Ý chí bẻ gãy "thủy tinh"
|
|
|
|
Với thân hình không bình thường, cô gái Huỳnh Thanh Thảo (ấp Ràng, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, Sài Gòn) phải gánh chịu di chứng chất độc da cam cùng chứng bệnh xương thủy tinh. Nhưng không vì vậy mà Thảo từ bỏ khát khao hòa nhập cộng đồng.
Thảo đã không ngừng phấn đấu học hỏi từ ba mẹ, từ mạng internet. Có được kiến thức, cô chia sẻ với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trong ấp. Từ năm 2000, Thảo đã xin ba mẹ mở một lớp dạy kèm cho các em nhỏ có điều kiện làm quen với những con chữ đầu tiên, rồi mở thêm một thư viện mini để các em trong ấp mở mang thêm kiến thức và có một sân chơi lành mạnh.
Gia đình luôn là điểm tựa giúp Thảo vượt qua khó khăn.
Ngoài kiến thức học từ ba mẹ, Thảo còn tự học hỏi thêm từ internet.
Qua mạng internet, Thảo tìm đến bạn bè, cộng đồng bằng cách tham gia mạng xã hội vicongdong.vn...
Những vui buồn hằng ngày đều nằm trong cuốn sổ nhỏ.
Do thân hình nhỏ bé nên nhiều chiếc áo đầm của Thảo nằm trong tủ nhiều năm nhưng chưa một lần được mặc.
Lớp học của Thảo luôn đúng giờ và nghiêm túc.
Khó khăn lớn nhất của Thảo là đi lại nên cô thường phải nằm để dạy các em.
Lớp dạy kèm của cô giáo Thanh Thảo (cô Ba) đã tạo được uy tín trong ấp hơn 10 năm nay.
Hầu hết các học trò của cô đều đạt được danh hiệu học sinh khá - giỏi.
Thời gian rảnh, cô chăm sóc cho tủ sách thư viện mini quyên góp từ các nhà hảo tâm.
Lê Hồng Thái (sgtt.vn)
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|
|
|
|
Có 10 người cám ơn Angelus vì bài này:
Có 3 người cám ơn utphuong vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn
Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com