Nhận tin Mẹ của Chị Nganguyen đang nằm tại BV Thống Nhất (TP.HCM). |
||
Nhận tin Mẹ của Chị Nganguyen đang nằm tại BV Thống Nhất (TP.HCM). |
||
thay đổi nội dung bởi: Angelus, 04-11-2011 lúc 09:13 AM Lý do: Cập nhật
Lạy Chúa, xin Người đồng hành, tiếp sức ban ơn lành cho mẹ của chị vượt qua tai bệnh. |
||
Xin Chúa và Mẹ ban mọi ơn lành xuống trên nhà Chị, cầu nguyện cho Mẹ chị Nganguyen mau bình phục và gia đình luôn bình an. |
||
Xin Chúa và Mẹ ban mọi ơn lành xuống trên nhà Chị, cầu nguyện cho Mẹ chị Nganguyen mau bình phục và gia đình luôn bình an. |
||
Nhờ Lời Chuyển cầu của Tân Chân Phước Gioan PhaoLo II là Quan Thầy Của TCVN , XIN Ngài cầu bầu , cho Mẹ Của Chị Nga là Thành viên của Diễn Đàn TCVN, nhanh chống hết bệnh & khỏe Mạnh trở lại |
||
Lời Cầu Nguyện Cho NGƯƠI BÊNH |
||
Xin dâng một lời cầu nguyện! |
||
Lạy Thiên Chúa là Cha, Con Cha đã lãnh nhận những đau khổ của loài người chúng con. |
||
Hãy phó thác mọi sự trong tay Chúa Mẹ Maria |
||
Xin Chúa nâng đỡ giúp sức cho mẹ chị được chóng lành bệnh |
||
Lạy Chúa, xin thương xót mẹ của cô Nganguyen. Lạy Mẹ Maria, lạy Thánh Cả Giuse, xin cầu bầu cho bà. Tạ ơn Chúa, Mẹ và Thánh Cả. |
||
Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài nâng đỡ và tiếp thêm sức mạnh giúp mẹ chị Nga sớm hồi phục. |
||
Lạy Chúa chí ái! Ngài đã dùng công nghiệp máu thánh con Chúa mà cứu vớt linh hồn chúng con, để những ai tin cậy vào Ngài sẽ không còn phải đau khổ đời đời nữa, vậy giờ đây với lòng trông cậy, chúng con hiệp thông cùng với nhau trong tình huynh đệ mà dâng lên Chúa lời khẩn cầu cho người thân của chúng con đang trong cơn bệnh tật được mọi sự lành, xin cho họ biết phó thác mọi sự trong tay Cha, hầu đáng được hưởng ân phúc từ mạch nguồn Lòng thương xót của Cha! |
||
Cám ơn cả nhà đã hiệp ý cầu nguyện cho Mẹ Nganguyen , hôm nay Chúa cũng nghe lời cả nhà cầu nguyện và hỏi thăm thì Mẹ cũng được xuất viện nhà rồi mừng ghê , nhưng vẫn phải uống thuốc lâu dài thôi . xin chân thành cảm ơn cả nhà đã hiệp ý cầu nguyện cho Mẹ Nganguyen , không biệt nói chi hết lời , xin Chúa luôn ban cho cả nhà mọi bình an, mạnh hồn khỏe xác, trong bình an của Chúa . |
||
Mong cho mẹ của ngannguyen mau khỏi bệnh xin mẹ maria và mọi người cùng cầu cho mẹ của ngannguyen sớm bình phục trở lại |
||