng thấy có hóa thạch trung gian ( nó đại khái như là các hóa thạch sinh vật chuyển tiếp từ loài vượn sang loài người )để củng cố cho giả thuyết tiến hóa ,các vị đạo diễn lừng danh tự kiếm các đạo cụ ,rồi bày ra cái gọi là “ Piltdown Man” , và sự thật đã vỡ lở .Cái gọi là Piltdown Man đó đã bị quăng ra khỏi viện bảo tàng tự nhiên ở nước Anh ,nơi đã mất một thời gian trưng bày miếng băng bịt mắt khoa học ấy.
    ____ “ Cây sự sống” ,một từ mà thuyết tiến hóa dùng để diễn tả sự tiến hóa của mọi loài bắt đầu từ một cá thể duy nhất (gốc cây) sau đó theo quá trình chọn lọc tự nhiên,và phát triển ra vô số loài khác giống như các nhánh của thân cây . Có phải đúng như thế không ? Xin thày cũng mọi người có thể coi kỹ nhửng gì nói trong bài : Cây sự sống đã sai…
    ___ Còn gì nữa : nào là bộ xương của Lucy …mà dã man nhất là các người theo thuyết tiến hóa cho rằng khỏi cần phải kiếm bằng chứng đã hóa thạch làm gì cho mất công ,họ túm luôn một người đàn ông chủng tộc Pích mê đã có vợ và hai con mang nhốt vào chuồng như thú vật và mang quảng bá cho công chúng và cho đó là một kiểu trung gian ,một hóa thạch sống.Hình như não bộ của Ota Belga (tên của anh ta) tiến hóa quá sớm hay sao ấy ,vì anh ta đã cảm thấy nhục nhã nên tự sát !
    Thưa thày ! Cái bằng chứng mà thày hỏi ,hôm nay con đã tìm thấy .Nó đã có khi thày và con chưa sinh ra ,nhưng đã bị che dấu suốt 150 năm nay .Ngay cả Darwin là người sáng tạo ra học thuyết này cũng còn phải bày tỏ sự thực ”Tôi thường rùng mình ớn lạnh, và tôi đã tự hỏi mình rằng liệu tôi có thể đã hiến dâng bản thân mình cho một ảo tưởng hay không”.
    (Charles Darwin, “Cuộc đời và những bức thư của Charles Darwin”, năm 1887, tập 2 ,trang 229)
    Xin xem lại “Thuyết tiến hóa và những bí mật không ngờ”.
    Trong tất cả các tài liệu con vừa đưa ra ,bằng một trình độ ngoại ngữ khá như thày ,dư sức để kiểm tra tính xác thực của các bằng chứng này khi các tác giả đã nêu rõ từng cuốn sách ,tài liệu mà họ đã tra cứu ,để phanh phui những sự lừa dối xuyên thế kỷ này.
    Bây giờ con sẽ nói gì ?
    ___Con sẽ nói nhân danh khoa học ,nhân danh sự thật rằng có lẽ nào chúng ta cứ tiếp tục dạy cho học sinh về thuyết tiến hóa , một thuyết còn trên cả sự lừa dối khi có những vụ việc như thế .Chúng ta cứ mở miệng là nói đến khoa học ,đến sự thật nhưng những việc phản khoa học ,phản sự thật như thế mà các thế hệ trước như chúng con đã phải học thuộc lòng và bây giờ lại đến các thế hệ đàn em chúng con hay sao ?
    Con biết trước đây có thể thầy đã thấy những sai trái của thuyết tiến hóa này , nhưng vì miếng cơm manh áo , thầy đành phải làm thinh ,nhưng chẳng lẽ thày cứ lặng thinh mãi ?
    Chắc thày tưởng con không biết đến chuyện của thày Khoa ? Con xin thưa rằng thày Khoa đấu tranh cho Công lý nhưng thày đụng chạm đến quá nhiều người , nên dù việc làm của thày có đúng thế nào đi nữa ,người ta cũng tìm mọi cách để họ khỏi bị mất quyền lợi. Còn việc con yêu cầu đừng dạy dỗ một giả thuyết sai lầm ,phản với khoa học mà nơi đẻ ra nó là nước Anh ,họ cũng dẹp bỏ từ lâu rồi ,thì xét cho cùng chẳng làm ai mất chức vụ hay quyền lợi ,mà chỉ có được thêm .Cái được thêm ở đây là sự sáng suốt, khôn ngoan ,đúng với Sự thật ,đúng với khoa học .
    Con cũng muốn nói với thày và tất cả những ai đọc qua các dòng này là : Con là công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ,nên rất tôn trọng luật pháp Việt nam ,và chỉ muốn làm lợi cho tổ quốc .Ngay trong lúc con viết những dòng này ,thì những tin tức dồn dập về việc bọn tung của tràn đầy ý định lấn lướt chủ quyền biển Đông của nước ta ,phá hoại hàng ngàn trang web của chính phủ ,của các đoàn thể . Tâm tư và trái tim yêu nước của con không cảm thấy bị đau đớn ư ?.Nhưng con luôn tin rằng trách nhiệm lèo lái con tàu quốc gia là thuộc về một thuyền trưởng là Chính phủ .Mọi người có thể góp ý chứ không thể tự tiện làm công việc chỉ dành cho thuyền trưởng .Cái bây giờ mà giới trẻ chúng con có thể làm bây giờ là học tập thật tốt,theo kịp với các cường quốc ,mà một trong những công việc đó là phải bỏ ngay những cái sai trái ,phản khoa học vì nó chẳng đem lại lợi ích cho ai ,mà nó còn ngăn cản những giới trẻ như chúng con và mọi người đến với khoa học .
    Vì khả năng diễn tả kém ,nên con vẫn chưa thể nói hết những gì muốn nói ,nhưng thư đã dài ,xin thày xem lại các bằng chứng ,tài liệu và sẽ nói cho con biết ý tưởng của thày theo địa chỉ của con mà thày đã biết .
    Chúc thày luôn an mạnh
    Kính gởi các anh chị và các bạn trong TCVN
    Bài viết trên là gởi cho người thày năm xưa của tôi .Còn bây giờ lẽ ra ,tôi phải có một bài viết khác vì mục đích trang web của chúng ta là tôn vinh Thiên Chúa nhưng xin tạm dừng để các anh chị và các bạn đọc và nhận xét về những bằng chứng ,tài liệu trên đã .Những tài liệu trên là tôi đã thu thập trên internet mà đa số là do trang web tin180.com ,do bạn Minh Trí và một số bạn khác viết khi tổng hợp từ rất nhiều nguồn . Cũng xin nói thêm rằng ,tôi đã đọc rất kỹ nội quy của trang web ta ,và thấy rằng bài viết của tôi không hề động chạm ,hay nói xấu gì nhà nước ta ,mà ngược lại tôi còn thể hiện một tinh thần thiết tha với đất nước .Vì thế xin các anh chị và các bạn cứ yên tâm .Tôi sẽ tranh luận với bất kỳ ai khi họ cố tình hiểu sai sự đóng góp của tôi cho nền giáo dục của đất nước nơi tôi sinh ra .
    Toàn bộ các bằng chứng có thể tải ở đây
    : http://www.mediafire.com/?544nb3tb54rga6q
    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 18-10-2012 lúc 12:57 PM Lý do: thay link cũ đã chết!

  2. Có 9 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


  3. #2
    Ngaibiet_conratyeuduoi's Avatar

    Tuổi: 28
    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Toma
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Huế
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 251
    Cám ơn
    910
    Được cám ơn 1,182 lần trong 220 bài viết

    Default

    Cảm ơn anh, rất hay. Nếu ai cố tình xóa bài của anh em sẽ là người đầu tiên ủng hộ anh, hihi. Chúc anh vui vẻ
    Chữ ký của Ngaibiet_conratyeuduoi



  4. Có 6 người cám ơn Ngaibiet_conratyeuduoi vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com