Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 12 trên 12

Chủ đề: Đức sứ thần chủ tế thánh lễ tại nhà thờ Chánh toà Kontum

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,384
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default Đức sứ thần chủ tế thánh lễ tại nhà thờ Chánh toà Kontum

    Đức sứ thần chủ tế thánh lễ
    tại nhà thờ Chánh toà Kontum



    VRNs (10.09.2011) - Kontum – Từ tờ mờ sáng ngày 09.09.2011, hàng chục ngàn giáo dân Kinh, Bahnar, Xê Đăng, Rơ Ngao, Jarai … cùng với rất đông tu sĩ nam nữ đã có mặt tại khuôn viên nhà thờ Chánh toà Kontum, khách du lịch hay gọi nơi đây là nhà thờ gỗ. Đức sứ thần Toà thánh đã chủ sự thánh lễ cùng với Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh, giám mục giáo phận Kontum và hàng trăm linh mục Triều và Dòng.
    Lời chào đầu thánh lễ, Đức tổng giám mục Leopoldo Girelli đã dùng tiếng Việt xen với tiếng Bahnar (bơnê = cám ơn), nên đã bị ngắt ngang liên tục bằng những tràng pháo tay. Sau ít lời đó, ngài bắt đầu làm dấu thánh giá bằng tiếng Việt, kế đó Đức cha Micae tiếp tục các nghi thức tiếp theo.
    Mời anh chị em cùng nghe đoạn mở đầu mà chúng tôi ghi âm được, cùng xem phóng sự ảnh của lễ đại trào này.


    Đức tổng giám mục Leopoldo Girelli chủ tế thánh lễ. Bên trái ngài là cha Andrê, tiến sĩ thần học luân lý, thư ký của Đức sứ thần
    Sau thánh lể theo chương trình Sứ Thần sẽ đi thăm Đức mẹ Măng Đen và chiều nay ngài sẽ đến thăm và lưu lại hai ngày Trung Tâm Truyền Giáo Pleichuet thuộc DCCTVN tại tỉnh Gia Lai. VRNs sẽ tiếp tục đưa tin.
    PV. VRNs



    Từ tờ mờ sáng, cộng đoàn dân Chúa đa sắc tộc đã có mặt tại nhà thờ Chánh toà Kontum



    Có con nhỏ, vẫn đi để được chào đón Đức sứ thần



    Các thanh niên thiếu nữ đa sắc tộc thuộc ca đoàn hợp nhất đã sẳn sàng cho thánh lễ



    Các bài đọc Lời Chúa trong thánh lễ bằng ba ngôn ngữ khác nhau



    Phúc Âm cũng được các cha thay nhau công bố, mỗi người một ngôn ngữ


    Các bạn trẻ các sắc tộc múa dâng của lễ. Phía trên bên trái là huy hiệu của ĐGH Bênêđictô XVI, người sai Đức sứ thần đến đây. Bên phải ở trên là huy hiệu của Đức giám mục Micae, Kontum. Huy hiệu diễn tả nhân sinh quan của người sắc tộc thiểu số Tây Nguyên là Nước-Lửa-Gió, và cũng là biểu tượng của Chúa Thánh Thần trong thế giới.

    --
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Có 16 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  3. #2
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,384
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default GP. KONTUM ĐÓN TIẾP ĐỨC TGM ĐẠI DIỆN TOÀ THÁNH LÉOPOLDO GIRELLI

    GP. KONTUM ĐÓN TIẾP
    ĐỨC TGM ĐẠI DIỆN TOÀ THÁNH LÉOPOLDO GIRELLI



    Ngay từ chiều thứ Năm, ngày 8-9-2011, mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Đức Giám mục Giáo phận Kontum Micae Hoàng Đức Oanh đã tới Thị xã An Khê từ tối hôm trước, để kịp chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Đức TGM Léopoldo Girelli vào sáng hôm sau. Thị xã An Khê là khu vực giáp biên với Giáo phận Quy Nhơn, cách Toà Giám mục Kontum 130km về hướng đông, qua hai đèo Mang Yang và An Khê.

    Như chương trình đã định, đúng 7:30 sáng thứ Sáu ngày 9-9-2011, Đức TGM Léopoldo Girelli đã tới chân đèo An Khê trong niềm hân hoan đón chờ của Đức Giám mục Giáo phận, các linh mục, nam nữ tu sĩ và hàng trăm giáo dân Giáo phận Kontum.

    Hơn 50 chiếc xe hơi trong đoàn đón tiếp nối đuôi nhau chạy dài mấy cây số, qua những đoạn đường rừng uốn khúc quanh co, thể hiện lòng trung thành và hiếu khách của những người con Giáo phận Kontum đối với Đức TGM Léopoldo Girelli, với Đức Thánh Cha và với Mẹ Hội Thánh. Suốt dọc hành trình, hai bên đường, giáo dân các Giáo xứ An Khê, Chợ Đồn, An Sơn và Đồng Sơn hân hoan vẫy chào với Cồng Chiêng Tây Nguyên, với những biểu ngữ in hình Đức Thánh Cha và hình Đức TGM Léopoldo Girelli. Hoà quyện với tiếng Cồng Chiêng ấy là một khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của núi rừng Tây Nguyên: những vầng mây đang ôm ấp núi đồi trùng trùng điệp điệp, những làn sương mai đang tan trong buổi bình minh đã làm cho cả chủ lẫn khách phải sững sờ và hướng lòng về một Đấng Tạo Dựng Quyền Năng.

    Phú Yên H’RA, điểm dừng chân đầu tiên

    Lúc 8 giờ 30 phút, Đức Sứ thần cùng phái đoàn đã tới trung tâm truyền giáo Phú Yên H’Ra. 2.000 người nô nức reo mừng trong tiếng Cồng Chiêng rộn rã, nhặt khoan nhưng đầy trang nghiêm đã đón Đức TGM Léopoldo Girelli vào nhà thờ viếng Mình Thánh Chúa.

    Cha xứ Phaolô Phạm Văn Công đại diện cho 13 làng với 3.074 giáo dân thuộc trung tâm truyền giáo chào mừng và cám ơn Đức TGM Léopoldo Girelli đã ưu ái chọn Phú Yên H’RA là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến viếng thăm mục vụ Giáo phận Kontum. Trong lời chào mừng, ngài nhắc đến Phú Yên H’RA như là hoa quả đầu mùa của các thừa sai qua 170 năm đầy hy sinh, gian khổ, lao tù và cả chính mạng sống.

    Đại diện cho những người con của dân tộc Barnah đã dâng lên Đức TGM Léopoldo Girelli chiếc khăn thổ cẩm với dòng chữ “Barnah - Mang Yang” và chiếc còng Tây Nguyên, thể hiện tâm tình yêu mến và hiệp nhất trong Giáo Hội.

    Với niềm xúc động sâu xa, Đức TGM Léopoldo Girelli đã ca ngợi vẻ đẹp của núi rừng Tây Nguyên, ngài nói: “Thưa anh chị em, quang cảnh núi rừng nơi đây thật tuyệt vời. Cha vừa đi qua một cái đèo có tên là Mang Yang, nó có nghĩa là Cổng Trời và ở đây cha như thấy đang cùng ở trên trời với anh chị em. Anh chị em sống ở núi này, một dãy núi gần trời; vì thế anh chị em gần với Thiên Chúa và Thiên Chúa gần gũi với anh chị em. Cha vui mừng vì món quà của anh chị em, vì nó thể hiện tình thân của dân tộc anh chị em với cha. Đây cũng là dấu chỉ của tình hiệp nhất trong Giáo hội Công giáo - một Giáo Hội hiệp nhất. Chúng ta cũng là một gia đình, trong gia đình đó, có Đức Thánh Cha làm đầu. Cha đưa tới đây cho anh chị em tình yêu và phúc lành của Đức Thánh Cha. Anh chị em hãy biết rằng, Đức Thánh Cha rất yêu mến người Công giáo Việt Nam, đặc biệt là người Công giáo của Giáo phận Kontum. Cha ban phép lành của Đức Thánh Cha, và đó là dấu chỉ tình yêu mà ngài dành cho anh chị em. Thay mặt Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, cha ban phép lành của ngài cho anh chị em”.

    Sau khi ăn bữa sáng vội vàng bằng thịt rừng nướng và cơm lam truyền thống của dân tộc Barnah, Đức Sứ thần đã đến thăm và chụp hình lưu niệm tại nơi đã tái hiện lại cuộc kết nghĩa lịch sử 170 năm về trước giữa Thầy Sáu Do và Bok Kiơm - một tù trưởng khét tiếng và man rợ. Thánh Ý Thiên Chúa thật nhiều màu, Ngài đã dùng Phaolô - một người chuyên đi bắt bớ các Kitô hữu để làm tông đồ dân ngoại, thì nay ngài cũng dùng Bok Kiơm trở thành ân nhân của các vị thừa sai và miền truyền giáo Tây Nguyên. Bức tượng thật lạ lùng, một người to lớn đứng trên đang nắm lấy hai vai một người nhỏ bé phía dưới. Ý nghĩa của nó đã được Cha xứ giải thích như sau:

    - Một người to một người nhỏ cho thấy rằng, người bản địa xưa kia cao lớn hơn người Kinh.

    Một người to đứng trên thể hiện tư cách chủ nhà tiếp đón khách và vị thừa sai đứng dưới thể hiện tinh thần của nhà truyền giáo. Người truyền giáo không phải là người đứng trên để phán xuống, nhưng là theo gương Chúa Giêsu - Người đến không phải để cho người ta hầu hạ nhưng là hầu hạ và hiến mạng sống mình.

    Phú Yên H’ra tiễn khách trong niềm tiếc nuối khôn vơi. Suốt những ngày qua họ đã công phu chuẩn bị để đón Đức TGM Léopoldo Girelli và hôm nay đã được đền đáp xứng đáng. Đêm trước ngày đón Phái đoàn, họ đã có một đêm văn nghệ lửa trại vui say tình Chúa và chan chứa tình người, thể hiện sức sống mạnh mẽ của một giáo hội trẻ đầy sức sống. Sức sống ấy hôm nay đang diện diện trên vùng đất trung tâm mà các nhà truyền giáo đã chọn để rao giảng Tin Mừng cho anh em sắc tộc Barnah vùng Mang Yang. Nguyện xin Thiên Chúa thực hiện những điều tốt đẹp mà Ngài đã khởi sự nơi đây.

    Ghi nhanh tại Gia Lai



    Rộn ràng tiếng cồng chiêng




    Đón tiếp Đức TGM Léopoldo Girelli tại Nhà thờ Thăng Thiên và TGM. Kontum
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  4. Có 11 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  5. #3
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,384
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default http://truyenthongconggiao.org/controls/LoadImage.aspx?NewsPK=21239

    Diễn văn chào mừng Đức TGM Leopoldo Girelli
    của Đức Giám mục Giáo phận Kontum


    (ngày 9-9-2011)


    Trọng kính Đức Tổng,

    Hôm nay, đông đủ đại diện mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận Kontum qui tụ về đây để đón chào và chào mừng Đức Tổng, vị đại diện hữu hình của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, đến thăm Giáo phận Kontum chúng con.

    Trước 1932, Kontum là vùng truyền giáo Tây Nguyên gồm 4 tỉnh Kontum, Pleiku, Đăk Lăk và Attôpư. Sau 1932, miền truyền giáo này đã được nâng lên thành một giáo phận Tông toà. Năm 1944, phần Attôpư được cắt về với Giáo hội Lào. Năm 1967, một phần lãnh thổ đã được cắt sát nhập với một phần của Giáo phận Đà Lạt thành một giáo phận mới: Giáo phận Ban Mê Thuột. Vào năm 1972, Đức cha Phaolô Seitz Kim đã có chương trình xin Toà Thánh chia phần còn lại thành hai giáo phận mới: Kontum và Pleiku. Hiện chúng con cũng đang mong Toà Thánh sớm cho thực hiện chương trình này, để công cuộc loan báo Tin Mừng được phát triển mạnh mẽ hơn.

    Người có công khai sáng miền truyền giáo này phải kể hàng đầu là Đức cha Stêphanô Cuenot [Thể], vị Giám mục Tông toà cuối cùng của Giáo phận Tông toà Đàng Trong. Sau ngài phải kể đến Thầy Sáu Phêrô Nguyễn Do và ông Bok Kiơm, viên tù trưởng sắc tộc Bahnar. Tuy ông không lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, nhưng ông được coi như là một Cyrus của miền truyền giáo này. Bất chấp mọi gian nan thử thách, nào là miền xuôi cấm đạo gay gắt, nào là khí hậu khắc nghiệt, nào là ngôn ngữ cùng phong tục tập quán khác nhau cùng với đủ thứ khó khăn khác, Đức cha Cuenot vẫn quyết tâm mở cho được con đường truyền giáo lên Tây Nguyên và sang tận Hạ Lào.

    Giáo phận Kontum ngày nay trải dài dọc quốc lộ 14 và quốc lộ 19 trên diện tích hơn 25.000 km2, chưa kể phần diện tích của tỉnh Phú Bổn bị sát nhập vào tỉnh Đăk Lăk sau năm 1975 với số dân hơn 1.700.000. Số dân nơi đây có thể sẽ tăng nhanh nếu đà di dân tự do từ khắp các vùng đất nước tiếp tục tuốn lên lập nghiệp dọc theo trục 3 trong 4 xa lộ Bắc Nam – xa lộ 14 (đường Hồ chí Minh), xa lộ 14c (dọc sát biên giới Lào-Campuchia) và xa lộ Đông Trừơng Sơn (nối Tp Đà Lạt và Măng Đen, Kon Plông. Xa lộ thứ 4 là Quốc lộ 1). Cả 3 đều đi ngang qua giáo phận này. Chắc chắn, từ đó, sẽ có nhiều biến động ảnh hưởng mạnh mẽ tới mọi mặt của cuộc sống như môi trường, văn hoá, sắc tộc, tôn giáo, xã hội… và cũng có nhiều thách đố đặt ra cho các nhà thừa sai của Tin Mừng sự thật và yêu thương trên vùng truyền giáo này.

    Nhìn lại suốt bao năm tháng qua, giáo phận chúng con phải vượt qua liên tục bao gian nan thử thách. Trong chiến tranh, nhiều nhà thờ đã bị tàn phá bình địa. Các cơ sở đào tạo, giáo dục, bác ái xã hội và tài chánh đã bị tịch thu. Ruộng, vườn, đồn điền cũng được quốc hữu hóa. Tất cả hầu như trở lại số không! Trong khi đó, giáo dân phải di tản nhiều lần xa nhà, bỏ lại phía sau tất cả tài sản, ruộng rẫy! Đặc biệt, 3 lần phải chạy loạn xuống tận Nha Trang hoặc tới Sài Gòn hay Lục Tỉnh. Thật khốn đốn! Số lớn không quay trở về. Họ ở lại miền xuôi hoặc vượt biển ra sinh sống ở nước ngoài. Số trở về nhìn cảnh nhà trống vắng và vào làm ăn tập thể ngay, nên rất hoang mang và ngao ngán. Hơn nữa khi hay tin Đức giám mục giáo phận Phaolô Seitz [Kim] và các vị thừa sai được mời rời khỏi miền đất mà họ đã gắn bó suốt bao năm tháng để về Pháp, dân chúng lại càng hoang mang lo sợ gấp bội. Số giáo dân đã tụt xuống quá nửa, số linh mục từ 105 lại chỉ còn 45. Cũng chỉ 13 năm sau (1975-1988), vỏn vẹn còn lại 30 vị. Phải đợi tới ngày 6-11-1991, mới có thêm một linh mục mới, Cha Luy Nguyễn Quang Vinh, được truyền chức tại nhà thờ Đức An, Pleiku. Số nữ tu còn ở lại không quá 100 chị em thuộc 6 hội dòng. Đứng trước tình trạng “bi đát” như thế, tạ ơn Chúa, chúng con đã biết cùng nhau chạy đến với Chúa, đến với Lời của Ngài và chấp nhận việc đào tạo nhân sự như một ưu tiên hàng đầu trong bậc thang mục vụ.

    Lời Chúa thực sự đã là “ngọn đèn soi cho chúng con bước, là ánh sáng chỉ đường chúng con đi”. Lời Chúa đã soi sáng giúp chúng con biết đọc ra được các dấu chỉ thời đại và vững tâm tiến bước trên con đường chứng nhân loan báo Tin Mừng. Phong trào Lời Chúa được phát triển rộng khắp. Chương trình “Người người Tân ước, nhà nhà Kinh Thánh” được nhân rộng. Gia đình và xứ đạo được khích lệ trở thành những “tiền-chủng-viện” hoặc “tiền-đệ-tử-viện” với hệ thống gia đình ơn gọi có Gia đình Phanxicô Xaviê bảo trợ được tổ chức tại các giáo xứ. Bên cạnh còn có hệ thống nội trú để giúp con em, nhất là con em các dân tộc và người nghèo, có chỗ an tâm học tập và được bù đắp những thiếu vắng trong hệ thống giáo dục của chế độ vô thần duy vật. Tạ ơn Chúa, đây cũng là một nguồn cung cấp ơn gọi cho các chủng viện và tu viện. Ngoài ra chúng con còn có 12 ngày truyền thống dành cho 12 giới trong giáo phận. Những ngày này, chúng con quy tụ sinh hoạt với nhau theo luân phiên một năm sinh hoạt theo cấp giáo phận, một năm theo miền Pleiku hoặc Kontum. Những ngày truyền thống này giúp nâng đỡ, hun đúc và bồi dưỡng đời sống đức tin và phục vụ của các thành phần dân Chúa.

    Trọng kính Đức Tổng,

    Hôm nay, Đức Tổng thấy chúng con vui. Chúng con cũng thấy Đức Tổng vui. Tất cả cùng vui vì tất cả đều cảm nghiệm được Chúa yêu thương và đều thấy những việc Chúa làm thật huyền nhiệm! Ngài là chủ lịch sử. Chúng con vui khi đọc ra được những chặng đường quan phòng của Chúa “thật quanh co khúc khuỷu”, nhưng lúc nào cũng được viết “bằng những chữ thẳng”.

    Giờ đây, kính xin Đức Tổng vui lòng nhận những tâm tình quý mến và biết ơn của cả gia đình giáo phận chúng con qua nghi lễ trao còng tay và chít dây thân ái theo tập tục của người dân bản địa chúng con. Chiếc còng được đeo vào tay nói lên sự liên kết chặt chẽ giữa gia đình giáo phận với Đức Tổng; vòng dây thân ái được quấn trên đầu để nói lên mối dây hiệp thông khó quên.

    Chúng con cũng xin Đức Tổng vui lòng chuyển lên Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI lòng hiếu thảo, trung thành và tình huynh đệ thắm thiết của chúng con đối với Mẹ Hội Thánh nói chung, và với Vị Cha Chung, đại diện Đức Kitô dưới trần gian nói riêng.

    Chúng con xin kính chào và cám ơn Đức Tổng. Kính xin Đức Tổng cầu nguyện và chúc lành cho chúng con.

    Đa tạ.

    Micae Hoàng Đức Oanh

    Giám mục Giáo phận Kontum



    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  6. Có 10 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  7. #4
    Angelus's Avatar

    Tuổi: 47
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sài Gòn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,215
    Cám ơn
    7,866
    Được cám ơn 6,583 lần trong 1,104 bài viết

    Default

    Em thích tấm hình Đức TGM ngồi trên xe cày (xe công nông...).
    Nhìn hay hay!
    Chữ ký của Angelus
    Nếu cần Máu khẩn cấp, ACE click dzô đây ạ! :icon8:

  8. Có 7 người cám ơn Angelus vì bài này:


  9. #5
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,384
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default

    (Tin mới cập nhật lúc 7:15 AM) Giáo phận Kontum chào đón Đức sứ thần Toà thánh




    ————-
    VRNs (10.09.2011) – Kontum – Ngày 9.09.2011, Đức sứ thần Tòa thánh Leopodo Girelli đã đến thăm giáo phận Kontum, sau khi kết thúc kỳ kinh lược tại giáo phận Quy Nhơn.
    Cuộc tiếp đón đã diễn ra một cách ân cần và nồng thắm của cộng đồng gồm nhiều sắc tộc khác nhau trên toàn giáo phận: người Kinh, Bahnar, Jarai, Sêđăng, Rơngao …
    Ngay từ sáng sớm hàng ngàn giáo dân đội mưa đợi đón Đức sứ thần. Chỉ riêng tại điểm tiếp đón đầu tiên, Trung tâm truyền giáo Phú Yên – Hra, hạt Măng Yang, đã có hơn 2.000 người có mặt.


    bên trái, cha Công, bên phải cha Bảy, cha Tài và giáo dân Kinh - Thượng đón chờ Đức sứ thần
    Trên đoạn đường từ Quy Nhơn lên Kontum Đức sứ thần đã dừng lại vẩy tay chào rất nhiều nhóm giáo dân Công giáo đã đứng chờ sẵn trên đường với hy vọng được nhìn thấy Đức sứ thần cho dù ngài đang phải ngồi trên xe trong suốt cuộc hành trình.


    Giáo dân đón Đức sứ thần ở dọc đường


    Lúc 08:10 AM, Sứ thần đã ghé thăm giáo điểm Phú Yên – Hra, nơi đây đã có hơn 2.000 giáo dân, đa số là anh chị em Bahnar đang đợi chờ để được tiếp đón vị thượng khách của giáo phận.
    Đại điện Trung tâm truyền giáo Phú Yên – Hra, cha Phaolô Nguyễn Văn Công và các cha trong hạt Măng Yang, Đăk Đoa đã tiếp đón phái đoàn ân cần và chu đáo.

    Trong lời chào mừng Đức sứ thần, cha Công nhắc lại nghi lễ kết nghĩa giữa bok Kiơm, một già làng người Bahnar và thầy Sáu Do, nhà thừa sai Việt Nam được thánh giám mục tử đạo Stêphanô Thể sai lên Tây Nguyên cách nay 170 năm. Nhờ Thiên Chúa quan phòng để sự kiện này xảy ra, mà công cuộc truyền giáo cho các sắc tộc thiểu số Tây Nguyên đã được bắt đầu và phát triển đến ngày nay. Nối tiếp truyền thống xưa, anh chị em tin hữu Bahnar lập lại cử chỉ kết nghĩa xưa kia bằng cách choàng cho Đức sứ thần một pành-xông, như nói với Đức sứ thần, trên đất này, người bahnar sẽ bảo vệ ngài như xưa tổ tiên họ đã bảo vệ không để cho triều đình bắt đạo Nhà Nguyễn đụng đến các nhà thừa sai tiên khởi của cánh đồng truyền giáo bao la này.



    Đức sứ thần kết nghĩa với người nghèo, với người thiểu số bị bỏ rơi
    Sau nghi thức ngắn ấy, Đức sứ thần đã có những lời chào mừng cộng đoàn dân Chúa tại giáo phận Kontum. Hôm nay cũng gần Trung Thu, nên Đức giám mục giáo phận Kontum và Đức sứ thần cũng trao quà Trung Thu cho đại diện một số thiếu nhi, sau đó, các cha và các huynh trưởng tiếp tục phát bánh Trung Thu cho các em còn lại.

    Đức sứ thần đã dùng điểm tâm sáng cùng với anh chị em Bahnar trong tinh thần con cái một nhà. Ngài cũng chia sẽ thông điệp về tình yêu mến của Đức giáo hoàng dành cho con cái của ngài là cộng đồng các sắc tộc khác nhau thuộc gia đình giáo phận Kontum, trong đó có người Bahnar.
    Ngay sau đó, Đức sứ thần cùng đoàn tuỳ tùng rời Phú Yên – Hra để tiếp tục hành trình đi Kontum. Trên đường đi ngai đã mở cũa sổ xe để ban phép lành cho rất nhiều nhóm giáo dân đã đứng sẵn hai bên đường chào đón ngài.


    Giao dân xứ Thăng Thiên, Pleiku, đứng bên đường chào đón Đức sứ thần


    Đoàn xe rước Sứ Thần đã tiến về tòa giám mục Kontum lúc 11:20 AM trong tiếng hò reo của hàng vạn giáo dân từ khắp nơi đã đổ về đây đón chờ. Các vũ điệu của các chị em các sắc tộc thiểu số trên nền âm sắc của khí nhạc còng chiêng làm mê hôn cả những người đi chào đón Đức sứ thần.



    Giáo dân, giáo sĩ chuẩn bị đón tiếp trước cổng TGM Kontum



    Các thiếu nữ xoang dưới bóng hai hàng cây hoa sư trước nhà nguyện chủng viện thừa sai



    Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh dẫn đoàn khách tiến lên nhà nguyện CVK

    Đức sứ thần tiến vào nhà nguyện Chủng Viện Thừa Sai cùng với Đức giám mục chánh toà Kontum, các cha, các tu sĩ nam nữ và hàng ngàn giáo dân, đứng tràn xuống cả dưới sân Toà giám mục.
    Tại đây Đức TGM Leopoldo Girelli được nghe tường trình về chủng viện thừa sai, về quá trình hình thành và phát triển của chủng viện. Nơi đây hiện có nhiều hài cốt của các vị tiền bối của giáo phận Kontum, Đức sứ thần và Đức GM giáo phận đã cùng niệm hương tưởng nhớ và cầu nguyện cho các tiền nhân thừa sai đã như hạt giống gieo vào trong long đất và ở mãi giữ cho đất tây Nguyên này có được sức sống đức tin.



    Đức giám mục Kontum (bên trái) Đức sứ thần (bên phải)
    Rời nguyện đường, tiến sâu vào bên trong là khuôn viên Toà giám mục. nếu ở cổng, Đức sứ thần được các cô gái Tây Nguyên chào đón bằng những vũ điệu xoang truyền thống thì ở ngay bên hong nhà cơm TGM, các chàng trai Tây Nguyên trẻ khoẻ đã tiếp đón Đức khâm sứ với những động tác cắt điệu từ việc tong ching (đánh chiêng), săn thú, làm nương rẩy.



    Vũ điệu ching chiêng của các chàng trai Sêđăng




    Vũ điệu lên rẩy


    Đức sứ thần đã rất tỏ lòng cảm mến sâu sắc với cộng đồng sắc tộc thiểu số nơi đây. Ngài đã dí dỏm phát biểu: “Cha rất yêu mến các con, cha đã bước vào cổng trới (Mang Yang) để được gặp các con, các con ở trên miền cao nguyên gần với trời hơn, nên các con yêu Chúa và được Chúa yêu hơn”.
    Tại đây Đức sứ thần và Đức cha Micae đã đại diện cho toàn gia đình giáo phân Kontum kết nghĩa huynh đệ với nhau.



    Linh mục đoàn chào mừng Đức TGM Leopoldo Girelli




    Hai Đức cha Micae và Leopoldo sau khi kết nghĩa


    Chiều nay theo chương trình, chiều nay Đức sứ thần sẽ đi thăm làng Kon Thring, huyện Đăk Tô và ngày sáng mai sẽ đi thăm Đức Mẹ Măng, huyện Kon Plong, tỉnh Kontum, cách trung tâm Kontum 60 km, nơi có tượng Đức Mẹ “cùi”. VRNs sẽ tiếp tục đưa tin về các hoạt động của Đức sứ thần tại Kontum.

    --
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  10. Có 9 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  11. #6
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,384
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default Xe máy cày trở thành xe chuyên dụng đón Đức sứ thần tại làng Kon Hring

    Xe máy cày trở thành
    xe chuyên dụng đón Đức sứ thần tại làng Kon Hring



    VRNs (10.09.2011) – Kontum - Vào lúc 16:15 PM, ngày 09.09.2011, Đức cha Micae đã dẫn Đức sứ thần và đoàn các linh mục, tu sĩ nam nữ cùng giáo dân Kontum đến Giáo điểm Kon Hring. Có khoảng 5.000 giáo dân người Xê Đăng chào đón Đức sứ thần.
    Khi đoàn xe vào đến cổng chào, Đức sứ thần và Đức cha Micae xuống xe, Đức sứ thần giơ tay ban phép lành cho cộng đoàn. Sau đó cha Bá Năng Lý, một người con của cộng đồng Xê Đăng, và là linh mục người dân tộc thiểu số đầu tiên của giáo tỉnh Huế sau 1975, đã mời Đức cha Micae và Đức sứ thần lên xe máy cày để đi vào nhà nguyện cách đó khoảng hơn 500m.


    Chiếc xe máy cày trở thành xe chuyên dụng rước Đức sứ thần đi giữa dân để ngài có thể chúc lành cho dân, và dân cũng có thể dễ dàng nhìn được ngài.
    Như vậy mới thấy, cả vùng núi xa xôi hẻo lánh này vẫn có xe chuyên dụng dành cho yếu nhân theo kiểu, theo sức và nhất là theo tình yêu của công đoàn Dân Chúa Xê Đăng dành cho vị đại diện Đức thánh cha bênêđictô XVI.
    Giáo dân Xê Đăng đứng dọc hai bên đường dẫn vào Nhà nguyện vỗ tay, múa hát theo điệu xoang truyền thống với nhịp điệu của ching chiêng vui mừng chào đón Đức sứ thần.



    Rời xe chuyên dụng đến gần hơn với dân vẫn thu vị hơn là cảm nhận chúng tôi ghi nhận được trên nét mặt của Đức sứ thần




    Dân chúng muốn chính tay mình chạm được Đức Leopoldo

    Tin ảnh: Công Trứ – Nguyễn Quân TT
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  12. Có 9 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  13. #7
    Yến Châu's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2010
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: có chỗ đặt lưng là OK
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 785
    Cám ơn
    1,974
    Được cám ơn 5,867 lần trong 776 bài viết

    Default



    Ô quả thật! Đây là tấm ảnh mà YC thích quá đi mất!
    Không cần chú thích nào đâu bởi chính nó đã mang nhiều ý nghĩa lắm rồi các bạn nhỉ?

    Chữ ký của Yến Châu
    Em đang đi họp! Và chắc là còn phải họp dài dài!

  14. Có 8 người cám ơn Yến Châu vì bài này:


  15. #8
    Angelus's Avatar

    Tuổi: 47
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sài Gòn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,215
    Cám ơn
    7,866
    Được cám ơn 6,583 lần trong 1,104 bài viết

    Default

    Cảm phục và hy vọng le lói nơi Đức Tổng lãnh Thiên Thần Micae!
    Chữ ký của Angelus
    Nếu cần Máu khẩn cấp, ACE click dzô đây ạ! :icon8:

  16. Có 3 người cám ơn Angelus vì bài này:


  17. #9
    joseph_trannam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2010
    Giới tính: Nam
    Đến từ: An Son - Gia Lai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 83
    Cám ơn
    12
    Được cám ơn 400 lần trong 75 bài viết
    Chữ ký của joseph_trannam
    "Anh em là ánh sáng cho trần gian."
    (Mt 5, 14a)

  18. Có 3 người cám ơn joseph_trannam vì bài này:


  19. #10
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,384
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default

    Phong tục Kontum: Đón người tới, không tiễn người đi



    VRNs (13.09.2011) – Gia Lai – Cuối thánh lễ đại trào tại Trung tâm truyền giáo Pleichuet, sáng 11.09.2011, Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh, giám mục Kontum đã cám ơn sự viếng thăm và mang tình yêu Đức giáo hoàng đến với dân lương giáo Tây Nguyên Kontum của Đức TGM Leopoldo Girelli. Trong lời cám ơn, Đức cha Micae đã nhắc đến phong tục “nắm cơm đi đường” của người Jarai gói cho khách, để nhắc khách mau trở lại.

    “Theo tinh thần anh em dân tộc chúng con là chỉ có nghi thức đón Đức Tổng chứ không có nghi thức tiễn Đức Tổng, lý do là bởi Đức Tổng đã trở thành thành phần trong gia đình Kontum chúng con”. Đó là lời tâm sự của Đức cha Micael Giám mục Giáo phận Kontum tại trung tâm truyền giáo Pleichuet do các tu sĩ linh mục DCCT đảm trách, trong giờ chia tay và chấm dứt chuyến viếng thăm mục vụ giáo phận Kontum của Đức TGM Leopoldo Girelli, đại diện Tòa thánh Vatican không thường trú tại Việt Nam.

    Trung tâm truyền giáo Pleichuet đã rộn ràng từ ngày hôm trước, các tín hữu đồng bào Jarai ở khắp nơi bồng bế nhau đổ về trung tâm Pleichuet để chờ đón Đức sứ thần. Theo lời tâm sự của những anh em Jarai thì có làng cách xa 40-50km, có người đi xe gắn máy, có người đi bằng xe công nông, lại có những người phải dắt nhau đi bộ từ 2 giờ sáng đến trưa mới tới. “Tuy mệt nhưng vui lắm!” Một cụ già bộc bạch.

    Các đội ching chiêng và các điệu múa mang đậm bản sắc dân tộc đã được chuẩn bị cho buổi diễn nguyện chào đón Đức sứ thần. Từ 19:00 ngày 10.09.2011 tại sân nhà thờ Pleichuet đã diễn ra một buổi diễn nguyện thật trang nghiêm. Xung quanh ánh lửa bập bùng, các điệu múa truyền thống được diễn ra theo nhịp ching chiêng, cùng đông đảo người con dân tộc bao quanh người cha hiền. Những điệu múa và nhạc truyền thống ấy đã nói thay lời cho những tấm lòng kính yêu của những người con Jarai gửi gấm đến Đức TGM và qua Đức Tổng gửi đến Đức thánh cha Bênêđictô XVI. Sau buổi diễn nguyện ấy, vì sự thiếu nhiệt tình của chính quyền Gia Lai nên các ngài phải về lại tòa Giám mục Kontum để nghỉ đêm.

    Tờ mờ sáng ngày 11.09.2011 tại trung tâm Pleichuet đã chật ních, giáo dân khắp nơi đã tề tựu. Thánh lễ đại trào được cử hành lúc 5 giờ 30 phút tại nhà thờ Pleichuet. Đây cũng là Thánh lễ cuối cùng trong chuyến viếng thăm của Đức Khâm sứ tại Giáo phận Kontum. Trước khi kết thúc Thánh lễ Đức cha Micael đã chia sẻ hết tâm tình và ước vọng của ngài và toàn dân Chúa trong Giáo phận, ngài nói:

    “Sự hiện diện của Đức Tổng là một ân huệ. Qua Đức Tổng cho chúng con gửi lời cám ơn đến Đức Thánh cha Bênêđictô XVI, để ngài thấy lòng biết ơn và yêu mến của chúng con, và chúng con hứa luôn luôn trung thành với mẹ Hội thánh cách đặc biệt với Đức Thánh cha. Cách riêng chúng con cám ơn Đức tổng trong suốt những ngày này đã ở với chúng con và đã đến với đoàn chiên ở vùng sâu vùng xa của chúng con.

    Thưa Đức Tổng, anh em chúng con hiện diện nơi đây là có những người cách đây 40-50km, họ phải tới đây từ đêm hôm trước bằng xe hoặc đi bộ, và còn nhiều anh em khác nữa ở vùng sâu vùng xa không thể đến được, nhưng họ vẫn hiệp lòng với chúng con trong những ngày qua để hướng tới Đức Tổng và qua Đức Tổng tới Đức Thánh cha. Những nơi Đức Tổng tới chẳng qua là hãy còn bên cạnh đường quốc lộ, còn rất nhiều những nơi khác nữa, vấn đề đi lại rất khó khăn, hằng năm họ chỉ gặp chúng con được một hai lần, có khi chẳng gặp được lần nào cho đến giờ phút này. Những anh em đó trong suốt mấy chục năm qua, mặc dù không linh mục, không tu sĩ nhưng nhờ ơn Chúa những anh em đó vẫn hiên ngang sống niềm tin của mình, và sống xứng đáng là người Kitô hữu trong xã hội mới hôm nay. Đặc biệt thay mặt những anh em đó, giờ đây con xin dâng lên Đức Tổng tâm tình biết ơn, lòng yêu mến Đức Tổng và qua Đức Tổng tới Đức Thánh cha”.

    Đức cha Micael đã bầy tỏ lòng yêu quí và khát khao của đoàn chiên Chúa trong giáo phận, đã đến với Đức Tổng và Đức Tổng cũng không có giờ nghỉ ngơi, mặc dù theo chương trình thì hôm nay Chúa nhật là ngày nghỉ ngơi của Đức sứ thần. Đức cha Micael nói tiếp:

    “Theo chương trình của Đức Tổng giám mục Huế thì hôm nay là ngày nghỉ ngơi của Đức Tổng, do đó chúng con không dám lạm dụng thêm thời giờ của Đức Tổng. Chúng con xin mượn thời gian cuối Lễ này coi như là nghi lễ cám ơn Đức Tổng và cũng là chấm dứt cuộc hành trình chính thức của Đức tổng viếng thăm giáo phận chúng con.

    Theo tinh thần và tập tục của anh chị em dân tộc chúng con là có nghi thức đón chứ không có nghi thức tiễn Đức Tổng, lý do là bởi Đức Tổng đã trở thành thành phần trong gia đình Kontum chúng con. Đức Tổng đã vui vẻ nhận hai chiếc còng này với tấm áo Apanh, hai cái đó là biểu tượng cho Đức Tổng đã nhận giáo phận này làm giáo phận của Đức Tổng, và Đức Tổng đã nhận chúng con là con cái của Đức Tổng. Đức Tổng đã kết ước với chúng con qua việc Đức Tổng đã nhận cái khăn, cái khăn đó là để người mẹ địu con, nâng đỡ con, nuôi dưỡng con và chăm sóc cho con. Cho nên Đức Tổng đã trở thành người cha của chúng con và vì thế Đức Tổng đã gắn bó, có trách nhiệm để cầu nguyện và chăm lo cho chúng con, bởi vậy chúng con không có tiễn Đức Tổng ra khỏi địa phận của chúng con. Vì thế với gói thức ăn tượng trưng mà chúng con dâng cho Đức Tổng để Đức Tổng đi đường, khi nào hết thì xin Đức Tổng quay trở lại với chúng con.

    Giờ đây chúng con cũng xin nói lên điều mà Đức Tổng hằng quan tâm trong chuyến viếng thăm này, về mối quan hệ giữa Giáo hội địa phương và chính quyền địa phương. Con đã thưa với Đức Tổng và giờ đây công khai trước mặt cộng đoàn, cũng như con đã nói với chính quyền Kontum và Gialai nhiều lần. Giữa Giáo hội và chính quyền có những khó khăn nhất định của lịch sử để lại. Nhưng với niềm tin của người Công giáo, chúng con thống nhất mến Chúa yêu người là một. Cho nên chúng con đã, đang và sẽ dùng sự quan hệ, thông cảm, trao đổi, bàn bạc với nhau trong tình nghĩa anh em dân tộc để giải quyết mọi khó khăn. Con đã nói với quí vị chính quyền từ trung ương cho tới địa phương rằng, hãy nhìn vào cuộc sống của anh em linh mục, giám mục cũng như là tu sĩ, giáo dân trong địa phận này, quí vị cũng phải xác nhận rằng chúng tôi những người Công giáo trên vùng Tây nguyên này là những người yêu nước, và có thể nói rằng không chịu thua bất cứ ai cả. Và như thế xin Đức Tổng an tâm, chúng con sẽ giữ mối quan hệ ngày càng tốt đẹp hơn giữa Giáo hội và chính quyền địa phương như chúng con đã làm và đang làm.

    Sau cùng chúng con kính chúc Đức Tổng tiếp tục cuộc hành trình được tốt đẹp. Xin Đức Tổng chuyển lên Đức Thánh cha những lời cầu chúc, cám ơn và lòng biết ơn chân thành của chúng con. Chúng con mong rằng Đức Thánh cha sẽ có dịp viếng thăm Việt Nam sớm nhất có thể, và khi thăm Giáo hội Việt Nam thì chúng con cũng hy vọng rằng Đức Thánh cha cũng sẽ lên thăm miền truyền giáo Tây nguyên của chúng con. Chúng con xin hết lòng cám ơn”.

    Fx75. VRNs

    Tường trình và ghi lại từ Gia Lai

    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  20. Có 3 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  21. #11
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,384
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default Ký sự chuyến viếng thăm giáo phận Kontum của Đức TGM Leopoldo Girelli, Sứ thần Tòa Thánh

    Ký sự chuyến viếng thăm giáo phận Kontum
    của Đức TGM Leopoldo Girelli, Sứ thần Tòa Thánh – Phần 1


    VRNs (14.09.2011) – Ban Truyền Thông Giáo phận Kontum

    I- NGÀY THỨ NHẤT: 09/09/2011


    Ngay từ chiều Thứ Năm, ngày 8 tháng 9 năm 2011, mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh – Giám Mục Giáo Phận Kontum – đã tới Giáo hạt An Khê trước để kịp cho cuộc đón tiếp Đức Tổng Giám mục Léopoldo Girelli – Sứ Thần Tòa Thánh – vào sáng hôm sau. Giáo hạt An Khê nằm trên địa bàn thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, là Giáo hạt nằm giáp ranh giới với Giáo Phận Qui Nhơn, cách Tòa Giám Mục Kontum về hướng đông khoảng 140km đường bộ, qua hai đèo Măng Yang và An Khê.

    Như chương trình đã định, đúng 7g30 sáng thứ Sáu (09.09.2011), Đức Sứ Thần đã tới chân đèo An Khê trong niềm hân hoan đón chờ của Đức Giám Mục Giáo Phận, các linh mục, nam nữ tu sĩ và hàng trăm giáo dân Giáo Phận Kontum.










    Hơn 50 chiếc xe hơi trong đoàn đón tiếp nối tiếp nhau chạy dài cả mấy cây số, qua những đoạn đường rừng uốn khúc quanh co, thể hiện lòng trung thành và hiếu khách của những người con Giáo Phận Kontum đối với Đức Thánh Cha, với Đức Sứ Thần và với Mẹ Hội Thánh. Suốt dọc hành trình, giáo dân các xứ An Khê, Chợ Đồn, An Sơn, Đồng Sơn và Châu Khê đứng dọc hai bên đường hân hoan vẫy chào với cồng chiêng Tây Nguyên và với những biểu ngữ in hình Đức Thánh Cha và hình Đức Sứ Thần. Hòa quyện với với tiếng cồng chiêng râm ran ấy là một khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của núi rừng Tây Nguyên: những vầng mây đang ôm ấp núi đồi trùng trùng điệp điệp, những làn sương mai tan trong buổi bình minh, đã làm cho cả chủ lẫn khách phải sững sờ và hướng lòng về một Đấng Tạo Dựng quyền năng.










    1. PHÚ YÊN-H’RA: ĐIỂM DỪNG CHÂN ĐẦU TIÊN

    Lúc 8 giờ 30 phút, Đức Sứ Thần cùng phái đoàn đã tới Trung Tâm Truyền Giáo Phú Yên-H’ra. Khoảng hai ngàn người nô nức reo mừng chào đón Đức Sứ Thần đang tiến vào nhà thờ viếng Thánh Thể trong tiếng cồng chiêng rộn rã, nhặt khoan và trang nghiêm.








    Cha xứ Phaolô Nguyễn Văn Công, đại diện cho 13 làng với 3074 giáo dân thuộc Trung Tâm Truyền Giáo Phú Yên-H’ra chào mừng và cám ơn Đức Sứ Thần đã ưu ái chọn Phú Yên-H’ra là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến viếng thăm mục vụ Giáo Phận Kontum. Trong lời chào mừng, ngài nhắc đến Phú Yên-H’ra như là hoa quả đầu mùa của các thừa sai qua 170 năm đầy hy sinh, gian khổ, lao tù và cả chính mạng sống.

    Đại diện cho những người con của dân tộc Bahnar đã dâng lên Đức Sứ Thần chiếc khăn thổ cẩm với dòng chữ “Bahnar Mang Yang” và chiếc còng Tây Nguyên, thể hiện tâm tình yêu mến và hiệp nhất trong Giáo Hội.




    Với niềm xúc động sâu xa, Đức Sứ Thần đã ca ngợi vẻ đẹp của núi rừng Tây Nguyên, ngài nói: “Thưa anh chị em, quang cảnh núi rừng nơi đây thật tuyệt vời. Cha vừa đi qua một cái đèo có tên là Mang Yang, nó có nghĩa là Cổng Trời và ở đây Cha thấy như đang cùng ở trên trời với anh chị em. Anh chị em sống ở núi này, một dãy núi gần trời; vì thế anh chị em gần với Thiên Chúa và Thiên Chúa gần gũi với anh chị em. Cha vui mừng vì món quà của anh chị em, vì nó thể hiện tình thân của dân tộc anh chị em với cha. Đây cũng là dấu chỉ tình hợp nhất trong Giáo Hội Công Giáo – một Giáo Hội hiệp nhất. Chúng ta cũng là một gia đình, trong gia đình đó, có Đức Thánh Cha làm đầu. Cha đưa tới đây cho anh chị em tình yêu và phúc lành của Đức Thánh Cha. Anh chị em hãy biết rằng Đức Thánh Cha rất yêu người Công giáo Việt Nam, đặc biệt là người Công giáo của Giáo Phận Kontum. Cha ban phép lành của Đức Thánh Cha, và đó là dấu chỉ của tình yêu mà ngài dành cho anh chị em. Thay mặt Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, cha ban phép lành của ngài cho anh chị em.” Sau khi ban phép lành Toà Thánh cho giáo dân ở đây, Đức Sứ Thần đã phát bánh Trung Thu cho các em thiếu nhi dân tộc Bahnar.




    Sau bữa ăn sáng vội vàng bằng thịt rừng nướng và cơm lam truyền thống của dân tộc Bahnar, Đức Sứ Thần đã đến thăm và chụp hình lưu niệm tại nơi đã tái hiện lại cuộc kết nghĩa lịch sử gần 170 năm về trước giữa thầy Sáu Do và Bok Kiơm – một tù trưởng khét tiếng và man rợ. Thánh ý Thiên Chúa thật nhiệm mầu, Ngài đã dùng Phaolô – một người chuyên đi bắt bớ những Kitô hữu đã trở thành một Tông đồ cho dân ngoại, Ngài cũng đã dùng Constantin – một Hoàng Đế ngoại giáo trở thành ân nhân của cả Giáo Hội thì Ngài cũng có thể dùng Bok Kiơm trở thành ân nhân của các vị thừa sai và miền truyền giáo Tây Nguyên. Bức tượng thật lạ lùng, một người to lớn đứng trên đang nắm lấy hai vai của một người nhỏ bé phía dưới. Một người to một người nhỏ cho thấy rằng, người bản địa xưa kia to lớn hơn người Kinh. Người to đứng trên thể hiện tư cách chủ nhà tiếp đón khách và các vị thừa sai đứng dưới thể hiện tinh thần của nhà truyền giáo. Người truyền giáo không phải là người đứng trên để phán xuống, nhưng là theo gương Chúa Giêsu – Người đến không phải để cho người ta phục vụ nhưng là phục vụ và hiến mạng sống mình.






    Phú Yên-H’ra tiễn khách trong niềm tiếc nuối khôn vơi. Suốt những ngày qua họ đã công phu chuẩn bị để đón Đức Sứ Thần và hôm nay đã được đền đáp xứng đáng. Đêm trước ngày đón phái đoàn, họ đã có một đêm văn nghệ lửa trại vui say tình Chúa và chan chứa tình người, thể hiện sức sống mạnh mẽ của một Giáo Hội trẻ, sức sống ấy hôm nay đang hiện diện trên vùng đất trung tâm mà các nhà truyền giáo đã chọn để rao giảng Tin Mừng cho anh em sắc tộc Bahnar vùng Măng Yang. Nguyện xin Thiên Chúa thực hiện những điều tốt đẹp mà Ngài khởi sự nơi đây.










    (Còn tiếp…)
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  22. Có 2 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  23. #12
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,384
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default

    Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh tham dự lửa trại với giới trẻ Bahnar



    VRNs (09.09.2011) – Gia Lai – Vào lúc 20:30 pm, ngày 08.09.2011, hơn 500 bạn trẻ người Bahnar tham gia đốt lữa trại mừng sinh nhật Đức Mẹ và chuẩn bị đón Sứ thần Tòa thánh.

    Nhiều bạn trẻ lần đầu gặp nhau, nên lúc đầu tỏ ra xa lạ, nhưng khi các hoạt động khởi đầu đã bắt đầu, mọi người phải cùng nhau múa, thực hiện yêu cầu của trò chơi, và nhất là cùng nhau cầu nguyện thì họ đã nhanh chóng trở nên than thiết với nhau. Đây là lần đầu tiên các giới trẻ Bahnar được tham dự một hội trại với quy mô toàn giáo hạt Mang Yang.






    Khi cuộc chơi đang xôi nổi, một sự kiện làm gia tang sự hân hoan xuất hiện vào lúc 21 giờ, Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám mục giáo phận Kontum đến thăm Trung tâm truyền giáo Phú Yên – Hra và cùng tham dự sinh hoạt lửa trại với các bạn trẻ.

    Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh đã ân cần dặn dò giới trẻ: “Ngày mai, Đức Sứ Thần đến thăm Trung tâm truyền giáo Phú Yên – Hra của chúng ta và Trung tâm Pleichuet, nên các con được tự do hỏi Ngài về tất cả những gì các con muốn trong vòng 1 tiếng. Các con nên sốt sắng cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Sứ Thần, cầu nguyện cho tất cả anh chị em đang hiện diện ở đây”.


    Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh đứng giữa, bên trái là cha Paul Công, bên phải là cha Giuse Cao
    Công Trứ – Thanh Tùng
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  24. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com