Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Chủ đề: NHỮNG MẪU PHỤ NỮ DỄ BỊ ĐÀN ÔNG "ĐÁ"

  1. #1
    linhphanle's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2011
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 68
    Cám ơn
    321
    Được cám ơn 611 lần trong 77 bài viết

    Smile NHỮNG MẪU PHỤ NỮ DỄ BỊ ĐÀN ÔNG "ĐÁ"

    NHỮNG MẪU PHỤ NỮ DỄ BỊ ĐÀN ÔNG "ĐÁ"
    :12:


    Chắc hẳn không ít bạn gái đã từng đau khổ và khóc lóc rất nhiều khi bị bạn trai bỏ rơi. Tuy nhiên, thay vì trách móc, đã bao giờ bạn nhìn lại mọi chuyện và nhận thấy một phần lỗi cũng thuộc về mình?
    Dưới đây là một trong số những lí do khiến chàng rời xa bạn.

    * Bạn không biết lắng nghe:
    Đây là lỗi mà các cô gái thường mắc phải. Nam giới rất cần một người bạn gái biết lắng nghe để họ có thể chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. Khi chàng muốn tâm sự điều gì, hãy lắng nghe và để cho chàng biết bạn quan tâm đến vấn đề của chàng như thế nào.
    Nếu bạn tỏ ra quá “vô cảm” với câu chuyện của chàng, tất yếu chàng sẽ chạy đi tìm một cô gái khác biết lắng nghe và biết chia sẻ.

    * Bạn quá “nghe lời” bạn bè:
    Có một điều mà chúng ta phải thừa nhận đó là nữ giới rất hay bị ảnh hưởng bởi bạn bè. Tất nhiên, bạn cần có những người bạn thân thiết để chia sẻ chuyện tình cảm, nhưng không nên để bạn bè can thiệp quá sâu vào mối quan hệ của hai người.
    Không phải tất cả bạn bè của bạn đều là những người tốt, và không phải ai cũng hiểu được những rắc rối của bạn, do đó, bạn cần suy nghĩ thấu đáo và có những phán xét của riêng mình.

    * Lúc nào cũng “dính” lấy chàng như hình với bóng:
    Nam giới không muốn theo chân người phụ nữ của họ đến bất cứ nơi nào mà cô ấy đến, và cũng không muốn bị người yêu “bám đuôi”. Tình yêu cũng cần có những “khoảng trời riêng” của mỗi người. Nếu bạn có dự định đi shopping, hay tán gẫu cùng nhóm bạn gái thân thì tốt nhất đừng lôi kéo chàng đi cùng.

    * Biến tình yêu thành “nhà tù”:
    Nếu bạn là một cô gái có thói quen giám sát người yêu mọi nơi mọi lúc thì đã đến lúc bạn cần thay đổi suy nghĩ. Những câu hỏi giống như “Anh đang ở đâu?”, “Anh đi cùng ai” khiến chàng có cảm giác như mình là một tù nhân đang bị hỏi cung – và đó là một điều không dễ chịu chút nào.
    Hơn nữa, sự mất lòng tin chính là nguyên nhân khiến tình yêu đổ vỡ. Hãy để cho chàng thấy, bạn đặt niềm tin rất lớn nơi chàng (tất nhiên không phải là tuyệt đối).

    * Bạn sống quá mạnh mẽ và độc lập…:
    “Cái tôi” quá lớn của người con gái đôi khi cũng khiến nam giới cảm thấy bất an. Nếu bạn nói với chàng trai của mình rằng, bạn có thể tự làm được mọi chuyện, thì bạn cần anh ấy để làm gì? Đứng trước một người con gái như bạn, chàng sẽ thấy mình thật nhỏ bé, thậm chí vô dụng, và đến một lúc nào đó chàng sẽ đến bên cô gái bé nhỏ đang cần che chở.
    Phụ nữ cũng cần có cái tôi riêng của mình, nhưng chỉ một chút thôi bạn nhé!

    * … Hoặc là quá phụ thuộc:
    Nam giới không muốn ở bên cạnh một người phụ nữ quá mạnh mẽ, độc lập, nhưng cũng “sợ” những mẫu bạn gái luôn tỏ ra yếu đuối, cần người khác chăm sóc như một đứa trẻ.
    Nếu như từng việc làm nhỏ, từng quyết định nhỏ bạn đều phụ thuộc vào anh ấy như một “chú mèo ngoan” thì đến lúc anh ấy rời xa bạn, bạn sẽ đau khổ hơn mà thôi.

    * Không bao giờ hài lòng với những gì chàng làm:
    Bất kể điều gì chàng làm cũng khiến bạn cảm thấy khó chịu và không hài lòng. Những gì chàng nhận được từ bạn chỉ là bộ mặt cau có và những lời chỉ trích, trách móc. Trong trường hợp này, cho dù có yêu bạn đến mấy thì chàng cũng không thể cố gắng ở bên cạnh bạn lâu được.
    Nếu muốn giữ chân chàng, hãy dành cho chàng những lời khen ngợi, động viên chân thành nhất của bạn.

    * Lấy quá khứ để dằn vặt chàng:
    Có thể trong quá khứ chàng đã phạm sai lầm, nhưng tất cả mọi chuyện đã qua và những gì bạn cần làm là giúp chàng quên đi quá khứ không vui ấy. Nếu bạn đã đồng ý tha thứ cho chàng thì không nên nhắc lại chuyện đó thêm một lần nào nữa.
    Nếu như bạn phạm sai lầm này, chàng sẽ quay đầu đi mà không bao giờ quay trở lại.

    * Chê bai bạn bè của chàng:
    Ngay cả khi bạn cảm thấy không hợp, hay không thích thú với bạn bè của chàng thì cũng không nên chê bai, chế giễu họ. Thực tế, đó là những người bạn đã gắn bó lâu dài với anh ấy, thậm chí trước khi anh ấy và bạn quen nhau. Nếu bạn coi thường bạn bè của chàng, chẳng khác nào coi thường chính người yêu mình.
    Nếu mối quan hệ của hai bạn đang tốt đẹp, đừng để những sai lầm “ngớ ngẩn” này đặt dấu chấm hết cho tình yêu bạn nhé!

    (Sưu tầm)
    Chữ ký của linhphanle
    Đừng đi quá mức khi đánh giá mình, nhưng hãy đánh giá mình cho đúng mức.

  2. Có 16 người cám ơn linhphanle vì bài này:


  3. #2
    sactim_1989's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Quy Nhơn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 180
    Cám ơn
    2,941
    Được cám ơn 1,301 lần trong 179 bài viết

    Default

    Ái zà!!! Phức tạp quá ha....:18: :icon3:
    Chữ ký của sactim_1989
    Tôi sống nhưng không phải là tôi sống
    Mà là chính Chúa Giêsu Ngài sống trong tôi.


  4. Được cám ơn bởi:


  5. #3
    CunKen's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2010
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP.HCM
    Bài gởi: 1
    Cám ơn
    0
    Được cảm ơn 2 lần trong 1 bài viết

    Default

    - Bạn không biết lắng nghe
    - Bạn quá “nghe lời” bạn bè
    - Lúc nào cũng “dính” lấy chàng như hình với bóng
    - Biến tình yêu thành “nhà tù”
    - Không bao giờ hài lòng với những gì chàng làm
    - Lấy quá khứ để dằn vặt chàng
    - Chê bai bạn bè của chàng

    Quá đúng luôn.

  6. Có 2 người cám ơn CunKen vì bài này:


  7. #4
    augustino.nghia's Avatar

    Tuổi: 64
    Tham gia ngày: Aug 2010
    Tên Thánh: Augustino
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đà Lạt
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 605
    Cám ơn
    3,524
    Được cám ơn 5,833 lần trong 617 bài viết

    Default

    Khà khà...
    Nhưng mà chỉ "đá" được khi chưa cưới thôi nhé...
    Cưới rồi "nàng" mới biểu lộ "bản lĩnh" thì đừng có mơ!
    "Đá" thì chỉ có "gãy cẳng" thôi nghe các anh trai...
    Chữ ký của augustino.nghia
    Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật...

  8. Có 3 người cám ơn augustino.nghia vì bài này:


  9. #5
    linhphanle's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2011
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 68
    Cám ơn
    321
    Được cám ơn 611 lần trong 77 bài viết

    Smile

    Trích Nguyên văn bởi augustino.nghia View Post
    Khà khà...
    Nhưng mà chỉ "đá" được khi chưa cưới thôi nhé...
    Cưới rồi "nàng" mới biểu lộ "bản lĩnh" thì đừng có mơ!
    "Đá" thì chỉ có "gãy cẳng" thôi nghe các anh trai...
    Đúng rồi đó ba Nghĩa! cưới rồi thì con dại gì "đá" cho gãy cẳng, nhưng con chỉ vác đá mà đập thôi... lúc đó coi ai gãy cẳng thì biết.
    Chữ ký của linhphanle
    Đừng đi quá mức khi đánh giá mình, nhưng hãy đánh giá mình cho đúng mức.

  10. Được cám ơn bởi:


  11. #6
    Giuse Ghi's Avatar

    Tuổi: 40
    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: saigon nhiều bon chen mà vẫn ế
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 139
    Cám ơn
    755
    Được cám ơn 876 lần trong 135 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi linhphanle View Post
    Đúng rồi đó ba Nghĩa! cưới rồi thì con dại gì "đá" cho gãy cẳng, nhưng con chỉ vác đá mà đập thôi... lúc đó coi ai gãy cẳng thì biết.
    sao phú phàn thế phụ nữ là tâm hồn của các chang trai mà ,cho cưới hay chưa cũng được đá... tra may minh què lê thì toi...cách tốt nhất
    Chữ ký của Giuse Ghi
    phúc thay kẻ lấy Ngài làm sức mạnh,
    ấp ủ trong lòng giấc mộng hành hương ,.."

  12. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com