"Sự tha thứ là huơng thơm mà hoa violet để lại trên gót giày đã giẫm nát nó" |
||
"Sự tha thứ là huơng thơm mà hoa violet để lại trên gót giày đã giẫm nát nó" |
||
'' Hãy cho đi để được nhận lại '' |
||
Hạnh phúc của tôi, chính là hạnh phúc của mọi người quanh tôi. vậy, tôi muốn dược hạnh phúc thì trước tiên phải mang hạnh phúc đến với mọi anh chị em quanh mình. Sự tha thứ cũng vậy, hãy tha thứ để chính bạn được hạnh phúc. Khi không muốn tha thứ cho ai, Hãy nhìn lên Thánh Giá, sẽ thấy Thiên Chúa muốn bạn phải làm gì. Xin cám ơn bạn Xuanhuong thật nhiều. |
||