Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Các bà Mẹ giáo họ Phêrô Tự, Giáo Xứ Thổ Hoàng mừng lễ Thánh Louis quan thầy.

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,412
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,024 lần trong 5,101 bài viết

    Default Các bà Mẹ giáo họ Phêrô Tự, Giáo Xứ Thổ Hoàng mừng lễ Thánh Louis quan thầy.

    Các bà Mẹ giáo họ Phêrô Tự
    Giáo Xứ Thổ Hoàng mừng lễ Thánh Louis quan thầy.



    Sáng nay, lúc 5 giờ sáng ngày 23 tháng 8 năm 2011, tại nhà thờ Giáo xứ Thổ Hoàng, các bà mẹ thuộc Giáo họ Phê rô Tự, đã long trọng mừng thánh lễ kính Thánh Louis quan thầy, cũng là toán đông hội viên nhất có 120 hội viên.

    Thánh lễ được mừng trước vì ngày 24/08 các bà mẹ phải tập trung về Ban Mê Thuột tham dự 2 ngày tĩnh huấn toàn Giáo phận.

    Trong bài chia sẻ cha chủ tế Đa Minh Phạm Sỹ Hiện kể lại di chúc của một người mẹ để lại cho các con trước khi lìa đời: “Mẹ không có gì để lại cho các con ngoài hành trang cuộc đời của mẹ là những ngày mẹ phục vụ cho Giáo xứ, đây chính là của cải mẹ có được, mẹ vừa mang theo và để lại cho các con, mẹ mang theo để trình diện Chúa, mẹ để lại cho các con để các con tiếp bước con đường của mẹ là phải sống phục vụ, sống cầu nguyện và hy sinh, nhờ những công việc đó các con sẽ sắm được một thứ không sợ mối mọt làm hư mất chính là nước trời. "

    Thánh Louis cũng vậy, Ngài đã để lại cho chúng ta một mẫu gương ngời sáng, trong cảnh quyền quý cao sang của một vị vua, nhưng Ngài đã biết dùng chức vị của mình để phục vụ người nghèo, đất nước và Giáo hội, Ngài đã trung kiên thực hiện cuộc sống khó nghèo và giàu lòng nhân hậu, và đặc biệt nhân cách và con đường nên thánh của Thánh nhân luôn luôn gắn liền với tấm lòng và sự giáo dục của người mẹ. Ngay từ tuổi ấu thơ, Louis đã được hấp thụ từ nơi người mẹ thánh thiện và đầy nghị lực, bà Blanche de Castille, một nền giáo dục hoàn hảo. Chúng ta sẽ còn nhớ mãi lời khuyên mà người mẹ đạo đức đã nói với con mình: “Con ơi, mẹ yêu con trên hết mọi sự, nhưng mẹ thà thấy con chết ngay bây giờ trước mặt mẹ, còn hơn thấy con phạm một tội trọng mất lòng Chúa”.


    Kết thúc Thánh lễ, cha chủ tế kêu gọi các bà mẹ hãy dũng cảm lên, dũng cảm để đối đầu với muôn vàn khó khăn và thách đố của đời thường, can đảm giáo dục con cái, can đảm xây dựng và vun xới cho mái ấm gia đình, hãy phục vụ, phục vụ gia đình, phục vụ giáo xứ, hãy cho đi chắc chắn Chúa sẽ đền bù.


    Theo Thánh Louis, con hân hoan tiến về nhà Chúa



    Cờ hiệu toán Louis





    Cha chủ tế Đa Minh Phạm Sỹ Hiện



    Bài đọc 1



    hơn 800 giáo dân tham dự Thánh Lễ



    Bài đọc 2



    Chia sẻ Tin Mừng



    Dâng lời nguyện giáo dân



    Dâng lễ vật






    Niệm hương





    http://gpbanmethuot.vn/content/c%C3%...n-th%E1%BA%A7y
    Hồng Bính
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Có 6 người cám ơn hongbinh vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com