Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: TÔI ĐÓ

  1. #1
    mariakieuanh's Avatar

    Tuổi: 29
    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: MARIA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Đồng Nai
    Bài gởi: 151
    Cám ơn
    1,248
    Được cám ơn 915 lần trong 152 bài viết

    Wink TÔI ĐÓ

    TÔI ĐÓ (VƯỜN Ô-LIU 7)

    Cảm nghiệm của Mong Manh




    * Tôi vẫn mong một Thiên Chúa hùng mạnh toàn năng toàn quyền trong đời tôi, để khi tôi bệnh thì Người mau chữa lành cho tôi ; khi tôi bị chèn ép bắt nạt thì Người là sức mạnh trả thù cho tôi ; trong các trận tranh đấu thì Người giúp tôi luôn luôn thắng lợi ; khi tôi nghèo đói thì Người cho tôi của ăn áo mặc ; khi tôi không có tiền tiêu thì Người cho tôi trúng số.... Nói chung lại khi tôi muốn gì thì Người thỏa mãn cho tôi tất cả.
    * Tôi thấy người ta đúc, tạc, vẽ ảnh Chúa, Mẹ, các Thánh... ảnh nào cũng đẹp, cũng dễ thương, cũng cao siêu, cũng trơn tru ngon lành nên với con mắt tôi thì Ngài thật lý tưởng, là thần tượng của tôi. Ngài quá siêu vời nên tôi thèm đến nhỏ rãi ra bởi chẳng bao giờ tôi được đụng chạm tới Ngài, Ngài là thần tượng và Ngài luôn trong mộng tưởng của tôi. Giữa Ngài và tôi luôn luôn có một khoảng cách vì Ngài quá khôn khéo, tài tình trong việc tính toán xử thế nên bài các tính mưu mẹo của Ngài tôi chẳng bao giờ hiểu được. Ngài thần kỳ luôn luôn ở trên cõi mộng ảo, còn tôi thấp cổ bé miệng ở phía dưới trần tục. Tôi muốn yên thì cứ chịu khó chấp nhận chịu vậy, ráng trở nên ngoan ngoãn, chịu khó biết điều một chút...




    * Có nhiều lần tôi cũng dám bước chân lên đường tham gia vào những cuộc mạo hiểm là tỏ tình yêu với Người. Tôi ra sức gồng mình ăn chay hãm mình phạt xác, nín nhịn những cơn căm phẫn uất ức, kinh hạt gào thét ầm ĩ, giữ một số điều luật phải giữ, tham dự một số nghi thức phải dự. Và tôi xông xáo vào những công việc từ thiện bác ái, vắt kiệt sức để giúp đỡ người này kẻ kia, những chuyến ra đi làm tông đồ phờ phạc mệt bã cả người ra...
    Tôi... đó... ngần ấy thứ mà sao tôi vẫn cứ thấy rỗng tuếch, vẫn cứ thấy mình chẳng khá lên được. Thật buồn, thật chán cho một kiếp sống vô nghĩa, cố gắng mãi ra như bị hụt hơi, hẫng chân, mất mát, cô quạnh, chơi vơi giữa dòng đời mà chẳng có bến bờ...
    Trong lúc bế tắc cùng đường đó, tôi bước đến bên Chúa Giêsu Thánh Thể, nhẹ nhàng ngồi xuống và trong những khoảnh khắc thinh lặng trầm mặc từng ngày, dần dần lòng tôi được ấm lên cho đến khi trái tim tôi được bừng tỉnh : « Tình yêu cốt ở điều này : không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta... » (1Ga 4,10).


    Vâng, chỉ có thể thôi mà làm cho đời tôi thay đổi mọi sự. Từ những lời nghe nói « Chúa yêu thương chúng ta » cách chung chung đến cảm nhận được một cách riêng tư, quả là một quãng đường dài ngờ nghệch ngốc nghếch.
    Sau đó, tôi nhận thấy Người mềm yếu mỏng dòn nhỏ bé khiêm nhường... chứ không phải Người là sức mạnh siêu nhân như tôi đã tưởng, và tôi đã chờ đợi.
    Hôm nay, tôi khám phá ra niềm vui, bình an và hạnh phúc đã có sẵn trong tôi bởi tôi không còn lấy sức gồng mình để tỏ bầy tình yêu với Người nữa, mà tôi luôn luôn đón nhận tình yêu đó một cách trân trọng, nhẹ nhàng, thanh thản và hồn nhiên như trẻ thơ.
    Tuy Người đã Phục Sinh nhưng Người vẫn mang khuôn mặt « Tôi Tớ Đau Khổ » khi mà nhân loại vẫn cứ giơ nắm đấm lên thách thức Người và bất cần Người. Không phải là khuôn mặt đắc thắng tự hào vênh váo coi thường ; không phải khuôn mặt lúc nào cũng thiêng liêng sáng láng chẳng còn cần biết đến ai. Những khuôn mặt người nghèo đói, khuôn mặt người bệnh tật, khuôn mặt người khổ đau... vẫn là những khuôn mặt của Người đang hiện diện chung quanh đây mà tôi gặp hằng ngày.
    Lúc này đây, vẫn là tôi... đó, nhưng không phải tôi đó của hôm qua đã phải gồng mình, kéo giãn thần kinh, co quắp cơ bắp… Tôi đó hôm nay là của thanh thản, của người con sống trong nhà Cha an vui, và có hơi ấm tình người.
    Người là Cha tôi và cũng là Cha của hết thảy chúng ta. Người Cha giàu lòng thương xót, yêu thương con hơn yêu thương mình. Mềm lòng vì con, bởi Người là Tình Yêu. Thập Giá cho tôi hiểu và xác tín điều đó.



    Tác giả Mong Manh
    Chữ ký của mariakieuanh
    lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa....Để con mang yêu thương vào nơi oán thù...

  2. Có 7 người cám ơn mariakieuanh vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com