Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: "Tôi xin lỗi. Tôi đã sai. Xin tha lỗi cho tôi!"

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,408
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,024 lần trong 5,101 bài viết

    Default "Tôi xin lỗi. Tôi đã sai. Xin tha lỗi cho tôi!"

    "Tôi xin lỗi. Tôi đã sai. Xin tha lỗi cho tôi!"



    "Tôi lưỡng lự. Tôi ngập ngừng. Tôi lắp bắp. Và rồi tôi thốt ra từ này một cách khó khăn nhưng lại rất quan trọng".



    Rất nhiều người dù nói năng lưu loát nhưng dường như để nói ra những từ này lại rất khó khăn. Họ lưỡng lự. Họ ngập ngừng. Họ lắp bắp. Và rồi họ nói ra những từ ấy một cách khó khăn. Nhưng mỗi một từ thốt ra đều rất quan trọng.

    1. “Tôi xin lỗi”. Cảm thông chính là đặt bản thân vào trong vị thế của người khác để cảm nhận những gì họ đang cảm nhận. Đây chính là điều chúng ta cần phải duy trì và phát huy. Để làm được, tức là để cảm thông, cần đến sự khiêm tốn.

    Thường thì chúng ta quá quan tâm đến những cảm nhận riêng của bản thân. Tuy nhiên, cảm thông chính là nhận ra rằng không phải bản thân chúng ta là tất cả. Những người khác cũng quan trọng. Họ cũng có những cảm nhận, và những cảm nhận ấy cũng quan trọng.

    Nói lời xin lỗi - một cách chân thành cùng sự khiêm tốn - cũng có nghĩa là chúng ta nói: “Tôi biết bạn tổn thương, và tôi hiểu. Những cảm nhận của bạn đều chính đáng, và tôi xin lỗi vì đã làm bạn tổn thương. Tôi không xin lỗi chỉ bởi vì tôi bị bắt quả tang phạm lỗi hay vì bạn bắt tôi phải xin lỗi. Tôi xin lỗi vì tôi đã làm bạn tổn thương”.

    2. “Tôi đã sai”. Đây là câu nói khó nhất. Có thể chúng ta có một suy nghĩ sai khi nghĩ rằng chúng ta không bao giờ làm sai bất cứ điều gì. Hoặc có thể chúng ta nghĩ người khác nên “bỏ qua cho chúng ta” bởi vì chúng ta đáng được như vậy.

    Một trong những điều tuyệt vời đối với chúng ta với tư cách là những tín hữu, chính là chúng ta không cần phải giả vờ mình là người hoàn hảo. Tôi là người tội lỗi, và tôi cần sự tha thứ - từ Chúa và từ những người tôi xúc phạm.

    3. “Xin tha lỗi cho tôi”. Đây là một trong những câu có tác động mạnh nếu chúng ta có thể thốt ra. Khi cầu xin sự tha thứ, chúng ta nhận biết rằng sự tha thứ không phải là một quyền. Không phải chúng ta đáng được tha thứ; mà chúng ta xin sự tha thứ nhờ lòng nhân từ của người khác.

    Chúng ta cũng nhận biết rằng tha thứ là một lựa chọn do người khác quyết định. Họ có thể từ chối không tha thứ. Có thể họ vẫn chưa sẵn sàng để tha thứ. Có thể họ cần thời gian. Nhưng thường thì hầu hết mọi người người đều nói: “Tôi tha thứ cho bạn”. Chỉ với một câu nói đơn giản ấy, cả hai đều được chữa lành.

    Thường thì chúng ta hay nói ngắn gọn: “Tôi xin lỗi”, hoặc “xin lỗi”. Nhưng hoàn toàn không có tác dụng như nói cả ba câu: “Tôi xin lỗi. Tôi đã sai. Xin tha lỗi cho tôi.” Có lẽ, ban đầu hơi khó khăn và gượng gạo, nhưng càng thực hành chúng ta sẽ nói càng dễ dàng hơn. Và nếu muốn, bạn có vô số cơ hội để thực hành.

    Thiên Ân
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Có 13 người cám ơn hongbinh vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com