Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 15 trên 15

Chủ đề: Món ăn kinh dị kiểu Nhật

  1. #1
    chiennho's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2011
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: giáo họ trung trí , giáo xứ hàm long
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 171
    Cám ơn
    4,913
    Được cám ơn 1,049 lần trong 171 bài viết

    Default Món ăn kinh dị kiểu Nhật

    Món ăn kinh dị kiểu Nhật


    Nhật Bản không chỉ có các món ăn quen thuộc như mì Ramen hay hải sản tươi sống Sashimi đâu nhé.
    1. Sushi côn trùng

    Bản thân món sushi đã rất khó ăn đối với những người không phải người Nhật bởi có nhiều loại sushi sử dụng thịt sống làm nguyên liệu. Nhưng sushi côn trùng còn kinh dị hơn thế nhiều...

    Ngày nay côn trùng đã trở thành một món ăn phổ biến ở nhiều nước trên thế giới như Trung Quốc, Campuchia Nhật Bản cũng không nằm ngoài ngoại lệ. Họ cũng có nhiều món ăn sử dụng côn trùng, trong đó phải kể đến món sushi côn trùng.




    Sushi côn trùng...

    Món sushi kinh dị này do nhà văn Nhật Shoichi Uchiyama làm nên, nhà văn 58 tuổi này đã viết sách nấu ăn trong đó có 70 thực đơn là các món làm từ côn trùng và trong đó có món sushi này.




    Nhà văn Shoichi Uchiyama.

    Anh Shoichi còn nói rằng anh thích ăn nhện nhất thì thịt nhện rất mềm và thơm ngon. Ngoài ra anh Shoichi còn cho biết cách tốt nhất để nấu côn trùng là... rim chúng trong chảo.


    Mỗi đĩa sushi côn trùng nè...









    Có ai muốn ăn thử không???

    2. Kem kiểu Nhật

    Nhật Bản nổi tiếng với các loại kem có mùi vị... khó hiểu như: cá, bạch tuộc, tôm, thịt ngựa, lưỡi bò... màu sắc của những loại kem này thực sự cũng không được đẹp cho lắm. Còn về hương vị thì đương nhiên là không phải ai cũng có thể ăn được rùi.




    Kem hải sản.



    Kem rắn độc.

    3. Món ăn lên men

    Đậu nành lên men

    Nói đến những món ăn lên men của Nhật Bản thì phải kể đến đậu nành lên men hay còn gọi là Natto. Đây là món ăn rất nặng mùi màu nâu, bùi, có nhiều chất dịch nhớt và dính, món ăn này được dùng phổ biến trong các bữa sáng của Nhật Bản đấy.





    Món ăn truyền thống trong các bữa sáng của người Nhật.

    Hải sản lên men

    Shiokara là món hải sản lên men được chế biến từ nhiều loại cá kết hợp với muối. Thực sự là nhiều người sẽ không dám ăn món này ngay từ lần nhìn đầu tiên.


    Nhìn bề ngoài có vẻ... hơi ghê.

    4. Món cá độc

    Món cá độc hay còn gọi là Fugu là một món ăn thường được làm từ cá nóc, thịt cá nóc ăn được nhưng gan, da, buồng trứng của loài cá này lại chứa một lượng nọc độc có thể gây chết người. Nếu ăn phải chất độc của cá nóc thì sẽ bị tê liệt cơ bắp. Để chế biến món ăn này đòi hỏi nhà hàng phải có những đầu bếp trình độ rất cao.




    Trông thế nhưng cá này độc lắm đấy nhé.
    5. Cá sống

    Những con cá nhỏ xíu trong suốt này có tên là Shirouo và chúng được người ta ăn sống, khi bạn ăn món này những chú cá sẽ nhảy trong miệng.




    Khi ăn chúng sẽ nhảy ở trong miệng chúng ta đó.

    6. Côn trùng thủy sinh

    Côn trùng thủy sinh hay còn gọi là Zazamushi là món ăn khá phổ biến tại quốc gia này, nguyên liệu cho món ăn này là những con côn trùng thủy sinh sống tại bờ sông.





    Thế này thì ai mà dám ăn chứ!

    7. Ong bắp cày

    Món ăn này là bánh quy ong bắp cày, món bánh quy này có nhân là những con ong được bắt trực tiếp trong rừng. Và điều thú vị là những chiếc bánh này được nướng và phân phát vởi những người thuộc... câu lạc bộ yêu ong. Ngoài ra người Nhật con ăn ong bắp cày nấu với gạo, đường và nước tương.



    Món bánh khác lạ.

    8. Thịt ngựa sống

    Basashi món thịt ngựa sống là món ăn đặc sản của vùng Tohoku, Nhật Bản, người ta thường thái thịt ngựa thành những lát mỏng và ăn sống.



    (sưu tầm )
    Chữ ký của chiennho

    THIẾU NHI : HY SINH

  2. Có 16 người cám ơn chiennho vì bài này:


  3. #2
    quangvu1605's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Kẻ Mui- Sơn Trung - Hương Sơn - Hà Tĩnh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,031
    Cám ơn
    5,086
    Được cám ơn 6,966 lần trong 1,016 bài viết

    Default


    Món này miền trung nhà choa cũng có, dể này thường xuất hiện vào mùa trồng đậu(tháng này luôn đấy), mấy chú đang hót véo von là bị chụp cổ, bắt tầm 1 KG là nhậu được...
    với dế này thường bỏ đầu, bỏ cánh, chiên giòn lên nhâm nhi vài ly rượu nếp thì quả là sướng chưa từng có
    Còn con tằm thì ăn sướng hết chỗ nói
    việt nam cũng có, huống chi sang nhật mấy đứa
    Chữ ký của quangvu1605

    Xin cho con sức mạnh để con vững bước trên đường đời.

  4. Có 9 người cám ơn quangvu1605 vì bài này:


  5. #3
    chiennho's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2011
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: giáo họ trung trí , giáo xứ hàm long
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 171
    Cám ơn
    4,913
    Được cám ơn 1,049 lần trong 171 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi quangvu1605 View Post

    Món này miền trung nhà choa cũng có, dể này thường xuất hiện vào mùa trồng đậu(tháng này luôn đấy), mấy chú đang hót véo von là bị chụp cổ, bắt tầm 1 KG là nhậu được...
    với dế này thường bỏ đầu, bỏ cánh, chiên giòn lên nhâm nhi vài ly rượu nếp thì quả là sướng chưa từng có
    Còn con tằm thì ăn sướng hết chỗ nói
    việt nam cũng có, huống chi sang nhật mấy đứa
    anh vũ am hiểu ẩm thực quá nhể
    Chữ ký của chiennho

    THIẾU NHI : HY SINH

  6. Có 7 người cám ơn chiennho vì bài này:


  7. #4
    quangvu1605's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Kẻ Mui- Sơn Trung - Hương Sơn - Hà Tĩnh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,031
    Cám ơn
    5,086
    Được cám ơn 6,966 lần trong 1,016 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi chiennho View Post
    anh vũ am hiểu ẩm thực quá nhể
    Quá khen! Quá Khen!
    Món ăn quê mùa thì mấy đứa như em kêu là "ghê" còn với tụi anh kêu là "Ngon " Dân Nhật học hỏi tụi anh ăn dế đó chứ, nên khi ăn họ ăn cả Đầu, còn tụi anh bỏ đầu và cánh đi
    Chữ ký của quangvu1605

    Xin cho con sức mạnh để con vững bước trên đường đời.

  8. Có 8 người cám ơn quangvu1605 vì bài này:


  9. #5
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    Mấy món bọ sâu, kinh chết, sao ăn được không biết!
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  10. Có 6 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  11. #6
    mary phuongthuy's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Tên Thánh: Anas Taxia
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: gx Bến Gỗ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 484
    Cám ơn
    2,237
    Được cám ơn 3,570 lần trong 474 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi quangvu1605 View Post

    Món này miền trung nhà choa cũng có, dể này thường xuất hiện vào mùa trồng đậu(tháng này luôn đấy), mấy chú đang hót véo von là bị chụp cổ, bắt tầm 1 KG là nhậu được...
    với dế này thường bỏ đầu, bỏ cánh, chiên giòn lên nhâm nhi vài ly rượu nếp thì quả là sướng chưa từng có
    Còn con tằm thì ăn sướng hết chỗ nói
    việt nam cũng có, huống chi sang nhật mấy đứa
    a vũ mà...có tha cái gì đâu....j cũng chén sạch hết...
    Chữ ký của mary phuongthuy
    Con muốn con chẳng là gì để đời con thuộc trọn về Chúa.
    Con muốn con chẳng là chi để tim con ôm ấp riêng Ngài.
    Chỉ mong con chẳng là chi, để chọn Chúa làm tất cả của cuộc đời con.
    Chỉ mong con chẳng còn gì, để trọn kiếp sống Chúa là nơi con ẩn mình......

  12. Có 6 người cám ơn mary phuongthuy vì bài này:


  13. #7
    hoangtung's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Micael
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TP.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 56
    Cám ơn
    763
    Được cám ơn 397 lần trong 57 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi mary phuongthuy View Post
    a vũ mà...có tha cái gì đâu....j cũng chén sạch hết...
    chú choa tay khu quang vũ nì phàm ăn he ko cai gì chừa sao .?????? :10:

  14. Có 5 người cám ơn hoangtung vì bài này:


  15. #8
    silk_flower109's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2010
    Tên Thánh: Lucia
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: nha trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 327
    Cám ơn
    2,284
    Được cám ơn 2,248 lần trong 323 bài viết

    Default

    kề dao vào cổ em cũng không dám ăn :18:
    Chữ ký của silk_flower109

  16. Có 5 người cám ơn silk_flower109 vì bài này:


  17. #9
    Maria_khanhhoa's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Ma ri a
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nghe an
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 237
    Cám ơn
    4,661
    Được cám ơn 1,668 lần trong 232 bài viết

    Default

    Nhìn muốn nôn luôn nói chi đến ăn .


    Chữ ký của Maria_khanhhoa
    ....................***Quá khứ đã qua đi ***....................
    ...................................và.....................................
    ................***Tương lai thì chưa đến***...................
    ..................................nên.....................................
    ....**xin dạy con biết trân trọng giây phút hiện tại***...

  18. Có 4 người cám ơn Maria_khanhhoa vì bài này:


  19. #10
    lộc vừng đỏ's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioanbaotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 301
    Cám ơn
    1,635
    Được cám ơn 2,141 lần trong 293 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi quangvu1605 View Post

    Món này miền trung nhà choa cũng có, dể này thường xuất hiện vào mùa trồng đậu(tháng này luôn đấy), mấy chú đang hót véo von là bị chụp cổ, bắt tầm 1 KG là nhậu được...
    với dế này thường bỏ đầu, bỏ cánh, chiên giòn lên nhâm nhi vài ly rượu nếp thì quả là sướng chưa từng có
    Còn con tằm thì ăn sướng hết chỗ nói
    việt nam cũng có, huống chi sang nhật mấy đứa
    Nhớ nhồi mấy hột Lạc vô trong bụng dế rồi chiên. Vũ ơi.
    Chữ ký của lộc vừng đỏ
    BÁCH NHẪN THÀNH KIM

  20. Có 5 người cám ơn lộc vừng đỏ vì bài này:


  21. #11
    Angelus's Avatar

    Tuổi: 47
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sài Gòn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,215
    Cám ơn
    7,866
    Được cám ơn 6,583 lần trong 1,104 bài viết

    Default

    Thấy đói bụng wá...:38:
    Chữ ký của Angelus
    Nếu cần Máu khẩn cấp, ACE click dzô đây ạ! :icon8:

  22. Có 3 người cám ơn Angelus vì bài này:


  23. #12
    teresaMK's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 451
    Cám ơn
    1,354
    Được cám ơn 2,356 lần trong 377 bài viết

    Default



    Lạy mẹ...hơ hơ...:43:

  24. Có 4 người cám ơn teresaMK vì bài này:


  25. #13
    Yến Châu's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2010
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: có chỗ đặt lưng là OK
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 785
    Cám ơn
    1,974
    Được cám ơn 5,867 lần trong 776 bài viết

    Default





    Cho "con" xin 2 chữ bình an! Cơm trắng - xì dầu cho chắc! Chứ ăn kiểu Nhật "con" sợ có ngày dạ dày lộn ngược! Nhìn mấy cái con ý chân cẳng lèo ngèo chỏng chơ thế kia YC muốn chết khiếp!

    Chữ ký của Yến Châu
    Em đang đi họp! Và chắc là còn phải họp dài dài!

  26. Có 5 người cám ơn Yến Châu vì bài này:


  27. #14
    onggiachonggay_99's Avatar

    Tuổi: 65
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: hoang đaỏ
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 791
    Cám ơn
    2,967
    Được cám ơn 4,921 lần trong 750 bài viết

    Default

    có mấy ngươì bạn tây phương đi du lịch Việt Nam về tâm sự các món ăn cuả Việt nam rất ngon nhưng món để laị trong lòng ông bà tây là món Bún Mắn bà tây noí khi bắt đầu ăn bà ta oí liên tiếp thế nhưng thấy họ ăn ngon qua nên bà cố gắng ăn đến lúc ăn thấy ngon được thì laị hết thơì gian ở Việt Nam nên phaỉ về hẹn lại lần tơí ăn bún mắm Châu Đốc món ngon mà tây nó goị là món ngon kinh khủng
    Không biết tuị Ta Bao Lô có ai ăn không chứ Già thì Giền món bún mắn lắn
    Có ai kỵ món naỳ không???
    Chữ ký của onggiachonggay_99
    Cao Dẫn Quang Minh Duyên lãng Nhật

  28. Có 4 người cám ơn onggiachonggay_99 vì bài này:


  29. #15
    quangvu1605's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Kẻ Mui- Sơn Trung - Hương Sơn - Hà Tĩnh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,031
    Cám ơn
    5,086
    Được cám ơn 6,966 lần trong 1,016 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Lộc Vừng Đỏ
    Nhớ nhồi mấy hột Lạc vô trong bụng dế rồi chiên. Vũ ơi.
    Tiền bối cũng là người "Nhà Choa" món ngon trên tiền bối thưởng thức rồi
    Lần sau có dịp con sẽ áp dụng lời tiền bối.
    Trích Nguyên văn bởi mary phuongthuy
    a vũ mà...có tha cái gì đâu....j cũng chén sạch hết...
    Chúa sinh ra nó để nuôi dưỡng con người mình mà, chén thì chén cho sạch, chén ko sạch phạm tội đó :chemieng:
    Chữ ký của quangvu1605

    Xin cho con sức mạnh để con vững bước trên đường đời.

  30. Có 3 người cám ơn quangvu1605 vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com