Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 13 trên 13

Chủ đề: RƯỢU !!! NÊN HAY KHÔNG.

  1. #1
    ***_grassgreen_***'s Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: TÊ RÊ SA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 115
    Cám ơn
    906
    Được cám ơn 825 lần trong 116 bài viết

    Default RƯỢU !!! NÊN HAY KHÔNG.

    RƯỢU VÀ TÁC HẠI CỦA RƯỢU

    • Rượu là chất độc trực tiếp đối với gan. Rượu gây viêm gan mãn và nhất là gây thoái hoá mỡ gan chuyển sang tiền xơ gan.
    • uống nhiều rượu có nguy cơ dẫn đến bệnh tim mạch. Đối với người cao huyết áp, uống nhiều rượu sẽ có nguy cơ mắc bệnh cảm cúm và làm cho bệnh cao huyết áp càng trầm trọng hơn.
    • Nam giới và phụ nữ nếu uống nhiều rượu sẽ ảnh hưởng đến chức năng làm việc của cơ thể. Phụ nữ có thai uống rượu sẽ khiến cho thai nhi có nguy cơ bị dị dạng hoặc sẩy thai.
    • Uống nhiều rượu sẽ làm cho đại não hưng phấn quá mức,rối loạn trí nhớ. Theo số liệu thống kê,trong số những người bị đột tử có tới 27 - 30% là những người nghiện rượu nặng.
    • Rượu là chất kích thích niêm mạc mạnh: nồng độ rượu cao sẽ làm phá huỷ niêm mạc dạ dày và gây kích thích xuất tiết mạnh.
    • Rượu là một trong những nguyên nhân gây loét dạ dày tá tràng => xuất huyết tiêu hoá trên.
    • Rượu mạnh có thể sinh ra các chất làm tăng co bóp của túi mật,khiến các cơ ở cổ túi mật không kịp chảy ra dẫn đến sỏi mật, viêm túi mật.
    • Ngoài ra những người nghiện rượu có nguy cơ mắc bệnh về phổi như: viêm phổi...








    thay đổi nội dung bởi: ***_grassgreen_***, 04-07-2011 lúc 10:33 PM

  2. Có 12 người cám ơn ***_grassgreen_*** vì bài này:


  3. #2
    quangvu1605's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Kẻ Mui- Sơn Trung - Hương Sơn - Hà Tĩnh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,031
    Cám ơn
    5,086
    Được cám ơn 6,966 lần trong 1,016 bài viết

    Default

    Thật ra uống nhiều rượu bia không tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên uống ít rượu cũng tốt cho sức khỏe, Còn uống ít bia thì tốt cho hệ tiêu hóa.
    Phần đa các loại rượu hiện nay việc nấu rượu đã không còn coi trọng vì giá cả của gạo hơi cao vì thế các loại rượu bán tràn lan ở quán cóc ven đường thường là những loại rượu lắm cồn và công đoạn nấu rượu không được chú trọng. Nên tìm một nơi bán rượu chất lượng để mua. Các loại rượu khi uống vào nhiều gây đau nhức đâu là những loại rượu lắm cồn, nên tránh.
    Còn với bia thì nên tránh các loại bia không rõ nhãn mác, hết hạn sử dụng
    Mỗi ngày uống một ngụm bia có thể giúp cho hệ tiêu hóa của bạn hoạt động hết sức hiệu quả.

    Chữ ký của quangvu1605

    Xin cho con sức mạnh để con vững bước trên đường đời.

  4. Có 9 người cám ơn quangvu1605 vì bài này:


  5. #3
    sactim_1989's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Quy Nhơn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 180
    Cám ơn
    2,941
    Được cám ơn 1,301 lần trong 179 bài viết

    Default

    Uống cỡ 5 ngày/tuần là được bố nhỉ :beer:, 2 ngày còn lại uống nước lọc :10:.
    Chữ ký của sactim_1989
    Tôi sống nhưng không phải là tôi sống
    Mà là chính Chúa Giêsu Ngài sống trong tôi.


  6. Có 5 người cám ơn sactim_1989 vì bài này:


  7. #4
    Ben's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Peter
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,217
    Cám ơn
    913
    Được cám ơn 5,080 lần trong 945 bài viết

    Default

    Đã rất nhiều lần tôi muốn bỏ rượu bia, nhưng tôi lại cảm thấy xấu hổ. Mỗi lần nhìn ly bia, tôi lại nghĩ về những người công nhân cực khổ đã làm ra nó. Họ đều có vợ con phải chăm sóc, con cái họ đều có những giấc mơ phải thực hiện. Nếu tôi không uống, có thể họ sẽ mất việc và những giấc mơ của con họ sẽ mãi tan biến. Tôi không thể ích kỷ chỉ lo cho sức khỏe của mình. Tôi uống để biến giấc mơ của rất nhiều người thành sự thật. Đừng vì lợi ích của mình mà làm ảnh hưởng đến những người khác các bạn nhé. Nào chúng ta cùng nâng ly và 1, 2, 3 dzô ...

    Sorry cho Ben spam tí!!! :10:
    Chữ ký của Ben


  8. Có 7 người cám ơn Ben vì bài này:


  9. #5
    longtintuyetdoi's Avatar

    Tuổi: 31
    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 174
    Cám ơn
    993
    Được cám ơn 1,167 lần trong 174 bài viết

    Default

    Em nghe nói một bát rượu bằng ba bát cơm mà. Nên có vẻ đỡ tốn hơn đấy nhỉ?? hihi
    Nhưng uống làm mà gia đình vẫn hạnh phúc và bảo đảm cho sức khỏe là ok men.
    Chữ ký của longtintuyetdoi
    Thưa Thầy! bỏ Thầy con biết đến với ai?

  10. Có 6 người cám ơn longtintuyetdoi vì bài này:


  11. #6
    Mart.TanNguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2011
    Tên Thánh: Martino De Porres
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tp. Sài Gòn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 63
    Cám ơn
    133
    Được cám ơn 338 lần trong 62 bài viết

    Default

    à uống ít cũng tốt, lâu lâu uống ^^~
    Chữ ký của Mart.TanNguyen

    MẸ HẰNG CỨU GIÚP

    Xin cứu giúp Chúng Con!

  12. Có 5 người cám ơn Mart.TanNguyen vì bài này:


  13. #7
    ***_grassgreen_***'s Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: TÊ RÊ SA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 115
    Cám ơn
    906
    Được cám ơn 825 lần trong 116 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Ben View Post
    Đã rất nhiều lần tôi muốn bỏ rượu bia, nhưng tôi lại cảm thấy xấu hổ. Mỗi lần nhìn ly bia, tôi lại nghĩ về những người công nhân cực khổ đã làm ra nó. Họ đều có vợ con phải chăm sóc, con cái họ đều có những giấc mơ phải thực hiện. Nếu tôi không uống, có thể họ sẽ mất việc và những giấc mơ của con họ sẽ mãi tan biến. Tôi không thể ích kỷ chỉ lo cho sức khỏe của mình. Tôi uống để biến giấc mơ của rất nhiều người thành sự thật. Đừng vì lợi ích của mình mà làm ảnh hưởng đến những người khác các bạn nhé. Nào chúng ta cùng nâng ly và 1, 2, 3 dzô ...

    Sorry cho Ben spam tí!!! :10:
    hihi!!! công nhân làm thì có lương công nhân chứ hì.:icon8:

  14. Có 2 người cám ơn ***_grassgreen_*** vì bài này:


  15. #8
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    Ông bà ta có câu:
    Rượu làm từ gạo mà ra
    Anh mà uống rượu cũng là ăn cơm.

    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  16. Có 2 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  17. #9
    giusehien's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,546
    Cám ơn
    378
    Được cám ơn 3,074 lần trong 853 bài viết

    Default

    Rượu là một thứ được dùng trong các bữa tiệc tùng. Nhưng có nhiều người, nhiều sách nói về rượu. Còn Kinh Thánh nói gì về rượu. Xin gởi mọi người những câu nói về rượu để hiểu thêm trong sách Huấn Ca 31: 25- 31.


    Rượu

    25. Khi uống rượu, đừng lên mặt anh hùng,
    vì rượu đã làm cho lắm kẻ ra thân tàn ma dại.

    26. Như lửa thử độ bền của thép,
    rượu cũng thử lòng người
    trong cuộc đọ sức anh hùng lưu linh.

    27. Rượu đem lại cho con người sức sống,
    nếu biết uống có chừng có mực.
    Sống không có rượu thì sống làm chi?
    Rượu đã được tạo thành cho người ta phấn khởi.

    28. Tâm hồn sung sướng, lòng dạ hân hoan,
    nếu uống rượu đúng thời đúng mức.

    29. Thật cay đắng cho tâm hồn
    khi quá chén vì bị nói khích và ngã quỵ.

    30. Ma men khiến đứa ngu nổi khùng mà chuốc hoạ vào thân:
    sức lực tiêu hao, mình mang thương tích.

    31. Trong tiệc rượu, đừng khiêu khích kẻ đồng bàn,
    đừng hạ nhục nó lúc nó đang vui nhộn,
    đừng buông lời trách móc,
    cũng đừng đòi nợ nó kẻo nó nổi sùng.
    Chữ ký của giusehien
    "Hiền Lành và Khiêm Nhường" ( Mt 11, 29).

  18. Có 6 người cám ơn giusehien vì bài này:


  19. #10
    ***_grassgreen_***'s Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: TÊ RÊ SA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 115
    Cám ơn
    906
    Được cám ơn 825 lần trong 116 bài viết

    Default

    hì hì... rà trúng đài mấy ma men rồi à nha!!!
    Chữ ký của ***_grassgreen_***

  20. Có 2 người cám ơn ***_grassgreen_*** vì bài này:


  21. #11
    [Vy.Kju:t]'s Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2009
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 358
    Cám ơn
    1,720
    Được cám ơn 1,258 lần trong 302 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Ben View Post
    Đã rất nhiều lần tôi muốn bỏ rượu bia, nhưng tôi lại cảm thấy xấu hổ. Mỗi lần nhìn ly bia, tôi lại nghĩ về những người công nhân cực khổ đã làm ra nó. Họ đều có vợ con phải chăm sóc, con cái họ đều có những giấc mơ phải thực hiện. Nếu tôi không uống, có thể họ sẽ mất việc và những giấc mơ của con họ sẽ mãi tan biến. Tôi không thể ích kỷ chỉ lo cho sức khỏe của mình. Tôi uống để biến giấc mơ của rất nhiều người thành sự thật. Đừng vì lợi ích của mình mà làm ảnh hưởng đến những người khác các bạn nhé. Nào chúng ta cùng nâng ly và 1, 2, 3 dzô ...
    Woa!!! Ngưỡng mộ anh quá! Anh thật là lương thiện, thương người..........


  22. Có 3 người cám ơn [Vy.Kju:t] vì bài này:


  23. #12
    augustino.nghia's Avatar

    Tuổi: 64
    Tham gia ngày: Aug 2010
    Tên Thánh: Augustino
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đà Lạt
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 605
    Cám ơn
    3,524
    Được cám ơn 5,833 lần trong 617 bài viết

    Default

    ... Nghĩa Già thì khóc hay cười đây???
    Uống nửa ly nước ngọt có gaz là lạng quạng, mới nghe mùi rượu thoang thoảng là bụng dạ đã nôn nao rồi, nói chi uống! ...Vậy là không giúp được cho ai "cực khổ" làm ra rượu rồi... :10:
    Chữ ký của augustino.nghia
    Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật...

  24. Có 3 người cám ơn augustino.nghia vì bài này:


  25. #13
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi augustino.nghia View Post
    ... Nghĩa Già thì khóc hay cười đây???
    Uống nửa ly nước ngọt có gaz là lạng quạng, mới nghe mùi rượu thoang thoảng là bụng dạ đã nôn nao rồi, nói chi uống! ...Vậy là không giúp được cho ai "cực khổ" làm ra rượu rồi... :10:
    Buồn cho bác Nghĩa quá! Con thì nước ngọt có cả chai cũng không sao, nhưng một ngụm bia rượu là không thể đụng tới được, vậy thôi.
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  26. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com