Hongbinh vừa nhận được tin buồn từ thành viên Nganguyen, bào huynh của Nganguyen Giu Se Nguyễn Văn Nam vừa trút hơi thở cuối cùng vào lúc 15 giờ 55 phút chiều nay, ngày 26/7/2011. |
||
Hongbinh vừa nhận được tin buồn từ thành viên Nganguyen, bào huynh của Nganguyen Giu Se Nguyễn Văn Nam vừa trút hơi thở cuối cùng vào lúc 15 giờ 55 phút chiều nay, ngày 26/7/2011. |
||
|
||
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ cho linh hồn Giuse được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. |
||
Xin Chúa thương đến linh hồn Giu-se và dẫn đưa linh hồn ấy về hưởng nhan thánh Ngài! |
||
Lạy Chúa, xin cho linh hồn Giuse mới qua đời được yên nghỉ đời đời / và được sáng soi vô cùng. Xin cho linh hồn Giuse được nghỉ yên muôn đời. Amen |
||
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Giuse được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. |
||
XIN CHÚA THƯƠNG BÕ QUA MỌI LỖI LẦM MÀ LINH HỒN GIUSE ĐÃ PHẠM VÀ DẪN ĐƯA LINH HỒN GIUSE ĐƯỢC VỀ HƯỞNG THÁNH NHAN NGÀI AMEN! |
||
Lạy Cha chí ái , con xin phó dâng linh hồn Giuse , là người anh em chúng con trong tay Cha . |
||
Chúng con xin phó dâng linh hồn Giuse trong tay Cha. Xin cho chúng con được hy vọng chắc chắn linh hồn Giuse này sẽ được sống lại cùng Chúa Kitô trong ngày sau hết, cũng như mọi người đã qua đời trong ơn nghĩa Chúa Kitô. |
||
xin hiệp dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Giuse xin Chúa thương đón nhận những lời cầu nguyện bé nhỏ này mà tha thứ mọi lỗi lầm cho linh hồn Giuse sớm ngày đoàn tụ cùng Chúa trên thiên đàng. |
||
Xin Chúa nhận lời chúng con cầu nguyện Amen!!! |
||
Xin chia buồn đến NgaNguyen và toàn thể tang quyến ! |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Giuse được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng, Amen |
||
Lạy Chúa, vì công nghiệp Máu Thánh Chúa Kitô, chúng con tin rằng linh hồn Giuse sẽ được an nghỉ đời đời bên Chúa. Xin thương tha thứ cho các thiếu sót mà linh hồn Giuse đã trót phạm vì yếu đuối khi còn tại thế, và cho linh hồn Giuse sớm được về cùng Chúa. |
||
Xin cho linh hồn Giuse được nghỉ an muôn đời và cho ánh sáng ngàn thu chiều soi trên linh hồn Giuse. Amen |
||
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ cho linh hồn chú Giuse được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. |
||
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Giuse được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. |
||
Giê Su Maria Giu Se con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Giu Se |
||
Xin Chúa nhận lời chúng con cầu khẩn mà thương đến linh hồn Giuse |
||
Lạy Chúa, Chúa đã gọi linh hồn Giuse ra đi về với Chúa, để lại cho gia đình và tang quyến nỗi buồn thương, Chúa ơi, chúng con cậy vì lòng Chúa luôn nhân từ, khoan dung, xin Chúa xót thương, tha thứ những lỗi lầm cho linh hồn Giuse mà sớm đón nhận anh vào nhà Chúa, cùng với mẹ Maria, Thánh Giuse, các Thiên Thần và các Thánh của Chúa là nơi sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. |
||
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ |
||
Giê Su Maria Giu Se con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Giu Se |
||
thành thật chia buồn cùng gia đình chị nga nguuyen |
||
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Giuse được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. |
||
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ cho linh hồn Giuse được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. |
||
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ,xin cho linh hồn Giuse được lên chốn nghỉ ngơi,hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng.Amen |
||
Nguyện xin Thiên Chúa tha thứ mọi tội lỗi của anh Giu Se và đưa anh về hưởng phúc thanh nhàn bên Chúa.Amen. |
||
|
||
Mời ACE vào lúc 18h ngày 28/07/11 đến dâng kinh và chia buồn cùng gia đình chị nganguyen. |
||
|
||
Xin chia buồn cùng chị và gia đình. Xin Chúa thương lau khô những giọt nước mắt trên gia đình chị. |
||
cám ơn cả nhà đã biết tin anh hai của Nganguyen mà đã hiệp thông trong lời cầu nguyện cho Linh Hồn Giusse mau về hưởng nhan Thánh Chúa . và Nganguyen không biết sao nói cho hết lời , vì là gia đình TC mình là nơi làm cho Nganguyen cảm thấy vui và yên tâm vì có sự hiệp thông chung lời cầu nguyện nè. |
||