ĐI TU
Em ơi! Sao biết đời tu là khổ
Tại sao em cứ cất bước ra đi
Để lại sau lưng bao ý tưởng
Đã nung nầu khi tuổi còn thơ
Em ơi! Đời tu khổ lắm đó!
Bước theo Ngài rất đỗi gian nan
Thánh Giá nặg trên đôi vai em gầy nhỏ
Tôi sợ rằng, em sẽ quỵ ngã trên đường đi
Em ơi! biết đi tu là khổ
Sao em vẫn cười, thanh thản và bình an
Em khẽ nói tất cả vì tình yêu
Vì tình yêu đáp trả lại tình yêu
Tình yêu Ngài gọi mời em đó!
Tôi biết rồi, em ơi tôi đã hiều
Tình yêu Ngài làm em lớn mạnh
Giúp em đi đến chẳng ngại ngần
Em tôi ơi! Dũng cảm lên em nhé!
Có Ngài ở bên rồi ta sẽ chẳng sợ chi
Thánh Giá kia rồi sẽ nở hoa
Nở rộ những bông hoa tươi thắm
Của tình yêu em với tình Ngài
Em ơi! Tôi luôn nguyện cầu cho em
Em hãy thưa với Ngài hai tiếng
“Xin vâng” theo Chúa suốt cuộc đời
Và em ơi, hãy nói thế này em nhé!
Ôi yêu lắm! Đời tu ơi!
Nguyễn Duyên, ngày 29 tháng 5, 2011
XIN DÂNG
Dâng lên Ngài trọn đời con
Một cuộc đời còn bao nhiêu vấp ngã
Cuộc đời còn nhiều dang dở
Một cuộc đời xin chẳng dám dâng lên
Con biêt, Ngài ơi con rõ
Cuộc đời con còn tội lỗi, dối gian
Con xin Ngài thương chỉ dẫn
Dẫn con về trên con đường thẳng ngay
Đẻ con khỏi lạc bước sai
Để con khỏi đi con đường giả dối
Xin Ngài dẫn lối đưa đường
Cho con tới đồi cao kia Thập Giá
Con đường còn xa, còn dài
Còn nhiều khó khăn, chông gai, thử thách
Nhưng có Ngaì ở bên con
Con sẽ vững tâm bước đi thẳng đến
Con đường khổ giá – gian lao
Con sẽ quyết đi, đi trên đường đó
Con biết Ngài đang mong chờ
Con sẽ đến nơi kia đó, Ngài ơi!
Ngài hãy chờ, chờ con tói Ngài nhé!
Nguyễn Duyên, ngày 3\4\2011
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: