Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 13 trên 13

Chủ đề: 6 bước để học tốt môn văn

  1. #1
    AugustineTuanBao's Avatar

    Tuổi: 26
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Augustine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bất cứ nơi đâu...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,015
    Cám ơn
    3,086
    Được cám ơn 10,436 lần trong 1,881 bài viết

    Thumbs up 6 bước để học tốt môn văn

    Rất hữu ích cho bạn nào xem môn văn là môn cực hình đấy!

    Nhiều bạn cho rằng môn Văn là bộ môn “gây mê” nhanh chóng nhất, khó nuốt nhất. Thế nhưng môn Văn có thật sự đáng sợ như vậy không? Hãy biến mỗi tiết Văn trở thành những tiết học thú vị nhé!
    1. Đọc truyện ngắn, tiểu thuyết:
    Đây là cách học hỏi tốt nhất để các bạn có một bài văn hay và sâu sắc. Đọc nhiều truyện ngắn, tiểu thuyết không những giúp teen chúng ta hiểu từ ngữ tiếng Việt mà còn giúp rèn luyện khả năng sáng tạo và trí tượng tưởng trong môn Văn. Hiện nay, khi ra nhà sách không chỉ có các tác phẩm trong nước mà các tác phẩm kinh điển của nước ngoài cũng được bày bán càng hỗ trợ cho các bạn có thêm kinh nghiệm trong lối viết văn của mình.
    2. Khảo sát thực tế:
    Nguồn cảm hứng văn học lúc nào cũng từ thực tế đời sống. Cố gắng quan sát những cử chỉ, hành động và sự việc xảy ra xung quanh chúng ta, bạn sẽ nhận rõ những ý tưởng cần thiết trong bài văn của mình. Nhất là về khoảng văn nghị luận, thuyết minh và chứng minh thì các bạn càng cần phải trau dồi vốn kiến thức sâu rộng bên ngoài rất nhiều. Bạn Tú (lớp 9 trường THCS Lê Văn Tám) bộc bạch kinh nghiệm: “Mỗi lần không có ý tưởng để làm bài, mình thường ra công viên gần nhà ngồi quan sát hoạt động của mọi người xung quanh. Thế là từ ngữ ở đâu cứ vào trong đầu mình í!”
    3. Biến tiết học Văn trở nên thú vị:
    Tiết Văn chán ư? Không hề! Hãy “hô biến” tiết Văn trở thành một tiết học lý thú bằng cách tạo dựng các nhóm thi đua với nhau, cùng nhau xây dựng bài học. Các bạn có thể thể hiện diễn xuất, giọng kể của mình qua các văn bản được học trên lớp. Môn Văn trở nên dễ nuốt hơn bao giờ hết vì chính các bạn đã tạo bầu không khí vui vẻ cho tiết văn.

    Học văn cũng không khó lắm đâu. (Ảnh minh họa)

    4. Soạn bài trước ở nhà:


    Việc soạn bài ở nhà cũng rất quan trọng vì khi đó các bạn đã đọc bài và tham khảo trước. Khi vào lớp, mọi câu hỏi được đặt ra, bạn đều có thể dễ dàng trả lời và dễ dàng trở thành “ngôi sao” của tiết học Văn hôm đó.

    5. Nghỉ ngơi:
    Học Văn luôn kèm theo đó là sự nghỉ ngơi, chỉ khi được nghỉ ngơi thư giãn thật sự thì bạn mới có thể học tốt hơn, nhớ bài lâu hơn và sự sáng tạo phong phú hơn. Nghỉ ngơi sau khi học không chỉ giúp teen nạp thêm năng lượng để tiếp tục chiến đấn môn Văn mà còn cho các môn học khác nữa.
    6) Nghe thầy cô giảng:
    Tập trung chú ý nghe thầy cô giảng bài cũng là một cách hữu ích giúp teen chúng mình học giỏi môn Văn hơn đấy! Chăm chú nghe giảng sẽ học được nhiều điều hay từ thầy cô mà cũng có khi thấy học trò chăm chú lại càng giúp thầy cô thêm “power” để truyền đạt các kiến thức mà mình có nữa đấy. Nam (lớp 10 trường GV) tâm sự: “Nhớ năm trước lớp mình không thích nghe cô giảng bài nên thường làm chuyện riêng trong lớp. Thế là cô nản chẳng muốn dạy, kết quả môn văn học kì 1 chẳng có bạn nào được điểm cao. Đến học kì 2 thì đứa nào đứa nấy cuống cuồng đi tìm cổ để xin lỗi và nghiêm túc nghe giảng trong lớp. Cuối cùng tốt nghiệp đứa nào cũng điểm môn Văn cao”.
    Môn Văn học cực dễ đối với các bạn bẩm sinh đã yêu Văn, nhưng nếu hiểu và cần cù học hỏi thì bỗng dưng các tiết Văn trở nên dễ dàng, thú vị đối với những teen sợ nó. Môn Văn giúp cho teen chúng mình có chút lãng mạn, chút ngây thơ và chút hồn nhiên trong cuộc sống và còn kích thích óc sáng tạo, trí tượng tưởng. Các bạn đã thấy Văn cực dễ chưa?



    St Internet




    Chữ ký của AugustineTuanBao
    Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. (Gioan 14,6)

  2. Có 9 người cám ơn AugustineTuanBao vì bài này:


  3. #2
    Yến Châu's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2010
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: có chỗ đặt lưng là OK
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 785
    Cám ơn
    1,974
    Được cám ơn 5,867 lần trong 776 bài viết

    Default

    Oh! quá đúng!. Kinh nghiệm ấy YC cũng có tích luỹ được đấy! Nhưng để có những kỹ năng này cũng cần phải có một quá trình luyện "Kungfu" khá vất vả đấy nhé! Thích nhất là kỹ năng đọc. Nhớ hồi còn nhỏ xíu, mình đã ham đọc sách biết chừng nào. Mình có thể đọc sách từ sáng tới chiều kia!
    Chữ ký của Yến Châu
    Em đang đi họp! Và chắc là còn phải họp dài dài!

  4. Có 7 người cám ơn Yến Châu vì bài này:


  5. #3
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    Hic hic, với duoc thì lại thấy môn Văn làm cho mình càng thêm nhiều chuyện, già hoá và khó tính hơn. Dĩ nhiên là môn Văn rất hay, rất tốt cho đầu óc, nhưng văn nhiều quá thì lại làm cho người ta trở nên già hơn, khiến người khác khó chịu hơn khi nghe (hay đọc) lời mình nói (viết).
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  6. Có 6 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  7. #4
    Yến Châu's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2010
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: có chỗ đặt lưng là OK
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 785
    Cám ơn
    1,974
    Được cám ơn 5,867 lần trong 776 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi duoc1706 View Post
    Hic hic, với duoc thì lại thấy môn Văn làm cho mình càng thêm nhiều chuyện, già hoá và khó tính hơn.
    Haha! :secret:vậy mà khi ta đọc những gì con nghĩ, con viết ta cứ tưởng con "rất giỏi văn!" :icon1:. Thôi cứ cố gắng lên cậu bé. Môn đó vẫn cứ là một trong những môn chính khoá của các chương trình học từ cấp 1 đến cấp 3!
    thay đổi nội dung bởi: Yến Châu, 22-08-2011 lúc 06:23 AM
    Chữ ký của Yến Châu
    Em đang đi họp! Và chắc là còn phải họp dài dài!

  8. Có 6 người cám ơn Yến Châu vì bài này:


  9. #5
    Angelus's Avatar

    Tuổi: 47
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sài Gòn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,215
    Cám ơn
    7,866
    Được cám ơn 6,583 lần trong 1,104 bài viết

    Default

    Môn Văn rất dễ thương...
    Học quài mà sao không viết được 1/100 cỡ như "Đất nước đứng lên"...
    Chữ ký của Angelus
    Nếu cần Máu khẩn cấp, ACE click dzô đây ạ! :icon8:

  10. Có 7 người cám ơn Angelus vì bài này:


  11. #6
    vũng_nước's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: Vincent
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,339
    Cám ơn
    4,072
    Được cám ơn 4,272 lần trong 1,085 bài viết

    Default

    Muốn học một ngôn ngữ cho giỏi cần nắm vững 3 điều:

    1. Hiểu văn phạm và cấu trúc của các câu văn.

    2. Biết cách chấm câu để làm cho câu văn gọn gàng dễ hiểu và xúc tích.

    3. Người không đủ vốn liếng nghữ vựng thì không thể hành văn. Vì vậy, nên học càng nhiều ngữ vựng càng tốt. Sau đó học thêm thành ngữ, tiếng địa phương, và danh từ chuyên môn tùy theo vấn đề.
    Chữ ký của vũng_nước
    "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng nếu muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối cho nó mặn lai? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi". (Matheu. 5, 13)

  12. Có 7 người cám ơn vũng_nước vì bài này:


  13. #7
    silk_flower109's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2010
    Tên Thánh: Lucia
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: nha trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 327
    Cám ơn
    2,284
    Được cám ơn 2,248 lần trong 323 bài viết

    Default

    cấp 1 với cấp 2 mình viết văn cũng đâu tệ... thế mà lên cấp 3 đau đầu với môn văn... trong 6 bước trên, silk chỉ bỏ mỗi bước 3 thôi, vậy mà cũng bị liệt vì môn văn đó _ _!
    Chữ ký của silk_flower109

  14. Có 5 người cám ơn silk_flower109 vì bài này:


  15. #8
    josthanh's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2011
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bình Dương
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 38
    Cám ơn
    33
    Được cám ơn 222 lần trong 37 bài viết

    Default

    Văn nhiều lúc là giấc mơ, nhiều lúc là ác mộng ...

    Em ngán nhất là phần Tiếng Việt, làm bài toàn dưới điểm trung bình ... vì nó mà nó kéo Văn của em xuống còn 7,5 ... Cứ uống nhiều sữa Fristi " cho trí tưởng tượng bay cao " để phát minh ra những bài văn hay nha ...
    Chữ ký của josthanh

    Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em ( Ga 15,16a )

  16. Có 5 người cám ơn josthanh vì bài này:


  17. #9
    Joseph_thamlang's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 67
    Cám ơn
    57
    Được cám ơn 158 lần trong 45 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi duoc1706 View Post
    Hic hic, với duoc thì lại thấy môn Văn làm cho mình càng thêm nhiều chuyện, già hoá và khó tính hơn. Dĩ nhiên là môn Văn rất hay, rất tốt cho đầu óc, nhưng văn nhiều quá thì lại làm cho người ta trở nên già hơn, khiến người khác khó chịu hơn khi nghe (hay đọc) lời mình nói (viết).

    Hi em, nhiều bạn nghĩ như em nên khi vào thực tế cuộc đời thì rất lúng túng khi phải viết. Anh thấy rất nhiều bạn 27, 28, đã là cử nhân rồi mà không viết nổi một tiểu luận môn học, làm bài tập bình luận nhận xét về một chủ đề nào đó thì vò đầu bứt tai. Quản đốc 1 nhà máy khi được giao viết một bảng hướng dẫn, một quy định, một báo cáo thì nhăn nhăn nhó nhó ngồi cả buổi...Văn không đơn thuần là thơ truyện, là mở mang đầu óc, văn là một phần công việc đó em ạ, cơ khí, kinh tế hay bác sỹ... đều cần dùng, như khi anh viết bài này cũng là đang viết văn đó. Học tốt khác viết tốt,hi, 6 cái TuanBao nêu anh không thấy có cái nào bảo phải luyện viết cả, học phải có hành chứ, chỉ cần những bài gắn gắn nhỏ nhỏ thôi, từ từ rồi sẽ lên tay :icon1:
    Chữ ký của Joseph_thamlang
    Bỏ Thầy con biết theo ai !!!

  18. Có 5 người cám ơn Joseph_thamlang vì bài này:


  19. #10
    heobabie1997's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2011
    Tên Thánh: matta
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: giáo xứ Thuận Phát Giáo Hạt Xóm Chiếu
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 20
    Cám ơn
    280
    Được cám ơn 115 lần trong 20 bài viết

    Default

    híc sao em cãm thấy em làm được 3/6 vậy ta???? Hèn gì em không bao giờ giỏi văn đc
    Chữ ký của heobabie1997
    Chúa ơi dạy con, được tin yêu Chúa luôn
    Và mến yêu tha nhân thật lòng,như Chúa thương con.

  20. Có 3 người cám ơn heobabie1997 vì bài này:


  21. #11
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    Hi hi. Em không hề ghét môn Văn, anh Joseph_thamlang ạ! Con không có tệ môn Văn đâu, cô Yến Châu ơi. Thật ra, con đã luôn thuộc top 5 của lớp trong 4 năm THCS về môn Văn đấy ạ (tiếc một điều là chỉ thuộc top 5 của lớp thôi chứ không đạt được giải gì trong các cuộc thi Văn được tổ chức ở trường cả)! Nhưng anh và cô thấy không, vì cách nói chuyện của con trong TCVN quá văn, nên đã bị mọi người cho là lời của một ông cụ, cho rằng con là một ông già giả dạng con nít, hay đơn giản hơn là một "ông cụ non". Chẳng là con áp dụng mọi ngôn từ và ngữ tiếng Việt mà con biết vào lời nói, và cách nói chuyện như thể viết văn, nên đã bị xem là già. Nếu con nói chuyện như kiểu giao tiếp bằng tiếng nói, với từ ngữ có vẻ giản dị và đơn sơ của người quê Việt Nam, có lẽ con đã không bị gọi là già. Bởi vậy con mới nói: môn văn làm cho mình thêm "già hoá". Hễ nói chuyện có văn vẻ một tí là bị bảo ra vẻ ông cụ non ngay. Hic hic. Anh và cô thấy không, con không viết sai chính tả, không đặt chấm phẩy sai chỗ và luôn đặt dấu câu một cách thống nhất, thích hợp, hợp lý.
    Bé Heo ạ, cách học Văn tốt nhất, chính là: đọc thật nhiều sách; và quyển sách hay nhất mà tất cả chúng ta đều nên đọc, đó là quyển KINH THÁNH.
    thay đổi nội dung bởi: duoc1706, 23-08-2011 lúc 06:20 PM
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  22. Có 3 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  23. #12
    AugustineTuanBao's Avatar

    Tuổi: 26
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Augustine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bất cứ nơi đâu...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,015
    Cám ơn
    3,086
    Được cám ơn 10,436 lần trong 1,881 bài viết

    Default

    Ông cụ non với những suy nghĩ "thật sự" chín chắn thì là tốt cứ sao nhĩ?! Em còn mong muốn điều đó nhiều hơn ở mình đấy chứ. Với từ ngữ "già hoá" thì em nghĩ không thích hợp. Văn không chỉ diễn đạt ở lời nói bên ngoài mà còn phải lẫn bên trong tâm hồn mình, những suy nghĩ nữa chứ...!

    Lên đại học cho dù anh giỏi Toán - Lý - Hoá. Mà dở văn thì cũng thành ra không được gì. Nhất là Kiến Trúc. Biết đào sâu ý tượng - kỹ thuật chăm chút từng li từng tí cho bài mình làm. Mà không biết cách thức diễn đạt - xử lí tình huống khi thuyết trình thì cũng công toi à. Bằng chứng là anh hai em khi thuyết trình đồ án tốt nghiệp Kiến Trúc. Mọi người ai cũng khen là bài đẹp, có phong cách riêng. Nhưng chấm tiêu chuẩn là 10 điểm nhưng hết thẩy 5 điểm là điểm nói và biết trả lời bất cứ câu hỏi nào do ai đưa ra. Thế là anh em đã mất gần 3 điểm do không trả lời được câu hỏi nào...


    *** Nhưng nếu thích, thì em vẫn thích văn hơn toán. ^^!! Vào lớp học thì giờ toán - lý - hoá thì ngồi lì một chỗ thôi. Hic có khi buồn ngủ nữa chứ. Còn văn thì hăn hái lắm cơ! Hi
    thay đổi nội dung bởi: AugustineTuanBao, 26-08-2011 lúc 08:32 PM
    Chữ ký của AugustineTuanBao
    Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. (Gioan 14,6)

  24. Có 2 người cám ơn AugustineTuanBao vì bài này:


  25. #13
    silk_flower109's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2010
    Tên Thánh: Lucia
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: nha trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 327
    Cám ơn
    2,284
    Được cám ơn 2,248 lần trong 323 bài viết

    Default

    Lên đại học cho dù anh giỏi Toán - Lý - Hoá. Mà dở văn thì cũng thành ra không được gì. Nhất là Kiến Trúc. Biết đào sâu ý tượng - kỹ thuật chăm chút từng li từng tí cho bài mình làm. Mà không biết cách thức diễn đạt - xử lí tình huống khi thuyết trình thì cũng công toi à. Bằng chứng là anh hai em khi thuyết trình đồ án tốt nghiệp Kiến Trúc. Mọi người ai cũng khen là bài đẹp, có phong cách riêng. Nhưng chấm tiêu chuẩn là 10 điểm nhưng hết thẩy 5 điểm là điểm nói và biết trả lời bất cứ câu hỏi nào do ai đưa ra. Thế là anh em đã mất gần 3 điểm do không trả lời được câu hỏi nào...

    Gì đây... kiến trúc thì liên quan gì đến văn hã... nói như em tức là dỡ văn không thi được kiến trúc à ?_?... Sáng tạo ở nghệ thuật và trong văn học là 2 mặt hoàn toàn khác nhau mà _ _!
    Chữ ký của silk_flower109

  26. Có 4 người cám ơn silk_flower109 vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com