Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 13 trên 13

Chủ đề: Tình yêu tu sinh

  1. #1
    hatbui.'s Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2011
    Tên Thánh: Vincente ferrie
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gia Lai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 260
    Cám ơn
    406
    Được cám ơn 1,161 lần trong 245 bài viết

    Default Tình yêu tu sinh

    Tình yêu Tu sinh
    TÌNH YÊU TU SINH

    Những anh em vào dòng trước tôi, đúng hơn là chính thức gắn cho mình cái “mác”: tu sĩ, đã nói cho tôi nghe (không biết là mấy ông chế, hay là sự thật) là: khi vào nhà tập, nhà chung, thế nào các Cha cũng hỏi: đã yêu bao giờ chưa? Nếu chưa thì về yêu đi rồi đi tu. Chuyện lạ nhỉ? Tu sinh mà yêu, lỡ “dính” luôn thì sao mà đi tu được nữa đây? Vậy mà tôi chắc với bạn: 99,9 % những bậc tu sĩ (xin lỗi các đấng trước, cái này là mầm đã đi phỏng vấn nhiều người rồi mới dám rút ra kết luận này) đã trải qua ít là một lần yêu (thường là yêu đơn phương) và cũng ít là một lần bị từ chối, hoặc là yêu mà không dám nói ra, cứ để trong lòng rồi đi tu, để thời gian dần nhạt phai.
    Nghe thì thật tức cuồi nhỉ? Nhưng sự thật lại như vậy đấy bạn ạ. Thử nghe xem những lời này thì bạn sẽ hiểu về cái gọi là “Tình yêu tu sinh” thôi.
    Yêu á! Cũng đã có, nhưng không dám nói cho người ta biết, vì người ta biết mình muốn đi tu rồi, thế nào họ cũng từ chối thôi. Khi đó thì…
    Trước kia cũng đã yêu rồi, nhưng toàn tình đơn phuong không thôi. Một nàng thì bỏ lên Sài Gòn đi học. Một nường lại từ chối vì lý do rất đơn giản: lo mà tu đi. Còn một người thì đã đi yêu người khác. Không còn đường nào nữa. Tu là thượng sách.
    Cũng đã có lần yêu nhưng rồi người mình yêu “cặp” vời người khác. Thế là nhẹ lòng đi tu.
    Và lạ một điều, chắc chỉ có dân tu sinh mới nếm phải và suy nghĩ như vậy thôi: tỏ tình với người khác, nhưng lại sợ họ “ừ một tiếng”, sợ họ nói hai tiếng đồng ý, lúc đó lại lâm vào thế kẹt thì chết. nên thường tu sinh chẳng dám tỏ tình vì: hoặc sợ bị từ chối (như đã trình bày ở trên), hoặc là sợ người ta cũng yêu mình rồi đồng ý, lúc đó “kẹt” cực kỳ; nếu “lỡ” yêu rồi, lại sợ không đi tu được còn nếu muốn theo đến tận cùng đường dâng hiến thì buộc phải chia tay, lúc đó chẳng khác nào mình đi giết người ta vậy!!!
    Thế đấy bạn à, tình yêu của tu sinh nó cũng lắm cái hay cái vui nhưng cũng nhiều lúc cảm thấy cô đơn, dù biết bên cạnh lúc nào cũng có Jesus đồng hành với mình. Như mầm tôi, đôi lúc nhìn từng cập từng cặp đi với nhau, thật cũng “thèm thuồng” một chữ YÊU. Những có một điều mà tôi cá với bạn, khi tu sinh yêu, cũng giống như yêu Jesus vậy, họ sẵn sàng dâng hiến: cả tâm tư và thân xác. Một thứ tình yêu tuyệt vời phải ko?

    ( trich http://khuccamta.net/diendan/showthread.php?t=6030 )
    Chữ ký của hatbui.
    một đời vui như đàn chim hót suối reo đầu ngàn...
    ( Oanh Sông Lam )

  2. Có 25 người cám ơn hatbui. vì bài này:


  3. #2
    chư dân's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Louis Mary Grignon de Monfort
    Giới tính: Nam
    Đến từ: CHXHCN VIỆT NAM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 597
    Cám ơn
    3,363
    Được cám ơn 3,341 lần trong 582 bài viết

    Default

    Đọc bài này xong tôi nhớ câu chuyện của một cha giáo sư tu đức người Mễ Tây Cơ kể lại. Cha bảo: hồi trẻ cha cũng từng thầm thương trộm nhớ và cũng đã công khai tình cảm với một thiếu nữ cùng quê. Ngài là dân thị thành đàng hoàng, chỉ mắc cái tội...nghèo.^^ Lúc đó, ngài là hàn sĩ (kiểu Lưu Bình!) còn nàng là thiên kim tiểu thơ. Tuy vậy, hai người cũng đã thề non hẹn biển, chờ ngày cha ra trường thì sẽ tổ chức lễ cưới! Trở ngại lớn nhất cho mối tình của họ lại là bố của cô gái. Ông này là dân có chức quyền, giàu có, đời nào chấp nhận gả con cho một kẻ "trên răng dưới dép" như ngài. Ông ra sức ngăn cản và tìm mọi cách để chia cắt đôi uyên ương này. Về phần cô gái, có lẽ vì tình yêu của cô chưa đủ sức để phá vòng kiềm tỏa nên cuối cùng cũng đành chấp nhận thuận theo ý cha mẹ mà chia tay người mà sau này trở thành linh mục giáo sư như tôi nói ở trên. Cha kể, lúc đó, cha cũng thất tình, thất vọng ghê gớm lắm! Một lần, rất tình cờ, ngài gặp và trò chuyện với một linh mục giáo sư trong trường đại học, nơi ngài đang theo học. Qua vị giáo sư này, ngài mới bắt đầu chạm ngõ cái gọi là...đời tu. Và cũng từ đó cho đến nay, ngài nói ngài rất hạnh phúc trong ơn gọi. Có lẽ chỉ có ngài mới hiểu được hạnh phúc đó là gì và nó có ý nghĩa như thế nào đối với chính bản thân ngài. Bị khước từ tình yêu bởi một người con gái nhưng ngài lại được một Đấng Nào Đó dâng trọn tình yêu cho ngài. Có lẽ đó là lý do để ngài tiếp tục sống đời tận hiến và luôn cảm thấy hạnh phúc trong đời tu.
    Câu chuyện của ngài xảy ra trước khi vào nhà dòng, trước khi là tu sinh. Giả sử cô gái đó đến với ngài trong thời gian tập tu và cũng rất chóng vánh nàng vội vã ra đi khi tình yêu đang lên ngôi, thì liệu ngày nay tôi và các bạn đang nghe lại một chứng từ của một linh mục đã từng yêu hay của một người toan làm linh mục nhưng lại trót yêu! Kể ra, chuyện yêu hay chuyện tu nghĩ cho cùng cũng là những mầu nhiệm mà chỉ người trong cuộc mới khám phá ra vẻ huy hoàng của nó trong cuộc đời mình!
    Chữ ký của chư dân
    CÓ CHÚA, CON VUI!
    (Chị Elisabeth Chúa Ba Ngôi)

  4. Có 20 người cám ơn chư dân vì bài này:


  5. #3
    sugia's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: phêrotu
    Giới tính: Nam
    Đến từ: tp HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 10
    Cám ơn
    8
    Được cám ơn 68 lần trong 10 bài viết

    Default

    hiểu và rất hiểu... hihi! cảm nhận được...!

  6. Có 9 người cám ơn sugia vì bài này:


  7. #4
    dieubui's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Ukraina
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 381
    Cám ơn
    8,074
    Được cám ơn 2,175 lần trong 364 bài viết

    Default

    Đạt nhà ta mô rồi? Đạt ơi! Răng chưa vô đây tham gia ý kiến chi rứa nè.
    Chữ ký của dieubui
    Lạy Chúa! Xin thương xót con là kẻ có tội. Và xin Chúa cho con biết sẵn sàng đón nhận tất cả những gì...? Nếu Ngài muốn ở nơi con.

  8. Có 7 người cám ơn dieubui vì bài này:


  9. #5
    joseph_trannam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2010
    Giới tính: Nam
    Đến từ: An Son - Gia Lai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 83
    Cám ơn
    12
    Được cám ơn 400 lần trong 75 bài viết

    Default

    Audio player

    --->DOWNLOAD<---
    Chữ ký của joseph_trannam
    "Anh em là ánh sáng cho trần gian."
    (Mt 5, 14a)

  10. Có 6 người cám ơn joseph_trannam vì bài này:


  11. #6
    joseph_trannam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2010
    Giới tính: Nam
    Đến từ: An Son - Gia Lai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 83
    Cám ơn
    12
    Được cám ơn 400 lần trong 75 bài viết

    Default

    ƠN GỌI CỦA NHỮNG NGÔI SAO
    Flash Player

    -->Download Flash<---

    BÀI HÁT NÀY HAY LẮM! ĐÓ CŨNG LÀ MỘT TIẾNG CHÚA GỌI BẤT NGỜ SAU KHI ĐÃ TRẢI QUA MỘT LẦN ĐAU VÌ TÌNH YÊU
    Chữ ký của joseph_trannam
    "Anh em là ánh sáng cho trần gian."
    (Mt 5, 14a)

  12. Có 8 người cám ơn joseph_trannam vì bài này:


  13. #7
    Bảo_†_Lâm's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2012
    Tên Thánh: Pierre-Hilaire
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sài thành
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 284
    Cám ơn
    2,043
    Được cám ơn 1,999 lần trong 281 bài viết

    Default


    Ngày kia, có một bạn trẻ đến gặp bần đệ để được tư vấn về đời tu:
    - Thưa thầy, con muốn vào dòng, xin thầy cho biết những đòi hỏi của đời tu để sau này con khỏi ngỡ ngàng.
    Bần đệ mỉm cười, rót trà mời anh và hỏi:
    - Có thật anh muốn đi tu không?
    - Dạ! Thật ạ!
    - Thế anh đã yêu lần nào chưa?
    Chàng trai quá bất ngờ vì câu hỏi này, anh ấp úng:
    - Dạ! Dạ… rồi ạ! Có thể nói được như thế!
    - Thế cảm giác của anh lúc đang yêu thế nào?
    Chàng trai đỏ mặt:
    - Dạ! Khó diễn tả lắm thầy ạ! Con luôn lâng lâng hạnh phúc, mơ mộng, nhớ nhung, cố gắng sống tốt và dễ thương trong mắt nàng, cảm thông và chia sẻ mọi vui buồn với nàng. Điều con sợ nhất là làm nàng phải buồn, thậm chí con còn cảm thấy lo cho nàng hơn cả chính mình. Hồi đó, một ngày nếu không được gặp nàng một lần có lẽ con chết mất. Tâm trạng con luôn ngẩn ngơ, nhớ nàng mọi nơi mọi lúc, kể cả trong giấc ngủ…. Dạ! Thưa thầy, lúc đó dường như cả vũ trụ này chỉ có nàng thôi ạ!
    Bận đệ đã vỗ vai chàng thanh niên và bảo anh:
    - Tốt lắm! Đời tu cũng chỉ muốn anh có thế thôi! Ước gì khi vào Nhà Dòng rồi anh cũng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể như đã từng yêu “cô nàng ấy”, để một ngày anh không đến viếng Thánh Thể một lần anh sẽ không chịu được. Anh cũng sẽ luôn nhớ đến Chúa mọi nơi mọi lúc và khao khát được kết hợp nên một với Người như từng nhớ nhung và hẹn hò với nàng năm xưa. Hãy cố lên nhé! Chúa Giêsu đang chờ anh đến để trao ban tình yêu và khao khát được yêu anh lắm đấy!

    Tình Yêu nơi Chúa Giêsu Thánh Thể dành cho bạn ở đầu kia nỗi nhớ, Ngài đang nhớ bạn tha thiết. Bạn đừng để Ngài phải ôm mối tình đơn phương mong mỏi đợi chờ. Hãy về với Ngài để hai trái tim cùng nhịp đập. Hãy ở lại trong trái tim của Ngài…




    Hỡi các bạn đã yêu và đang yêu, nhưng muốn dâng mình cho Chúa, mình xin gửi tặng bạn hai bài thơ đã đăng ở phần Trang Thơ Công Giáo sau đây:


    THẬP TỰ HỒNG

    Hiền Lâm

    Có hay chăng một con tim băng giá
    Trong ngục tù tiết lạnh của trời đông
    Để không còn xao xuyến trước ‘nụ hồng’
    Không hoài tưởng một khung trời kỷ niệm?

    Dẫu thánh nhân hay bậc thầy thánh thiện
    Cũng là người trong cõi kiếp nhân gian
    Có con tim, có tình cảm dâng tràn,
    Hơn một lần biết yêu và biết ghét.

    Vâng, có yêu mới thấy đời tươi đẹp,
    Có chờ mong mới thấy cảnh đêm dài,
    Có vui buồn mới rõ mình yêu ai,
    Có trao ban mới hiểu… đời, kỷ niệm.

    Cũng như tôi hơn một lần xao xuyến,
    Từng vụng về ôm kỷ niệm thành thơ,
    Bâng khuâng xưa vọng mãi tận bây giờ,
    Chút thầm thương một nụ hồng e ấp.

    Kỷ niệm lắm khi làm tôi ngây ngất
    Cười một mình, tim rạo rực niềm vui,
    Nhưng cũng nhiều lần khơi giọt lệ rơi
    Khóc một mình cho cuộc tình dang dở.

    … Đến hôm nay ẩn mình trong nhà Chúa
    Cho con tim nghẹn ứ… giọt tương tư,
    Chôn ký ức trong mắt Đấng Nhân Từ
    Trong trái tim từng bị đời xé nát.

    Không dám xin một cuộc tình cao ngất:
    Yêu Giê-su đến quá mức anh hùng,
    Nhưng chỉ mong tình tôi được mặn nồng
    Như đã từng yêu “bóng hồng ngày ấy”.

    Thầm mong làm ngọn đèn leo lét cháy
    Cạnh bàn thờ thầm thĩ với Giê-su
    Cho cuộc đời vơi nhẹ gánh tương tư
    Cho trái tim say men tình thập tự…



    HOÀI NIỆM

    Hiền Lâm


    Có tiếng ve hết hè còn nức nở,
    Có nụ hồng chưa kịp uống sương mai,
    Có trái tim thổn thức suốt đêm dài,
    Có bờ môi… vẫn khép buồn lặng lẽ,

    Có kỷ niệm vụt tan theo gió nhẹ,
    Có giọt buồn đọng lại ướt bờ mi,
    Có ánh mắt nhìn nhau chẳng nói gì,
    Có bài thơ, viết mãi còn dang dở.

    Có CHÀNG XUÂN đã dâng mình theo Chúa
    Vẫn “bóng hồng” chiều tựa cửa ngóng trông,
    Có NÀNG THU đã khép cổng tu phòng
    Vẫn “cây si” ai đó trồng trước ngõ?

    Lạ gì đâu chính kỳ công tạo hoá
    Cho con người một “bí ẩn” trong tim,
    Để ai ai cũng khắc khoải kiếm tìm
    “Một nửa kia” để thương và để nhớ.

    Chuyện “xương sườn” nơi địa đàng nguyên tổ,
    Chuyện Thiên Tử lên thập tự hiến dâng,
    Chuyện chàng xuân… còn những phút bâng khuâng,
    Chuyện nàng thu… chợt chạnh lòng xao xuyến.

    Để một người trước bàn thờ thánh hiến,
    Để một người lặng lẽ ngước nhìn lên
    Cảm nhận “giờ” hấp hối của con tim
    Quyện tình Chúa – tình người trong nước mắt.

    Đã bao lần, nụ hồng thành đinh sắt
    Đóng tim tôi, xé nát cõi lòng tôi.
    Nụ hồng nào, nụ hồng chẳng có gai,
    Thập giá nào không thẫm màu máu đỏ?

    Xin dâng Chúa mọi vui buồn quá khứ,
    Dâng nụ cười, dâng kỷ niệm yêu xưa,
    Dâng bóng ai đang hoài niệm đợi chờ,
    Dâng lên Chúa trái tim hồng bé nhỏ.
    Chữ ký của Bảo_†_Lâm
    phó giáo dân

  14. Có 12 người cám ơn Bảo_†_Lâm vì bài này:


  15. #8
    myfatherisjesu's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Lập Trí, Gp Bắc Ninh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 362
    Cám ơn
    2,257
    Được cám ơn 2,498 lần trong 362 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi dieubui View Post
    Đạt nhà ta mô rồi? Đạt ơi! Răng chưa vô đây tham gia ý kiến chi rứa nè.
    Ai ai sinh ra cũng chỉ là một kiếp người yếu đuối, chẳng kể là một ĐỨC GIÁO HOÀNG, hay một VỊ TƯỚNG, hay kể cùng là một kẻ TÂM THẦN, và đã là con người thì luôn mong yêu và được yêu, chỉ có khác về phương diện mà thôi, mỗi người đều yêu theo kiểu của riêng họ, cách thể hiện cũng như sự trải lòng cũng khác nhau. Còn nhớ có Cha kể rằng, trước khi đi tu, Ngài cũng đã đem lòng yêu một người con gái, nhưng điều kì diệu ở đây là chính Cha và người con gái kia đều nhận ra, tình yêu họ dành cho nhau thật quá nhỏ bé so với tình yêu mà họ dành cho Thiên Chúa, vậy là họ quyết định cùng nhau đi tu, và sau này người con gái kia và Cha cũng đã tu thành "CHÍNH QUẢ", không những thế xét theo phẩm chức thì người con gái ấy còn làm BỀ TRÊN so với Cha. Nói thế để nói về tình yêu thì muôn màu, muôn vẻ... Nhưng YÊU thế nào mới chính là đích đến của hạnh phúc đó mới là điều đáng quan tâm. Về phần Đạt, cũng xin được chia sẻ. Đạt cũng luôn mong được yêu và được đáp trả vì " Con người bằng xương bằng thịt còn chẳng yêu được, luống chi một bức tượng khô?"

    Thần tượng Jesus luôn gọi mời ta đến
    Nào hãy yêu thương hết thảy mọi người.
    Sống trong lề luật Chúa là đường phục vụ
    Đem tình yêu mà thánh hóa nhân gian.
    Đường lối Chúa là đường tình thập tự
    Hy sinh một đời vì đáp trả lại bằng tình yêu
    .
    Chữ ký của myfatherisjesu
    Ước chi tôi chẳng hãnh diện điều gì! (Gl 6,14)


  16. Có 7 người cám ơn myfatherisjesu vì bài này:


  17. #9
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Không biết các bạn ở đây có còn nhớ một mối tình làm nên lịch sử Hội Thánh không ??

    Đó là Thánh Francisco Assidi và Thánh Clara

    :)

  18. Có 5 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  19. #10
    mariakimyen's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Bảo Lộc
    Bài gởi: 62
    Cám ơn
    508
    Được cám ơn 283 lần trong 55 bài viết

    Default

    Đọc bài này xong, làm con nhớ đến câu nói của 1 sour nói với con 3 năm trước. Bữa đó vào chơi với sour, sau khi nói chuyện sour biết con có ý hướng đi tu. Thế là sour hỏi: Con có người yêu chưa?. Con chỉ cười mà ko nói gì hết. Sour nói tiếp: nếu chưa có người yêu thì về tìm người yêu đi con. Vì ko có người yêu thì ko tu dc đâu. Người mà mình thấy dc mà ko yêu họ được thì làm sao mà yêu được Đấng mà mình ko thấy. Rồi sau đó con có đọc một bài viết. Bài đó viết rằng: những người đi tu họ cũng thường giữ riêng 1 người trong lòng, chính người đó sẽ giúp được họ khỏi bị cám dỗ. Bây giờ cảm nghiệm lại con thấy điều đó cũng đúng lắm.
    Chữ ký của mariakimyen
    Lời khấn hứa với Chúa con xin giữ trọn, Chúa ở cùng con con sợ chi ai.

  20. Có 3 người cám ơn mariakimyen vì bài này:


  21. #11
    Bố Già's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2009
    Tên Thánh: Emmanuel
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Cách Bình Phước 2 Cây Số
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 254
    Cám ơn
    105
    Được cám ơn 1,952 lần trong 243 bài viết

    Default Vài dòng chia sẻ

    Các bạn trẻ thân mến,

    BGI gửi đến ít dòng chia strong bài này... và cố gắng đọc ới nhe. Máy, mạng làm sao ấy. vào sửa lại cái này, đBQT khỏi nhọc công.

    Cám ơn các thành viên đã đọc, quan tâm.

    Chúc c
    1, 2, 1,2 bước 1,2 nhịp nhàng.

    thay đổi nội dung bởi: Bố Già, 29-10-2012 lúc 09:51 PM
    Chữ ký của Bố Già


    Chúa là Mục Tử Nhân Lành

  22. Có 2 người cám ơn Bố Già vì bài này:


  23. #12
    Bố Già's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2009
    Tên Thánh: Emmanuel
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Cách Bình Phước 2 Cây Số
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 254
    Cám ơn
    105
    Được cám ơn 1,952 lần trong 243 bài viết

    Default

    Các bạn trẻ thân mến,
    BGI gửi đến ít dòng chia sẻ trong bài này.

    Điều đầu tiên cần phải xác định
    : tất cả những người đi tu đều là những người bình thường, họ là người nam, là người nữ đầy đủ các phẩm tính và tâm lý bình thường, ổn định. Chứng thực : trong hồ sơ xin đăng ký tu : đều có giấy khám sức khỏe. Và trong thời gian huấn luyện chắc chắn vấn đề sức khỏe, đặc biệt về tâm sinh lý được nhận định rõ ràng qua cuộc sống chung. Mà cái bình thường đó luôn mang thực trong họ bản chất con người tự nhiên,đầy đủ và tự nhiên là hướng đến phái tính khác. Ai nói là không bao giờ nghĩ, hay thích... giới tính khác, thì đó là dối lòng, hoặc là có những bất thường, trục trặc trong cấu trúc cơ thể, sinh lý và tâm lý. Mà bất thường như thế, chắc chắn không thể được nhận vào tu, hoặc sẽ ra về sau một thời gian.

    Còn những ai lo việc huấn luyện mà đưa ra những câu hỏi và cách giải đáp hướng dẫn như trên đối với các ứng viên, quả thực không ổn lắm. Dễ gây ra những hiểu lầm về đời tu cho ứng sinh, và cho cả những người sống trong ơn gọi khác.

    Đi tu quả thực là một chọn lựa, một dứt bỏ giữa nhiều sự lôi cuốn để đi theo một Giêsu đã gọi mời "Hãy theo Ta", một đáp trả dứt khoát của Tình yêu, để thuộc về duy một mình Ngài mà thôi.

    Thực sự, đời tu hôm nay đang gặp nhiều thách đố trước thời đại : đề cao dục tính, tiện nghi, nhiều đổi thay, Mà có nhiều nhà xã hội và giáo dục gọi là : thời đại khăn giấy, các thứ vật dụng xài 1 lần. Rất tiện mà cũng chẳng cần gắn bó, dẫn đến một sự dễ dàng tháo bỏ giao ước.

    Những tình bạn trong xã hội đâu phân biệt là nam, hay là nữ, đồng giới hay khác giới những tình bạn đó rất cao cả, nâng ta dậy, và giữ thế thăng bằng cho cuộc sống của ta. Rất nhiều tình bạn cao cả khác giới đó trong đời Tu. Chữ Tình của các Ngài là Tình Bạn. Nhiều lắm chứ : Như Phanxicô Assisi và Clara 2 thánh Lập dòng . Một Gioan Thánh Giá và Teresa Cả ( Teresa Avila) cải tổ dòng Camelo Nam và Nữ...

    Các bạn trẻ ơi ời, Đi tu luôn đòi hỏi dứt khoát, không nên ướt át, cũng đừng lụy tình, hay lập lờ, đời tu như thế èo uột lắm và nhiều nguy cơ. Điều này thấy rất rõ trong thực tế.

    Ước rằng, không có những cặp... tu- ta, ta-tu, hay tu-tu (*) cứ lẫn khuất vướng bận nhau, và chẳng mấy kết quả tốt đẹp. Còn dễ tạo ra hình ảnh không mấy đẹp cho đời tu.

    Chạy xe ôm nên thấy được nhiều điều, nghe được nhiều sự của đời thường, đời tu, chia chia tí.

    -----
    (*) ta : không tu ở ngoài đời, tu là đang đi tu.
    => tu -ta : tình người tu và ngoài đời; ta - tu : tình người ngoài đời và người đang tu; tu-tu : tình 2 người đang tu.


    ( do sửa mà cứ bị lỗi, nên để chắc ăn, copy gửi thêm 1 bài vào đây) xin Ban Quản Trị xóa bài nào bị lỗi giùm. Cám ơn nhiều.

    Mạng chỗ mình hôm nào sao ấy.
    thay đổi nội dung bởi: Bố Già, 28-10-2012 lúc 08:54 PM
    Chữ ký của Bố Già


    Chúa là Mục Tử Nhân Lành

  24. Có 6 người cám ơn Bố Già vì bài này:


  25. #13
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Nè, tui có gia đình rùi, tui biết rõ quá nè ... chữ tình là con dao hai lưỡi ... ai đã chọn đời tu thì ráng cầu xin Chúa mỗi ngày cho lánh xa cái chữ tình tang rắc rối, có ngày đổ bể chạy hông kịp :(

  26. Có 2 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com