Xin mọi ngươì cùng hiệp ý vơí già cầu nguyện cho linh hồn : |
||
Xin mọi ngươì cùng hiệp ý vơí già cầu nguyện cho linh hồn : |
||
Mối tình của đầu êm đẹp của Già thật đẹp nhưng không thành, tin rằng Gia sẽ gặp lại nàng trong cuộc sống mới trên quê hương thật. Cuộc tình dù đã qua hơn ba mươi năm mà vẫn ghi sâu trong lòng Già. Chắc bây giờ nàng đang hạnh phúc trên trời để mỉm cười với Già. Xin Chúa thương linh hồn Theresa, và cho linh hồn Theresa được hạnh phúc bên Chúa. |
||
Con tặng Già bài hát này nhe, rất họp với Già đó. |
||||||||
thay đổi nội dung bởi: daodoidep, 25-07-2011 lúc 01:47 PM
Đúng là nhạc mình thích roài. Mạnh Đình và Tuấn Vũ. Hôm nay mình đang yêu đời. Nghe hết 2 bản nhạc của chị tự nhiên nó buồn buồn ?! |
||
thay đổi nội dung bởi: AugustineTuanBao, 25-07-2011 lúc 07:40 PM
Già iu của bé bồ công anh ơi,con đã được nghe câu chuyện của già rồi,con cũng hiểu được những gì đang hiện diện nơi già ngày hôm nay,tròn 30 năm Chúa gọi bà về nước trời.Con nghĩ rằng giờ bà đang ở phía trên dõi nhìn và mỉm cười với già như nụ cười bà từng mỉm cười khi bên già lúc bà còn sống.Vậy nên già hãy yên tâm già nhé.Chúa luôn sát cánh bên bà mà |
||
|
||