Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: Hồi Ký của MẸ MARIA

  1. #1
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default Hồi Ký của MẸ MARIA


    Em muốn post bài vào trang Đức mẹ Maria ,và trả lời bài của anh caoduc nhưng cả chục lần cứ xảy ra tình trạng như thế , nên báo cáo cùng admin là phải post đỡ bài vào mục tài liệu Công giáo vậy .
    Nếu tôi có hỏi ý kiến các bạn và các anh chị rằng cái tính thích học hỏi tìm tòi kiến thức ,nhất là các kiến thức về đạo Công giáo có nên ủng hộ và khuyến khích hay không thì thế nào cũng có một vài người kêu lên :__” Khùng ! Như thế mà cũng đặt câu hỏi ! Tất nhiên là nên rồi !.
    Thế nhưng không phải không có vấn đề khi tự nhiên mà đặt ra câu hỏi đó vì lấy ngay trang Thánh Ca Việt Nam của chúng ta làm điển hình .Đến ngày hôm nay trang web của chúng ta có xấp xỉ 94000 ngàn bài .Cứ cho là một ngày chúng ta vào trang web được 5 tiếng đồng hồ ,tức 300 phút . Nhẩm tính rằng đọc vội vàng 3 phút một bài thì một ngày được một trăm bài .Và để đọc hết 94000 ngàn bài đó chúng ta cần 1000 ngày tức xấp xỉ 3 năm . Trong khoảng 3 năm đó chẳng lẽ các thành viên ngồi chơi xơi nước hay sao ? Tất nhiên là không ,vì thế chúng ta có thể đọc suốt đời chưa hết …
    Tất nhiên trên đây chỉ là những con số để nói lên cho vui ,chứ thực tế người đọc thường lựa chọn bài theo sở thích và có những bài từ lúc sinh ra cho đến khi các admin cho vào kho dự trữ chẳng được hân hạnh tôi và các bạn xem qua .
    Một điều đáng nói là có những bài không những đáng xem mà còn phải được rao truyền rộng rãi cho tất cả mọi Ki Tô hữu từ già đến trẻ đều được biết ,nhưng thực tế rất ít người được biết . Hoặc có khi may mắn chỉ xem qua tựa đề rồi coi thêm được dăm ba đoạn rồi chúng ta cho vào một xó nào đó để rồi ưu tiên thời gian cho những cái mà chúng ta thích .
    Từ nhỏ đến lớn ít nhiều tôi cũng tự hào rằng mình rất thích tìm tòi học hỏi về Đạo Công Giáo ,ngoại trừ những điều cao siêu của môn Thần học vì nghĩ rằng dành riêng cho các bậc tu hành hoặc các nhà nghiên cứu ,vậy mà chưa bao giờ tôi được nghe các bậc bề trên nói đến một cuốn hồi ký do chính Mẹ Maria và Chúa Giê su yêu cầu mẹ bề trên Agreda viết ra ngay từ hồi thế kỷ thứ 17.
    Các bạn và các anh chị có thấy một điều vô cùng bất hợp lý khi người ta ra sức viết ,bàn luận ,tranh cãi về những vấn đề thần học cao siêu nào đó bằng sự suy xét và trí khôn của con người ,có nhiều khi lẫn vào đó giáo lý của người ta ,trong khi chính Chúa Giê su và Mẹ Maria kể lại cho chúng ta Lịch sử CUỘC ĐỜI ĐỨC MẸ lại không được truyền bá rộng rãi !
    Nếu việc học hỏi Thánh Kinh mà theo một số người vẫn không đồng ý vì sợ điều này điều nọ thì riêng với cuốn sách Lịch sử CUỘC ĐỜI ĐỨC MẸ hay còn gọi bằng một tựa đề khác là THẦN ĐÔ HUYỀN NHIỆM chúng ta chỉ cần xem và bắt chước những gì Chúa Và Mẹ đã từng trải qua một cuộc sống trần thế ,là đã quá đủ .Khi chưa đọc ,chúng ta hay đoán già đoán non về cuộc sống của Chúa và Mẹ thuở xưa như một vài tác giả đã thô tục hóa cuộc đời của Thánh Gia thất qua một số câu chuyện phóng tác hợp với một ít thị hiếu tầm thường ,nhưng nếu khi đã đọc xong ,chúng ta có thể hiểu và cảm nhận được những thần tính tuyệt vời mặc dù trong thể xác trần gian của Chúa Giê su và mẹ Maria cùng thánh Giuse.
    Có vẻ như ở trên tôi muốn đổ lỗi cho các đấng bậc bề trên đã chẳng loan báo ,dạy dỗ cho tôi về những gì mẹ Maria đã mặc khải ,một sự mặc khải dạy dỗ mà có thể ví như một sách phúc âm ? ___Tôi xin thú nhận đúng như thế .Tuy vậy tôi cũng xin tự thú rằng tâm hồn của tôi cũng bị mù như người mù trong Phúc âm thánh Gioan ,vì mắt tôi đang bị che bởi những chuyện không quan trọng hay nói rõ hơn là vô tích sự trước mặt Chúa .Trong trang Thánh Ca Việt Nam của chúng ta đây ,anh Caoduc đã post toàn bộ cuốn LỊCH SỬ CUỘC ĐỜI ĐỨC MẸ lên bắt đầu từ năm 2008 mà mắt tôi không nhìn ra ,mặc dù rất nhiều lần đã đọc những bài trong chuyên mục Đức Maria của trang web chúng ta ,mãi cho đến khi định post cuốn THẦN ĐÔ HUYỀN NHIỆM của trang dongcongnet do bạn duoc1706 giới thiệu ,tôi mới biết rằng trang web chúng ta đã có .Mặc dù hai bản dịch này có khác nhau nhiều đoạn nhưng cốt lõi không hề mâu thuẫn và khác nhau .Điều đó cũng giống như bốn sách Phúc âm của bốn thánh sử chỉ bổ túc cho nhau chứ không hề mâu thuẫn điều gì .
    Lẽ ra tôi phải tôn trọng anh Caoduc và không đăng bài trùng lặp nữa nhưng suy nghĩ suốt một tuần ,hôm nay tôi quyết định đăng lại cuốn sách LỊCH SỬ CUỘC ĐỜI ĐỨC MẸ vì những lý do sau :
    ___Chúng ta sẽ làm mọi sự để Chúa được vinh danh,mà như lời bác hongbinh đã viết rằng :”ngọn lửa được chia sẻ sẽ không yếu đi mà còn sáng lên rực rỡ…” Tôi xin chia sẻ ngọn lửa đang cháy sáng từ tay anh caoduc ,để tiếp tục nhóm lên trên rất nhiều người ,nhiều trang web đang còn thiếu ngọn lửa bừng cháy nơi Thánh tâm Chúa Giê su Và Thánh Tâm Mẹ Maria.
    ___ Để thuận tiện hơn cho việc chia sẻ ,tôi xin gom lại thành hai ebook dạng prc và word ,và đặt link cho tất cả các chương trong cuốn sách ,để tiện cho tất cả những ai muốn tra cứu nhanh.
    ___ Trong cuốn THẦN ĐÔ HUYỀN NHIỆM , sẽ bổ túc những điều cuốn LỊCH SỬ CUỘC ĐỜI ĐỨC MẸ còn thiếu và ngược lại.
    Thưa các anh chị và các bạn ,trong tất cả chúng ta đây chắc không ai là không yêu mến Mẹ Maria ,vậy thì xin mọi người hãy dùng ngay điện thoại ,và nhất là máy tính ,để gởi các ebook này cho ông bà ,cha mẹ .anh chị em ,người thân quen ,bạn bè của chúng ta ,để mọi người cùng lắng nghe chính lời của Chúa và Mẹ dạy bảo.
    Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người và xin đừng có một ai cảm ơn tôi ,vì thực ra tôi chẳng đáng dù là một câu theo phép lịch sự .Những gì mà các bạn và các anh chị giúp tôi loan truyền những lời của Chúa và Mẹ ,đã là một công đức lớn lao mà tôi phải cảm ơn rồi .
    Sau đây là các ebook:
    Ebook của Thánh ca Việt nam:

    LỊCH SỬ CUỘC ĐỜI ĐỨC MẸ
    LỊCH SỬ CUỘC ĐỜI ĐỨC MẸ prc
    mục lục LỊCH SỬ CUỘC ĐỜI ĐỨC MẸ

    Ebook của dongcongnet
    :
    THẦN ĐÔ HUYỀN NHIỆM
    THẦN ĐÔ HUYỀN NHIỆM .prc












    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 04-07-2011 lúc 06:12 AM

  2. Có 2 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


  3. #2
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    Đọc Thần Đô Huyền Nhiệm, chúng ta sẽ biết được thêm nhiều điều mới rất hay và thú vị:
    - Satan dấy lên chống lại Thiên Chúa là vì Chúa Giêsu và Đức Maria. Nó muốn nó được làm Thiên-Chúa-Làm-Người.
    - Từ ban đầu, Thiên Chúa đã định sẽ cho một Đấng Kitô đến thế gian, dù tổ tông loài người có phạm tội hay không.
    - Người nam đầu tiên được Thiên Chúa quan niệm đó là Đức Kitô, và người nữ đầu tiên đó là Đức Maria.
    - Ađam và Evà được dựng lên trong hình hài độ tuổi 33.
    - Đức Mẹ được sinh ra là bởi lời cầu khẩn thiết của ông bà Gioakim, Anna, tương tự như hoàn cảnh của ông Dacaria và bà Ysave.
    - Khi dựng nên Đức Mẹ, Thiên Chúa đã tuyển ngay 1000 thiên thần ở chín phẩm để theo hầu Mẹ suốt đời.
    - Thiên Chúa đã giấu không cho Satan biết gì về Đức Maria cũng như Chúa Giêsu.
    - Ngay từ khi còn là bào thai, Thiên Chúa đã cho Đức Mẹ được phép sử dụng lý trí, vì thế, ngay từ trong thai, Mẹ đã liên lỉ thờ lạy, cầu nguyện và giao tiếp cùng Thiên Chúa.
    - Chúa ban cho Đức Mẹ một đặc ân vô cùng đặc biệt: đó là đặc ân không thể phạm tội được.
    - Đức Mẹ là người Nadarét, cũng như ông Gioakim và bà Anna là người Nadarét.
    - 3 tuổi, Đức Mẹ vào tu trong Đền Thánh Giêrusalem, dưới quyền quản giáo của ông Simêôn và bà Anna.
    - Từ nhỏ, Đức Mẹ đã thường xuyên được lên trời, vào tận Thiên Đàng diện kiến và trò chuyện cùng Thiên Chúa.
    - Từ nhỏ, Đức Mẹ đã nhiều lần nhìn thấy ma quỷ và chiến đấu cùng nó. Lần nào nó cũng phải thua Đức Mẹ một keo thật đau. Nhưng ma quỷ đúng là quỷ, luôn cứng đầu và kiêu căng, nó vẫn lì lợm đến cám dỗ Mẹ mỗi ngày dù chẳng bao giờ thắng được Mẹ. Mẹ là con người có linh hồn và tinh thần mạnh mẽ nhất trong toàn thể loài người, chỉ sau một mình Chúa Giêsu.
    - Từ ban đầu, Đức Mẹ đã định sẽ ở độc thân suốt đời, nhưng chính Thiên Chúa là Đấng mai mối cho Đức Mẹ, "bắt" Đức Mẹ phải lấy chồng, dù điều đó hoàn toàn trái ý nhưng Đức Mẹ vẫn xin vâng.
    - Chính Thiên Chúa yêu cầu ông Simêôn mở cuộc tuyển lang quân cho Đức Maria.
    - Đức Mẹ được kết duyên cùng Thánh Giuse nhờ dấu chỉ là cây gậy trổ hoa của Thánh Cả.
    - Đức Mẹ kết hôn và mang thai vào năm 14 tuổi. Khi ấy, thân xác và linh hồn Mẹ đã phát triển toàn diện như một người lớn hoàn toàn, cao lớn hơn bất cứ chị em nào đồng trang lứa. Thánh Giuse lấy Đức Mẹ khi Ngài được 33 tuổi.
    - Đức Mẹ là con người thông minh nhất loài người từ tạo thiên lập địa cho đến ngày tận thế, chỉ sau một mình Chúa Giêsu. Ngay từ tuổi 14, Đức Mẹ đã biết hết mọi sự trong thiên nhiên vũ trụ, ngay cả những điều thầm kín trong lòng con người, và cách xử sự của Mẹ thì không ai nhìn vào mà không mến ngay lập tức.
    - Chính Thiên Thần Gaprien đã quỳ gối trước mặt Đức Mẹ khi truyền tin chứ không phải là Đức Mẹ quỳ trước mặt Thiên Thần, Đức Mẹ đã đứng từ đầu đến cuối. Ngay khi Đức Mẹ vừa thưa tiếng xin vâng, Chúa Thánh Thần đã dùng 3 giọt máu (chỉ 3 giọt máu thôi) rỉ ra từ Trái Tim Mẹ để dựng thành thân xác Chúa Giêsu.
    - Thánh Cả Giuse không hề nghi ngờ gì về trinh tiết của Đức Mẹ khi nhận thấy Đức Mẹ đã mang thai vì Thánh nhân đã nhiều lần được thấy các cuộc xuất thần huyền nhiệm của Mẹ, nhưng Thánh nhân chỉ thắc mắc trong lòng rằng làm sao Đức Maria lại mang thai được và thai nhi là của ai. Đức Mẹ biết rõ sự ẩn khuất làm đau lòng Thánh Giuse, nhưng Mẹ vẫn giữ im lặng theo ý muốn của Thiên Chúa. Thánh Cả đã định bỏ đi vì thấy Đức Mẹ không chịu giải thích cho mình, dù lòng Ngài đau đớn như bị cắt từng khúc ruột. Và cuối cùng, chính Thiên Chúa đã can thiệp để giải quyết vấn đề khó khăn này.
    - Chính Thánh Giuse đã đưa Đức Mẹ lên thăm bà chị họ Ysave, sau đó Ngài trở về để Đức Mẹ ở đó 3 tháng theo thỉnh nguyện của Mẹ, cho đến ngày bà Ysave sinh con. 3 tháng sau, Thánh Giuse lại đến để đưa Đức Mẹ về nhà với mình.
    - Đức Mẹ được Chúa cho biết trước hết mọi sự sẽ xảy đến.
    - Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu trong hang đá, khi Thánh Giuse đang thiếp ngủ.
    - Mẹ quỳ gối cầu nguyện và Chúa được sinh ra, không nhơ nhớp, không nhầy nhụa như thường tình. Đức Mẹ tự sinh con, không phải nhờ một người đàn bà nào khác hay Thánh Giuse đỡ đẻ như quan niệm thường tình nhiều người vẫn nghĩ.
    - Ngay từ khi mới thụ thai trong lòng, Chúa Giêsu và Đức Mẹ vẫn thường xuyên trò chuyện với nhau.
    - Thánh Giuse đã nhìn nhận Chúa Giêsu là Chúa ngay khi Người vừa được sinh ra, và từ đầu, Thánh nhân vẫn gọi Chúa Giêsu là "Chúa" chứ không phải là "con". Thánh nhân chỉ mới gọi Chúa Giêsu là "con" khi Chúa bắt đầu biết nói.
    - Thánh Gia chỉ ở trong hang đá một thời gian, sau khi được ba vua thăm viếng, Thánh Gia không ở trong hang đá nữa, mà mướn được một căn nhà hết sức nghèo khó ở Bêlem để trú tạm.
    - Thánh Gia đã ở Ai Cập trong bảy năm.
    - Thánh Gioan Tẩy Giả vào sa mạc cũng vì lệnh tru diệt của vua Hêrôđê. Chính Đức Mẹ đã nhờ Thiên Thần nuôi dưỡng Thánh Gioan trong 30 năm.
    - Không phải Đức Mẹ và Thánh Giuse đã dạy gì cho Chúa Giêsu, mà là Chúa đã "dạy" nhiều điều cho hai Ngài, ngược lại quan niệm ta vẫn nghĩ là: cha mẹ dạy con.
    - Đức Mẹ và Thánh Giuse xem Chúa Giêsu như Chúa thật, vì thế các Ngài không bao giờ dám sai bảo hay yêu cầu Chúa Giêsu một điều gì, mà là Chúa tự muốn làm để giúp các Ngài.
    - Trong mỗi bữa ăn, Đức Mẹ đã quỳ gối để hầu Chúa Giêsu và Thánh Giuse ăn.
    - Chính Chúa Giêsu là mẫu gương cầu nguyện cho Đức Mẹ và Thánh Giuse, chứ không phải hai Ngài đã dạy Chúa cầu nguyện.
    - Từ khi mang thai Chúa Giêsu, Đức Mẹ chỉ mặc một bộ xiêm y và không thay ra bao giờ.
    - Từ khi bắt đầu mặc đồ, Chúa Giêsu chỉ mặc một bộ duy nhất và chẳng cởi ra bao giờ cho đến chết. Vì Chúa Giêsu và Đức Mẹ là hai Đấng Thánh nên không bao giờ hôi hám.
    - Từ khi trở về Nadarét sau bảy năm lưu lạc xứ người, Chúa Giêsu đã nhiều lần chảy mồ hôi máu và hiển dung trước mặt Đức Mẹ, còn hơn cả trên núi Tabo và trong vườn Cây Dầu.
    - Khi Chúa Giêsu cố ý ở lại Giêrusalem vào năm Người 12 tuổi, Đức Mẹ tìm được và trách Chúa không phải vì Chúa đã không vâng lời hay làm việc tự ý, mà là vì Mẹ đã quá đau lòng khi lạc mất Chúa, Thánh Giuse cũng vậy.
    - Có một quãng thời gian 30 ngày Chúa Giêsu thử thách Đức Mẹ. Chúa không nói chuyện với Mẹ 30 ngày, để rèn luyện lòng kiên nhẫn của Mẹ. Mẹ đã đau đớn không thể tả trong 30 ngày ấy.
    - Thánh Giuse qua đời vào năm Chúa Giêsu được 27 tuổi, tức Đức Mẹ được 41 tuổi và Thánh Giuse 60 tuổi. Lúc ấy, Đức Mẹ thì thổn thức, còn chính Chúa Giêsu đã đem linh hồn Thánh Giuse vào Ngục Tổ tông.
    - Thánh Giuse được thoát khỏi nguyên tội tổ tông và tình dục khi Ngài được 7 tháng trong bụng mẹ. Và Ngài cũng được Chúa cho sử dụng lý trí từ rất sớm để tránh mọi dịp tội.
    - Ngay từ khi Chúa được sinh ra, Đức Mẹ đã biết trước cái chết trên Thập Giá của Chúa, và Mẹ vẫn hằng đau đớn trong lòng suốt 33 năm ở bên Chúa.
    - Đức Mẹ được Chúa ban cho quyền thống trị trên mọi loài tạo vật, và Mẹ có toàn quyền của Chúa trên hết mọi sự, nhưng Mẹ chẳng bao giờ dùng quyền ấy cách tuỳ tiện.
    - Khi Chúa ăn chay 40 ngày trong sa mạc, Đức Mẹ được thấy Chúa tỏ tường.
    - Ma quỷ đã không biết Chúa Giêsu chính là Đấng Kitô, vì thế nó đã đến cám dỗ Người. Từ trước đến nay, nó chẳng bao giờ đến gần Chúa và Mẹ được, nhưng chỉ duy lần này là nó được phép đến cám dỗ Chúa.
    - Đức Mẹ đã đồng hành cùng Chúa Giêsu trong mọi hành trình của Người. Cùng với Chúa, Đức Mẹ làm rất nhiều phép lạ chữa lành cho nhiều người. Thần Đô Huyền Nhiệm viết: Mẹ chữa cho những trường hợp nguy cấp, còn Chúa thì chữa đại trà hơn, Mẹ thường chữa cho phụ nữ, còn Chúa thì chữa cho nam giới; nhưng các phép lạ ấy, Mẹ đã xin các Thánh sử đừng ghi lại, và không ai biết về các phép lạ ấy, trừ những người được chứng kiến.
    - Trong cuộc biến hình trên núi, Đức Mẹ cũng có hiện diện.
    - Trong bữa Tiệc Ly, Đức Mẹ cũng có hiện diện, nhưng ở phòng bên cạnh phòng Chúa Giêsu cùng với mấy bà phụ nữ hằng đi theo Chúa. Đức Mẹ là người được hiệp lễ thứ hai sau Chúa Giêsu.
    - Chính Đức Mẹ dùng quyền Chúa ban để làm cho mặt trời tối tăm, đất rung đá vỡ, màn trong đền thờ xé ra khi Chúa Giêsu tắt thở trên Thập Giá.
    - Không phải là Mẹ đã quỵ ngã dưới chân Thập Giá, mà chính Mẹ đã nâng đỡ cho Maria Magđalêna và Gioan khi hai người quá đau đớn mà quỵ ngã dưới chân Thập Giá.
    - Ma quỷ mới được biết sự thật về lai lịch Chúa Giêsu và Đức Mẹ sau lời Chúa nói: "Đây là con của Bà".
    - Chính Đức Mẹ đã xin Chúa đừng gọi mình là Mẹ trong tiệc cưới Cana và khi ở trên Thập Giá.
    - Đức Mẹ là người đầu tiên được biết sự kiện Chúa phục sinh. Chúa được phục sinh sau 30 giờ ở trong mồ, vào lúc 3 giờ sáng ngày thứ nhất trong tuần.
    - Trong 40 ngày còn ở thế gian, ngoài thời gian ở cùng các Tông Đồ, hầu hết thời gian còn lại Chúa ở cùng Đức Mẹ trong Nhà Tiệc Ly.
    - Khi Chúa lên trời, Đức Mẹ cũng được rước theo. Và Chúa cho Đức Mẹ lựa chọn, hoặc là ở lại cùng Chúa, hoặc là trở lại thế gian phù giúp Hội Thánh. Mẹ đã chọn trở lại.
    - Mọi kẻ đã hành hạ Chúa Giêsu trong Cuộc Tử nạn đều bị trừng phạt nặng nề trong ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống.
    - Giuđa đã bị sa Hoả Ngục cả hồn lẫn xác. Giuđa sa Hoả Ngục không phải chỉ vì tội phản bội và bán Chúa, mà vì mọi tội trọng hắn ta đã phạm khi sống bên Chúa Giêsu. Giuđa là kẻ cứng lòng nhất và đê tiện nhất trong loài người. Đức Mẹ đã nhiều lần khuyên Giuđa nên bỏ ý định tham lam, nhưng hắn không nghe, mà còn quay lại thù ghét Đức Mẹ và Chúa Giêsu. Hắn treo cổ là vì lương tâm đã bị rúc rỉa đến tận tuỷ lõi. Xác hắn treo trên cây mà không ai tháo xuống được. Bụng bị nứt ra đổ cả ruột gan xuống đất. 3 ngày sau, ma quỷ đến lấy xác Giuđa đi để hiệp cùng linh hồn mà chịu cực hình đời đời trong Hoả Ngục. Hắn đang ở tầng sâu nhất của Hoả Ngục.
    - Chính Đức Mẹ là người đề ra ý kiến thành lập nhóm phó tế 7 người, không làm khó người ngoại khi vào đạo trong công đồng Giêrusalem,.... Đức Mẹ là Nữ Vương thật của các Tông Đồ, và chính Mẹ đã gián tiếp điều hành Giáo Hội qua các Tông Đồ, nhờ vào tinh thần mà Chúa Giêsu đã để lại trong Mẹ.
    - Mẹ đồng hành cùng mọi Tông Đồ. Khi Thánh Têphanô chịu ném đá và Thánh Giacôbê chịu chém đầu, có Đức Mẹ hiện diện ở đó cùng các Ngài, trên không trung, trong vô hình, và chỉ một mình các Thánh nhân được thấy mà thôi. Chính Đức Mẹ đã cầu xin Chúa Giêsu sớm hoán cải Phaolô, và Chúa đã vâng lời Mẹ. Cũng chính Mẹ đã xin Chúa sai Thiên Thần đến giải thoát Thánh Phêrô khỏi ngục.
    - Khi Chúa muốn đánh phạt Hêrôđê, Chúa cũng phải thông qua ý Đức Mẹ. Chúa sai Thiên Thần xuống hỏi ý Đức Mẹ về chuyện đó, với lòng nhân từ, Mẹ không đồng ý ngay mà Mẹ xin Chúa hãy ban ơn hoán cải vua ấy chứ đừng đánh phạt, Chúa trả lời rằng Hêrôđê đã quá cứng lòng, không thể hoán cải được nữa. Và với sự khôn ngoan siêu phàm, Mẹ thấy Hêrôđê chết sớm thì lợi hơn: tội lỗi của ông ta sẽ không tăng thêm nữa, án phạt của ông ta sẽ nhẹ hơn mà Giáo Hội cũng được bình an hơn. Cuối cùng, Đức Mẹ đã đồng ý, và Chúa sai Thiên Thần đến đánh phạt Hêrôđê.
    - Mẹ đã thực hiện rất nhiều phép lạ, hơn hết các Tông Đồ.
    - Mẹ đã hối cải rất nhiều người.
    - Mỗi tuần Mẹ được Chúa Giêsu rước lên trời 1 lần vào ngày Chúa Nhật.
    - Mẹ qua đời năm 70 tuổi trong Nhà Tiệc Ly, trong sự chứng kiến của tất cả các Thánh Tông Đồ còn đang sống.
    - Mặc dù đã 70 tuổi, Mẹ vẫn giữ nguyên hình hài y như khi 33 tuổi, da, tóc và mọi đặc điểm trên thân thể đều còn tươi trẻ mà không hề già đi theo tuổi tác.
    - Mẹ được táng trong huyệt như Chúa Giêsu, và được Chúa rước lên trời sau 30 giờ ở trong mồ, vào lúc 3 giờ sáng y như Chúa.
    - Có thể nói được: Đức Mẹ là hiện thân của Chúa Giêsu trong thân xác một người nữ; công nghiệp của Mẹ lớn lao, có thể nói được, là không thua kém gì Chúa Giêsu, nếu xét Chúa là một con người.
    - Ngoài ra, Thần Đô Huyền Nhiệm còn cho ta biết: Chúa nhập thể là vào năm thứ 5199 kể từ khi Chúa sáng tạo vũ trụ. Theo cách tính của lịch sử, Chúa giáng sinh vào năm thứ 1 Công Nguyên, tức là Chúa thụ thai cũng vào năm thứ 1 (ngày 25-3). Như vậy, cho đến nay, vũ trụ mới chỉ tồn tại 7210 năm, chứ không phải 15 tỷ năm như khẳng định của khoa học.
    thay đổi nội dung bởi: duoc1706, 14-07-2011 lúc 06:00 PM
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  4. Có 2 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  5. #3
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com