|
ƠN GỌI TRONG ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN Cuộc sống ngày hôm nay, bao vất vả và lo toan, bao bon chen và danh lợi, để đi tìm hạnh phúc và niềm vui. Cuộc sống dần trở thành một khuôn mẫu, trở thành một quy tắc khô cứng mà mọi người điều bị ràng buộc.
Trong giáo hội cũng vậy, hình như việc phụng thờ và phục vụ Thiên Chúa cũng đang dần trở thành một khuôn mẫu của đời sống Kitô hữu hiện nay. Việc tham dự thánh lễ, đọc kinh, cầu nguyện đối với người giáo dân cũng bình thường như bao công việc khác. Việc đến nhà thờ hình như đã trở thành một việc thường lệ khi mà mình bị ép buộc phải đi, có khi là vì những lợi ích cá nhân nào đó và cũng có thể là đó là công việc hằng ngày của mình. Đời sống thiêng liêng bị giảm xúc trầm trọng, vì thế chất lượng của người giáo dân cũng giảm đi rất nhiều so với những thời đại trước đây.
Mỗi người Kito hữu phải cần nhìn lại mình, để thấy những thiếu sót, những khuyết điểm, từ đó rút ra được những kinh nghiệm, những bài học to lớn cho việc tìm kiếm nước Thiên Chúa. Một trong những việc làm để người Kito hữu tìm lại được căn tính nguyện thủy của mình là: Việc nhận ra ơn gọi mà Thiên Chúa đã gieo vào trong sâu thẫm con người của mình. Từ đó có thể tìm lại được Thiên Chúa, tìm lại được nguồn góc nguyên thủy mà Thiên Chúa đã ban cho con người khi Ngài dựng nên con người. Thiên Chúa ban cho mỗi người một ơn gọi tùy theo khả năng, sức lực và đời sống của họ. Nhưng ơn gọi quan trọng và căn bản hơn hết mà Thiên Chúa ban cho mổi người là: Ơn gọi trong đời sống thánh hiến.
Chúng ta phải xác tín rằng, từ “ Thánh hiến ” ở đây không có nghĩa là dành cho những bật tu trì, những người dấn thân phục vụ Thiên Chúa. Nhưng “Thánh hiến” ở đây là một đời sống mới trong Đức Kito, một đời sống kết hợp mật thiết với Thiên Chúa, một đời sống thánh thiện và vững mạnh.
Thiên Chúa mời gọi ta hãy sống ơn gọi trong đời sống thánh hiến hằng ngày. Qua từng thử thách, qua từng gian, vất vả của cuộc sống Thiên Chúa muốn ta xác tín với Ngài rằng: Ngài vẫn dõi theo ta, dù ta có lầm đường lạc bước, dù ta có bị mọi người bỏ rơi, dù ta có bị xã hội loại bỏ. Ngài luôn là người cha nhân từ chờ đón ta, kêu mời ta sống kết hợp mật thiết vơi Ngài qua ơn gọi trong đời sống. Thiên Chúa muốn chúng ta thánh hiến và trao ban cuộc sống của chúng ta cho Chúa, để từ đây, tình yêu được lan tỏ và cháy sáng trong cuộc đời của mình.
Thiên Chúa cũng mời gọi ta sống ơn gọi trong đời sống thánh hiến bằng cách đến với Ngài qua những biến cố của cuộc sống. Ngài chờ ta đến đễ tâm sự, để thổ lộ hết những tâm tư, những ước muốn, những niềm vui và nổi buồn mà chúng ta gặp phải. Thiên Chúa là cha hay thương xót, Ngài thấu hiểu hết từng người, Ngài biết chúng ta cần gì, Ngài biết chúng ta mong cái gì. Nhưng Thiên Chúa không ban cho chúng ta, mà Thiên Chúa cần nơi chúng ta sự kết hợp với Ngài, như người con thổ lộ với cha mình, nhờ như vậy mà ơn gọi của chúng ta ngày càng phát triển rõ nét và làm chúng ta đến gần với Ngài hơn.
Ơn gọi của Thiên Chúa ban cho ta qua nhiều dấu chỉ khác nhau. Có thể ban cho ta khi ta thất vọng, khi ta cô đơn, hoặc có khi là những lúc ta thành công, ta chiến thắng. Ta phải xác quyết là Thiên Chúa vẫn dõi theo ta qua từng giây phúc trong cuộc sống. Ngài là người ban phát cho ta ơn gọi để ta sống với Ngài, Ngài luôn trung tín đợi chờ ta, dù ta có đôi lần phản bội hoặc dững dưng trước tình yêu của Ngài.
Trong thực tại của người Kito hữu hiện nay, người ta càng ngày càng sống xa lìa Thiên Chúa, con người dường như đã làm mất bản tính thật sự của mình. Xã hội càng phát triển, thì đời sống người Kito hữu càng xuống cấp. Nguyện nhân chủ yêu làm đời sống người Kito hữu xuống cấp trầm trọng đó là: chúng ta không sống ơn gọi của chính chúng ta, chúng ta không thánh hiến bản thân chúng ta, để rồi phải sống xa vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Hội thánh vẫn mời gọi ta đến với Thiên Chúa qua từng biến cố trong đời sống hiện tại, chỉ có khi chúng ta biết sống ơn gọi của mình trong đời sống thánh hiến mà Thiên Chúa đã gieo vào lòng ta, thì khi đó ta mới thật trở thành một người Kito hữu thật sự, giữ nguyên được căn tính nguyên thủy mà Thiên Chúa đã gieo vào lòng ta.
GiusePhanxico.Nguyễn Dương Linh
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|