Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Bài giảng Lễ Mẹ Mân Côi - CN XXVIITNA

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,777
    Cám ơn
    2,242
    Được cám ơn 5,669 lần trong 2,010 bài viết

    Default Bài giảng Lễ Mẹ Mân Côi - CN XXVIITNA

    MẸ MÂN CÔI


    Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
    GP. Xuân Lộc


    Thưa các bạn, có lẽ với nhiều người ngày nay, việc lần hạt mân côi được coi như việc của người già, hoặc của những người bình dân. Đặc biệt với các bạn trẻ, việc cầm tràng chuỗi Mân côi và lặp đi lặp lại lời kinh Kính mứng Maria, thì hầu như rất hiếm thấy. Trong khi đó những lần hiện ra tại Fatima, hoặc Lộ Đức, Đức Mẹ không ngừng kêu gọi hãy siêng năng lần hạt mân côi, và Đức giáo Hoàng JP II , được gọi là vị giáo hoàng của Đức Mẹ bởi vì Ngài có lòng sùng kính Đức Maria và tràng chuỗi Mân côi một cách đặc biệt. Ngài đã cảm nghiệm được sức mạnh của kinh Mân côi và gọi đó là “lời kinh diệu kỳ”.

    Kinh Mân côi là gì và có sức mạnh như thế nào?

    Lời kinh Mân côi hết sức quen thuộc với người giáo dân VN, mỗi người giáo dân Việt Nam, ngay thừ khi bập bẹ biết nói thì trên môi đã cất lên lời kinh kính mừng Maria, tuy nhiên không phải hết mọi người đã hiểu được lời kinh đơn sơ này. Lời kinh này bắt đầu bằng câu: Kính mừng Maria đầy ơn phúc. Đây chính là lời của Sứ thần Gabriel trong ngày truyền tin cho cô trinh nữ Maria. Lời chào này là một lời chào hết sức long trong và đặc biệt, nó long trong vì nó đã đúc kết cả một truyền thống và hy vọng lâu dài của dân Israel. Đức Maria quả thật là một trinh nữ tuyệt vời thánh thiện, là tuyệt tác của Thiên Chúa, nên khi đến gặp Đức Maria, thì sứ thần không còn có thể có lời chào nào xứng đáng hơn đối vời Mẹ, vì quả thật Mẹ đầy tràn ơn phúc của Thiên Chúa, vì chính “Thiên Chúa ở cùng mẹ” . Thiên Chúa đã gìn giữ Mẹ khỏi vương vấn tội truyền, và được vô nhiễm khỏi mọi tỳ vết cùa tội. Thiên Chúa đã tuyển chọn và giờ đây, qua lời của sứ thần Thiên Chúa còn muốn đến cắm lều trong lòng Mẹ, chọn cung lòng trong trắng của Mẹ làm nơi cho Con Ngài cư ngụ. Mẹ Maria, một thiếu nữ thánh thiện đã hoàn toàn thưa lời xin vâng, mặc dù Mẹ không hiểu hết những gì sẽ xảy đến cho mình, Mẹ cũng biết trước rằng, một cô gái Israel se phải chiu hình phạt nhục nhã thế nào khi bị tố cáo là mang thai trong tình trạng như thế, vậy mà Mẹ đã chấp nhận tất cả để cho Chúa thực hiện điều vượt sức tưởng tượng của Mẹ, Mẹ đã sẳn sàng dâng hiến cả cuộc đời để phục vụ cho chương trình của Thiên Chúa. Mẹ đã dâng cho Chúa chẳng những cung lòng của mình, mà còn dâng tăng cả máu thịt của mình để làm nên máu thịt Đức Giesu con Mẹ.

    Lời của sứ thần là một lời ngợi khen ca tụng Mẹ là “Đấng có phúc hơn mọi người phụ nữ”, Mẹ có phúc bởi vì Chúa đã chọn Mẹ, Mẹ có phúc bởi Mẹ đã xin vâng, và Mẹ có phúc vì con Chúa trời đã đến ở trong lòng Mẹ, làm con của Mẹ, nhận sự săn sóc bú mớm của Mẹ. Với lời thưa vâng của Mẹ, cả một chương trình cứu độ được hứa từ ngàn xưa nay bắt đầu, một Thiên Chúa vô hình nay trở nên hữu hình, một thiên Chúa lẫm liệt uy phong nay trở nên một con người hèn mọn, một Thiên Chúa ở xa, nay đã đến ở với con người, trở thành Đấng Emanuel, tất cả những điều đó, có thể nói, hoàn toàn lệ thuộc ở lời thưa Vâng của Mẹ. Mẹ có phúc bởi vì Đấng là nguồn hạnh phúc, Đấng ban hạnh phúc, giờ đây đã đến ở trong lòng mẹ.

    Như vậy khi đọc lời kinh “Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa trời ở cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi phụ nữ và Giesu con trong lòng bà gồm phúc lạ” là chúng ta tuyên xưng màu nhiêm cứu độ và quyền năng của Thiên Chúa đã dành cho cả nhân loại trong đó Đức Maria là người cộng tác một các đắc lực và lớn lao nhất, đồng thời khi lặp lại lời của sứ thần thì cũng đồng thời chúng ta ca tụng Mẹ, vả những điều kỳ diệu Thiên Chúa đã thực hiện nơi Mẹ. Như thế những lời kinh đơn sơ này hẳn là lời kinh được Mẹ ưa thích.

    Phần thứ hai của lời kinh “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa trời” đây là một danh hiệu đã được bà Isave ca tụng đầu tiên, bà đã gọi Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, khi Mẹ đến thăm bà. Mẹ Thiên Chúa, quả là một đặc ân tuyệt vời và là đặc ân đầu tiên trong 4 đặc ân Chúa ban cho Mẹ. Với đặc ân này, Thiên Chúa còn ban cho Mẹ nhiều đặc ân khác nữa, màu nhiêm này vượt sức tưởng tượng của con người. Mẹ chỉ là một tụ tạo của Chúa, mà giờ đây Mẹ lại được làm Mẹ của Con Thiên Chúa làm người.
    “Cầu cho chúng con là kẻ có tội” là lời cầu xin của cả Hội Thánh tin tương cậy trông chạy đên với Mẹ. Hội Thánh dù thánh thiện, nhưng vân mang trong mình những người con là con người yếu đuối tội lỗi. Hội Thánh chay đến với Mẹ như những người con đến với mẹ của mình tin tưởng và nài xin Mẹ, là Đấng luôn đẹp lòng Chúa bênh vực chở che con cái của mình. Vì Mẹ đã từng là người mẹ trong gia đinh, là người hiểu con cái mình và biết con mình cần gì, vì thế mà Giáo Hội đên với Mẹ như con thơ sà vào lòng mẹ mình vậy. Không có người mẹ nào nỡ tù chối con của mình khi nó gặp khốn khó, khi nó kêu xin.

    Chúng ta là con của Mẹ, chính lúc trên cây thập giá, Đức Giesu đã trao phó chúng ta cho Mẹ của Người qua Thánh Gioan, Mẹ đã hy sinh người con ruột để nhận chúng ta làm con của Mẹ, vì thế mà Mẹ không thể từ chối chúng ta điều gì. Đức Giáo hoàng JP II đã cảm nhận được sự che chở của Mẹ một cách đặ biệt qua lời kinh Mân côi, nên Ngài đã gọi lời kinh ấy là lời kinh kỳ diệu. Chúng ta con nhớ vào lễ Đức Mẹ Fatima 13/5/1981, khi đang đi thăm những người hành hương ở quảng trường Thánh Phero, thì một làn đạn đã được nhả ra bởi tay súng người Thổ Nhĩ Kỳ tên là Agca, Đức Thánh Cha đã gục xuống bởi 6 viên đạn ghim vào người, cả thế giới hồi hộp theo dõi và cầu nguyện cho Ngài, những lời kinh Mân côi hòa lẫn nước mắt vang lên suốt ngày đêm tại quảng trường Thánh Phero, chỉ sau 8 ngày, Đức Thánh cha đã xuất viện và đã phải cắt bỏ một đoạn ruột. Ngay sau đó ngài đã tuyên bố việc ngài được cứu sống là bởi bàn tay của Đức Mẹ, Ngài nói: Viên đạn là của con người, còn đường đạn là do Chúa và Đức Mẹ.

    Lời kinh Mân côi có phải chỉ là lời kinh của người bình dân ít học hay không, thưa không, lời kinh ấy phù hợp với hết mọi người, mọi nơi và mọi hoàn cảnh đều có thể đọc kinh mân côi, khi đi làm, khi đi chợ, khi nghỉ ngơi, khi đi đường, khi ngồi xe và kể cả khi làm việc, chúng ta vẩn có thể nhẩm đi nhẩm lại lời Kinh mừng Maria.

    Trên chuyến xe lửa từ Lion đến Paris chở đầy người, có một ông gia ngồi phía cuối toa tàu, tay cầm trang chuỗi, ông đang lân hạt, có một nhóm bạn trẻ là sinh viên ờ cạnh đó thấy vậy tỏ ra coi thường ông già, một chàng trai cất tiếng nói: Thưa ông bây giờ là thời buổi cùa khoa học kỹ thuật, của tiến bộ, vậy mà ông con câm tràng chuỗi đọc những lời nhàm chán ấy làm gi, ông nên để giờ mà đọc sách khoa học và kỹ thuật để cho biết sự tiến bô của ngày nay. Ông già vẫn chỉ nở nụ cười hiền lành, chàng trai kia nói tiếp, nếu ông thích, ông cho địa chỉ, chúng tôi có thể gửi tặng ông ít sách về khoa hoc mà đọc. Ông già trà lời, vâng cám ơn cậu, nếu cậu có sách cho tôi, làm ơn gửi đến địa chỉ này của tôi, nói xong , ông rút túi đưa cho chàng thanh niên tấm danh thiếp của mình, người thành niên kia xấu hồ tái mặt đi, vì trên tâm danh thiếp đó ghi tên: Luis Paster Viện trưởng viện Hàn Lâm Khoa học Paris

    Thưa các bạn, đừng ngại cầm lấy tràng chuỗi mân côi, các gia đình khi vui hay khi gặp khó khăn thử thách, hãy ngồi lai với nhau mà đọc lời kinh Kính mừng Maria, Mẹ sẽ gải gỡ những khó khăn cho chúng ta.
    Chớ gì mọi người chúng ta hãy tin tưởng cầm chuỗi mân côi và chay đên vời Mẹ, Mẹ sẽ chở che chúng ta.
    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com