Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Chúa gõ cửa

  1. #1
    bananaks's Avatar

    Tuổi: 55
    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Catarina
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 726
    Cám ơn
    3,691
    Được cám ơn 4,193 lần trong 659 bài viết

    Default Chúa gõ cửa

    Sau một ngày Chúa Nhật thật vất vã với công việc Mục Vụ. Vị Linh Mục vừa chợp mắt... Bỗng nghe tiếng gõ cửa nhè nhẹ.

    - Dạ đâu có Chúa, đi còn nhiều hơn lúc trước nữa đó. Con cũng vừa mua thêm 200 cái ghế nhựa, lễ Giới Trẻ chiều Chúa Nhật là đông ngẹt, phải ngồi xa tận....... tháp chuông

    - Vậy sao!! Vậy mà Ta chỉ nghe tiếng đọc kinh của Con và người dẫn kinh thôi !!!(qua micro)

    Cả Họ Đạo nhìn Vị Linh Mục tủm tỉm...JJJ

    Qua câu chuyện vừa vui, đơn giản, nhưng để lại cho giáo dân suy nghĩ, nhớ lâu ...sự nhắc nhỡ tế nhị thân tình của Vị Mục Tử đối với đàn chiên mình. Thật vậy đến Nhà Thờ là phải dành trọn vẹn cho việc đạo đức, mình đã bỏ mọi công việc, thời gian đến thì không nên để việc phượng tự trở nên vô ích, cứ xem như là Thánh Lễ hoặc giờ kinh cuối trong đời.

    Nhớ lại ngày xưa tuổi thơ, tuổi trẻ ở quê đi lễ là đi thật sớm, lớn nhỏ gì cũng mặc áo dài "thùng tha, thùng thình" bọn chúng tôi chạy rảo rảo qua nhà lầu Ông Cố, (xưa chúng tôi gọi Cha Sở là Ông Cố) xem Ông Cố có gọi làm gì không? Hoặc có cho gì không? Ông Cố cũng thường thưởng lắm, cho những đứa đi lễ sớm, đọc kinh lớn tiếng, siêng tập hát, tham gia thiếu nhi Thánh Thể, v.v...nhất là những đứa "thưa Ông Cố con muốn đi tu" là Ông Cố càng thương hơn. Phần thưởng không nhiều, cục kẹo, trái nhãn, hay trái sapôchê mà Ông Cố hái quanh nhà lầu, được quà ăn vui vẻ... chạy ù vào Nhà Thờ chiếm hàng ghế đầu, đọc kinh lớn tiếng để cho Ông Cố nghe, Bà Phước nghe để được thưởng là khoái rồi, những việc thật nhỏ như vậy, lớn dần theo thời gian, môi trường sự học hỏi... niềm khao khát Thánh Lễ, công việc nhà Chúa, công việc truyền giáo v.v.. bắt đầu từ những việc cực nhỏ, tôi tự nhủ nếu không thực hiện ngay sẽ nuối tiếc, những ân ban Thiên Chúa dành cho sẽ trở nên vô nghĩa, nếu không biết cho đi. Nghiệm lại, cũng là tiếng GÕ CỬA CỦA CHÚA

    Ngày nay, các Bạn trẻ đến Nhà Thờ với bộ y phục đẹp, không khuôn khổ, tự do (trang nhã). NT trang bị đèn, quạt, sáng sủa, mát mẻ, ghế quỳ êm ả, những bài hát, các kinh quen thuộc cũng được chiếu lên màn hình rộng rất thuận tiện, có sẵn. Có phải vì vậy mà Các Bạn ít thuộc kinh, kể cả những kinh quen thuộc hằng ngày phải đọc kinh hôm, kinh mai trong gia đình?.
    Thời gian đến với Thánh Lễ tính từng ly từng tí, trọn vẹn Thánh Lễ thôi là đủ rồi không tiện đến sớm để được cùng đọc kinh, tập hát hoặc nghe những thông tin của họ đạo, chọn chỗ ngồi thật xa Bàn Thờ để được ra về sớm, đọc kinh "nhỏ nhẹ" hơn, hoặc chỉ nghe kinh thôi. Còn nhớ Vị LM bảo: "đọc kinh, thưa kinh phải cho người bên cạnh nghe được tiếng mình", đây cũng là lời khuyên, lời mời gọi chung của các Chủ Chăn, phải mạnh dạn tuyên xưng đức tin mình qua lời kinh tiếng hát. Bạn trẻ với Chúa một giờ thật nặng nề, ngán ngại thậm chí vào Thánh Lễ như là để nghỉ mệt sau một tuần qúa nhiều công việc học hành, cơ quan, xí nghiệp v.v...

    Ngược lại đến dự một buổi tiệc, hay một buổi trình diễn, thuyết trình...thì đến thật sớm về muộn càng hay, đi sớm để chọn chỗ nhất gần khán đài thì tuyệt, trong buổi tiệc "dô, dô.." càng to càng hay, sành điệu.v.v..
    Các Bạn trẻ luôn hãnh diện mình tài giỏi, khoẻ mạnh, cuộc sống không gì trở ngại, trong cơ quan, xí nghiệp đều được khen thưởng, tình cảm suông sẻ thoải mái v..v...Cái gì cũng số 1 là ngon lành, là tuyệt vời nhưng các Bạn trẻ lắm điều quên.

    Quên lắng nghe: quên lắng nghe chính mình , quên lắng nghe tiếng nói lương tâm, quên không chú ý lắng nghe người khác.

    Quên cầu nguyện: Cầu nguyện để được nầy kia theo ý mình, không được sẽ chán nản, than trách, quên Chúa, bỏ Chúa...

    Có cầu nguyện mới gần Chúa, gia tăng lòng tin, lòng mến, lòng nhiệt thành, lòng quãng đại

    Phải cầu nguyện dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, thật sự tin vào Tình Thương , cầu nguyện trong sự phó thác.

    Quên biết ơn: một sự khích lệ, mọi điều lo lắng, dìu dắt, bảo vệ, thương yêu, thành công trên đường đời không phải do Bạn nỗ lực mà được, nếu không có Đấng sanh thành, các Thầy Cô, Bạn bè, nhất là bên cạnh Bạn có bàn tay ĐấngVô Hình nhè nhẹ GÕ CỬA lòng và nâng niu Bạn từng phút giây

    Quên chia sẻ: Chia sẻ là một sự tối cần trong cuộc sống, mọi môi trường, mọi lứa tuổi, mọi công việc, tiền tài, tri thức, sức khoẻ, niềm vui, nỗi buồn kể cả hành trình đức tin đều có thể chia sẻ cho nhau. Bạn trẻ sẵn sàng đón nhận nhiều thứ nhưng lại quên cho đi
    Cũng thấy được nhiều Bạn trẻ trong họ đạo tôi biết lắng nghe, phân định rõ ràng đâu là mạnh yếu, đâu là khiếm khuyết, cảm thông trong khiêm tốn, biết tôn trọng trên dưới, gặp bất trắc trong phục vụ vẫn vui tươi, biết quan tâm nhau trong tình thân ái, biết cầu nguyện, biết chia sẻ, sẵn sàng dấn thân phục vụ họ đạo, truyền giáo, bằng một trái tim yêu thương.

    Sau giờ học, sau giờ làm việc các Bạn trẻ chạy ngay về Nhà Thờ nhận công tác, bắt tay "thi hành sứ mệnh" của mình, đến giờ Lễ là công việc đâu vào đó. Ngày Chúa Nhật, ngày lễ thay vì được nghỉ ngơi giải trí như các bạn trẻ khác thì cùng đèo nhau chạy ù vào giáo điểm khoảng 17 cây số, phục vụ bà con nghèo, không kịp ăn sáng. Có những Bạn trẻ vào giúp trại tâm thần, xức ghẻ, vệ sinh tay chân cho bệnh nhiễm, HIV v.v... Cho thấy những công việc như thế không phải ai muốn cũng làm được nhưng có ân riêng, các Bạn đã đáp lại khi nghe tiếng CHÚA GÕ CỬA, một cách nhanh nhẹn, vui tươi.
    Càng hy sinh việc chung bao nhiêu, bù lại Chúa thương bấy nhiêu, cho các Bạn trẻ khoẻ, dễ thương, ngoan hiền, học giỏi, luôn thành đạt...

    Nhìn các Ban trẻ quãng đại, thánh thiện như thế tôi thầm thán phục, cám ơn Chúa. Cám ơn các Bạn trẻ đã tiếp nối công việc chung

    Xin cho mỗi thành viên trẻ biết lắng nghe, sẵn sàng đón nhận tiếng CHÚA GÕ CỬA, dám dấn thân sống hết mình cho họ đạo, cho mọi người, cho việc truyền giáo, mọi môi trường, cùng nhau lớn mạnh trong tình hiệp thông huynh đệ. Xin Tình Thương Chúa luôn đồng hành cùng các Bạn.

    Mến gởi các Bạn trẻ
    Anna LaBa
    http://gpcantho.com

    Chữ ký của bananaks


  2. Có 7 người cám ơn bananaks vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com