Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 7 trên 7

Chủ đề: Xin giúp con!

  1. #1
    myfatherisjesu's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Lập Trí, Gp Bắc Ninh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 362
    Cám ơn
    2,257
    Được cám ơn 2,498 lần trong 362 bài viết

    Exclamation Xin giúp con!

    Cuộc sống con tựa một giấc mơ hồng
    Mà sao con thấy lòng mình cô quạnh,
    Đã biết bao người ghen tị ước ao
    Vậy mà tâm hồn con trống trải khôn nguôi
    Con tưởng rằng con vui sống biết bao
    Nào ngờ đâu con vẫn chẳng khá hơn đời
    Con bức bối ngẩng mặt lên trời thưa Chúa
    Lạy Ngài con biết phải làm sao bây giờ
    Ngài đáp lại bằng một cơn mưa nhẹ
    giữa trưa hè nắng nóng chói chang...!
    Tâm hồn con thực là bối rối
    Con biết hiểu như thế nào Thưa Chúa?
    Thánh ý Ngài quả thực quá cao siêu
    Mà trí tuệ con lại quá tầm thường!


    Thưa cả nhà, như có lần con đã chia sẻ với cả nhà về tâm trạng cũng như nỗi lòng con, con đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, lời động viên, khuyên bảo, cũng như sự chỉ dạy của rất nhiều người, thật tạ ơn Chúa vì Ngài đã dẫn dắt con đến đây.
    Vâng, Thưa cả nhà, lần trước con đã chia sẻ cũng trong Box này về sự phân vân của con là: con vừa tốt nghiệp cao đẳng với tấm bằng khá, có nơi mời con về làm luôn, con nên vừa đi làm, vừa đi học liên thông lên Đại học hay quyết định từ bỏ mọi sự để dâng hiến mình vào đời sống tu trì của một dòng tu nào đó. Con đã quyết định đi làm và đang chuẩn bị học liên thông vào tháng 10 tới. Thế nhưng, gần đây con cảm thấy mình chán nản cuộc sống, công việc và tất cả mọi thứ vì hai giấc mơ liên tiếp giống nhau, con mơ thấy mình đang quỳ dưới chân Chúa mà hứa dâng mình cho Ngài, mấy hôm nay con thấy mình bê bối trong công việc và cuộc sống, lửa nhiệt huyết lại tràn về, con chỉ muốn phá vỡ mọi sự để đi dâng mình cho Chúa, đến hôm qua con đã không thể chịu hơn nữa, con ngẩng mặt lên trời thưa với Chúa rằng, Lạy Chúa, con phải làm sao, con phải làm gì bây giờ?
    một điều lạ lùng con chưa từng thấy trong cuộc đời kể từ khi con đến thế gian này, ngay sau lời hỏi oán trách thân phận mình lên Chúa, Ngài đáp lại bằng một cơn mưa nhẹ, mặc dù tiết trời lúc đó đang nắng nóng, và chẳng ai có thể hình dung ra một cơn mưa như vậy? phải chăng đây là lơi đáp trả của Thiên Chúa, hay chỉ là một hiện tượng bất thường của thời tiết?
    con cản thấy bối rối quá, con sẽ phải hiểu như thế nào đây?
    Xin cả nhà giúp con tìm lời giải! Con xin cám ơn và Nguyện xin tình yêu, hồng ân và Bình an của Thiên Chúa ở cùng tất cả mọi người
    Con Giuse Đạt!
    thay đổi nội dung bởi: myfatherisjesu, 16-08-2011 lúc 06:48 PM
    Chữ ký của myfatherisjesu
    Ước chi tôi chẳng hãnh diện điều gì! (Gl 6,14)


  2. Có 8 người cám ơn myfatherisjesu vì bài này:


  3. #2
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    Anh thân mến, dù cơn mưa có thể chỉ là một sự trùng hợp rất ngẫu nhiên, nhưng từ trước đến nay, Giáo Hội vẫn dạy: nhờ tạo vật, chúng ta nhận biết Đấng Tạo Hoá. Vì thế, trong tinh thần Kitô giáo, anh cứ tin rằng đó là câu trả lời của Chúa. Ý Chúa thì nhiệm màu, khó mà hiểu cho tường, lại chẳng có nhà thần học nào giúp. Thôi thì chúng ta tự suy theo hiểu biết vô cùng nông cạn của chúng ta vậy.
    Em không nhớ rõ là ở đâu, nhưng em nhớ mang máng là trong Kinh Thánh có nói rằng: Chúa sẽ phán với các tôi tớ Chúa, những người được Chúa tuyển chọn để làm việc cho Người, bằng giấc mơ hay thị kiến. Anh đã mơ liên tiếp 2 giấc mơ về một sự kiện, và sự kiện đó làm xáo trộn cuộc sống của anh, chắc chắn là bàn tay Thiên Chúa đã can thiệp vào cuộc sống của anh rồi. Vậy anh hãy xin: nếu thật sự Chúa muốn anh đi tu, xin Người hãy ban cho anh một dấu chỉ mà anh có thể hiểu được chắc chắn đúng để làm theo ý Người. Nghe hỏi xong thì trả lời, đó là nguyên tắc thường tình rồi. Chúng ta vẫn quen trong Tin Mừng, Chúa Giêsu thường không trả lời thẳng câu hỏi, mà trả lời một cách ẩn ý để người ta phải có ơn Chúa thì mới hiểu được. Em biết là mình tội lỗi nhiều quá, không xứng đáng để được Chúa ban ơn soi sáng cho hiểu ý Chúa. Vì thế, em chỉ cầu xin Chúa ban ơn soi sáng cho anh là người trong cuộc, để anh hiểu được ý Chúa nói gì với anh qua những biến cố đã xảy ra với anh.
    Một điều mà đầu óc ngu si của em hiểu được, nhờ ơn soi sáng Chúa nhân từ bao la đã thương ban cho em, là: nắng thì nóng, làm cho khô cằn và hao mòn sự sống; mưa thì mát, làm cho sự sống của mọi sinh vật trở nên tươi tốt; nhưng đi nắng thì dĩ nhiên là dễ hơn đi mưa, dù có hơi nóng rát. Đời tu thì như mưa, và đời thường thì như nắng. Một hiểu biết nhỏ nhoi mà Chúa đã thương ban xin trao đổi cùng anh.
    thay đổi nội dung bởi: duoc1706, 16-08-2011 lúc 06:58 PM
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  4. Có 8 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  5. #3
    Tử Mặc's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Phaolô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đồng Nai
    Bài gởi: 206
    Cám ơn
    174
    Được cám ơn 944 lần trong 166 bài viết

    Default

    Đạt thân mến!

    Những điều bạn nhìn thấy bên ngoài đôi khi là do tâm tư tình cảm của mình chi phối. Nó có thể không đúng lắm đâu. Bạn hãy lắng nghe tiếng nói trong tâm hồn bạn, tiếng nói đó nó nhẹ nhàng, không rõ thành tiếng, nhưng nó sẽ là tiếng nói thiết thực nhất cho tâm hồn bạn. Tiếng đó chính là tiếng Chúa nói với bạn đó.
    Hãy để tâm hồn lắng đọng, bạn sẽ nghe thấy tiếng nói đó.
    Chữ ký của Tử Mặc
    Như con thơ trong lòng mẹ hiền.

  6. Có 7 người cám ơn Tử Mặc vì bài này:


  7. #4
    TINHCHUAVOBO's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2011
    Tên Thánh: phanxicoxavier
    Giới tính: Nam
    Đến từ: GX. QUANG LAM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 23
    Cám ơn
    127
    Được cám ơn 106 lần trong 22 bài viết

    Default

    em cũng không biết phai giúp anh như thế nào nữa nhưng theo em thay vì anh ngữa lên trời than trách thân phận yếu kém và mỏng dòn thì anh nên bình tâm im lặng và cầu nguyện trong thinh lặng “ Lạy Chúa, xin mở đôi tai con để con nghe được lời Ngài muốn nói với con” trước cuộc sống bốn bề âm thanh ồn ào náo nhiệt làm sao mà anh nghe được tiếng Chúa. Anh cũng hãy nhìn lại cách mà Chúa gọi Samuel thế nào mà áp dụng cho mình. Giữa cái nắng chói chan khắt nghiệt và sự sống được diễn ra cách mãnh liệt cơn mưa đến như xoa dịu đi cái nắng chói chan ấy. “mình chết đi để Ngài lớn lên”. Xin Thánh Thần Chúa soi sáng anh.
    thay đổi nội dung bởi: dominico_dung, 03-09-2011 lúc 08:47 PM Lý do: chuyển giúp "font code"
    Chữ ký của TINHCHUAVOBO
    Thầy ơi con đây!!

  8. Có 6 người cám ơn TINHCHUAVOBO vì bài này:


  9. #5
    mariakieuanh's Avatar

    Tuổi: 29
    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: MARIA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Đồng Nai
    Bài gởi: 151
    Cám ơn
    1,248
    Được cám ơn 915 lần trong 152 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi duoc1706 View Post

    .
    Một điều mà đầu óc ngu si của em hiểu được, nhờ ơn soi sáng Chúa nhân từ bao la đã thương ban cho em, là: nắng thì nóng, làm cho khô cằn và hao mòn sự sống; mưa thì mát, làm cho sự sống của mọi sinh vật trở nên tươi tốt; nhưng đi nắng thì dĩ nhiên là dễ hơn đi mưa, dù có hơi nóng rát. Đời tu thì như mưa, và đời thường thì như nắng. Một hiểu biết nhỏ nhoi mà Chúa đã thương ban xin trao đổi cùng anh.
    nghe em nói chị cảm thấy sao đó , uhm, nắng thì chỉ làm nóng rát mà thôi. Còn mưa thì lúc mát, lúc lạnh, và đi kèm là những trận sấm sét...và chắc là cũng sẽ có nhiều người sợ sấm sét lắm nhỉ. Ui, hình như mình lại nói luyên thuyên!!!:icon3:

    Dù chung quanh sẽ có nhiều lời khuyên bảo nhưng ta vẫn phải đi bằng đôi chân của mình. Dù có nhiều lời hướng dẫn nhưng bản thân anh không cảm nghiệm hết được thì cũng như không có. Vì thế nên Kiều Anh nghĩ anh cũng nên dành thời gian để thinh lặng, gặp gỡ Chúa. Có thể Chúa sẽ không trả lời anh ngay, những Kiều Anh tin câu trả lời của Ngài hẳn sẽ không muộn màng đâu. Mà nếu có muộn thì Ngài cũng làm cho nó không muộn à. Chúc anh may mắn
    Chữ ký của mariakieuanh
    lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa....Để con mang yêu thương vào nơi oán thù...

  10. Có 5 người cám ơn mariakieuanh vì bài này:


  11. #6
    viễn phương's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2011
    Tên Thánh: PHILIPPHE MINH
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TP HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 31
    Cám ơn
    259
    Được cám ơn 195 lần trong 31 bài viết

    Default

    Bạn thân mến. Đời sống dâng hiến thật đẹp, thật cao cả nhưng cũng đòi hỏi sự hy sinh rất lớn bạn a! Trong cuộc sống hằng ngày, có mấy ai lắng nghe tiếng gọi của Chúa! Nhưng bạn cũng nên hiểu Chúa gọi thì nhiều, chọn thì lại không bao nhiêu! Tôi cũng quen rất nhiều Tu Sĩ, quen từ khi họ bước những bước chân đầu tiên vào một nhà dòng với sự nhiệt tâm. Và rồi, tôi cũng đã khuyên nhủ họ thật nhiều khi họ muốn bước ra vì nghĩ mình đã chọn sai!!..Tôi bảo họ tìm gì ở nơi đó..? tiền bạc ư?...danh vọng hay hạnh phúc?..và tôi bảo nơi đó không hề có những điều đó bao giờ. Chỉ có Thánh Giá Chúa mà thôi!!!!. Và họ im lặng bạn a!!!. Trước khi bạn muốn biết bạn nên chọn cuộc sống nào, bạn hãy vào nhà của Chúa, khi không có ai, lặng yên..Bạn ngồi xuống, không đọc kinh gì cả, nhìn lên Thánh Giá và thầm hỏi " Lạy Chúa, con đây...Chúa muốn con làm gì? "...Và bạn sẽ nghe được tiếng lòng của bạn và tiếng của Chúa. Chúc bạn tìm được ơn kêu gọi và bình an trong Thiên Chúa nhé...
    Thân chào trong Đức Kito

  12. Có 4 người cám ơn viễn phương vì bài này:


  13. #7
    mainhubaygio's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Simon
    Giới tính: Nam
    Đến từ: SaiGon
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 24
    Cám ơn
    55
    Được cám ơn 144 lần trong 22 bài viết

    Default

    Bạn ơi!? Thánh Âu-tinh sao bao năm dài "lang bạc kỳ hồ" để đi tìm kiếm...hạnh phúc!? Sau khi trải qua nhiều thăng trầm của kiếp nhân sinh, thánh nhân mới ngộ ra...Ah! Ơi! Lạy Chúa con, tâm hồn con khắc khoải khôn nguôi cho đến khi nào được nghỉ yên trong Chúa!!
    Vạn sự khởi đầu nan mà!! Gian nan đừng vội nản. Muốn thành...JosĐạt thì gian nan có xá gì?! Gian nan mà nản thì biết khi nào mới.......thành ...ĐẠT ??!
    Chúc bạn tìm lại được niềm vui trong cuộc sống và phấn khởi trong công việc!!
    :read::pipe1:

  14. Có 4 người cám ơn mainhubaygio vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com