Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Bài giảng lễ Chúa nhật XXI thường niên A

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,775
    Cám ơn
    2,242
    Được cám ơn 5,667 lần trong 2,008 bài viết

    Lightbulb Bài giảng lễ Chúa nhật XXI thường niên A

    BẠN BIẾT GÌ VỀ ĐỨC GIÊSU?




    Lm. Giuse Đỗ Đức Trí


    Trong một thăm dò nơi hơn 100 bạn trẻ gần đây tại vùng Hố Nai, câu hỏi được đưa ra là: Bạn biết gì về Đức Giêsu và bạn có cảm nghiệm gì về Ngài? Một tờ giấy khổ A4 được đưa để họ viết câu trả lời, kết qủa hết sức bất ngờ là đến 70% chỉ viết được chừng 5-7 dòng, còn chừng 30% còn lại viết dài hơn được 10 dòng. Kết quà khảo sát này nói lên nhiều điều khiến chúng ta phải suy nghĩ. Trước hết, vùng Hố Nai là một vùng được coi như là vùng Công giáo toàn tòng, có một nề nếp sinh hoạt tôn giáo truyền thống, có phong trào học giáo lý sôi nổi, vậy mà hầu như họ không biết gì về Chúa Giêsu Đấng họ tôn thờ. Phải chăng giới trẻ ngày nay đang mất dần ý thức tôn giáo của mình, dửng dưng với tôn giáo? Kế đến, qua thăm dò này còn thấy một sự hời hợt trống rỗng trong đời sống của các bạn trẻ, một đời sống tôn giáo không thực hành, không cầu nguyện, vì nếu có thực hành và có cầu nguyện thì rất dễ dàng để họ viết ra những cảm nghiệm cá nhân của họ về Chúa Giêsu, đàng này họ không viết nổi 10 dòng về Chúa Giêsu, như thế làm sao họ có thể sống và nói về Chúa Giêsu cho người khác được?

    Đó cũng là một thực trạng trong giới trẻ và người Công giáo ngày nay, mà giờ này đây tại Madrid thủ đô của Tây Ban Nha, Đức Thánh cha Benedicto cùng hàng triệu bạn trẻ đang cử hành lễ bế mạc của kỳ Đại hội Giới trẻ Thế Giới diễn ra từ 16/8 đến 21/8, Ngài kêu gọi: Bén rễ và đặt nền tảng nợi Đức Giêsu Kitô, vững mạnh trong đức tin (Cl2,7)

    Ngày xưa, cũng đã có lần Chúa Giêsu đặt câu hỏi giống như trên cho các chàng trai trẻ đi theo Ngài: Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? Sau gần ba năm được sống bên cạnh Thày, cùng ăn, cùng ngủ, cùng chứng kiến những phép lạ và nghe những lời Thày rao giảng, Chúa Giêsu như muốn đặt ra một bài trắc nghiệm thăm dò: Anh em nghe người ta nói Con Người là ai? Những câu trả lời hết sức mơ hồ không chính xác: Kẻ thì bảo là Gioan Tẩy giả, kẻ thì bảo là Gieremia, hoặc Isaia hoặc một tiên tri nào đó. Có lẽ câu hỏi và câu trả lời ấy chỉ là câu hỏi dẫn nhập đi vào câu hỏi chính mà Chúa muốn được nghe câu trả lời trực tiếp từ các tông đồ: Còn các con, các con bảo Thày là ai? Chúa Giêsu muốn chính miệng các ông nói nên niềm tin và cảm nghiệm cá nhân của các ông về Ngài. Simon Phêrô đã thay mặt anh em thưa lại: Thày là Đấng Kitô Con Thiên Chúa hằng sống. Một câu trả lời chính xác và được Chúa Giêsu khen ngợi: Anh là người có phúc. Khi tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Phêrô muốn tuyên xưng Ngài là Đấng được Thiên Chúa xức dầu, là Đấng Cứu thế mà các tổ phụ, các tiên tri loan báo và muôn dân đang mong đợi; Và khi tuyên xưng Thày là Con Thiên Chúa hằng sống, Simon Phê rô đã tuyên xưng niềm tin sâu xa của mình vào Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, và là chính Thiên Chúa; Lời tuyên xưng này, Đức Giêsu đã xác nhận là mạc khải đến từ Thiên Chúa. Vâng! Chỉ nhờ mạc khải, chúng ta mới có thể nhận biết Đức Giêsu là ai?

    Nhờ Thiên Chúa ban, mà Simon và các bạn của anh tin nhận Đức Giêsu là Đấng Kitô, và vì có một Đức tin chính xác và vững chắc này, mà Chúa Giêsu đã đưa ra một quyết định hết sức quan trọng, đó là xây dựng Hội Thánh trên nên tảng đức tin của Phêrô và các tông đồ: Anh sẽ là Phêrô, nghĩa là tảng đá, trên tảng đá này Thày sẽ xây Hội Thánh của Thầy. Hội Thánh là Hội Thánh của Đức Kitô, chứ không phải của bất cứ con người nào và Chúa Kitô là của hội Thánh. Hội Thánh là gia nghiệp của Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu là đầu của Hội Thánh, nay được đặt trên nên móng là đức tin của Phêrô, và Chúa Giêsu còn thách thức cả quyền lực của ma quỷ cũng không làm lay chuyển được Hội Thánh. Như thế, có thể nói rằng, chúng ta không thể tìm kiếm một Đức Kitô nào khác ngoài Hội Thánh, và chỉ có Đức Kitô mà Hội Thánh tuyên xưng mới là Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống. Như thế, mốn có một đức tin chính xác và vững chắc, chúng ta phải tìm đến với Hội Thánh.

    Chính Chúa Giêsu cũng đã muốn như thế, và vì vậy Ngài đã hoàn toàn tin tưởng để trao cho Simon và các tông đồ chìa khóa Nước Trời và quyền cầm buộc và tháo cởi: Thày trao cho anh chìa khóa Nước Trời… Trao chìa khóa nhà cho ai, là hoàn toàn tin tưởng trao phó tất cả tài sản và sự nghiệp cho Người ấy, Chúa Giêsu đã trao toàn bộ sự Nghiệp của người là Hội Thánh cho Simon Phêrô và các tông đồ, để từ đây các anh trở thành một người quản lý trung thành của Thiên Chúa, có nhiệm vụ bảo vệ và loan truyền nguyên vẹn Đức Giêsu và mạc khải của Ngài cho thế giới.
    Nếu nhìn theo con mắt người đời, thì Đức Giêsu quả là liều lĩnh khi trao sự nghiệp của mình cho những con người như Phêrô và các bạn của ông, nhưng Thánh Phaolô trong bài đọc hai hôm nay cho thấy đó là cách hành xử khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa. Ý tưởng của Ngài không ai dò thấu, quyết định của Ngài vượt xa những suy tưởng của con người, Thiên Chúa hành động theo sự khôn ngoan của Ngài, cũng như trong thời cựu ước, ai có ngờ được, một chàng trai nói ngọng là Môse lại trở nên một thủ lãnh đưa dân Israel ra khỏi Ai Cập, một cậu bé chăn chiên, con của Yese đã được xức dầu và trở thành Vua Davít danh tiếng, xây dựng nên cơ đồ cho Israel -Thiên Chúa đã làm như thế. Tiên tri Isaia hôm nay cũng nhận ra sự khôn ngoan của Thiên Chúa khi Thiên Chúa quyết định đặt chìa khóa của nhà Davit cho một kẻ mà Ngài đã tuyển chọn là Engiakim, dù trước mắt mọi người kẻ ấy chẳng có công trạng và khả năng gì

    Thưa quý Ông bà anh chị em

    Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa cũng đang đặt cho chúng ta câu hỏi: Còn các con các con bảo Thày là ai? Đối với bạn Đức Giêsu là ai? Bạn biết gì về Ngài? Bạn có kinh nghiệm gặp gỡ Ngài bao giờ chưa? Rất có thể nhiều người trong chúng ta cũng rất lúng túng khi trả lời những cầu hỏi này, bởi vì thực tế nhiều người Kitô hữu không biết gì hoặc biết rất sơ sài về Chúa Giêsu Đấng chúng ta tin thờ, hoặc là vì Đức Giêsu không có chỗ đứng, không có ảnh hưởng gì trong cuộc đời chúng ta nên chúng ta không thể nói gì về Ngài.

    Ngày Quốc tế Giới trẻ hôm nay ĐTC mời gọi các bạn trẻ và cũng là mời gọi chúng ta: Hãy bén rễ sâu và đặt nền tảng trên Đức Giêsu Kitô, vững mạnh trong đức tin. Tức là mời gọi chúng ta tái khám phá lại niềm tin của chúng ta vào Đức Giêsu, đặt đời sống trên nền tảng vững chắc là giáo huấn và Tin Mừng của Ngài, vì Đức Giêsu chính là trung tâm, là mục đích đời sống đức tin của chúng ta, nếu chúng ta không biết Ngài, không có kinh nghiệm gặp gỡ tiếp xúc với Ngài chúng ta sẽ thất bại trong đời sống đức tin của chúng ta.

    Một lần nữa trong ngày Đại Hội giới trẻ năm nay, lời kêu gọi của Đức Cố Giáo Hoàng JP II được lặp lại: Các bạn đừng sợ! Đừng sợ để cho Chúa Giêsu chiếm hữu và đi vào cuộc đời của bạn, và đồng hành với bạn. Lời ấy cũng là lời mời gọi cho mỗi chúng ta hôm nay, là hãy tìm kiếm và đừng sợ khám phá và để cho Đức Giêsu đi vào trong cuộc đời của mình.

    Tìm Đức Giêsu ở đâu? Thưa hãy tìm Đức Giêsu ở trong Giáo Hội vì chỉ có Giáo Hội Công giáo mới là Giáo Hội của Chúa Kitô và chỉ có Chúa Kitô mà Giáo Hội giới thiệu và làm chứng mới là Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống như lời Simon Phêrô đã tuyên xưng hôm nay.

    Chớ gì câu hỏi mà Chúa Giêsu đặt ra cho các tông đồ hôm nay sẽ mãi là câu hỏi tra vấn lương tâm và cuộc sống chúng ta mỗi ngày: Còn các con, các con bảo Thày là ai?
    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com