Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Lời Tạ Ơn - Happy Thanksgiving !

  1. #1
    migoi_sg's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: F J M
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tình Yêu của Ba Mẹ !!!
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 644
    Cám ơn
    5,641
    Được cám ơn 3,654 lần trong 621 bài viết

    Default Lời Tạ Ơn - Happy Thanksgiving !

    “Lời tạ ơn con dâng lên Chúa...”
    Vào ngày thứ Năm tuần thứ tư của tháng 11 hằng năm, nuớc Mỹ có một ngày lễ rất ý nghĩa và con cũng được tham gia khoảng vài lần, dù rằng không phải ở trên đất nước Mỹ. Thế nhưng, những gì đọng lại trong con, con vẫn thấy còn rất ý nghĩa và có nhiều tác động lên cuộc sống của con, bởi đâu con lại phải cảm ơn, phải tạ ơn? Ngày lễ đó chính là hôm nay, Ngày Lễ Tạ Ơn – Thanksgiving.
    Con xin được phép nói sơ qua về nguồn gốc của ngày lễ này:
    Lễ Tạ Ơn lần đầu tiên xảy ra tại Hoa Kỳ vào năm 1621 sau khi những nguời Pilgrims từ nuớc Anh tìm ra và đặt chân xuống đây để chọn vùng đất sống. Vùng đất dồi dào và màu mỡ, để từ đó con cháu họ và những thế hệ nối tiếp đã lập lên một quốc gia Hoa Kỳ lớn mạnh và giàu có nhất thế giới.
    Số nguời tham dự Ngày Lễ Tạ Ơn lần đầu tiên ấy chỉ vỏn vẹn có 140 nguời, trong đó 90 là người Wampanoag (Nguời Da Đỏ) và 50 là nguời Pilgrims. Một số nguời Pilgrims đã bỏ xác giữa đường trên con đuờng thiên lý tìm đến đây và cũng đã bị chết rất nhiều khi chưa thích nghi với khí hậu, nhất là những bệnh tật và mùa đông băng giá. 140 nguời đầu tiên đó, họ đã dành đúng 3 ngày để tế Lễ Tạ Ơn sau khi vụ mùa đầu tiên đã thu hoạch.
    Ba Ngày đó, họ làm gì và tạ ơn ai?
    Vâng, điều đầu tiên là họ tạ ơn Trời. Tạ ơn Thuợng Đế đã cho họ đuợc sống sót trên chuyến đường ngàn dặm và đã cho họ gặp may mắn tìm ra đuợc vùng đất màu mỡ, vùng đất có sữa và mật.
    Họ tạ ơn Thượng đế đã chúc phúc cho họ có được một vụ mùa gặt đầu tiên bội thu. Họ cũng không quên tạ ơn những người Da Đỏ đã giúp họ biết canh tác, trồng trọt và huớng dẫn họ cách chăn nuôi trong những ngày tháng chân uớt chân ráo.
    Và hôm nay đây sau gần 400 năm, nguời dân Hoa Kỳ đã tái diễn lại ngày lễ Tạ Ơn đó mỗi năm như là một sự nhắc nhở con cháu họ phải biết đến Ơn Trời, nhớ ơn người và luôn ghi khắc trong lòng ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
    (The First Thanksgiving (Lễ Tạ Ơn Đầu Tiên))
    Qua câu chuyện trên, con cũng có một số suy nghĩ khi mình đang trong bước đầu của một hành trình tìm kiếm ơn gọi dâng hiến của mình, khi nhìn lại cuộc sống của những tháng ngày mình sống đến hôm nay, những gì Thiên Chúa đã làm cho con, hay là tha nhân đã dành cho con.
    Cuộc sống hôm nay đang là một hành trình tìm về Chân – Thiên – Mỹ, cũng giống như những người Pilgrims khi họ chấp nhận ra đi, liều mình để tìm một cuộc sống tự do và đất đai mà họ sẽ được làm chủ.
    Con có cảm nhận rằng, khi mình chấp nhận bước đi, hy sinh và mong tìm được mục đích cao thượng của đời mình, lúc đó con mới có thể bước đi như họ được, và như thế, giờ đây con phải nói lời cảm ơn, lời tạ ơn cho hết những gì con đang được lãnh nhận, đang có và những gì không là của riêng con.
    Bước đường theo Chúa, không phải là đơn giản, qua cảm nghiệm sống trong nhà Chúa một thời gian, dù không phải là dài, nhưng con nghĩ, nó cũng không phải là ngắn để con biết về cuộc sống này. Nó cũng như con đường của những anh chị em từng vượt biển, đại dương bao la, đã gặp bao nhiêu gian nan, thử thách, để mong có ngày được cập bến bình an, sự gian nan nguy hiểm này có khi cũng phải đánh đổi bằng chính con người của mình, chính cuộc sống của mình, chứ nó không hề đơn giản. Có những lúc con có thể phân định được điều này, nhưng vẫn muốn đi tới cho dù phong ba bão táp, và đến hôm nay vẫn bình an và hạnh phúc. Vâng, điều đó chính là một trong số những lý do con phải tạ ơn, phải cám ơn cho ngày lễ hôm nay.
    Nhìn lại quá khứ, điều đó con nghĩ rất cần thiết, nhất là trong ngày này, con mới nhận ra một điều rằng, con đã mang công ơn biết bao nhiêu người, con đang mang lấy biết bao nhiêu hồng ân từ Thiên Chúa và tha nhân, thế mà con đang cố lờ đi, cố quên đi những gì Thiên Chúa ban tặng, quên đi những người đã làm ơn là phúc cho bản thân con trong suốt cuộc sống cho đến tân bây giờ, để rồi con cũng quên đi hai tiếng TẠ ƠN.
    Hằng ngày con vẫn đọc kinh, vẫn cầu nguyện, nhưng con nghĩ rằng, con đang cố quên, không nhớ đến những người đã làm cho con có cuộc sống hôm nay. Cầu nguyện, có lẽ chỉ có là những lời cầu xin rôm rả, mà con quên đi mất lời tạ ơn. Bởi vì lòng người vô đáy, con cũng nằm trong số đó, và con chỉ biết cầu xin, chỉ biết xin để được hơn là tạ ơn những gì mình đã có và cho đi với những thân phận kém cỏi may mắn hơn con. Lời nguyện của con chỉ là Xin cho..., Xin được..., Xin thêm... điều kia, điều nọ mà không mấy khi đó là một lời Tạ ơn, một câu cảm tạ.
    Việc ta ơn của con chẳng thêm gì cho vinh quang Chúa, nhưng tạ ơn là một trong những bài học mà con tin là Ngài đang muốn dạy cho con, sống là phải biết ghi ơn và cám ơn.
    Hôm nay là ngày lễ Tạ Ơn, ngày mà con nghĩ con nên nhìn lại để dâng lên Thiên Chúa tất cả những lời Tạ ơn tha thiết, sự nhớ ơn đối với những bậc đã sinh thành dưỡng dục con nên người.
    Khởi đầu, có lẽ con nên bắt đầu từ Thiên Chúa, Người đã cho con bao nhiêu hồng ân. Con Tạ Ơn Ngài vì những điều kì diệu và tuyệt vời nhất mà Ngài đã tạo dựng cho con cũng như nhân loại, đó là cho con trở nên một con người có hình hài giống với Ngài, chứ không phải là hình hài của con rắn (quỷ) hay con khỉ, con đười ươi (tổ tiên của những người theo thuyết duy vật biện chứng) hay một con vật khác: chó, mèo, trâu, bò, ....
    Con Tạ Ơn Ngài đã cho con có sự sống, phát triển và trưởng thành như hôm nay, cùng với một trí óc để xét suy, một trí tuệ để nhận định đúng sai, phải trái, hay tìm ra lý tưởng và mục đích của mình đang vươn tới là Ngài: Thiên Chúa của Chân – Thiện – Mỹ.
    Tạ Ơn Ngài, đã ban cho con có một trái tim để yêu thương và ban phát tình thương cho muôn người cũng như rung động trước những biến cố của cuộc đời, để nhờ đó, con có thể biết kiềm chế, xoa dịu nhưng lúc nóng nảy, không còn là chính con. Con Tạ ơn Ngài đã để con được xử sự cũng như mang tình yêu của mình cho người khác bằng chính trái tim con, cũng như để trái tim con là nơi tạo ra sự sống mỗi ngày qua nhịp đập rung cảm của nó.
    Tạ ơn Ngài đã ban tặng cho con một vũ trụ bao la, một thế giới tươi đẹp và những con người là anh em với nhau. Ôi Chúa ơi, Ngài thật tuyệt vời !
    Tạ ơn Ngài những gì đã ban tặng cho con mỗi ngày: Ánh Sáng, màn đêm láp lánh những vì sao, sông núi, biển đồi, hoa cỏ, nắng mưa và muôn loài thú vật, chim chóc.
    Tạ ơn Chúa, vì những gì Ngài đã lấy đi, vì nững trái đắng đã trao ban dù rằng con không muốn nhận.
    Tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho con ít, để khi con trả lại, con không phải trả nhiều.
    Tạ ơn về những lần Chúa đã thanh tẩy con, gọt dũa tâm hồn dù cho con có gào thét kêu la và giãy dụa vì đau đớn.
    Tại ơn vì tấm than bất toàn, ngu xuẩn và ốm đau mà Ngài ban tặng, để con không phải bon chen hận thù ghét ghen.
    Tạ ơn Chúa, vì những lần Ngài không nhận lời con cầu nguyện, vì những làn không ban cho con cái mà con xin, ban cho con cái mà con cần, hay những gì con mong muốn nơi Ngài, để con sống tốt hơn, vì chính Ngài biết rõ con cần gì hơn là bản thân con, để con dễ được rỗi linh hồn hơn và biết thế nào là phó thác cậy trông nơi Ngài.
    Tạ ơn Chúa vì những người thân yêu đã ra đi hay đang từ từ rời bỏ con, để con biết rằng, một mai thân con cũng trở về chốn ấy và con sẽ phải lo liệu cho chốn ấy như thế nào.
    Tạ ơn Chúa vì những gì Ngài dạy bảo con, dù đau lòng, và đầy nghiệt ngã. Để có những lần con phải thốt lên “Chúa ơi, Tại sao Ngài im lặng?” nhưng nhờ đó con biết được Chúa đang yêu thương con.

    Ngày hôm nay, cũng là ngày mà tại đất nước Mỹ, mọi người cùng quy tụ với nhau trong một gia đình ấm cúng và đầy yêu thương, nhưng tiếc là tại quê hương Việt Nam của con chưa được phổ biến rộng rãi ngày lễ này, nhưng đây cũng là dịp để con cám ơn đấng đã sinh thành và dưỡng dục con. Chính gia đình, đã dạy cho con những điều hay, đã cho con được cảm nếm những đắng cay, ngọt bùi, hạnh phúc, khổ đau, hay đây chính là chỗ nương tựa và yêu thương của những tháng ngày đầu tiên con cất tiếng khóc chào đời.
    Nghĩ vậy tự nhiên con lại cảm thấy càng phải cám ơn, dù rằng con chưa có vợ, hay nói đúng hơn, con đang cố quên đi, những cũng cám ơn người bạn gái thuở nào đã rời xa, dù biết chính những lúc rời xa đó, là những giây phút đau khổ của trái tim tan nát khi đã trót yêu một người, nhưng nhờ đó, con mới hiểu được yêu là gì, và tình yêu của người đã hy sinh mạng sống của mình cho bạn hữu mà Chúa đã dành cho con là như thế nào. Vâng, con cám ơn người bạn gái thuở nào.
    Con cám ơn bạn bè, những người bạn tốt, những người bạn phản bội con, cám ơn vì đã cho con được nếm trải tình bạn chân thật cao đẹp chừng nào, hay sự đau khổ, phủ phàng khi bị phản bội, nhờ đó mà con được biết mùi vị của tình bạn thắm thiết là gì.
    Con cám ơn những người kẻ thù của con, dù rằng điều đó là rất khó, nhưng chính Chúa cũng đã làm trước và dạy con phải bắt chước để con có thể hiểu được giá trị của sự yêu thương và cầu nguyện cho kẻ thù là như thế nào.
    Cám ơn những vấp ngả của tuổi trẻ đời con, nhờ nó mà con biết thế nào là yếu đuối, tự cao và cũng nhờ đó mà con biết khiêm nhường và chấp nhận mình hơn.
    Cám ơn những lần con lỗi phạm đến Chúa, tha nhân và bản thân con mà con đã lặp đi lặp lại nhiều lần vì con người mỏng dòn của mình, chính nó đã cho con nếm được lòng nhân hậu hải hà của Thiên Chúa nhân lành, phải chăng nó là tội hồng phúc của con?
    Cám ơn cho những lần bồng bột, không suy nghĩ khi quyết định một vấn đề gì đó, dù rằng nó không mang lại lợi ích thiết thực, có khi còn đưa con đến những hoàn cảnh éo le, ngang trái, nhưng nhờ nó con biết phấn đấu vươn lên và làm thay đổi nghịch cảnh cuộc sống.
    Cám ơn những lúc con đói, con khát, sống trong cảnh nghèo hèn, dù rằng con không thích nó, những nó đã dạy con con đường để dễ vào Nước Chúa hơn, khi mà con lạc đà chiu qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có muốn vào Nước Trời.
    Cám ơn những lần con không có việc làm, những lần bị lừa gạt, thua thiệt đủ điều, nhưng chính nó đã dạy cho con hiểu được phù vân là cái gì ở chốn nhân gian.
    Cám ơn những lần con gục ngã và thất bài, biết bao nhiêu bài học và sức mạnh vươn lên, con đã học được từ nó.
    Cám ơn những lần con bệnh tật, nhờ nó mà con ý thức được sự mỏng giòn và chóng qua của kiếp người bịu tro, chính nó dạy con biết yêu quý những giây phút hiện tại mà con đang sống, vì quá khứ thì đã qua mà tương lai là của Chúa.
    Con có còn phải tạ ơn, cám ơn gì nữa không? Oh, còn rất nhiều, bao nhiêu dấu chân đi, sẽ là bấy nhiêu lần con phải tạ ơn, phải cám ơn.
    Vâng, con phải cám ơn người này (CXCT), người đã cho con có lại những ngọn lửa của dấn thân và yêu mến Chúa hơn, chính người đã đem lại cho con biết tình cảm anh em là gì sau bao nhiêu tháng này sống xa gia đình, cho con học biết phải vươn lên, và không bao giờ được lùi bước. Đã đồng hành, chia sẻ cùng tâm sự với con nhiều điều và hơn thế nữa. Cám ơn người anh em!
    Cuộc đời sẽ đẹp hơn, dễ thương hơn khi chúng ta sống có nhau và biết ơn nhau, con xin một lần nữa cúi đầu tạ ơn. Tạ ơn Thiên Chúa, tạ ơn tất cả mọi người đã làm ơn làm phúc cho cuộc đời con. Cũng mong rằng mọi người cũng hãy chúc cho nhau, hãy nhớ tới nhau, và tạ ơn nhau trong một ngày thật đẹp này.
    Lạy Chúa, mỗi bước đường con đi sẽ là những lần con dâng lên Chúa lời tạ ơn, con cám ơn anh em, bạn bè, kẻ thù cũng như tất cả mọi người, xin cho con học biết yêu thương, chia sẻ, đùm bọc và cảm thông nâng đỡ nhau trong suốt hành trình tìm Chúa với sức mạnh mà chính Ngài ban cho chúng con là Đức Giêsu Kitô.
    Happy Thanksgiving!
    Mì Gói
    Chữ ký của migoi_sg
    God looks at me, His creation, and says, "Excellent".

  2. Có 10 người cám ơn migoi_sg vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com