Thực sự em ko dám tin, điều đó ko phái sự thật. Em ko thể tin được có ngày em ko được nhìn thấy anh nữa, không được cãi nhau, không được nghe anh kể lể lung tung, ko đc nhân quà quê mỗi khi anh về nhà nữa. Phải làm sao đây? |
||
Thực sự em ko dám tin, điều đó ko phái sự thật. Em ko thể tin được có ngày em ko được nhìn thấy anh nữa, không được cãi nhau, không được nghe anh kể lể lung tung, ko đc nhân quà quê mỗi khi anh về nhà nữa. Phải làm sao đây? |
||
anh yk là ai , nói rõ đi chẫ |
||
Bài này đọc quen quen. Hình như ai đó viết rùi thì phải |
||
Xin đừng hỏi và đừng bình luận gì thêm nữa. Chỉ xin mọi người hiệp ý và dâng lời cầu nguyện cho anh. Anh là người ko tin Chúa, lòng tin cũng ko biết phải làm sao nữa. Xin hãy cầu nguyện thật nhiều cho anh. |
||
Xin Chúa hãy thực hiện những gì tốt nhất trên anh của longtin, xin Chúa hãy thực hiện trên anh ấy những gì Chúa thấy là đẹp lòng Chúa nhất. Amen. |
||