Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
Trang 1/3 123 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 40 trên 87

Chủ đề: Ăn ở ngay lành

  1. #1
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Thumbs up Ăn ở ngay lành

    Cha Minh Trân, CMC
    01. Chức Thánh?
    1. Thưa cha, con có câu hỏi muốn hỏi cha xin cha giải đáp dùm cho con được hiểu thêm… 1. Quý Soeur có được gọi là chức thánh? 2. Khi quý thầy chịu chức phó tế thì có được phép làm những gì? 3. Con thấy quý Đức Cha thường có những khẩu hiệu kèm theo khi được chọn làm Đức Giám Mục, ví dụ như Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận với khẩu hiệu "Vui Mừng và Hy Vọng." Vậy khẩu hiệu đó có ý nghĩa gì? Xin Cha giải thích cho con. Con cám ơn cha nhiều…(Một người ở California)
    Một Người Ở Cali mến,
    1. Chức thánh thuộc một trong Bảy Bí Tích Chúa Giêsu đã lập (CCC #1114). Đức Giám Mục trao ban chức thánh cho các thầy trong thánh lễ truyền chức phó tế và truyền chức linh mục, hoặc cho các linh mục trong thánh lễ truyền chức Giám Mục. Việc quý Soeur (hoặc quý thầy trong các dòng tu) tuyên khấn lời khấn thánh, theo Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, là "một hành vi đạo đức, qua đó người Kitô hữu tự hiến thân cho Thiên Chúa hoặc hứa với Ngài một việc lành nào đó." (CCC #2102). Như thế, chúng ta hiểu lời khấn không thuộc chức thánh và cũng không được gọi là chức thánh.
    2. Nhiệm vụ chính của các phó tế là phụ giúp các giám mục và các linh mục trong việc cử hành các mầu nhiệm thánh, trên hết là mầu nhiệm Thánh Thể, cho rước lễ, chứng kiến và chúc lành các cuộc hôn nhân, công bố Phúc Âm và rao giảng Lời Chúa, chủ sự lễ nghi an táng và hiến thân lo các công việc bác ái (CCC #1570). Ngoài ra, các phó tế được cử hành Bí Tích Rửa Tội (CCC #1256)
    3. Ý nghĩa của các khẩu hiệu các Đức Cha chọn cho mình không gì khác hơn là điều các ngài khắc khoải muốn trở nên hoặc muốn thi hành như thế. Với khẩu hiệu "Vui Mừng và Hy Vọng," Đức Cố Hồng Y Thuận muốn hy sinh đời Giám Mục của mình để đem Niềm Vui và Hy Vọng đến cho mọi người. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã chọn "Tôi Tớ của các tôi tớ" để nhắc nhớ mình luôn cố gắng trở nên và luôn là người phục vụ Chúa Giêsu và Nhiệm Thể của Ngài là Giáo Hội.
    Thân mến trong Chúa Kitô,
    thay đổi nội dung bởi: duoc1706, 28-06-2011 lúc 05:59 PM
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  2. Có 7 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  3. #2
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    02. Thánh Lễ chiều Thứ Bảy có thể thế Lễ Chúa Nhật?
    Thưa Cha,
    Tham dự Thánh Lễ tại gia vào chiều Thứ Bảy sau 5:00 giờ với mục vụ ngày Chúa Nhật có thể thế ngày Chúa Nhật không? Nếu không mà cứ cố tình hiểu như vậy có mắc tội phạm Chúa Thánh Thần không? (ĐA)
    ĐA thân mến,
    Nói chung, việc tham dự Thánh Lễ tại gia vào chiều Thứ Bảy sau 5:00 giờ với phụng vụ ngày Chúa Nhật có thể thế ngày Chúa Nhật. Tuy nhiên, để việc dâng thánh lễ tại gia và chiều Thứ Bảy được hợp pháp, mỗi địa phương mỗi qui định khác nhau. Đề nghị ĐA nên liên lạc và hỏi phép nơi cha xứ hoặc cha quản nhiệm.
    Tội phạm đến Chúa Thánh Thần, theo một vài nhà thần học gia cắt nghĩa, là tội mất tin tưởng vào lòng thương xót thứ tha của Chúa.
    Thân mến trong Chúa Kitô,
    thay đổi nội dung bởi: duoc1706, 29-06-2011 lúc 09:39 PM
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  4. Có 6 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  5. #3
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    03. Tại sao sống cả hồn lẫn xác trong ngày sau hết?
    Thưa Cha,
    Nếu khi con người được diễm phúc vào Thiên Đàng, và sống như các thiên thần, thì tại sao cần sống lại cả hồn lẫn xác trong ngày sau hết? Như thế có phải là dư thừa không? Con hỏi vì các sách vở (như là Embraced by the Light, tác giả Betty J. Eadie) và phim ảnh mô tả sự chết là đi vào ánh sáng vui vẻ hạnh phúc, trong khi Giáo Lý Công Giáo lại dạy rằng khi chết thì sẽ vào luyện ngục đau khổ và cần sự cầu nguyện…v…v… (ĐA)
    ĐA mến,
    Cám ơn ĐA đã nêu lên một thắc mắc hay. Thắc mắc của ĐA gợi tôi nhớ lại hoàn cảnh của Bác tôi. Bác tôi bị bệnh suy thận lâu ngày lâu năm… đến lúc giai đoạn nguy kịch. Bác sĩ báo cho bác tôi biết là thận của bác tôi đã hư cả hai, và chỉ còn đợi chờ chết trừ khi có người cho thận và thận người đó hợp với cơ thể của bác tôi. Mọi sự xem ra dường như thất vọng. Nhưng may thay, cậu tôi bên Việt Nam nghe tin liền vội xin phép làm giấy tờ sang Mỹ để cho anh ruột của mình một trái thận. Cuộc giải phẩu tốt lành. Cậu tội tuy yếu mệt mấy tháng đầu nhưng cho đến nay sức khoẻ vẫn tốt. Bác tôi sống thêm được 12 năm.
    Qua sự kiện trên, tôi mới hiểu có thể đó cũng là lý do vì sao Chúa ban cho mỗi người chúng ta 2 quả thận. Không dư thừa. Ngoài ra, còn nhiều ví dụ điển hình khác mà ĐA cũng có thể tự suy ra như: tại sao Chúa ban 2 mắt? một mắt cũng thấy được mà. tại sao 2 chân? 2 tay? 2 tai? v.v… bộ không dư thừa à?
    Điều tôi có ý muốn nói với ĐA là việc hồn xác được sống lại trong ngày sau hết không phải là dư thừa. Đó là một mầu nhiệm đức tin Giáo Hội dạy mà lý trí con người nhiều khi không thể suy thấu. Vì đó thuộc phạm vi siêu việt mà. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể qua đó hiểu một phần nào về tầm quan trọng của thân xác con người. Thân xác con người không phải là một cái gì dơ bẩn, hèn hạ, và vô ích nhất là một khi bị tan rửa. Trái lại đã đề cao phẩm giá của thân xác và kêu gọi sự kính trọng (CCC # 1004). Thánh Phaolô còn đi xa hơn nữa khi Ngài nói thân xác con người là "đền thờ của Chúa Thánh Thần" (1Cor 6:19). Đức Thánh Cha đương kim, Gioan Phaolô II, cũng mới xuất bản cuốn sách về Thần Học của Thân Xác. Nói tắt, Giáo lý Giáo hội Công giáo dạy chúng ta rằng ngày sau hết thân xác chúng ta cũng được ân huệ cao trọng là chia sẻ sự vinh quang của thân xác phục sinh Chúa Giêsu Kitô.
    Về phần thứ hai của câu hỏi ĐA nêu lên, tôi thiết tưởng là người Công giáo chúng ta nên tin tưởng vào thế giá giáo huấn của Giáo hội hơn là dựa vào những hình ảnh và triết thuyết từ phim trường Holywood hoặc sách vở. Công đồng Lyons II dạy: "Giáo hội Rôma rất thánh tin và tuyên xưng cách vững vàng rằng, vào ngày Phán xét, tất cả mọi người sẽ trình diện trước toà án của Chúa Kitô, với thân xác của mình, để trả lẽ về các hành vi của mình." (CCC #1059)
    Thân mến trong Chúa Kitô,
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  6. Có 5 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  7. #4
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    04. Đi vào Strip Club có tội?
    Thưa cha, nếu mà mình đi vô strip club để mừng bachelor party thì có tội hay không? Theo con nghĩ thì không có tội, vì tội trọng chỉ thành khi mình biết cái đó có tội, mình làm cái đó cố tình. Còn nếu mình chỉ nhìn mấy cô gái không mặc quần áo thì đâu có gì đâu là có tội có đúng không cha? Con có người bạn cứ nói là có tội khi đi vô trong strip club. Con muốn explain cho người đó biết cái đó là bình thường nhưng vô hiệu. Xin cha giải thích dùm con nhe! (NN)
    NN mến,
    Như NN cũng đã biết, 3 điều kiện để cấu thành tội trọng gồm: thứ nhất việc đó là việc nặng, thứ hai ý thức rõ ràng, và thứ ba hoàn toàn ưng thuận. (CCC # 1858-1859). Tuy nhiên, trước khi đề cập đến tội trọng hay tội nhẹ của việc đi vô strip club, tôi thiết tưởng chúng ta cũng cần ý thức lại xem tội là gì?
    Sách Giáo lý Giáo Hội Công Giáo định nghĩa về tội như sau: "Tội là một sự sai lỗi nghịch với lý trí, với chân lý, với lương tâm ngay chính…" (CCC # 1849). Do đó, để biết việc đi vô strip club có tội hay không thì chúng ta cần xét đến xem việc này có sai với lý trí, với chân lý, hoặc với lương tâm ngay chính hay không.
    Lý trí, chân lý, và lương tâm ngay chính nói với chúng ta điều gì? Chắc hẳn một điều rất căn bản mà NN cũng như tôi và cũng như mọi người đều công nhận. Đó là việc tốt thì làm và việc không tốt thì không nên làm. Về điểm này NN có thể tự hỏi: việc đi vô strip club là việc tốt hay việc không tốt? Phải chăng việc nhìn mấy cô gái trần truồng là việc tốt, nên làm của những người tín hữu ngoan đạo? Ba má tôi, vợ con tôi, bạn bè tôi, và ngay cả chính tôi (nếu bình tâm cẩn trọng suy xét từ đáy lòng)… sẽ nghĩ thế nào về việc tôi lui tới strip club? Liệu tôi có thể giữ tâm hồn mình bình an hay trái lại những hình khoả thân của người nữ cứ ngày đêm chí phối tư tưởng, lời nói, và hành động của tôi? Liệu việc thờ phượng kính mến Chúa của tôi có còn tinh ròng và sự hy sinh bác ái giúp đỡ gia đình, cộng đoàn, và tha nhân của tôi có còn hăng hái dấn thân hay không?...
    Nói tóm, ngoài 3 điều kiện cấu thành tội ở trên, chủ ý và hoàn cảnh của bất cứ một hành động nhân linh nào đều rất can hệ. Theo tôi, việc đi vô strip club nếu không phải là tội thì cũng là một dịp tội rất gần. Và như chúng ta đều biết, tội có thể phạm trong tư tưởng, trong lời nói, hoặc trong việc làm. Tội có thể phạm do con mắt, do tay chân… Về điểm này, Chúa Giêsu cũng nhắc nhớ chúng ta cẩn thận đề phòng rằng: "Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; thà chột mắt mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào lửa hoả ngục." (Matthêu 18:9) Các thánh thường nói: "con mắt là cửa sổ của linh hồn." Riêng tôi, xin gởi đến NN lời của cha ông ta để lại: "Lửa gần rơm không sớm thì muộn…"
    Thân mến trong Chúa Kitô,
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  8. Có 5 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  9. #5
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    05. Lịch sử Giêrusalem...?
    Thưa Cha,
    1. Xin Cha giúp cho con biết về lịch sử của thành Giêrusalem, nhất là ý nghĩa của thành về phương diện tôn giáo.
    2. Trong 1 đoạn Phúc Âm nói, Chúa dự định nghỉ ngơi ở một làng Samaria, nhưng vì dân ở đó biết Chúa đang trên đường đi đến Giêrusalem nên họ không đón tiếp Ngài. Xin Cha giúp con hiểu tạo sao người Samaria có thái độ đó đối với Chúa.
    3. Trong đoạn Phúc âm theo thánh Luca dưới đây, xin Cha giúp con hiểu vì sao Chúa Giêsu nói: "Không lẽ một tiên tri phải chết ngoài thành Giêrusalem?"
    Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
    Trong ngày ấy, có mấy người biệt phái đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: "Xin Thầy lên đường và đi khỏi đây, vì Hêrôđê toan giết Thầy." Người trả lời: "Các ông hãy đi nói với con cáo đó rằng: 'Đây Ta trừ quỷ và chữa lành bệnh tật hôm nay và ngày mai, rồi ngày thứ ba Ta hoàn tất cuộc đời. Nhưng hôm nay, ngày mai và ngày hôm sau nữa, Ta còn phải đi đường, vì không lẽ một tiên tri bị giết chết ngoài thành Giêrusalem.' "Ôi Giêrusalem, Giêrusalem!Ngươi giết hại các tiên tri và ném đá những người đã được sai đến cùng ngươi. Đã bao lần Ta muốn tụ họp con cái ngươi, như gà mẹ ấp ủ gà con dưới cánh, thế mà ngươi đã không muốn. Thì đây, nhà các ngươi sẽ bị bỏ hoang vu. Nhưng Ta bảo cho các ngươi hay: Các ngươi sẽ không còn xem thấy Ta, cho đến khi các ngươi sẽ nói rằng: 'Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến!" Đó là lời Chúa.
    Con cám ơn cha rất nhiều, xin Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho cha luôn mãi. (Một Giáo Dân)
    Một giáo dân mến,
    Tôi thành thật cảm phục tinh thần học hỏi, tìm hiểu Thánh Kinh của anh. Anh làm một phát 3 câu. Câu nào cũng nặng ký cả. Chân thành cám ơn anh đã tạo cho tôi có cơ hội ôn lại những gì đã học hỏi trước đây và tìm hiểu kỹ hơn Lời Chúa.
    Về lịch sử của thành Giêrusalem thì cũng khá dài. Anh có thể tìm hiểu kỹ thêm trong sách Samuel quyển 2, sách các Vua quyển 2, và sách Ký Sự quyển 2. Tôi xin được tóm gọn một vài điểm chính yếu:
    Giêrusalem đã có từ thời tiền sử. Xem ra thành này xuất hiện giữa những thành phố Canaan… Vào thời Vua David, ngài đã chiến thắng Vua Jebusites và chiếm thành Giêrusalem… và gọi là thành của David (2 Samuel 5:6-9).
    Trong suốt lịch sử của thành Giêrusalem, thành bị tấn công nhiều lần và bị phá huỷ hoặc hoàn toàn hoặc một phần cũng nhiều lần.
    Thời vua Rehoboam, thành bị chiếm thủ bởi Shishak Egypt (1 Vua 14:25 tt; 2 Ký Sự 12:1 tt). Thời vua Jehoram, thành bị người Ả-rập và Philitinh tấn công (2 Ký Sự 21:1 tt.) Thời vua Amaziah, thành bị chiếm thủ bởi Jehoash ở Israel (2 Vua 14:11-14; 2 Ký Sự 25:21-24). Dưới triều đại của Hezekiah, người Assyrians đã bỏ vốn đầu tư vào thành này (2 Vua 18:13-19, 2 Ký Sự 32:1-22)… nhưng vẫn không rõ là người Assyrians có thật sự chiếm thủ thành hay không.
    Sau khi vua Josiah qua đời, thành bị vua Necho ở Egypt chiếm thủ (2 Vua 23:33 tt; 2 Ký Sự 36:3). Thành bị thất thủ và hàng phục người Babylonians dưới thời vua Nebuchadnezzar năm 598 BC; nhưng khi Nebuchadnezzar chiếm thủ năm 587 BC, sau 18 tháng cô lập, thành đã bị phá huỷ hoàn toàn.
    Sau năm 537 BC, thành được tái thiết (Ezra 1-7; Nehimia 1-4). Không một biến cố nào được ghi lại trong thời Persian và thời kỳ tiền Hy lạp; nhưng thành này là chiến địa của những trận xung đột thời Maccabean.
    Thành bị người Rôma bao vây và đột chiếm dưới thời Pompey năm 63 BC. Về sau, một lần nữa bị người Rôma đột chiếm năm 70 AD dưới thời Vespasian và Titus và bị thiệt hại trầm trọng.
    Xét về biểu tượng thần học của Giêrusalem, chúng ta thấy Giêrusalem mang một ý nghĩa không phải đồng hoá với triều đại vua David, nhưng về đền thờ. Giêrusalem là "nơi Yavê chọn cho danh Ngài ngự trị" (1 Vua 11:13; 2 Vua 21:4; 23-27). Sion là núi thánh của Ngài, trên đó Ngài đã đặt Vua của Ngài (Tv. 2:6). Như thế, Giêrusalem là thành thánh, là nơi ở và là ngai của Yavê (Je 3:16 tt). Thành là trung tâm thờ phượng của Yavê, nơi mà tất cả muôn dân sẽ lui tới (Is 2:2 tt; 60:1 tt).
    Về câu hỏi thứ 2 của anh, tôi tìm thấy sự kiện này được Thánh sử Luca ghi lại ở đoạn 9: 51-56. Theo một số nhà chú giải thánh kinh thì vấn đề người Samaritanô không đón nhận Chúa Giêsu liên quan đến việc tranh luận giữa họ và người Do thái về nơi thờ phượng -- hoặc là ở Giêrusalem hay là trên núi Gerizim gần Sychar (xem Gioan 4:20). Đã hục hặc với nhau rồi thì làm sao có thể nói tới chuyện tiếp đón… cũng may là họ chưa đánh đấm mà đuổi Chúa.
    Về câu hỏi thứ 3 của anh, chúng ta cũng cần biết là: Hai chủ đề quán xuyến chiếm ưu thế ở đây là: Giêrusalem vừa là nơi thất tín và bất trung của người Do Thái đồng thời vừa là nơi Thiên Chúa tuyển chọn, hiện diện, bảo vệ và vinh quang. Diễn tiến của lịch sử cho chúng ta thấy rõ ý nghĩa thứ nhất và do đó đã làm cho Chúa thịnh nộ và trừng phạt họ. Vinh quang của thành chỉ có thể nằm trong tương lai. Xem Isaia 1:21; 29:1-4; Mattheu 23-37; Isaia 37:35; 54:11-17. Xem ra, số phận của các tiên tri là thế ấy. Nhưng thử hỏi còn gì quí bằng dâng chính cuộc sống mình làm của lễ thượng tiến lên Thiên Chúa tại chính Thành Thánh phải không anh?
    Thân mến trong Chúa Kitô,
    thay đổi nội dung bởi: duoc1706, 29-06-2011 lúc 10:07 PM
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  10. Có 4 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  11. #6
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    06. Vào đạo làm sao?
    Kính thưa cha,
    Con là một người ngoại đạo. Con biết đến Thiên Chúa Giáo từ một người bạn của cha mẹ con. Từ đó con có niềm tin nơi Chúa. Con luôn cố gắng làm điều lành trong cuộc sống không bị mất lòng ai. Con luôn mong mình trở thành con chiên của Chúa, nhưng con không dám đi đến nhà thờ vì không phải là con chiên của Chúa. Con không biết làm thế nào để trở thành con chiên của Chúa. Xin cha cho con biết làm thế nào để con trở thành người có Đạo. Con cám ơn Cha! (TTT)
    Chị TTT mến,
    Vừa nhận được thắc mắc của chị từ Dongcong.net, tâm hồn tôi rạo rực niềm hân hoan. Cám ơn Chúa nhiều vì những ơn Chúa đã ban cho chị nói riêng và cho Giáo hội Công giáo nói chung.
    Một vài tuần trước đây đang khi ngồi coi Football chung với mấy thầy trong nhà dòng, có một cha già cũng đến xem… thông thường các cha lớn tuổi không thích xem bộ môn thể thao này, vì không hiểu. Có lần có cha nói: "Thiếu gì chỗ trống mà không chạy, sao lại cứ ôm banh chui đầu vào chỗ đông người… để rồi họ húc cho…" Tuy nhiên, lần này không biết vì lý do nào, vị cha già này đứng lại xem hơi lâu… rồi hỏi mấy thầy trẻ cắt nghĩa giải thích cho biết cách chơi thế nào… thế là gần đây thấy ngài cứ lui tới TV vào những giờ xem Football…
    Người ta thường nói: "Vô tri bất mộ." Qua câu chuyện trên, tôi cũng có ý muốn nói với chị là muốn biết đạo, biết Chúa, và trở thành con chiên của Chúa thì cần phải lui tới nhà thờ để tìm hiểu thêm. Vì đó là nơi thờ phượng cũng như trung tâm sinh hoạt của người Công giáo. Trước nhất, tôi đề nghị chị nên đến nhà thờ, gặp cha xứ tức là vị linh mục ở nhà thờ đó và trình bày ước nguyện của chị. Chắc chắn cha sẽ giúp chị được toại nguyện.
    Tôi sẽ dâng lên Chúa lời tạ ơn và cầu nguyện cho chị ngày hôm nay nhe.
    Thân mến trong Chúa Kitô,
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  12. Có 4 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  13. #7
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    07. Tự tử?
    Kính chào cha!
    Con muốn hỏi cha, không biết có được hay không? Nếu con tự tử, thì gia đình con có bị liên luỵ gì hay không? Một người có ước muốn tự tử trong 1 thời gian dài thì sẽ có tội lớn lắm phải không cha? Chắc là con làm phiền cha nhiều? Con dừng ở đây nha. Chúc cha nhiều sức khoẻ. Cám ơn cha. (LT)
    LT mến,
    Sau khi đọc thư của LT hôm qua cha cứ thổn thức và bị chi phối suốt… ngay cả sáng nay vừa khi mở mắt thức dậy thì vấn nạn LT đề cập cũng lại đến với tâm trí cha. Cha đã dâng LT cho Chúa và Đức Mẹ. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ là chính nguồn ủi an và là câu trả lời cho LT nhất là trong lúc tâm hồn bất an.
    LT mến, xét riêng về sự liên quan xã hội, cha thiết nghĩ trước nhất gia đình… cha mẹ, anh chị em… sẽ bị liên luỵ nhiều nhất. Vì bất cứ một sự liên hệ nào bị cắt đứt cũng đều đau cả. Ngoài ra, những người gần gũi như thầy cô, bạn bè, họ hàng, thân quyến cũng sẽ "bị lây."
    Còn xét đến sự liên hệ trong ơn thánh thì phải nói "tất cả mọi người" đều bị liên luỵ. Vì trong "trật tự ơn thánh sủng" một điều tội, điều xấu do một người làm thì ơn thánh Chúa xuống trên Giáo hội cũng bị ảnh hưởng. Trái lại, một việc tốt, việc lành do một người làm thì Giáo hội cũng được hưởng nhờ ơn phúc ấy.
    Còn về vấn đề ước muốn tự tử hoặc có ý định tự tử trong một thời gian dài… nếu một khi LT hiểu biết đầy đủ và hoàn toàn ưng thuận thì đó là một tội lớn, tội nặng.
    Trước khi kết thư, cha thành thật cảm ơn LT đã tin tưởng chia sẽ nỗi lòng của mình với một người chưa hề gặp mặt bao giờ. Cha sẽ tiếp tục cầu nguyện cho LT được sớm tìm lại được sự bình an tâm hồn. Nếu có thắc mắc hoặc có vấn đề gì mà cha có thể giúp được thì cha sẵn sàng. LT đừng ngại nhe… Rất mong tin.
    Thân mến trong Chúa Kitô,
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  14. Có 4 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  15. #8
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    08. Thánh giá
    Con thường hay đi xem lễ ở rất nhiều nhà thờ. Một hôm, tình cờ nhìn lên Thánh giá, chú ý đến đôi chân của Chúa Giêsu thì con mới thấy sự khác biệt: Có tượng thì chân trái của Chúa bắt chéo lên chân phải. Còn có tượng thì ngược lại, chân phải ở trên chân trái. Con không biết cái nào đúng. Và con cũng nhớ lại là không biết đầu của Chúa khi gục xuống thì gục bên nào. Nếu ai biết, xin chỉ cho con. (PVT)
    PVT thân mến,
    Thoạt tiên đọc xong câu hỏi của anh tôi tự thầm nhủ "cái anh này vớ vẩn thật… hỏi lung tung…" nhưng rồi sau đó cũng chính vì câu hỏi của anh đã làm tôi "nhìn lên" tượng thánh giá trong Đền Thánh Khiết Tâm Đức Mẹ… và thấy chân phải của Chúa Giêsu ở trên chân trái. Chính xác như thế nào thì tôi không biết. Và tôi cũng không rõ có cách nào để kiểm chứng việc này không. Còn đầu của Chúa thì Thánh kinh cho thấy Chúa chẳng gục bên nào cả. Nhưng gục xuống. (Gioan 19:30)
    Mến chúc anh mỗi khi nhìn lên thánh giá Chúa được hiểu rõ hơn tình Chúa yêu thương mỗi người chúng ta đến mức nào…
    Thân mến trong Chúa Kitô,
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  16. Có 4 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  17. #9
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    09. Tại sao Dòng Đồng Công không lập chi dòng cho nữ giới?
    Con nghĩ mục trao đổi nên có những bài Giáo Lý cho những bậc phụ huynh có con ở tuổi vị thành niên để họ biết cách giáo dục cho con em của họ theo Giáo lý công giáo của người Á Đông?... Nhà Dòng Đồng Công chọn thánh Quan Thầy là Đức Mẹ Đồng Công. Tại sao không lập một chi dòng cho nữ giới chúng con để cùng nhau hưởng ứng và thi hành mầu nhiệm là cùng đồng công cứu chuộc muôn người. Xin cha trả lời cho con biết. Thành thật cám ơn cha nhiều. (MT)
    MT thân mến,
    Dongcong.net nói chung, mục trao đổi do cha Tri phụ trách nói riêng, hoặc mục "ăn ngay ở lành" này chẳng hạn cũng đều có ý tạo cơ hội để mọi người chúng ta cùng học hỏi và chia sẻ những vấn nạn gặp trong đời sống thường ngày… nhất là những vấn đề gặp thấy nơi các em ở tuổi vị thành niên. Chị có những thắc mắc nào thì xin đừng ngại gởi về Dongcong.net để chúng ta cùng trao đổi nhe.
    Chị hoặc những chị em nữ giới nào muốn dâng hiến đời mình cho Chúa để phụng sự Chúa và cứu các linh hồn theo linh đạo Đồng Công, tôi xin hân hạnh giới thiệu đến với Dòng Trinh Vương là Dòng có linh đạo rất giống Dòng Đồng Công. Xin ghé xem TrinhVuong.org.
    Thân mến trong Chúa Kitô,
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  18. Có 4 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  19. #10
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    10. Hôn môi
    Kính thưa cha!
    Hôm nay con mạnh dạn gởi thư này cho cha mong nhân được câu trả lời của cha cho vấn đề của con.
    Con năm nay 19 tuổi, là sinh viên, 5 năm trước con có quen với 1 anh hơn con 7 tuổi, tình bạn rất trong sáng và con luôn tin tưởng anh ấy. Con tin là có tình bạn tốt giữa 2 người khác giới. Gần đây, anh ấy chuẩn bị cưới vợ, nhưng vẫn thường đến nhà con chơi và giới thiệu với vợ tương lai của anh con là em gái của anh ấy. Nhưng hôm đó con đến nhà anh đưa thiệp mừng sinh nhật cho anh, không có ai ở nhà ngoài anh. Con vẫn vui vẻ ngồi lại nói chuyện với anh, nhưng anh đã lợi dụng sơ hở và kiss lên môi con. Con rất sợ, và buồn vì mình sẽ mất đi 1 người bạn tốt sau cái hôn đó. Con muốn hỏi cha là: anh ấy hôn con như vậy con có tội hay không? Con rất bối rối và lo lắng vì con chưa có bạn trai, liệu có xúc phạm đến vợ sắp cưới của anh ấy hay không? Con cám ơn cha nhiều. Chúc cha luôn mạnh khoẻ. (TL)
    TL mến,
    Việc anh ấy hôn như vậy và ngoài ý muốn của TL thì không có tội. TL cứ yên tâm. Lần sau nên dè dặt và cẩn thận hơn. Thêm vào đấy, anh ấy lại đang chuẩn bị cưới vợ cho nên TL càng nên để ý hơn kẻo những chuyện hiểu lầm đáng tiếc sẽ xảy ra cho cả đôi bên. Ngoài ra, cha thiết nghĩ khi có cơ hội thuận tiện, TL nên đính chính lại việc anh ấy giới thiệu TL với vợ tương lai của anh ta. Rõ ràng và thành thật là điều tốt nhất. Bạn là bạn. Em gái là em gái. Chứ không phải thế này thế kia… Ngoài ra, cha cũng đồng ý với TL là "có tình bạn tốt giữa 2 người khác phái." Và tình bạn tốt nếu không cẩn trọng giữ gìn thì cũng sẽ dễ bị sức mẻ… "Thương nhau lắm, cắn nhau đau…" không phải là chuyện không ít xảy ra đâu.
    Thân mến trong Chúa Kitô,
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  20. Có 4 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  21. #11
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    11. Emmanuel
    Kính thưa cha, xin cha cho con được hỏi, trong số các thánh tử đạo Việt Nam có thánh lấy tên thánh là Emmanuel. Như vậy tên Emmanuel đó là tên của một thánh ngày xưa hay là tên của Chúa Giêsu. Nếu lấy TÊN CHÚA mà đặt thành TÊN THÁNH thì có hợp lý không cha. Vậy nếu đó là tên Chúa thì ngày mừng quan thầy là ngày 25 tháng 12 cha nhỉ. Con rất thích lấy tên Emmanuel để làm thánh quan thầy thứ hai cho mình, nên muốn tìm hiểu rõ hơn, để khỏi bối rối. Xin cha giúp con nha. Con cám ơn cha nhiều. Trong giờ kinh nguyện hôm nay con sẽ nhớ cầu nguyện cho cha. Cha bảo trọng sức khoẻ. (HA)
    Mến chào HA,
    1. Đọc xong câu hỏi của HA, tôi liền lần dở những trang sách "Dòng Máu Anh Hùng," Tập III, của Cha Vũ Thành và thấy vị thánh tử đạo Việt Nam mà HA đề cập đến chính là ông Trùm (trùm nhà thờ chứ không phải trùm mafia đâu à) Emmanuel Lê Văn Phụng, thuộc họ đạo Cù Lao Giêng.
    2. Tôi vẫn chưa có cơ hội để nghiên cứu sổ bộ các thánh từ xưa đến nay cho nên chưa biết rõ. Tuy nhiên, tôi biết chắc 2 điều : 1/ Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II phong thánh trong số 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam, ngày 19 tháng 6 năm 1988. 2/ Emmanuel không phải là tên của Chúa Giêsu là Giêsu. Emmanuel không phải là tên của Chúa Giêsu. Emmanuel, theo New Encyclopedia, Volume V, trang 306, cho biết rằng đó là "tên tiêu biểu" (a symbolic name) được tìm thấy trong Isaia đoạn 7 câu 14 có nghĩa là "Thiên-Chúa-Ở-Cùng-Chúng-Ta." Thánh Matthêu đã hiểu và cắt nghĩa Emmanuel theo nghĩa cứu chuộc (a messianic sense) và áp dụng vào Chúa Giêsu (Mt. 1:22).
    3. Theo sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo khoản 2156 ghi rằng: "… Trong phép Rửa Tội, Danh Chúa thánh hoá con người, và người Kitô hữu nhận lấy tên gọi của mình trong Giáo Hội. Đây có thể là tên một vị thánh, nghĩa là một môn đệ của Chúa đã sống cuộc đời trung thành gương mẫu đối với Đức Chúa của mình. Sự nhận một vị thánh làm bổn mạng như thế, mang lại cho người ta gương sáng về đức ái, cũng như sự chuyển cầu của thánh nhân. Tên gọi khi lãnh nhận phép Rửa Tội cũng có thể nói lên một mầu nhiệm hoặc một nhân đức Kitô giáo. Cha mẹ, các người đỡ đầu và cha sở phải liệu để tên (thánh) đặt cho người được rửa tội đừng xa lạ đối với cảm thức Kitô giáo."
    4. Theo những điều trên, tôi nghĩ rằng việc HA muốn chọn Emmanuel làm thánh quan thầy thứ hai cho mình là điều tốt. Trong thực tế, tôi biết có người Việt nam mình đặt tên cho con là Trinity (Chúa Ba Ngôi) và một vài người Mễ Tây Cơ tôi quen có tên là Jesus.
    Thân mến trong Chúa Kitô,
    thay đổi nội dung bởi: duoc1706, 29-06-2011 lúc 10:48 PM
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  22. Có 4 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  23. #12
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    12. Đức khiết tịnh & đời sống đức tin
    Kính gởi các cha!
    Con hiện nay đang ở một Giáo xứ đang phát triển. Con có ý định sống đời sống dâng hiến trong Thiên Chức Linh Mục, nhưng quả thật đối với con mới chập chững thật là khó quá. Con không biết sống đời sống khiết tịnh và đời sống đức tin như thế nào nữa? Con có đi ra các dịch vụ internet để xem thông tin và lấy thông tin suy niệm cho Giáo xứ, có lúc lại bị các trang "web xấu" xuất hiện trên màn hình, thế là không kịp tắt nó. Thời gian sau này con cũng hay mở ra xem khi đi ra mạng, con cũng không biết phải làm thế nào nữa. Thưa cha, làm sao để cho bản thân được vững đức tin? Xin cha cho con một lời khuyên. Con mới vừa đăng ký vào chủng viện, con rất lo, không biết phải làm thế nào? Xin cám ơn các cha. (CK)
    CK thân mến,
    Sống đời sống khiết tịnh và đời sống đức tin trong xã hội đầy phức tạp ngày nay không phải là chuyện đơn giản… phải trầy da tróc vẩy đó anh ạ. Chắc chắn người tín hữu nói chung và tu sĩ nói riêng, ai cũng đều chân nhận rằng không có ơn Chúa chúng ta không thể giữ mình trong sạch được, và nếu có ơn Chúa thì chắc chắn không gì lại có thể ngăn cản tình yêu giữa chúng ta với Chúa… gian truân, bắt bớ, quỷ dữ lồng lộng… chẳng qua cũng chỉ là những thách đố cho chúng ta thấy tình yêu mình dành cho Chúa như thế nào. Một tâm hồn trong trắng, một trái tim tinh tuyền… chắc chắc là điều đẹp lòng Chúa lắm lắm.
    Về vấn đề cám dỗ của những trang "web xấu", tôi thiết nghĩ chúng ta nên cẩn trọng đề phòng nhưng cũng đừng quá hốt hoảng sợ sệt… vì theo tín lý dạy cám dỗ cũng rất ích lợi và là điều phúc cho chúng ta mỗi khi chúng ta thắng vượt được nó… và thậm chí cả những khi lỡ lầm sa ngã cũng là lúc chúng ta nhận thức được con người mình yếu đuối như thế nào và tin tưởng cậy trông hơn vào lòng từ bi thương xót của Chúa.
    Hy vọng mỗi khi lên mạng lấy tin tức là mỗi khi chúng ta có cơ hội mạnh dạn nói với Chúa rằng: lạy Chúa, con không thèm… chỉ một mình Chúa chi phối mọi hành động đời con… xin Chúa gìn giữ và chúc lành ơn gọi Chúa đã mời gọi con làm tông đồ cho Chúa.
    Thân mến trong Chúa Kitô,
    thay đổi nội dung bởi: duoc1706, 30-06-2011 lúc 05:27 PM
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  24. Có 5 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  25. #13
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    13. Làm dấu thánh giá bằng tay trái?
    Làm ơn cho con hỏi việc làm dấu thánh giá ngoài việc làm để tôn vinh và tin tưởng tuyên xưng Chúa Ba Ngôi thì người ta có thể làm được tay trái không nếu không thì xin vui lòng giúp con để con hiểu hơn tình yêu Thiên Chúa. Cám ơn Cha. (AD)
    AD mến,
    Câu hỏi của anh gợi lại cho tôi biến cố lúc còn nhỏ được cha mẹ gởi học trường các Sơ Dòng Thánh Phaolô. Có lẽ là người "trái-tính", cho nên nửa phần bên trái của tôi được chiếu cố hầu hết… chỉ trừ 2 điều là viết và làm dấu thánh giá bằng tay phải tại vì tay trái đã nhiều lần bị các Sơ khỏ sưng múp lên… Qua sự kiện này, tôi thiết nghĩ có lẽ chung chung và cách riêng đối với phong tục Á đông thì xem ra tay phải được coi trọng hơn tay trái… và do đó có lẽ tập tục làm dấu bằng tay phải này được truyền lại từ đời này sang đời khác chăng? Ấy thế mà vẫn "chứng nào tật nấy"… năm ngoái lúc đầu khi mới chịu chức linh mục tôi thường dâng bánh và cho chịu lễ bằng tay trái và thường được anh em trong Dòng nhắc nhở… nhưng cũng may là kỳ này lớn rồi cho nên không bị khỏ tay nữa…
    Tôi có xem qua Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo và thấy Giáo Hội có nói đến việc làm dấu thánh giá của các Kitô hữu như là một lời nguyện tôn vinh và tuyên xưng Thiên Chúa Ba Ngôi. (khoản số 2157; xem thêm 786). Tôi không thấy đề cập chi tiết đến việc làm dấu bằng tay trái hay tay phải. Riêng cá nhân, tôi thiết nghĩ làm dấu thánh giá bằng tay trái cũng rất tốt và rất thích đáng trong những trường hợp như tay phải bị gãy hoặc bị cụt… Một điều, tôi thiết nghĩ, chúng ta cần ý thức lại mỗi khi làm dấu thánh giá… chúng ta có thật sự bày tỏ niềm tin tưởng và tôn kính của chúng ta nơi Thiên Chúa Ba Ngôi hay không?
    Thân mến trong Chúa Kitô,
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  26. Có 3 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  27. #14
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    14. Tháo ống dưỡng sinh có phải là gián tiếp tự tử không?
    Xin cha vui lòng giải đáp thắc mắc của con sau đây: Thể theo luật của tiểu bang New York, những bệnh nhân đều có quyền làm giấy di chúc để lại cho người thân của mình trọn quyền hành động theo pháp lý về sức khỏe nếu trong trường hợp mình bị hôn mê không biết gì hết để họ được phép nói với Bác sĩ không tiếp ống dưỡng sinh để mình chết sớm hơn để đỡ tốn tiền nhà thương v.v… Như vậy có tội tự tử cách gián tiếp hay không? Vì việc sống hay chết là quyền của Chúa định. Xin Cha vui lòng trả lời cho con biết. Thành thật cảm ơn cha nhiều. (TM)
    TM mến,
    Việc tự tử theo nghĩa chữ có nghĩa là tự chính mình giết mình. Vấn đề không muốn tiếp tục dùng các phương pháp y học để kéo dài sự sống, nhất là một khi y học đã bó tay, mà để cho mình được ra đi một cách tự nhiên thì Giáo hội dạy rằng đó không phải là tự tử. Lý do để "đỡ tốn tiền nhà thương" hoặc không muốn liên luỵ phiền hà đến người còn sống không đủ để chúng ta kết luận bệnh nhân muốn tự tử.
    Chị nói rất đúng. Vấn đề sinh tử là quyền quyết định của Chúa. Ở trong trường hợp này chúng ta cũng có thể hiểu là một khi Chúa gọi thì sao lại là tội khi mình muốn được về hưởng nhan thánh Chúa sớm chứ?
    Thân mến trong Chúa Kitô,
    thay đổi nội dung bởi: duoc1706, 30-06-2011 lúc 05:33 PM
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  28. Có 4 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  29. #15
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    15. Ly dị: không lẽ lại dễ như thay quần đổi áo vậy à?
    Xin cha vui lòng giải đáp thắc mắc của con sau đây: Tại sao Giáo Hội Công Giáo ở Nước Hoa Kỳ lại có quyền làm phép chuẩn cho các đôi tân hôn mới lập gia đình một hoặc vài năm. Vì đời sống gia đình của họ canh không ngon cơm không lành… Lại viện cớ lấy lý do là lúc đầu khi hai người làm phép hôn nhân một trong hai người đó không thật lòng yêu người kia là hôn phối không thành. Lại được phép ly dị nhau và lập gia đình với một người khác. Như vậy là họ xem việc hôn nhân như một cách trang điểm, thay quần đổi áo không đúng với Giáo lý ở Thể Kỷ thứ 20. Có thể Giáo Hội Công Giáo ở Mỹ này cũng chạy theo thời tân tiến và máy móc trong Thế Kỷ thứ 21 này? Thành thật cám ơn cha nhiều. (MT)
    MT mến,
    Về câu hỏi này xem ra MT chưa hiểu kỹ Giáo luật và hơi nặng phần "kết án" hơn là tìm hiểu rồi đó. Giáo Hội Công Giáo ở Mỹ hoặc ở bất cứ nơi nào khác chẳng qua cũng chỉ thi hành những gì Giáo Hội hoàn vũ dạy mà thôi. Giáo luật dạy: đặc tính căn bản của hôn phối là sự duy nhất và bất khả phân ly (# 1056). Còn về vấn đề hôn phối thành tựu là do sự ưng thuận của đôi bên. "Sự ưng thuận này phải được phát biểu hợp lệ giữa hai người có khả năng pháp luật. Và sự ưng thuận này không thể thay thế bởi bất cứ một thế lực nhân loại nào" (#1057.1). Thêm vào đó nữa, Giáo luật còn dạy thêm, "sự ưng thuận này là một hành vi của ý chí do đó người nam và người nữ trao thân cho nhau và chấp nhận nhau để tạo lập hôn nhân, bằng một giao ước không thể thu hồi lại được" (#1057.2).
    Nếu chúng ta để ý kỹ chúng ta sẽ thấy rõ Giáo luật nói đến sự ưng thuận. Giáo luật không có nói đến việc hai người phải "thật lòng yêu nhau" như nhiều người vẫn hiểu sai. Và nếu hai người đã hoàn toàn ưng thuận thì không ai tháo gỡ được. Ngược lại, nếu ngay từ đầu hai người đã không hoàn toàn ưng thuận lấy nhau thì hôn phối đó không thành. Và do đó đưa đến những "ngăn trở tiêu hôn." Và Giáo luật dạy rõ: "chỉ duy quyền bính tối cao của Giáo Hội mới có thẩm quyền tuyên bố chính thức khi nào luật Chúa cấm đoán hay tiêu huỷ hôn phối." (# 1075). Về vấn đề điều tra "ngăn trở tiêu hôn" rất là phức tạp. Giáo hội vẫn cố gắng hết sức thi hành dựa trên những "lời khai" của đương sự.
    Hy vọng phần nào thoả đáng thắc mắc của MT. Chúng ta cùng thêm lời cầu nguyện cách riêng cho những người đang sống trong bậc gia đình được thật lòng yêu thương nhau và trọn đời thuỷ chung.
    Thân mến trong Chúa Kitô,
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  30. Có 4 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  31. #16
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    16. Yêu phải cậu em?
    Trọng kính cha Minh Trân!
    Trước tiên con cảm ơn giúp đỡ của cha, nguyện xin Chúa ban cho cha nhiều hồng ân để cha hoàn thành sứ mạng mà cha đã lãnh nhận. Còn đây con chiên đau khổ của cha.
    Thưa cha năm nay con được 41 tuổi có vợ và 2 con. Con đã trải qua một thời niên thiếu nghèo khổ, thiếu thốn vật chất, tủi nhục về tinh thần. Nhưng nhờ ơn Chúa thương ban, đến nay con đã có công ăn việc làm ổn định, cuộc sống tương đối đầy đủ, Con cảm thấy rất hạnh phúc với những gì mình đang có. Nhưng đường đời không như dòng sông phăng lặng êm trôi. Cách nay khoảng 2 năm con bị rơi vào một trạng thái rất là đau khổ, tinh thần luôn bất ổn.
    Nguyên là con có một cậu em vợ năm nay 30 tuổi, và cũng là học trò trong lãnh vực nghề nghiệp của con. Con đã hướng nghiệp cho cậu ấy suốt 10 năm nay. Tính tình cậu ấy rất hiền và ngoan, con rất thương và đã đặt rất nhiều tình cảm cũng như hy vọng vào cậu ấy, tình cảm này đã vượt quá giới hạn đến mức con muốn cậu ấy sẽ là của con và sẽ làm những gì phải theo ý của con. Và rồi khoảng cách đây 2 năm cậu ấy có quen một cô bạn gái cách nhà con ở chừng 200m. Riêng ý con là hoàn toàn phản đối không chấp nhận cô ấy cũng như gia đình cô ta, từ khi cậu ấy tuyên bố là yêu và sẽ cưới cô ấy, con như một kẻ thất tình như là mình vừa đánh mất đi một cái gì đó to lớn lắm, con cảm thấy hụi hẫng, lo lắng buồn phiền, con biết điều này là con sai, vì như thế là con đã xâm phạm vào quyền tự do của nguời khác. Nhưng tính độc tài và ích kỷ của con nó đã đẩy con lên đến mức ganh ghét, nó đã dằn vặt gậm nhấm tâm can của con ngày đêm. Con thường xuyên bị mất ngủ, có những đêm thức trắng, đầu thì nhức ngực thì đau, sức khỏe suy giảm, có những lúc con bỏ nhà đi lang thang nhưng không biết đi vế đâu, con cũng đã tâm sự với cha xứ ngài cũng đã khuyên con đủ điều, con cũng nhẹ đi được một ít nhưng không ăn thua, con tìm đến bác sĩ thần kinh, họ cho con uống khá nhiều thuốc an thần,con ngủ li bì nhưng sau khi tỉnh thì cơn đau lại ập đến, nhất là khi nhìn thấy cậu ấy chở cô bạn gái đi ngang qua nhà con cảm thấy như tim mình bị thắt lại. Vì cậu ấy đã không ở với con từ khi con phản đối cậu ấy. Con nghĩ sao cuộc đời mình khổ qua cha ạ. Khi con đi dự thánh lễ con không giám rước mình thánh Chúa vì tâm hồn không ổn, con nghĩ chỉ có chết đi thì mới thoát được cảnh này, con đã nghĩ tới việc này, nhưng nhờ ơn Chúa con chưa làm việc được việc này. Thế đấy đứa con khốn khổ của cha, chết cũng dở mà sống thì không xong. Có lẽ sơ lược vậy cha cũng hiểu được tâm trạng con lúc này. Rất mong sự giúp đỡ của cha, con đang nhức đầu cha ạ, Chào cha, xin Thiên Chúa ban cho cha sức khỏe và bình an. Con của cha. (AT)
    AT mến,
    Thành thật cám ơn anh đã tin tưởng và chia sẻ những tâm tư của mình với một người mình chưa hề quen biết. Không biết có giúp anh được gì trong lúc này hay không, nhưng chắc chắn một điều là tôi sẽ nhớ đến Anh Thư trong kinh nguyện hằng ngày. Nguyện xin Chúa sớm ban ơn bình an tâm hồn xuống trên anh.
    Đọc thư của anh xong, tôi ghi nhận được mấy điểm sau:
    1. Anh xuất thân trong một hoàn cảnh nghèo, khổ. Tuy nhiên, may mắn thay, trong cái nghèo cái khổ anh đã vượt qua. Một điều làm tôi cảm kích nhiều. Đấy là xét về mặt tự nhiên của con người.
    2. Về khía cạnh siêu nhiên, tôi nhận thấy Chúa đã thương chúc lành cho anh rất nhiều trong vấn đề gia đình cũng như trong công ăn việc làm. Và do đó, tôi thiết nghĩ đây là điều mà anh nên dành nhiều thời giờ để suy thêm đến việc này. Trước là để cảm tạ ơn Chúa đã ban nhiều ơn lành xuống trên mình và trên gia đình mình. Sau là nhìn lại xem bổn phận của mình đối với Chúa như thế nào? Và cư xử yêu thương với vợ và 2 con ra sao?
    3. Vấn đề "tình cảm vượt quá giới hạn" của anh. Tuy đã đến mức trầm trọng, nhưng tôi tin tưởng rằng vẫn còn chữa được. Và vị bác sĩ tôi muốn giới thiệu với anh không ai khác hơn… đó chính là anh. Người ta thường nói: "muốn là đã được một nữa." Riêng tôi, tôi nghĩ rằng một khi anh muốn hết là hết. Liều thuốc an thần do bác sĩ thần kinh cho uống chẳng qua chỉ giảm đi cơn đau một lúc nào đó thôi. Liều thuốc "An Bình" mới chính là điều mà mình cần hơn. An Bình trong tâm hồn, an bình trong thể xác, an bình trong công ăn việc làm, an bình trong gia đình, trong cách cư xử với những người thân yêu, bà con láng giềng và ngay cả đối với cậu em đi nữa… đó là điều mình nên chú tâm hơn cả. Làm thế nào để kiếm được liều thuốc này? Trước tiên, tôi đề nghị với anh nên bình tâm trước mặt Chúa nhìn lại cuộc đời của mình và tự vấn lương tâm mình xem: Tại sao tôi lại ra nông nổi này? Tại sao tôi lại "khờ" như vậy? Buồn bã mang lại ích lợi gì cho tôi? Tôi đâm bệnh thì ai sẽ lo cho vợ con tôi? Tại sao? Anh hãy đến với Chúa Giêsu… hãy thưa với Chúa những tâm tư bất an của mình… hãy đến với Chúa như người con đến với Cha, hãy đến với Chúa như người bệnh đến với Thần Y… Với tấm lòng chân thành, tôi tin chắc chắn rằng không người Cha nào mà lại không đoái thương nhìn tới. Ngoài ra, anh hãy tiếp tục đến với cha xứ hoặc những người anh tin tưởng để giải bày tâm sự. Nếu tôi có thể giúp được anh cách nào, xin anh đừng ngần ngại.
    Tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện cho anh. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu và Khiết Tâm Mẹ Maria trở nên nguồn an ủi dịu êm cho anh trong lúc này. Hãy cố gắng. Đừng nản lòng anh ạ. Những gì là quá khứ hãy bỏ lại sau lưng… hãy nhìn lên và hãy bước tới…
    Tôi xin gởi anh câu châm ngôn của người Mỹ để anh suy tư: "Strong winds make good timber." Tôi xin tạm dịch là: "Gió mạnh làm nên gỗ tốt."
    Thân mến trong Chúa Kitô,
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  32. Có 5 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  33. #17
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    17. Tự thỏa mãn nhu cầu?
    Con có đi tu được không nếu trước đây con đã "tự thoả mãn nhu cầu?"
    Con xin kính chào quý cha và quý Thầy, nguyện xin ơn Chúa luôn tràn đầy nơi quý Cha và thầy.
    Thưa cha, con rất vui mừng vì con đã tìm được địa chỉ trang web của nhà dòng; thế là những thắc mắc và ưu phiền của con sẽ được sáng tỏ. Con đã suy nghĩ nhiều và con quyết định gửi tới Cha những rắc rối của con, con mong cha sẽ vui lòng giúp con! Khi con viết những dòng này con rất lo ngại, sợ rằng cha sẽ buồn lòng, và giận con nhiều. Nhưng con nghĩ rằng dù cha có la mắng thì cũng phải chịu để mình biết được những việc làm không đẹp lòng Chúa. Con xin cha giúp con:
    a. Con xin cha giải thích rõ cho con hiểu 10 điều răn của Đức Chúa Trời.
    b. Thưa cha, việc này con suy nghĩ nhiều và việc này cũng hơi khó nói. Nhưng vì hạnh phúc vĩnh cữu đời sau con xin phép cha cho con được nói ra: việc là con hay có hành động "tự thoả mãn nhu cầu". Sau những lần như vậy con cũng rất áy náy, con nghĩ rằng con đã làm những điều không đẹp lòng Chúa -- những điều thật xấu xa; nhưng kèm theo suy nghĩ đó thì con lại có những suy nghĩ là: có lẽ đó là những điểm sinh lý bình thường. Và thưa cha sau những lần con làm điều ấy con vẫn đi lễ và rước Mình Thánh Chúa đều; và khi con đi xưng tội thì có lần con xưng với Cha giải tội cho con là: con đã làm những điều bậy bạ; và có khi con lại nghĩ đó là những điều sinh lý bình thường và con đã không xưng ra. Thưa cha, con xin cha hãy phân tích cho con để con biết con đã có những việc lỗi lầm gì – con đã làm những gì không đẹp lòng Chúa – con có phạm phải điều luật trọng không và con có phạm vào điều răn thứ 6 (trong 10 điều răn của Đức Chúa Trời), điều thứ 3 (trong Kinh Cải tội bẩy mối) không? Con xin cha giúp đỡ con!
    c. Thưa cha, cha cho con hỏi là: con đã làm những "điều ấy"; mai sau nếu con có ý hướng đi tu thì con có còn được phép đi tu không ạ? Hay là do con đã làm những điều không hay và con sẽ không còn được phép nữa? Con xin cha chỉ dạy con! Con xin chúc quý cha và thầy luôn có sức khoẻ, hạnh phúc và tràn đầy hồng ân Chúa! Con xin cha cho con lời khuyên và hướng dẫn để con trở thành người con ngoan của Chúa và Hội Thánh! Con cám ơn quý cha và thầy. (NĐT)
    NĐT mến,
    Tôi đã nhận được thắc mắc của anh gởi về Nhà Dòng. Tôi đã đọc, đọc kỹ và tôi xin chia sẻ với anh một vài nhận định:
    1. Việc "tự thoả mãn nhu cầu" hay gọi cách khác là thủ dâm là một tội nặng. Nếu một khi đương sự biết rõ là tội, ý thức đầy đủ, và hoàn toàn ưng thuận thì mắc tội phạm đến điều răn thứ 6. Trong khi mắc tội này mà vẫn rước Mình Thánh Chúa thì mắc thêm một tội nữa là phạm sự thánh.
    2. Về trường hợp của anh tôi ghi nhận 2 sự kiện trước và sau khi xưng tội:
    a. Trước khi đi xưng tội này với cha giải tội có lẽ anh chưa rõ vấn đề này là tội mặc dù tiếng Chúa đã nói với anh qua tiếng lương tâm. Chính anh đã thú nhận: "sau những lần như vậy con cũng rất áy náy, con nghĩ rằng con đã làm những điều không đẹp lòng Chúa, những điều thật xấu xa."
    b. Sau khi xưng tội, anh đã được cha giải tội cho biết rõ đó là việc làm "bậy bạ", và anh vẫn tiếp tục hành động.
    3. Tôi xin góp ý với anh như sau: "sinh lý bình thường" thì ai cũng có. Việc "tự thoả mãn nhu cầu" không phải là "sinh lý bình thường." Đây chẳng qua là một trong những lý lẽ mà nhiều người thời nay thường viện vào để lất át tiếng lương tâm của mình. Đã là tội thì trước sau vẫn là tội và cho dù mình có lý lẽ thế nào đi nữa thì tội cũng vẫn là tội. Tội là điều Chúa ghét và chẳng ai ưa, ngay cả chính mình đối với mình. Tuy nhiên, một tín điều mà chúng ta cần phải luôn thâm tín là: Chúa là Đấng Từ Bi Thương Xót -- Chúa yêu thương những người có tội và cũng chính vì lý do này mà Chúa đã xuống thế để cứu chuộc con người lỗi tội. Giáo hội dạy rằng một khi chúng ta thành tâm ăn năn thống hối trở về với Chúa qua bí tích giải tội, Chúa sẽ tha thứ hết. Tội nói chung, hoặc tội này nói riêng, không ngăn trở việc chúng ta dâng hiến đời mình phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Nói đúng hơn, nếu anh thật sự cảm nhận tiếng Chúa gọi, anh càng cần phải hăng hái thưa "Vâng" ngay. Vì Chúa đã nói: "Được tha nhiều thì phải yêu mến nhiều." Và nữa, tu là sửa mà lị.
    Thân mến trong Chúa Kitô,
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  34. Có 6 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  35. #18
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    18. Phép Lạ Thánh Thể?
    Con xin hỏi cha ở giáo xứ con có một người khi nhận thánh thể từ tay vị linh mục xong thì đem thánh thể về nhà và một năm nay rồi bánh thánh vẫn còn trong tình trạng rất tốt, vẫn còn cứng, trắng, chưa có một dấu hiệu nào của hư hoại cả. Điều đặc biệt là bánh thánh đã tự chuyển đổi sang hình dạng rất giống một trái tim. Trong giáo xứ của con thì mọi người đều nói đó là phép lạ, nhưng con chưa tin lắm. Hôm nay con mạn phép hỏi cha là đó có phải thật sự là phép lạ không? (MHHD)
    MHHD mến,
    Phép lạ Thánh Thể rất có thể xảy ra nơi chỗ anh ở cũng như ở các nơi khác mà tôi đã được nghe biết trước đây. Thí dụ như ở Lancianô, nước Ý vào thế kỷ VIII hoặc tại Mont Martre, Paris. Vừa rồi trong khi tìm kiếm tài liệu, tôi có gặp thấy một tác phẩm nhan đề "Phép Lạ Thánh Thể" do nhà sách Regina xuất bản. Tác giả là Joan Carroll Cruz và được Matthias Ngọc Đính, CMC chuyển ngữ. Tôi xin đan kể một trường hợp xảy ra tại Paris, Pháp năm 1290:
    "Phép lạ Thánh Thể này liên hệ đến một người nphụ nữ nghèo túng, không có một của gì đáng giá, ngoại trừ chiếc áo bà phải đi cầm để đổi một món tiền nhỏ sinh sống. Gần đến Chúa Nhật Phục Sinh, bà ước ao được ăn vận đàng hoàng để đi dự lễ, nhưng vì không có đủ tiền để chuộc lại chiếc áo, bà đã đến nhà người cầm đồ để xin mượn lại chiếc áo chỉ một ngày. Người cầm đồ là một kẻ ngoại đạo, tò mò về Bánh Thánh các tín hữu được lãnh nhận trong thánh lễ, đã đề nghị người phụ nữ sẽ được nhận lại chiếc áo mãi mãi nếu như đem đến cho ông tấm bánh đã được truyền phép mà vị linh mục sẽ trao cho bà khi hiệp lễ.
    "Đồng ý với lời đề nghị đáng hổ thẹn này, người phụ nữ nghèo đã đi dự thánh lễ và rước lễ. Sauk hi lén lút lấy Bánh Thánh ra khỏi miệng, bà đã đem giao lại cho người cầm đồ. Ông này đã đặt Bánh Thánh trên một chiếc bàn. Và rồi, trước mặt người phụ nữ và các con của mình, ông rút một chiếc dao nhỏ và đâm túi bụi vào Bánh Thánh. Bỗng nhiên, dòng máu từ những vết đâm tuôn ra xối xả, bắn tung toé vào người đàn bà và lũ trẻ. Kinh hãi trước hiện tượng máu chảy, người đàn ông ném Bánh Thánh vào lò lửa gần bên, nhưng Bánh Thánh bay lơ lửng trên ngọn lửa, không hề bị ngọn lửa hay sức nóng làm hại. Sau đó, vì rụng rời hốt hoảng, ông ta chộp lấy Bánh Thánh trên ngọn lửa và ra sức huỷ diệt bằng cách thả vào một ấm nước sôi. Nước lập tức đổi ra màu đỏ, giống như máu. Nước máu ấy trào ra khỏi chiếc ấm, lai láng xuống nền nhà và chảy ra ngoài đường, làm cho người qua lại phải chú ý.
    "Một người phụ nữ đứng bên ngoài thắc mắc sự tình đã đi vào trong nhà và được thị kiến Chúa Cứu Thế đang đứng trước ấm nước. Một lúc sau, thị kiến chấm dứt, nhưng bà lại thấy Bánh Thánh lơ lửng trên không. Khi Bánh Thánh từ từ hạ xuống, bà đã lấy một chiếc bình gần đó và đón Bánh Thánh vào chiếc bình. Sau đó, hết sức thận trọng cung kính, Bánh Thánh được đem đến nhà thờ thánh Jean-en-Grevè, nơi Bánh Thánh đã được gìn giữ như một kho tang quí giá và được tôn vinh bằng nhiều nghi thức, nhất là vào ngày lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô."
    Tôi không rõ một người trong giáo xứ của anh có ý gì khi làm việc này. Nhưng cho dù có ý gì đi nữa, tôi thiết nghĩ đây là một việc làm không đúng. Riêng tôi, tôi không có đủ thẩm quyền để quyết định đây có phải là một phép lạ hay không. Điều tốt nhất, MHHD nên trình bày với cha xứ để ngài điều tra kỹ hơn, và nhất là tìm giải pháp để Chúa Giêsu Thánh Thể được tôn thờ nơi xứng hợp.
    Thân mến trong Chúa Kitô,
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  36. Có 4 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  37. #19
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    19. Đức Thánh Cha không mệt à?
    Thưa cha, con có câu hỏi cha trả lời giùm con. Có bao nhiêu văn kiện (tông thư, tông huấn, tóm lại các thư của Đức Thánh Cha Jean Paul 2 đã viết? Cha tìm giúp con nhe. Thanks cha nhiều nhiều. (TM)
    TM nè,
    Cái điệu này là bài không chịu làm bây giờ bắt cha làm phải không? Lần đầu thì tha. Lần sau sẽ lấy thuế đó nhe.
    Theo một nguồn tin... sorry, cha không rõ xuất xứ, nhưng nếu TM thì lúc khác cha tìm kỹ lại… thống kê cho biết là trong suốt 25 năm Giáo Hoàng của Đức Thánh Cha Gioan Phalô, Ngài đã viết tất cả là:
    13 Thông điệp
    13 Tông huấn
    11 Tông hiến
    41 Tông thư
    Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo

    Tiện thể cho TM biết luôn là, ngoài ra ngài còn thực hiện:
    95 chuyến công du ngoài nước Ý
    140 chuyến công du trong nước Ý, không kể Rôma
    726 lần thăm viếng trong Rôma và Castelgangolfo
    Phong chân phước cho 1,282 vị
    Phong thánh cho 456 vị
    Thăm viếng 130 quốc gia
    Thăm viếng 604 thành phố
    3,430 bài thuyết trình ngoài nước Ý
    20,341 bài thuyết trình trong suốt triều đại Giáo hoàng của ngài
    1,218 triều yết công cộng

    Tính ra, ngài đã đi công du 1,400,607 kílômét trong khoảng thời gian 541 ngày, 18 giờ, 25 phút. Có nghĩa là ngài đã đi khoảng 28 lần vòng quanh thế giới hoặc 3 lần đoạn đường từ trái đất lên mặt trăng. Một điểm nổi bật nữa là, mỗi ngày ngài làm việc 18 tiếng đồng hồ. Trong chuyến viếng thăm mới đây tại Bulgaria, được hỏi là ngài có muốn bước xuống khỏi ngôi Giáo Hoàng để nghỉ ngơi hay không, ngài đã trả lời: "Nếu Chúa Kitô đã bước xuống khỏi thập giá, thì tôi cũng có quyền để làm như vậy."
    TM thấy ghê chưa? Liệu mà bắt chước Đức Thánh Cha chăm chỉ làm việc đi nhe.
    Thân mến trong Chúa Kitô,
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  38. Có 5 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  39. #20
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    20. Chỉ Âu Yếm Bên Ngoài thôi…
    Chào cha, cha gọi con là gì cũng được, chỉ mong cha trả lời cho con một câu hỏi đang làm con rất bứt rứt.
    Con có quen một anh bạn, cũng học đại học chung với con. Chúng con đã vào khách sạn với nhau, nhưng chỉ ở mức độ âu yếm bên ngoài thôi, chưa quan hệ thật sự. Sau đó anh ấy cho con tiền và con đã nhận.
    Vậy thưa cha con đã phạm vào những tội gì? Nếu như có lần thứ hai mà con không kiềm chế được, con có sử dụng thuốc ngừa thai được hay không? Cám ơn cha nhiều.
    Trả lời:
    Có bé thật là khẳng khái… Cha không gọi con là gì cũng được chứ? Hehheehe…
    Không biết cho đến lúc này … có bớt bứt rứt tí nào chưa? Hay là lại càng bứt rứt thêm tại vì đợi cái ông cha này trả lời suốt cả tháng mà vẫn chẳng thấy gì??? Anyways, sorry for the delay. Lần sau cha sẽ cố gắng trả lời sớm sủa hơn… cố gắng thôi đó… tại vì trong cuộc sống nhiều chuyện thình lình đến bất ngờ không đỡ kịp…
    Về phần thứ nhất của câu hỏi, cha không rõ vấn đề "mức độ âu yếm bên ngoài" đến cỡ nào hoặc "chưa quan hệ thật sự" ra sao… cho nên cha xin khất. Tại vì có thể không có tội và có thể cũng có tội. Cha xin trình bày một vài nguyên tắc chung để … tự xét cho chính mình:
    1. Nếu chính những hành vi đó làm lương tâm ray rứt, mất bình an, thì cha thiết nghĩ điều đó nếu không phải là tội làm mất lòng Chúa thì cũng là điều nên tránh tại vì nó làm cho lòng mình bị xao xuyến.
    2. Việc anh ấy cho tiền và … đã nhận, tự chính nó không phải là tội, ngoại trừ hai người đã có sự thoả thuận trước với nhau. Ở đây, cha xin … suy nghĩ cho kỹ về phẩm giá cao quí của con người mình. Đừng coi nhẹ và đừng bán rẻ.
    3. Việc dùng thuốc ngừa thai, cho đến bây giờ Giáo hội dạy vẫn là một tội trọng. Một trong những lý do là vì Giáo hội muốn con người ý thức việc quan hệ luân lý của mình một cách đứng đắn. Có nghĩa là, quan hệ trong phạm vi gia đình – liên kết vợ chồng với nhau và sinh sản con cái.
    Một lần nữa cha thành thật xin lỗi vì chậm trễ trong việc hồi âm.
    Thân mến trong Chúa Kitô,
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  40. Có 5 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  41. #21
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    21. Đi Đạo Đi Chùa
    Kính thưa cha,
    Cha cho vợ con hỏi. Vợ con muốn theo đạo công giáo, nhưng còn ba mẹ già. Nếu như ba mẹ mất đi sau khi vợ con đã rửa tội thì vợ con có được đọc kinh Phật trong nhà chùa không?
    Mong sự hồi âm của cha cho con rõ. Theo luật Hội Thánh có cho phép không cha? Hay phải làm sao cho phải, vì vợ con nói chỉ đọc cho mẹ thôi. Vợ con vẫn tin Thiên Chúa trên các loài thụ tạo khác. Cám ơn cha. (PN)
    Anh PN thân mến,
    Sau khi nghiên cứu và bàn hỏi với một vài vị linh mục kinh nghiệm, tôi nghĩ trong trường hợp cá biệt của vợ anh, việc thi hành chữ hiếu đối với ba mẹ, không có gì ngăn trở đến đức tin Công Giáo. Luật Hội Thánh không cho phép vừa đi lễ vừa đi chùa. Nhưng trong trường hợp của vợ anh thì không phải thế. Cho nên cứ nói với vợ anh không sao cả… và nhớ nhắc với chị là đừng quên cầu nguyện với Chúa và Đức Mẹ cho ba mẹ.
    Tôi sẽ thêm lời cầu nguyện cho chị được sớm trở thành con chiên ngoan đạo của Chúa và Đức Mẹ.
    Thân mến trong Chúa Kitô,
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  42. Có 4 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  43. #22
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    22. Đức Ông có nghĩa là gì?
    Thưa cha, có thể cho con biết tại sao có cha còn được gọi là Đức Ông, có nghĩa là gì? Cám ơn cha.
    Trả lời:
    Đức Ông là tước vị bắt nguồn từ Pháp dùng để gọi "người nhà của Đức Thánh Cha" thời Tòa Thánh còn ở Avignon, Pháp. Thời nay, tước vị Đức Ông được dùng để gọi tất cả các linh mục làm việc trong toà thánh, ngoại trừ các Đức Hồng Y. Tất cả các cha trưởng ấn của địa phận cũng được gọi bằng tước vị này, mặc dù các ngài không phải là "người nhà của Đức Thánh Cha." Theo truyền thống xa xưa, trong vấn đề lịch sự, tước vị này thông thường được gọi các vị luật sư trong toà án công giáo, những người đeo dây đỏ và mặc áo chùng thâm có nút áo đỏ, mặc dù họ là những người thường.
    Thân mến trong Chúa Kitô,
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  44. Có 4 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  45. #23
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    23. Trượt tuyết và bơi lội cùng một bạn gái

    Thưa cha,
    Con có quen một người bạn trai đã gần một năm. Mọi chuyện rấtt là tốt đẹp. Anh ấy rất nghiêm túc về mối quan hệ. Tuy nhiên, có điều gì đó anh nói rằng thực sự làm phiền con. Bạn trai con 41 tuổi, nói rằng điều đó ok cho một người có kết hôn với một người bạn thân khác giới. Ví dụ, anh và một người bạn gái đi trượt tuyết/bơi cùng nhau vì con/người kia không làm điều đó. Con nói với anh ấy rằng con không đồng ý với điều đó bởi vì "lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy." Con có phải không? Xin hãy giúp con bằng cách kể cho con những gì cha nghĩ. Bởi vì anh ta sẽ đi Iraq trong 3-5 ngày, con có nên đưa vấn đề này lên? (TD)
    TD mến,
    Về vấn đề TD hỏi, cha thiết nghĩ nó thì được cho một người có kết hôn với một người bạn thân khác giới. Tuy nhiên, cha không đồng ý với các "hoạt động" bạn trai của con đang làm với người bạn gái của mình. Và cha nghĩ rằng con đã đúng. Lửa Lửa gần rơm không sớm thì muộn… cũng cháy! Cha đang ngồi hình dung bạn trai của TD trượt tuyết/bơi lội với người bạn gái khác… trong khi để TD ở nhà… ôi, cha chỉ có thể mang nó. Và cha không nghĩ rằng có bất kỳ người nào có thể mang nó, nếu cô ấy thật sự yêu chồng hoặc bạn trai của cô ấy. Có lẽ, bạn trai của con đã đi Iraq. Nhưng, nếu con có cơ hội, cha nghĩ con nên đưa vấn đề này lên cho anh ta. Chẳng thà mất lòng trước được lòng sau TD à. Chứ cứ lăng nhăng như thế này mãi thì chỉ khổ về sau.
    Thân mến trong Chúa Kitô,
    (Tài liệu được viết bằng tiếng Anh, nên khi dịch ra thì vài chỗ có vẻ khó hiểu).
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  46. Có 4 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  47. #24
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    24. Tội Thủ Dâm là tội gì?
    Thưa cha,
    Sau khi đọc câu trả lời của cha về câu hỏi "Tự Thoả Mãn Nhu Cầu", con có một thắc mắc. Con vẫn thường hay đọc báo và có nghe một số cha nói tới chữ "thủ dâm". Con thật sự không biết tội thủ dâm có nghĩa là tội gì? Thưa cha, có phải thủ dâm is as the same as tội dâm dục hay không? (TLN)
    TLN mến,
    Tội dâm dục nói chung là tội nghịch đức trong sạch. Tội thủ dâm (masturbation) nói riêng, hay tội tà dâm (fornication), hay tội mại dâm (prostitution), hiếp dâm (rape)… đều thuộc về tội lỗi điều răn thứ sáu. Theo sách Giáo Lý Công Giáo số 2352 dạy: "Thủ dâm là cố ý kích thích các cơ quan sinh dục để tìm một thú vui sắc dục." Giáo Hội còn khẳng định rằng: "Thủ dâm là một hành vi hỗn loạn nặng nề tự bản chất nó." Nói cho dễ hiểu đó là một tội nặng.
    Thân mến trong Chúa Kitô,
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  48. Có 5 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  49. #25
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    25. Vợ Mắc Bệnh Tâm Thần
    Kính thưa cha,
    Con nhờ cha làm cố vấn cho con. Chuyện là hiện nay con có 1 vợ 2 con, nhưng vợ con lại có căn bệnh tâm thần thường vào nhà thương chữa trị hằng năm. Nay được Chúa đoái thương ban cho vợ con không vào nhà thương khoảng 3 năm 6 tháng rồ. Cảm tạ Thiên Chúa vợ con không vào nhà thương cũng không có nghĩa là người bình thường, vẫn phải uống thuốc thường lệ. Con sống với vợ con, rất là khó khăn. Con có nhớ trong 1 đoạn Kinh Thánh có nói: Chính lúc quên mình là khi gặp lại bản thân. Vậy nếu trong cuộc sống lứa đôi, vợ con sai trái con có vẫn phải chìu theo vợ con không? Hay là phải làm thế nào vậy cha? Vì con có giải thích cho vợ con nghe nhưng chỉ được thời gian rất ngắn đâu lại hoàn đó. Con vẫn biết Chúa Giêsu có nói: Không phải Thầy nói các con phải tha 7 lần mà là 77 lần 7. Nhưng nếu vợ con vẫn coi đó là mình đúng thì sao hả cha? Vì vợ con có sẵn căn bệnh tâm thần nên con cũng thật sự vất vả lắm với cuộc sống hôn nhân. Con thì không muốn mất lòng với Chúa cũng như trái với luật Hội Thánh. Nên con cũng dâng hết cho Chúa cuộc sống gia đình con rồi. Tóm gọn con muốn cha giúp ý giúp lời. Khi ở với 1 người tâm thần, thì con phải đối phó làm sao? Kính mong cha giúp con để con hoàn thành sứ mệnh của Chúa giao phó cho con. (PTN)
    Anh PTN mến,
    Cha xin góp một vài điểm về tâm trạng của PTN: "Khi ở với một người vợ mắc bệnh tâm thần, thì con phải đối phó làm sao?"
    1. Chúng ta nên thâm tín một điều là người mắc phải chứng bệnh tâm thần là người không luôn luôn bình thường -- trong tư tưởng, lời nói, việc làm, cũng như trong cách cư xử hằng ngày. Và chính vì những sự không bình thường này đã làm cho những người sống chung khó chịu và nhiều khi cũng "bị lây" theo nữa. Về điểm này, cha khuyên PTN đừng chấp nhất vợ mình làm gì.
    2. Sự không bình thường này có thể do di truyền gây nên, hoặc do những căng thẳng tích tụ lâu ngày trong cuộc sống, v.v… Các bác sĩ chuẩn bệnh, và có thể cầm bệnh hoặc chữa bệnh qua những phương pháp trị liệu tân tiến ngày nay. Tuy nhiên, cha vẫn tin tưởng và hy vọng rằng với sự quan tâm, thông cảm, ân cần săn sóc yêu thương… nhất là qua sự vui vẻ và nhẫn nhục chịu đựng của PTBN, không những cơn bệnh của vợ sẽ dịu bớt phần nào mà tâm hồn của PTN cũng sẽ cảm thấy bình an. Chắc chắn con người có giới hạn. Nhiều lúc, chính mình không thể kiềm chế được mình. Chúng ta chấp nhận điều đó. Và chúng ta hãy chạy đến với Chúa và Đức Mẹ. Chắc chắn các ngài sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu. PTN đã cố gắng làm hết sức mình. Và Chúa cũng chỉ mong thế thôi.
    PTN mến,
    Chính lúc này là lúc vợ mình cần được yêu thương hơn hết. Cha sẽ tiếp tục cầu nguyện cho PTN, cho chị, và cho hai con của PTN. Nguyện xin Chúa ban cho PTN được ơn can đảm chịu đựng và hăng hái dấn thân phục vụ vợ con trong lúc này. Cách riêng, cầu xin Chúa và Đức Mẹ ban cho chị sớm bình phục.
    Thân mến trong Chúa Kitô,
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  50. Có 4 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  51. #26
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    26. Con Có Đi Tu Được Không?
    Thưa cha, con muốn tìm hiểu về vấn đề tu trì. Xin cha giúp con. Con không có cha nghĩa là mẹ con bị hiếp mới có con. Như vậy con có đi tu được không?
    Trả lời:
    Tu trì là một ơn gọi, một ơn gọi cao quí. Nếu anh/chị cảm thấy Chúa đang gọi mình thì cứ tiếp tục cầu nguyện xin Chúa ban ơn soi sáng nhận ra thánh ý Chúa. Đồng thời xin Chúa ban cho ơn can đảm để hăng hái dấn thân phụng sự Chúa và phục vụ các linh hồn.
    Về tình trạng gia đình của anh/chị vẫn tu được. Không có gì ngăn trở cả. Anh/chị có thể đến gặp cha xứ, trình bày vấn đề, và xin Cha giới thiệu một số dòng tu. Thí dụ Dòng nam thì có các dòng như: Dòng Đồng Công, Dòng Don Bosco, Dòng Chúa Cứu Thế, Dòng Ngôi Lời, Tu Hội Tận Hiến, Tu Đoàn Nhà Chúa… hoặc nếu muốn tu triều, tức là làm linh mục cho địa phận và giúp giáo dân trong địa phận, cũng hãy trình bày với cha xứ xin cha giúp cho nhe. Dòng Nữ thì có các dòng như: Dòng Trinh Vương, Dòng Mân Côi, Dòng Mến Thánh Giá, Dòng Đa Minh, Dòng Nữ Tử Bác Ái… chẳng hạn.
    Cha sẽ thêm lời cầu nguyện cho Anh/chị. Xin Chúa và Đức Mẹ chúc lành cho mộng ước tốt đẹp của anh/chị.
    Thân mến trong Chúa Kitô,
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  52. Có 4 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  53. #27
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    27. Xưng Tội Hàng Tháng? Người Bệnh Tâm Thần. Cầu Cho Các Linh Hồn
    Kính thưa cha,
    Trước tiên con xin cầu chúc cha được mạnh khoẻ và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Con xin hỏi cha một vài thắc mắc để sống đạo cho hoàn hảo hơn.
    1. Kính cha, con là một TT/VTT. Con có nên đi xưng tội hàng tháng như lời Đức Mẹ khuyên nhủ siêng năng lần hạt Mân Côi và xưng tội hàng tháng không? … vì con đã có nghe một cha nói là không nên đi xưng tội hàng tháng nếu không mắc phải tội trọng.
    2. Một người bị bệnh tâm thần, vì họ không được tỉnh táo như người bình thường cho nên đôi khi họ không biết những gì mình làm, thì sau này Chúa sẽ phán sử như thế nào vậy cha?
    3. Một người quá cố của mình mất đi, mà gia đình người đó xin lễ, xin hội đoàn đọc kinh nhiều cho linh hồn đó được rỗi mà về nước trời. Vậy nếu như vì nghèo mà không có tiền xin lễ như những người đó thì sao? Nhưng con quyết tâm cả gia đình con đọc kinh cầu nguyện cho người thân nhân của con cũng như các linh hồn mồ côi thì có được Chúa đoái thương như những người có khả năng về vật chất cũng như tiền bạc không? (Một giáo dân)
    Một giáo dân thân mến,
    1. Tội nhẹ, thông thường mà nói, không buộc chúng ta phải đi xưng tội. Thật lòng thống hối ăn năn Chúa đã tha thứ cho chúng ta rồi. Tội trọng Giáo Hội khuyên nên lãnh bí tích giải tội càng sớm càng tốt. Giáo Hội còn khuyên nên xưng tội một năm ít là một lần trong Mùa Phục Sinh. Không thấy chỗ nào Giáo Hội khuyên không nên xưng tội hàng tháng cả. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên biết Bí Tích Giải Tội là một trong 7 bí tích Chúa lập để ban ơn thánh cho con người. Do đó, mỗi khi đến lãnh nhận bí tích giải tội, chúng ta được Chúa ban thêm ơn thánh để đủ sức phấn đấu với những cám dỗ của thế gian, xác thịt và ma quỉ trong cuộc sống hằng ngày. Do đó, theo tôi, lãnh nhận bí tích giải tội thường xuyên, một tháng một lần, không phải là điều không nên làm.
    2. Vấn đề sau này Chúa phân xử thế nào đối với người mắc bệnh tâm thần thì chúng ta không rõ. Đó là việc của Chúa. Chúng ta được dạy rằng Chúa là Đấng Thánh Thiện, Công Bằng, nhưng ngài cũng là Thiên Chúa rất hiểu biết. Chúng ta thử nghĩ xem theo lý trí tự nhiên của con người thì thử hỏi ai lại chấp nhất những việc làm sai trái của một người không tự kiềm chế tư tưởng, lời nói, và hành vi của mình chứ? Huống chi Thiên Chúa là Người Cha Nhân Từ và Giàu Lòng Xót Thương vô cùng.
    3. Theo một tài liệu, sách tháng các linh hồn, có nói thánh lễ, kinh nguyện, các việc hy sinh, bác ái cầu cho các linh hồn rất đẹp lòng Chúa. Chúng ta tiếp tục thương, nhớ, và năng cầu nguyện cho các linh hồn, cách riêng các linh hồn mồ côi. Tuy nhiên, việc linh hồn được hưởng nhờ các ơn ích do các việc làm thánh thiện đạo đức đó còn do chính cuộc sống của linh hồn đó khi còn tại thế. Có nghĩa là, cho dù được nhiều người đọc kinh, dâng lễ cầu cho nhiều thế nào đi nữa mà trước đó khi còn sống linh hồn lại chẳng màng chi đến việc hy sinh, bác ái đối với những người láng giền thì ơn ích ấy cũng bị giới hạn nhiều. Đó là điều tôi nhớ trong sách Tháng Các Linh Hồn trình bày. Phận chúng ta hãy cố gắng xin Chúa luôn ban cho mỗi người chúng ta được luôn có một trái tim rộng mở trao ban đối với tất cả mọi người còn sống cũng như đã qua đời.
    Thân mến trong Chúa Kitô,
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  54. Có 4 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  55. #28
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    28. Chính Thống Giáo và Anh Giáo
    Thưa Cha,
    Con có 2 câu hỏi thắc mắc lâu rồi bây giờ nhớ ra liền viết thư xin Cha giải thích cho con. Con nghe nói tới đạo Chính Thống Giáo, Anh Giáo, và Công Giáo. Thưa Cha, không biết Chính Thống Giáo từ đâu mà ra và luật đạo của họ như thế nào? Còn Anh Giáo có phải do King Henry VIII mà ra có đúng không cha? Xin cha giải thích cho con. (Cô Bé Ngày Xưa)
    Cô Bé Ngày Xưa mến,
    Công Giáo thì CBNX đã biết phần nào rồi. Cha xin miễn trả lời nhe. Còn Chính Thống Giáo và Anh Giáo thì sau khi tìm tòi một số tài liệu, cha tóm tắt được một vài điểm như sau:
    1. Theo Giáo lý dạy, chúng ta được biết rằng Giáo Hội Chính Thống, còn được gọi là Giáo Hội Đông Phương, không có hiệp thông hoàn toàn với Giáo Hội Công Giáo. Các Kitô hữu thuộc Giáo Hội Chính Thống dẫu phân ly khỏi Giáo Hội Công Giáo nhưng vẫn còn mối hiệp thông sâu xa vì cùng chung Bí Tích Rửa Tội, cùng tuyên xưng chung Kinh Tin Kính, và cùng giữ chung các bí tích đích thật do các linh mục kế vị các tông đồ (CCC # 838, 1399).
    2. Giáo Hội Chính Thống hiểu về mình như là một tổ chức tiếp nối cộng đoàn tông đồ tiên khởi, tức là tiếp nối Giáo hội sơ khai. Họ thừa nhận rằng sự giảng dạy của các tông đồ ám chỉ sự thiết lập cộng đoàn địa phương, và mỗi một cộng đoàn là "thân thể Chúa Kitô," có đầu tức là "Đức Giám Mục" chu toàn sứ vụ của Chúa Kitô.
    3. Giáo hội địa phương này không sống riêng rẽ với nhau. Căn tính đức tin của họ và sự cấu trúc nội tại được thể hiện qua những "việc làm" chung. Trong những thế kỷ đầu, các công đồng là những công cụ (instruments) thông thường của đời sống chung của các giáo đoàn. Sau thời Constantinô, các công đồng đại kết được bắt đầu triệu tập để giải quyết những tranh luận nghiêm trọng về thần học.
    4. Giáo Hội Chính Thống nhìn nhận 7 công đồng đại kết đầu tiên: Nicêa (325), Constantinô I (381), Êphêsô (431), Chalcedon (451), Constantinô II (553), Constantinô III (680), Nicêa II (787). Công việc của các công đồng này là: định nghĩa tín điều Thiên Chúa Ba Ngôi; 2 bản tính của Chúa Kitô, liên kết trong một ngôi vị duy nhất; nhị ý, thiên ý và nhân ý, nơi Chúa Giêsu Kitô; và sau cùng, việc vẽ hình ảnh Chúa Kitô-con người để tôn kính, vì hình ảnh đó biểu tượng Thiên Chúa nhập thể. Những tín điều này hiện vẫn được Giáo Hội Chính Thống nhìn nhận như là đức tin căn bản Kitô giáo.
    5. Thế kỷ thứ 9 bắt đầu cuộc phân ly dài giữa Giáo Hội Đông Phương và Tây Phương. Năm 862, Nicholas I, Giáo Hoàng Rôma, từ chối việc nhìn nhận việc chọn Photius làm giáo chủ thành Constantinô, và đến năm 867, Photius đã không còn thông công với Đức Giáo Hoàng.
    6. Nhiều nỗ lực để hàn gắn lại sự xa cách giữa hai Giáo Hội vẫn không thành. Sự xung đột với Giáo Hội Tây Phương đã không ngăn cản công việc truyền giáo của Giáo Hội Đông Phương tới các vùng Bắc Âu và Đông Âu. Các dân tộc thuộc Slavic, Bulgary, Serbia đã được trở lại Kitô giáo bởi các vị truyền giáo Byzantine. Năm 864, Cyril và Mothodius dịch Thánh Kinh và các sách phụng vụ sang tiếng Slavic. Năm 988, nước Nga theo những người Slavic gia nhập đoàn chiên Byzantine. Các vị truyền giáo Byzantine có một khí cụ mãnh liệt trong việc truyền giáo đó là dùng tiếng bản xứ trong việc phụng tự của Giáo Hội. Bên Giáo Hội Tây Phương thì lại coi thường vấn đề này, chỉ đặt nặng về tiếng Latinh và coi như đây là ngôn ngữ duy nhất trong việc cầu nguyện và văn hoá. Do đó, các dân tộc Slavic đã phát triển tập tục Kitô giáo của riêng họ, trong khi tiếp tục với Giáo Hội Byzantine trong việc hợp nhất đức tin.
    7. Sau sự sụp đỗ của Constantinô năm 1453, nước Nga vẫn còn được coi như là chủ chốt về Chính Thống Giáo. Phong trào truyền giáo, hiện nay được bảo trợ chính yếu bởi Giáo Hội Nga, tiếp tục phát triển qua Á Châu, đến Alaska và Nhật bản.
    8. Trong những thập niên gần đây, Giáo Hội Chính Thống đã đóng một vai trò lớn mạnh trong phong trào đại kết. Sự liên lạc với Giáo Hội Công Giáo Rôma cũng được đón nhận công khai rộng rãi trong những năm gần đây. Tuy nhiên, theo nguồn tin mới nhất được đăng trong Nguyệt San Trái Tim Đức Mẹ tháng 03, 2004 cho biết: "quan hệ giữa Toà Thánh và Toà Thượng Phụ Chính Thống Mascơva bị căng thẳng cao độ từ nhiều năm nay. Hồi tháng 2 năm 2002, Toà Thượng Phụ ChínhThống Nga đã huỷ bỏ cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y Kasper, sau khi Toà Thánh nâng 4 miền giám quản tông toà tại Nga lên hàng giáo phận, và từ đó đến nay không có tiếp xúc chính thức nào giữa Toà Thượng Phụ Mascơva và Toà Thánh…"
    9. Đó là về đạo Chính Thống Giáo. Còn về đạo Anh Giáo thì đúng như Cô Bé Ngày Xưa nghĩ. Tức là, được xuất phát từ Vua Henry VIII. Theo sử liệu ghi chép thì năm 1527 Vua Henry đã tuyên bố cuộc hôn phối của Vua với Catherine ở Aragon không thành, mặc dù đã ăn ở với nhau suốt 18 năm trời. Lý do thứ nhất ngài muốn bỏ Catherine là vì bà không sinh con, không ai kế vị triều đại của ngài. Lý do thứ hai là vì ngài đã thương bà Anne Boleyn. Dĩ nhiên là Toà Thánh không chấp nhận vấn đề này rồi. Henry được triệu mời sang Toà Thánh để giải quyết vấn đề… nhưng ngài đã không chấp nhận và cho rằng vấn đề của ngài chỉ lệ thuộc vào luật pháp của Anh Quốc, và nữa ngài là vua không lệ thuộc vào bất cứ luật pháp nào khác trên thế giới… và bắt đầu to chuyện… lập đạo riêng, đạo Anh Giáo.
    Thân mến trong Chúa Kitô,
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  56. Có 4 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  57. #29
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    29. Kinh Lạy Cha
    Kính thưa cha! lời đầu con xin kính chúc cha và ban biên tập được dồi dào sức khoẻ để mục vụ ngày một tốt hơn. Con xin mạn phép xin cha cho con vài ý tưởng này. Theo kinh Lạy Cha thì Chúa đã dạy Ý Cha Ở Dưới Đất Cũng Như Trên Trời. Như vậy ở dưới đất không có tội theo luật pháp, thì ở trên trời có bị tội hay không? Con xin chân thành cám ơn Cha. (VTN)
    Ui chu choa trời đất ơi… thì ra bấy lâu nay VTN đọc kinh Lạy Cha lộn xộn rồi đó… :)
    VTN a, kinh Lạy Cha đọc như thế này nè: "… Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời…" chứ không phải "Ý Cha Ở dưới đất…" đâu. Hai chữ hiểu rất khác nhau. Nhớ đọc kỹ lại. Cha nhớ có câu chuyện nghe mấy cha hay kể (không biết thật hư thế nào), rằng có người đọc kinh…: "tìm dịp phạm tội cho sướng. Amen." Thay vì "làm việc đền tội cho xứng. Amen."
    Mùa Chay đến, ước mong Ý Cha ở trên trời cũng được thể hiện dưới đất này, cách riêng được thể hiện trong chính cuộc sống của VTN và của cha.
    Thân mến trong Chúa Kitô,
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  58. Có 5 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  59. #30
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    30. Tụi nó ví đức tin của đạo mình là thế đấy...
    Cha ơi, Mấy đứa bạn của con ngoài công giáo, tụi nó biết về đạo công giáo, nhung tụi nó không có tin...tụi nó bảo con: "mày làm sao cho tao tin được Chúa của mày thì tao sẽ theo đạo của mày". Con đã tìm đủ mọi cách để giới thiệu về Chúa cho chúng nó...là Thiên Chúa tình yêu...nhưng chúng nó bảo ...thế sao Chúa của mày không ngăn cản chiến tranh xảy ra...đại khái là những vấn đề như thế. Con bảo rằng, Chúa luôn tôn trọng tự do của con người, Ngài tạo dựng vũ trụ và giao cho con người cai quản...mọi hành vi con người gây ra đều sẽ bi phán xét sau này. Và khi chúng nó hỏi về những vấn đề đức tin... con bảo là phải tin là có Chúa và đây là niềm tin từ các Thánh Tông đồ va những điều được ghi lại trong bốn cuốn sách tin mừng. Nhưng chúng nó bảo mày có biết truyện cái áo tàng hình không. Cha có biết truyện này không? tức là một ông vua nọ muốn có một cái áo tàng hình để mặc vào đi xem xét dân tình, nhưng không muốn cho ai biết. Đám thợ may cũng giả bộ cắt may cái áo tàng hình và mặc cho vua. Nhưng khi Vua mặc vào và ra đường thì mọi người thấy Vua ở truồng, nhưng ông vua lại cứ tưởng mình đang khoác áo tàng hình. Tụi nó ví niềm tin của đạo mình là như thế đấy...con tức quá không sao trả lời được . Cha hãy giúp con một lời khuyên để trả lời với cái tụi này. Con không giận gì tụi nó....vì từ lúc Chúa sinh ra tới giờ đã hơn 2000 năm rồi nhưng cũng còn khối kẻ không tin... con chỉ tội nghiệp cho tụi nó mà thôi. (AL)
    AL à,
    Trước hết, chúng ta phải hiểu tận căn gốc rằng Đức Tin là một nhân đức đối thần và là một ơn Chúa ban. Đức Tin không phải là điều mà con người có thể tự tìm cho mình, và càng lại không phải là điều đạt được do tranh luận. Một khi thâm tín được chân lý này, chúng ta sẽ cảm thấy con người mình thật bất lực chừng nào… Tay chắp gối quì là điều cần thiết hơn cả.
    Thứ đến, chúng ta cũng cần phải hiểu rằng "phương tiện" để đón nhận Đức Tin Chúa ban cũng rất cần thiết. Thánh Phaolô tông đồ cũng đã khẳng định điều đó: "Thế nhưng làm sao họ kêu cầu Đấng họ không tin? Làm sao họ tin Đấng họ không được nghe? Làm sao mà nghe, nếu không có ai rao giảng?" (Rôma 10:14) AL đã cố gắng hết sức chu toàn trách nhiệm "rao giảng" của mình rồi. Thật đáng quý. Thuyết phục lòng người không phải là một chuyện dễ đâu AL à. Xin đề nghị với AL một điểm nữa. Đó là gương sáng. Gương sáng là một yếu tố rất quan trọng. Vì người ta thường nói: "Lời nói lung lay. Gương bày lôi kéo." Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho nhau và cho nhiều người được mở rộng tâm hồn đón nhận Chúa, nhất là trong Mùa Chay thánh này.
    Thân mến trong Chúa Kitô,
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  60. Có 5 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  61. #31
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    31. Tự tử, phần rỗi sẽ ra sao?
    Thưa cha,
    Con được biết tự tử là có lỗi lớn với Chúa và mình sẽ bị rơi xuống hoả ngục đời đời. Con rất may mắn là một người Công Giáo nên được hiểu biết về điều đó. Nhưng con có một người thân của con, vì không phải là Công Giáo và vì không hiểu rõ về chuyện tự tử nên đã làm điều này. Người thân của con đã qua đời. Vậy thì người đó có phải bị xa hoả ngục không thưa Cha. Vậy nếu con cầu nguyện hy sinh cho linh hồn đó, thì người đó có được về bên Đức Chúa Trời không cha? Vậy khi con xin cho linh hồn đó ở nhà thờ thì con sẽ phải nói linh hồn đó tên gì vì người đó không phải là người Công Giáo? Con cám ơn cha. (CN)
    CN thân mến,
    Rất tiếc khi được biết người thân của CN đã qua đời. Cha xin thành thật chia buồn với CN.
    Riêng về vấn đề thắc mắc CN nêu lên, cha xin thưa rõ:
    Tự tử là một tội trọng. Giáo hội dạy rằng bất cứ ai chết trong tình trạng tội trọng thì sẽ xa hoả ngục. Và một khi đã xa hoả ngục rồi thì không còn phương thế nào cứu chữa nữa. Chính vì thế, trước kia, người tự tử không được cử hành thánh lễ an táng trong nhà thờ… Tuy nhiên, làm thế nào để biết chắc chắn một người chết trong tình trạng tội trọng? Đây là một vấn đề không dễ. Và ngày nay không ai có thể xác quyết điều này. Lý do là vì để biết chắc một người phạm tội trọng cần phải hội đủ 3 yếu tố:
    1. Chính việc làm đó là một tội trọng.
    2. Phạm nhân biết rõ việc làm đó là một tội trọng.
    3. Phạm nhân cố tình muốn làm việc đó.
    Làm thế nào để có thể biết phạm nhân biết rõ và cố tình? Điều này, chỉ có Chúa biết thôi CN ạ. Truyện kể rằng có một người đứng trên cầu nhảy xuống sông tự tử. Người đó chết và được hiện về báo với người nhà là được rỗi linh hồn, vì đang khi rơi từ trên cầu xuống người đó đã chợt hồi tỉnh lại việc làm của mình và ăn năn thống hối… và Chúa đã tha.
    Trong trường hợp của người thân CN, chúng ta càng có nhiều tin tưởng và hy vọng vào sự nhân từ bao dung của Chúa hơn. CN có thể cầu nguyện và xin lễ cho người thân của CN. Hãy trình bày với cha xứ như CN chia sẻ ở đây và xin ngài cầu nguyện cho. Ước mong qua nghĩa cử bác ái của CN, Chúa thương tha thứ và sớm ban cho người thân của CN được hưởng hạnh phúc thiên đàng.
    Một lần nữa, chân thành phân ưu với CN và sẽ thêm lời cầu nguyện cho người thân của CN.
    Thân mến trong Chúa Kitô,
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  62. Có 4 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  63. #32
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    32. Khác Mầu Da
    Tại sao chúng ta cùng một con cháu ông Adong Evà, mà mỗi một dân tộc lại có một mầu da khác nhau? Hôm nay có cuộc họp của gia đình con xin cha có thể trả lời ngay cho chúng con được không? (AT)
    AT à,
    Trả lời ngay thì được, nhưng mà khổ nỗi lại không có câu trả lời… hehehehe…
    Thành thật xin lỗi nhe. Cha không kịp thì giờ để tìm hiểu thêm… Cha chỉ nhớ là trước đây nghe má nói là khi người mẹ mang bầu nếu mà uống nước dừa xiêm thì sẽ sinh con trắng trẻo. Trái lại, nếu lúc đó mà uống thuốc bắc thì người con sẽ bị đen thủi đen thui đó. Hết. hehehe…
    Thân mến trong Chúa Kitô,
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  64. Có 5 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  65. #33
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    33. Đọc Kinh Sáng Danh trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh?
    Chào quý cha, quý tu sĩ và tất cả các anh chị em trong ban giải đáp. Tôi xin hỏi: trong Tuần Thánh (cụ thể là ngày thứ 6 tuần thánh), tại sao người ta không đọc kinh Sáng Danh? Xin quí vị giải thích để tôi có thể giải đáo cho giáo dân trong giáo xứ, tránh việc người ta đọc kinh lộn xộn trong nhà thờ. Xin cám ơn. (KVL)
    Ông quản KVL thân mến,
    Một trong những lý do tại sao Kinh Sáng Danh không được đọc trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh là vì để tưởng niệm cuộc thương khó và khổ nạn của Chúa Cứu Thế. Đồng thời giúp con người cảm nghiệm thật sự một Thiên Chúa Uy Nghi Cao Cả đã thực sự làm người, một người hoàn toàn, để cứu chuộc chúng ta. Và nếu chúng ta có thời giờ để tâm suy nghĩ và cầu nguyện với những Thánh Vịnh trong nghi thức lột khăn bàn thờ thứ Sáu Tuần Thánh, chúng ta sẽ thấy Chúa còn trở nên như sâu bọ đất, không còn hình dáng gì là con người cả… Vinh Quang Thiên Chúa đã cất giấu sau bức màn Thương Khó này. Đây là một mầu nhiệm cao cả!
    Mến chúc ông quản KVL một mùa chay thánh thiện
    Thân mến trong Chúa Kitô,
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  66. Có 4 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  67. #34
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    34. Xin lễ cầu cho các linh hồn
    Kính thưa cha,
    Có người nói là khi chúng ta xin lễ cầu nguyện cho những linh hồn đã chết là chỉ để nuôi sống các linh mục mà thôi, vì khi chết là đã có kết quả phán xét của Chúa rồi. Nếu sạch tội thì lên thiên đàng, còn nếu mắc tội trọng thì xuống hoả ngục. Vậy xin lễ không cần thiết. Còn số tiền người ta phúng điếu là để tu sửa mồ mả khi bị hư hại. Vậy đúng hay sai? Xin cha giải thích rõ ràng cho con và người bạn kia được rõ. Cám ơn Cha nhiều. (OC)
    OC thân mến,
    Về vấn đề xin lễ "để nuôi sống các linh mục" thì cũng đúng và cũng không đúng. Đúng là vì bỗng lễ cũng giúp vào việc sinh sống hằng ngày của linh mục. Tuy nhiên, thử hỏi trung bình thánh lễ $5, $10, hoặc $20… OC hoặc "người bạn kia" nghĩ xem có thể đủ "để nuôi sống các linh mục" trong cuộc sống hằng ngày, nhất là cuộc sống tại Hoa Kỳ không? Chúng ta cũng nên biết rằng, linh mục chỉ được phép nhận mỗi ngày một bổng lễ mà thôi. Các bổng lễ khác được xung vào quỹ chung của Giáo xứ, Giáo phận, hoặc cho việc từ thiện.
    Thứ đến, nếu như OC hoặc "người bạn kia" đã luận rằng: "chết là đã có kết quả phán xét của Chúa rồi… vậy xin lễ không cần thiết…" thì thiết nghĩ cũng chẳng cần nhận phúng điếu để tu sử mồ mả làm gì. Tại vì, thử hỏi việc làm đó ích lợi gì cho người quá cố?
    Điểm quan trọng xin được chia sẻ với OC cũng như người bạn kia là: Các Thánh Thông Công là một Tín Điều của Giáo Hội Công Giáo. Giáo Hội dạy rằng: Giáo hội lữ hành, Giáo hội đang được thanh luyện, và Giáo hội khải hoàn có một sự liên hệ rất mật thiết với nhau. Và sự liên hệ đó được ràng buộc bằng sợi dây cầu nguyện. (GLGHCG # 954-955). Sách Giáo Lý Công Giáo, khoản 958, dạy rõ về sự hiệp thông với những người đã qua đời, rằng: "Vẫn công nhận từ đầu sự hiệp thông giữa toàn thể Nhiệm thể Chúa Kitô, Giáo Hội cùng với những người con đang còn lữ hành trên mặt đất này đã tưởng nhớ các người quá cố với lòng thảo hiếu sâu xa, ngay từ hồi đầu của Kitô giáo, bằng cách dâng kinh lễ cầu cho họ; bởi vì 'ý nghĩ cầu nguyện cho các người chết để họ được giải thoát khỏi các tội lỗi của họ, là một ý nghĩ lành thánh và hiếu thảo' (2Mcb 12:45). Việc chúng ta cầu nguyện họ không những sẽ giúp đỡ họ, nhưng còn làm cho lời chuyển cầu của họ hiệu nghiệm hơn trong việc phù giúp chúng ta."
    Tóm lại, đồng tiền rất có mãnh lực trong cuộc sống, nhất là trong cuộc sống ngày nay. Tuy nhiên, là người Công Giáo, chúng ta cố gắng đừng để mãnh lực của đồng tiền chi phối đến đời sống tâm linh của chúng ta. Có nghĩa là, chúng ta đừng bao giờ đánh giá Thánh Lễ bằng giá trị tiền bạc. Tại vì giá trị của thánh lễ, của việc hiến tế chính Mình và Máu Chúa Kitô để cứu chuộc nhân loại, không quá rẻ đến $5, $10, $20… đâu.
    Chân thành trong Chúa Kitô,
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  68. Có 4 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  69. #35
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    36. Chuộc tội bằng cách nào?
    Chào Cha,
    Năm nay con được 16 tuổi, do nhà không quản lý chặt chẽ, con đã sa vào những tội lỗi, vô tình con đã phạm đến Đức Trong Sạch. Con đã ăn năn, vậy có thể chuộc tội không? bằng cách nào? Con hứa sẽ không bao giờ dám tại phạm.
    Con rất cần sự giúp đỡ của quý cha để con trở lại con đường mới tốt hơn. Xin hãy trả lời thật tình để con quyết tâm sống đời sống tốt hơn.
    Em mến,
    Phạm tội là của con người. Tha tội là của Chúa.
    Cha tin chắc một điều là một khi chúng ta thật lòng sám hối ăn năn, cải chừa tội lỗi thì Chúa tha tội cho chúng ta. Thử hỏi ai hoặc bất cứ điều gì trên thế gian này có thể ngăn cản được Tình Yêu bao la hải hà của Chúa? Chẳng lẽ Chúa đã không chịu thương khó, chịu chết và Phục Sinh để chuộc tội cho chúng ta hay sao? Em đã xét mình, ăn năn dốc lòng chừa rồi. Phần còn lại, cha đề nghị em hãy đi xưng tội, lãnh nhận ơn tha thứ và làm việc đền tội để được giao hòa với Chúa. Đó là cách "chuộc tội" đúng đắn nhất.
    Cha sẽ thêm lời cầu nguyện cho em hôm nay. Ước mong sau khi được ơn trở lại, em sẽ hăng hái dấn thân làm tông đồ cho Chúa Kitô trong chính đời sống của em nhe.
    Thân mến,
    Cha Trân, cmc
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  70. Có 4 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  71. #36
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    37. Thủ Dâm giảm nguy cơ ung thư
    Gởi cha,
    Thưa cha cho con hỏi một vấn đề,
    Hiện nay tình trạng thủ dâm khá phổ biến. Vậy theo luật Giáo Hội có phải là tội hay không?
    Ý kiến của cha thế nào khi có tin đăng rằng: "thủ dâm có khả năng làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tuyền liệt." (Con một giáo dân Việt Nam)
    Ui chu choa… nghe cái tin giật gân này có lẽ xem ra một số người cũng hào hứng lắm đây… một giải pháp giảm nguy cơ ung thư tuyến tuyến liệt nằm ngay trong "tầm tay"…
    Anh thân mến,
    Thực hư thế nào về tin đăng này có lẽ cần thời gian để trả lời. Tôi xin khất để tìm hiểu thêm. Tuy nhiên, một trong những nguyên tắc luân lý Giáo Hội vẫn luôn dạy đó là: "Không được dùng phương tiện xấu để đạt mục đích tốt." Thủ dâm là một tội nặng. Do đó không được phép, trừ khi Giáo Hội tái định nghĩa Thủ Dâm là một "phương thuốc."
    Thân mến trong Chúa Kitô,
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  72. Có 4 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  73. #37
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    38. Hồn ma lãng vãng?
    Con có một người bạn kể cho nghe một câu truyện. Anh có một người chị họ, có một con chó chạy vào một nghĩa trang bên cạnh nhà, và bới một ngôi mộ của một người đàn bà. Tối hôm đó người đàn bà đó hiện về cho người chị đó và nói "Tôi lạnh lắm! Chị giữ con chó của chị đừng để nó bới nhà tôi nữa?" Sáng hôm sau, chị qua các nhà hàng xóm hỏi coi con chó của chị có bới nhà họ không, nhưng họ nói là con chó của chị đâu có bới nhà họ đâu . Chị đi ra nghĩa trang thì thấy ngôi mộ của người đàn bà tên đó bị con chó bới một lỗ thật lớn. Thì chị lấy đất đắp lại. Và tối hôm đó người đàn bà đó hiện về cám ơn chị đã đắp lại nhà của bà", và hỏi là chị có gì ăn không? Tôi đói lắm!" Sáng hôm sau chị chạy về nhà hỏi mẹ là chị phải làm gì cho người đó. Và người mẹ cho ý kiến là nên cúng cho họ một ít đồ ăn. Và chị về làm như ý của mẹ. Tối đến thì người đàn bà đó hiện về lần nữa và cám ơn đã cho bà ăn và nói nếu mà chị có cần cái gì thì bà sẽ làm cho.
    Kể xong câu truyện trên, thì anh ta hỏi con mà con không biết trả lời làm sao. Những câu hỏi là: Khi người đã chết, linh hồn của người chết có còn đòi hỏi những thứ như quần áo, ăn uống, rượu chè không? Theo như đạo công giáo thì chết là về hưởng nhan Thánh Chúa, mà tại sao lại còn có người chết hiện về? Và còn có câu là "Chết là Hết" vậy tại sao lại có những hồn ma lãng vãng trên đời? Cám ơn quí cha rất nhiều!
    Em mến,
    Nghe em kể mà cha đây cũng lạnh người. May thay trong đời cha chưa có gặp cảnh này bao giờ. Tuy nhiên, cha cũng nghe nhiều người kể những chuyện tương tự. Tháng trước bác của cha qua đời và sau đó cũng nghe gia đình kể rằng bác về cám ơn…
    Thực hư thế nào cha không rõ. Nhưng cha tin chắc một điều Giáo Hội dạy là: Linh hồn là loài thiêng liêng. Do đó, những thứ như quần áo, đồ ăn thức uống, rượu chè không có tác dụng gì cho linh hồn cả. Thánh lễ, lời kinh, việc lành phúc đức… là những "của ăn" thiêng liêng rất ích lợi cho các linh hồn. Chúng ta cùng nhau hy sinh cầu cho các ngài sớm về hưởng nhan thánh Chúa.
    Thân mến trong Chúa Kitô,
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  74. Có 4 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  75. #38
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    39.Vấn đề liên quan đến hôn nhân
    Thưa cha,
    Con có một vài thắc mắc về vấn đề hôn nhân muốn nhờ cha giải đáp dùm con.
    1. Trước tiên như thế nào mới là tội phạm đến điều răn thứ 9 trong Mười điều răn?
    2. Khi một cặp vợ chồng đã phải đi đến chỗ ly dị thì họ có được rước lễ hay không? Nếu như sau khi ly dị, người vợ hoặc người chồng sống chung với một người khác thì có tội không?
    3. Nếu như vợ hoặc chồng vì lý do nào đó qua đời, thì người còn lại có quyền vào nhà thờ làm đám cưới thêm một lần nữa không?
    4. Khi một trong hai người đã phạm tội "ngoại tình" mà còn rước lễ thì có bị thêm tội phạm sự thánh không?
    Con xin chân thành cám ơn Cha. Nguyện xin Chúa luôn chúc lành hồn xác cho cha. (NC)
    Hi NC,
    1. Điều răn thứ 9 dạy "Chớ muốn vợ chồng người." Nếu mình muốn lấy vợ hoặc lấy chồng người ta làm chồng/vợ mình thì đó là tội rồi. NC để ý kỹ là mới muốn thôi đó cũng đủ là điều tội rồi.
    2. Khi một cặp vợ chồng đã ly dị thì họ vẫn được xưng tội, rước lễ. Ly d ở đây phải hiểu là hai người không sống chung với nhau nữa và cũng không sống chung với người thứ ba. Nếu sống chung với người thứ ba thì là tội. Giáo Hội dạy không được làm như vậy. Trong trường hợp này, cha khuyên cặp vợ chồng nên đi gặp cha xứ trình bày tình trạng của mình để được giúp đỡ kỹ càng hơn.
    3. Nếu một trong hai người qua đời, người còn sống được phép tái hôn, được vào nhà thờ làm đám cưới nữa. Không ngăn trở gì cả.
    4. Nếu phạm tội "ngoại tình" thì cần phải đi xưng tội trước khi lên rước lễ. Nếu rước lễ trong khi mình mắc tội trọng đó, thì mắc tội phạm sự thánh.
    Thân mến trong Chúa Kitô,
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  76. Có 4 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  77. #39
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    41. Dạ-Không hay Không-Dạ?
    Kính thưa cha,
    Xin cha bỏ thời gian đọc câu chuyện của con và giúp ý kiến cho con trong một việc mà con buồn lòng từ bấy lâu nay.
    Con lập gia đình đã hơn 10 năm nay, cuộc sống gia đình con rất là hạnh phúc. Trong gia đình, chồng con là 1 người chồng người cha mẫu mực, bên ngoài xã hội anh cũng được mọi người xung quanh quí mến vì nhiều tính tốt. Tóm lại nói về đời anh là một người không có gì đáng chê trách. Tuy nhiên điều làm con buồn phiền là đời sống đạo của anh. Anh xuất thân từ gia đình đạo gốc nhưng không bao giờ xưng tội và rước lễ, vì anh không có lòng tin vào Đạo. Anh vẫn đi tham dự thánh lễ và thực hiện đầy đủ các nghi thức khác như rửa tội cho con cái, đọc kinh trong gia đình… nhưng làm việc đó chỉ vì con muốn chứ không phải vì anh thấy được sự thiêng liêng và tin tưởng vào Chúa. Con nhiều lần khuyên nhủ nhưng chồng con cứ nói rằng anh sống đầy đủ bổn phận với gia đình, lương thiện, ngay thẳng… như vậy trước mặt Chúa anh vẫn tốt hơn nhiều người tỏ ra ngoan đạo nhưng thật sự có đời sống riêng tư đầy tội lỗi. Lý do làm chồng con có những tư tưởng như vậy bắt nguồn từ Ba Má chồng của con. Ba Má chồng của con làm Chủ tịch của một cộng đồng Công giáo từ cả chục năm nay. Ông bà bỏ hết thời gian, tâm trí và cả tiền bạc cho nhà thờ, cho cộng đồng. Đối với người ngoài, ông bà thật là mẫu mực, không bỏ sót 1 thánh lễ nào, không bỏ qua 1 dịp hành hương, tĩnh tâm nào nhưng trong gia đình lại thiếu sót bổn phận làm cha mẹ. Ba má chồng con không hề quan tâm, gần gũi gì với con cái hết vì chẳng mấy khi ở nhà, đến nỗi anh em bất hoà, đứa bỏ học đứa bỏ nhà đi cũng không quan tâm, không tìm kiếm. Chồng con sống tự lập từ nhỏ, trải qua bao nhiêu khổ cực mới có được cuộc sống tốt đẹp ngày hôm nay, do đó anh luôn tự tin vào bản thân mình. Anh cho rằng muốn đạt được kết quả, tốt nhất là nhờ vào nỗ lực của bản thân chứ không cần phải trông cậy vào ai cả, vì trước mắt là Cha Mẹ của anh sống đạo gương mẫu như vậy mà có đem lại điều gì tốt đẹp cho gia đình, con cái đâu. Thêm nữa chúng con biết mấy vị linh mục mà người thì ưa đánh bài, ăn nhậu, người lại bôi nhọ, nói xấu con chiên… nên chồng con càng có lý do mạnh mẽ để nói rằng không muốn xưng tội và rước lễ với mấy vị linh mục đó nói riêng và nói chung là có Đạo cũng đâu có làm cho người ta tốt hơn. Dĩ nhiên anh cũng biết nhiều tấm gương tốt của các vị linh mục, hay nhiều người khác nữa, nhưng anh cho rằng đó là tại bản thân của những người đó tốt chứ không phải tại vì Đạo.
    Thưa cha con biết lý lẽ của chồng con là không đúng, đành rằng anh có lý trong những trường hợp đơn lẽ nhưng mình là người có đạo mà không tin tưởng vào sự thiêng liêng của Thiên Chúa thì thật là có tội. Chồng con thường không đi dự thánh lễ trừ ra khi con "rủ" thì anh đi ngay chỉ vì muốn vợ con vui vẻ. Con mong sao chồng con hiểu được sự mầu nhiệm của Chúa và tin tưởng với tấm lòng mà không biết phải nói làm sao. Mỗi lần con khuyên thì anh cũng im lặng nghe và ra vẻ đồng ý lắm nhưng con biết thật lòng anh không cảm thấy như vậy. Thưa cha mong cha giúp cho con những lời khuyên hữu ích.
    Mong cha trả lời cho con trong mục Hỏi Đáp về Đạo của Dongcong.net. Con cám ơn cha và chúc cha nhiều sức khoẻ. (C.T.)
    C. T. mến,
    Không hiểu sao mà sau khi đọc đi đọc lại những dòng tâm sự của C. T., tôi lại liên tưởng đến đoạn Phúc Âm về người cha bảo hai con mình ra đồng làm việc. Đứa anh thì dạ ngay lập tức, nhưng rồi lại không đi. Trong khi đó đứa em chối không đi, nhưng sau đó lại hối hận và dạ… (Matthêu 21: 28-30)
    "Dạ-không hay không-dạ," như mọi người chúng ta đều biết, cả hai đều có ưu và khuyết. Chắc hẳn là người tín hữu tốt, chúng ta đều cần phải noi gương Chúa Giêsu và Mẹ Maria luôn thưa lời "Xin Vâng" và sống lời thưa vâng của mình trong mọi hoàn cảnh cuộc đời.
    Tôi có một người chị họ sang Mỹ được 10 năm… vẫn chưa biết lái xe. Và cứ tình trạng này thì có lẽ chị sẽ không bao giờ lái xe. Lý do? Thấy xe chạy lẹ và thấy nhiều cảnh tai nạn xe hơi xảy ra hằng ngày cho nên chị sợ. Gia đình khuyên chị nên tin tưởng nơi mình, học thi lái xe đàng hoàng và lái xe cẩn thận, rồi mọi sự phó thác cho Chúa và Đức Mẹ… nhưng rốt cuộc chị cũng chọn không lái xe.
    Trường hợp của chồng C. T. thì khác. Có lẽ không phải vì sợ người này hay sợ cha nọ mà anh đã chọn không xưng tội rước lễ… Theo như C. T. trình bày thì có lẽ những phản ứng hiện thời của chồng C.T. đối với đạo Công Giáo có lẽ cũng không có gì là khó hiểu -- anh đang phẫn uất vì một số gương mù gương xấu nơi những người mà anh đã từng tin tưởng, trọng kính. Chúng ta thấy gương mù tai hại là dường nào. Nhưng dù sao đi nữa, theo tôi nghĩ thì có lẽ còn nhiều lý do phức tạp khác nữa mà mình không biết. Tại vì, nếu suy cho cùng, đâu có ai mà dại đến nỗi lại để một vài hành vi không tốt của người khác điều khiển cả cuộc sống đời này lẫn đời sau của mình chứ. C. T. thử nghĩ xem có đúng không?
    Nhưng mà như thế này… C. T. hãy cám ơn Chúa vì đã ban cho mình một người chồng, xét về phần đời, mẫu mực và nhiều đức tính tốt. Và còn "thương vợ nể con" nhất là mỗi khi C. T. "rủ" ảnh đi lễ. Không chừng Chúa đang muốn dùng C. T. để giúp ảnh? Tôi hy vọng và cầu nguyện để ước gì qua đời sống đạo chân thành của C. T. dần dần anh sẽ nhận ra được "CHÂN LÝ." Và chắc hẳn điều này cần phải có thời gian C. T. ạ. Một sớm một chiều không dễ xảy ra đâu.
    Nói tóm, đây cũng là một cơ hội để mỗi người chúng ta xét lại chính cuộc sống của mình. Có lẽ nhiều khi trong cuộc sống chúng ta cũng đã dạ với Chúa nhưng rồi lại không. Hy vọng anh chồng của C. T. cũng chỉ tỏ ra không bên ngoài, nhưng thực sự bên trong anh đang dạ với Chúa.
    Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau và cho hết mọi người được luôn sống thật với Chúa, với người khác, và với chính mình… đừng bao giờ gây gương mù gương xấu cho người khác… kẻo mà bị Chúa cột cối đá quăng xuống biển mà chớ.
    Thân mến trong Chúa Kitô,
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  78. Có 3 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  79. #40
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    42. Đức Ông và Đức Cha khác nhau thế nào?
    Kính gởi Quý Cha và Quý Thầy,
    Con có đọc trong phần trả lời Đức Ông là ai và đã biết rõ, nhưng y phục của Đức Ông và Đức Cha thì giống nhau, không biết có cái gì khác nữa để nhận biết vị nào là Đức Ông và vị nào là Đức Cha? Xin cha cho con biết thêm. (C.H.)
    C.H. mến,
    Hai điểm mà C.H. có thể nhận biết Đức Ông hay Đức Cha là:
    1. Mũ tròn đỏ đội trên đỉnh đầu.
    2. Thánh giá Giám Mục đeo trước ngực.

    Cả hai điểm này Đức Cha có và Đức Ông không có.
    Thân mến trong Chúa Kitô,
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  80. Có 3 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
Trang 1/3 123 cuốicuối

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com