Lời ca khúc "Tôi phải lòng vợ tôi" Tôi phải lòng Vợ tôi
Sáng tác: Trần Tiến
Anh lang thang nhiều em có buồn không em?
Anh ham chơi nhiều em có giận không ?
Líu la líu lô ô .....
Đôi khi có người con gái chợt mê anh?
Ba hoa đôi lời em có giận không?
Líu la líu lô ô .....
Anh mây bay lang thang lang thang giữa bầu trời,
Có gì đâu! Chuyện đàn ông.
Em như mặt đất lặng lẽ lặng lẽ mong chờ,
Em hiểu tôi rồi bỏ qua.
Bỏ qua thế mới phiền
Bỏ qua thế anh càng yêu em hơn
(Líu la líu lô ô .....) x 4
Và như thế là tôi phải lòng vợ tôi
Đôi khi công việc anh suốt ngày say sưa
Quên con quên vợ em có buồn không?
Líu la líu lô ô .....
Đôi khi bạn bè hay đến rủ đi chơi
Say sưa đôi lần em có giận không?
Líu la líu lô ô .....
Anh thương vợ anh bao năm bao năm mong chờ
Ôi người vợ bé bỏng của tôi
Em đâu có xiềng xích xiềng xích gì tôi gì tôi nhiều
Em chỉ có tình yêu lặng lẽ
Thế mới phiền.
Lặng lẽ thế mới phiền
Ô uơ ....
Lặng lẽ thế anh càng yêu em hơn
(Líu la líu lô ô .....) x 4
Và như thế là tôi phải lòng vợ tôi
Bài ni nữa nè
Bà Xã tôi number one