Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 12 trên 12

Chủ đề: BẢN TIN & THÔNG ĐIỆP MỄ DU (hàng tháng và các dịp lễ lớn)

  1. #1
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Thumbs up BẢN TIN & THÔNG ĐIỆP MỄ DU (hàng tháng và các dịp lễ lớn)

    BẢN TIN NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2008 TỪ MỄ DU

    Con cái Mễ Du thân mến !
    Xin dâng lời ngợi khen Chúa Giêsu và Mẹ Maria !

    1. Vào ngày Mùng Hai tháng Tám, Đức Mẹ đã hiện ra với thị nhân Mirjana Soldo tại Cộng Đoàn Tiệc Ly. Sau buổi hiện ra, chị Mirjana đã chia sẻ với chúng ta Sứ Điệp như sau :

    “Các con thân yêu ! Việc Mẹ đến đây với các con và ở giữa các con đã phản ánh được sự cao cả của Thiên Chúa, và mở ra con đường đi đến hoan lạc vĩnh cửu cùng với Thiên Chúa. Đừng cảm thấy mình yếu đuối, cô độc và vất vưởng. Các con hãy leo lên núi đồi cứu độ cùng với đức tin, lời cầu nguyện và tình thương yêu. Chớ gì Thánh Lễ, là hành động cầu nguyện mạnh mẽ nhất và đáng được tán dương nhất của các con, sẽ là trọng tâm của đời sống tinh thần các con. Hỡi các con, hãy tin tưởng và mến yêu. Những người được Con của Mẹ tuyển chọn và kêu gọi cũng sẽ giúp các con như vậy. Mẹ đặc biệt ban cho các con và những người ấy chúc lành từ mẫu của Mẹ. Mẹ cảm ơn các con.”

    2. Giới trẻ : bị đánh phá và tấn công tới tấp !

    Theo kết quả của dịp Đại Hội Giới Trẻ rất tuyệt vời đã diễn ra tại Mễ Du trong tuần lễ đầu tháng Tám vừa qua, lòng tôi chỉ ngập tràn những điều uẩn khúc. Chắc chắn đây là một trận mưa ân sủng cho hàng ngàn thanh niên nam nữ đến đây từ khắp mọi nơi trên thế giới ! Khi các thanh niên liên tục chia sẻ với nhau về đời sống riêng tư của mình, người ta đã nhận thấy rằng giới trẻ đã bị các thử thách tấn công dồn dập theo hàng ngàn cách thức, (mà thông thường các bậc phụ huynh đều không biết). Họ đang bị Ma Quỷ truy bắt bằng cạm bẫy của nó giăng ra khắp nơi nơi để không ngừng tìm kiếm sự yếu đuối, ngã lòng, tình trạng nô lệ của họ đưa đến các cảm xúc mạnh mẽ muốn phá phách và đôi khi muốn tự sát ! Tuy nhiên, Mẹ Thiên Chúa chẳng hề ngừng kêu gọi họ, nâng đỡ họ, linh ứng cho họ, mở ra cho họ con đường hoàn hảo, tỏ lộ ra cho họ biết về bình an thực sự và mục đích đúng đắn cho cuộc đời dương thế của họ. Đơn giản mà tuyệt vời làm sao ! Chẳng phải Mẹ đã bắt đầu mọi sự tại Mễ Du với 6 thị nhân trẻ chưa được giáo dục đầy đủ, là những người mỏng dòn và dễ bị thương tổn hay sao ? Tại sao những người trẻ tuổi này lại được tuyển chọn mà không phải là những người đã trưởng thành, cho dù trong thực tế tại ngôi làng này có những người trưởng thành trước đây đã là những vị Thánh ?
    Tôi sẽ không quên lời của Cha Jozo Zovko đã nói với tôi một ngày nọ : “Nếu tôi mà là Đức Mẹ, tôi sẽ chẳng chọn những đứa trẻ này đâu !" Thế mà Đức Mẹ lại chọn họ đấy ! Mẹ nói : “Đó là Thánh Ý của Thiên Chúa ! ” Vậy, cớ gì mà chúng ta lại hỏi ai là người được chọn ? Thánh Ý Thiên Chúa là Thánh Ý Thiên Chúa, chỉ có vậy thôi ! Mẹ còn nói cho cậu bé Jacov là Mẹ không cần chọn những người tốt nhất ! Vậy thì tất cả chúng ta đều có một cơ hội đấy !

    Ý định của Thiên Chúa là trao cho 6 đứa trẻ này một nhiệm vụ vô cùng to lớn : trở thành tiếng nói của Đức Nữ Vương Hòa Bình trong cái thế giới không có hòa bình của chúng ta. Đó chẳng phải là một tin vặt đâu !
    Điều gì đã cuốn hút giới trẻ đến Mễ Du một cách hết sức mạnh mẽ như thế ? Chẳng có gì mà phải thắc mắc : nói một cách đơn giản là giới trẻ đã được mời ! Những cuộc tụ tập rất đông đảo những người trẻ tuổi theo chủ đề tôn giáo không thể do con người bày đặt ra. Những cuộc tụ tập ấy phải xảy ra vì Thiên Đàng cai quản và có kế hoạch dành cho giới trẻ. Nếu con người bày ra mánh lới nhằm thu hút giới trẻ, thì hầu hết các giáo xứ trên khắp thế giới sẽ bài bác mánh lới ấy để đưa giới trẻ trở lại với Thiên Chúa rồi !

    Khi tôi đi công tác ở một nơi nào đó, sự việc làm tôi phải động lòng là nhìn thấy Đức Mẹ đã tỏ lòng từ mẫu với giới trẻ như thế nào. Có một ngày nọ, tại một ngôi làng hẻo lánh ở Ba Lan, một nhóm thanh niên buồn rầu nói với tôi : “Chúng con ao ước được đến Mễ Du lắm, nhưng không thể. Cha mẹ chúng con còn không đủ tiền cho chúng con ăn học nữa là !” Nghe thấy những lời này, lòng tôi se thắt lại. Tôi nghĩ đến hàng trăm người hành hương Tây Phương đã đến Mễ Du mà chẳng phải băn khoăn chút nào về vấn đề tiền bạc. Tôi thưa lên Đức Mẹ : “Kìa, Mẹ ! Mẹ chẳng làm ngơ với con ! Mẹ có thấy con cái của Mẹ chăng ? Mẹ có thể đưa chúng đến Mễ Du để chúng được hoán cải không, hả Mẹ !? Hay là Mẹ để cho chúng phải thất vọng vì cha mẹ chúng không có tiền hả Mẹ ? Mẹ là một người mẹ yêu kiều mà, phải không Mẹ ?” Ngay lập tức tôi nghe thấy mình nói với những đứa trẻ này : “Chẳng có gì là khó khăn cả đâu ! Các con phải cầu nguyện với Mẹ Thiên Đàng và thưa với Mẹ : ‘Mẹ ơi, Mẹ đã mời gọi rất nhiều người đến Mễ Du, thì tại sao Mẹ không mời gọi con ? Con cũng chẳng phải là con cái yêu dấu của Mẹ hay sao ? Hay con cũng chẳng cần phải hoán cải ? ' và hãy chờ xem chuyện gì xảy ra ! Sơ đánh cuộc là chúng ta sẽ sớm gặp nhau ở Mễ Du thôi !” Chắc chắn là mùa hè năm sau có một đoàn thanh niên đến từ Ba Lan sẽ chặn tôi lại gần nhà thờ Thánh Gia-cô-bê mà hỏi thăm : “Sơ ơi ! Sơ có nhận ra chúng con không ?” Thật khó mà tin vào mắt mình được ! Chúng chính là những đứa trẻ đến từ ngôi làng nghèo nàn ở Ba Lan dạo ấy đấy ! Từng đứa một, chúng đều có những câu chuyện khác nhau về việc chúng có được tiền để đến Mễ Du như thế nào !

    Đôi khi có những thanh niên lại hỏi tôi : “Điều gì rất đặc biệt ở đây hả Sơ ? Trong lòng con chỉ biết được rằng mình phải đến và con đi không ngừng để đến Mễ Du, nhưng con vẫn chưa hiểu vì sao con lại ở đây, hay con phải làm gì trong những ngày này ?” Câu trả lời rõ ràng là : “Nếu con không biết, thì Đức Mẹ lại biết ! Con nên nhìn vào bản thân mình sau đó, chứ con không cần phải thắc mắc gì cả !”

    Tôi thấy rằng đơn giản là giới trẻ được mời gọi, điều ấy làm tôi hết sức ấm lòng ! Đức Mẹ nhìn thấy các nỗi gian nan của họ và Mẹ có các giải pháp đầy quyền năng để họ được hạnh phúc.

    Một vài thí dụ như:

    - Đức Mẹ Maria là một người mẹ hiền, và lần đầu tiên tại Mễ Du nhiều thanh niên đã cảm nghiệm được tình yêu thương từ mẫu (nhất là đối với những ai không có Mẹ)! Trên mặt nổi của rất nhiều thảm họa ngày nay vì thiếu tình mẫu tử, thì sự hiện diện từ mẫu của Đức Mẹ là một sự chữa lành cả thể ! Đó là một niềm an ủi sống động đối với các tâm hồn ! Tình thương yêu từ mẫu của Mẹ Maria trao tặng cho giới trẻ cái cảm thức về sự an toàn mà họ đang mong mỏi. Họ có thể cảm nghiệm được sự chăm sóc liên lỷ của Mẹ và sự hiểu biết con cái đầy thương yêu của Mẹ như một bà mẹ hiền. Có vài thanh niên đã nói với tôi : “Con không muốn rời chốn này đâu, ở đây con cảm thấy mình đang ở trong lòng mẹ của con, con cần nhiều thời gian nữa để ở với Mẹ !” Nội dung chủ yếu của sự việc này là : nhân thân thực sự của họ được mạnh mẽ thêm sau chuyến hành hương.

    - Là một người mẹ, Đức Maria đến đây hàng ngày ! Một lần nữa, điều này là một sự hàn gắn, bởi vì người có lòng thủy chung là người cha người mẹ tận tụy với con cái mình đang trở thành điều hiếm có. Vì tình cờ, tôi thường gặp những người trên 50 tuổi không thể hiểu nổi tại sao Mẹ Thiên Chúa lại hiện ra mỗi ngày. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghe thấy lời phàn nàn ấy từ những đứa trẻ. Ngược lại, đối với chúng, việc Mẹ đến là một dấu chỉ cho thấy Mẹ biết đến các nhu cầu của chúng và đáp lại cho chúng !
    Quả thật, chúng rất cần đến sự an toàn giữa chốn có rất nhiều rối loạn.

    - Là một người mẹ, Đức Maria luôn đến đúng giờ. Tính quy củ này giúp cho con cái phát triển tính kiên định !

    - Là một người mẹ, Đức Maria nói những lời lẽ đơn sơ xuất phát từ trái tim như chúng ta thường nói trong gia đình. Trong thực tế, có rất nhiều thanh niên thiếu cuộc sống gia đình và các mối quan hệ ! Lời của Mẹ đưa đến cho họ ánh sáng và những điểm đáng lưu ý. Trong một thế giới hỗn loạn và thừa thãi thông tin, Đức Maria là một nữ y tá : Mẹ băng bó các vết thương cho họ và đơn giản hóa những điều chúng ta làm cho chúng trở nên phức tạp.

    - Đức Maria là một bậc thầy nhiều đòi hỏi, và con trẻ ngày nay đều khao khát đi tìm những người có đòi hỏi cao ! Mẹ không nhạt nhẽo với giới trẻ, Mẹ không làm hại đến Phúc Âm. Không như nhiều bậc phụ huynh khác, Mẹ không hề sợ mất lòng chúng bằng sự kiên định. Giống như Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Mẹ tin tưởng một cách thâm sâu vào con cái của mình ! Mẹ khiến cho con cái Mẹ nhận ra đời sống của chúng quý giá như thế nào. Nhiều người biết rằng họ đã thoát được hoàn cảnh bị phá khi mình còn là thai nhi, và họ cảm kích khi khám phá ra được rằng đời sống của họ là một ơn phước ! Đức Mẹ bảo cho họ biết : “Hãy tạ ơn Thiên Chúa là Đấng Tạo Dựng, vì Người đã tạo dựng nên các con một cách mầu nhiệm như vậy !” Với lòng đầy ngạc nhiên, họ nhận ra mình có thể trở nên cao trọng như thế nào một khi quyết định đi đến ngôi trường của Mẹ. Mẹ không đánh giá thấp tiềm năng của họ và Mẹ cũng chẳng sợ gì mà chỉ ra cho họ sự thật. Mẹ thách đố họ trở nên thực sự là chính mình, không thách đố những gì mà thế gian bảo cho họ biết họ là gì ! Mẹ dày dạn với họ. Mẹ thách đố họ bằng một lời kêu gọi sống thánh thiện.

    - Nói theo một cách nào đó, tại Mễ Du, họ cảm thấy như đang ở nhà ! Họ có thể là chính mình ! Họ có thể mang chuỗi hạt Mân Côi mà không cảm thấy mình đáng mắc cười bởi vì điều ấy là bình thường ở Mễ Du !

    - Đức Maria khiến họ cảm nhận được Chúa Giêsu tiên vàn chẳng phải là một vị Thẩm Phán hay và một Nhà Cai Trị, mà Người là Đấng có Trái Tim yêu thương đang chờ đợi họ với các kho tàng ân sủng của Người.

    - Đức Maria là Nữ Vương Hòa Bình, và con trẻ đều muốn thật sự bình an; chúng đã mỏi mệt vì bình an giả tạo, ánh sáng giả tạo. Mẹ giúp đỡ chúng tìm ra con đường của mình trong cái thế giới này, tìm ra thiên hướng của mình. Mẹ ban cho chúng rất nhiều hy vọng vào tương lai của mình !

    - Đức Mẹ Hồng Phúc luôn luôn mời gọi các đứa con mới đến với mái nhà của Mẹ, như thế, giới trẻ có cơ hội kết bạn với những người cùng một khuynh hướng với mình. Trong thực tế, Mẹ gọi Mễ Du là “một nơi gặp gỡ các tâm hồn”.

    - Đặc biệt tại Mễ Du, Đức Maria là Chốn Nương Náu cho kẻ có tội. Giới trẻ có thể mở lòng mình ra và kể lại tất cả việc họ làm trong quá khứ mà không ai dò xét hay kết án họ. Rồi họ mở lòng ra cho Chúa Giêsu thanh tẩy họ để họ có được một sự khởi đầu mới.

    - Đức Maria tạo một cơ hội cho nhiều người trẻ tuổi sống tại các thị thành liên kết trở lại với thiên nhiên. Tại Mễ Du, họ nhìn thấy các con heo, con bò, con cừu, ngỗng…; họ thấy các cây nho đang mọc, họ ngắt các trái vả tươi hay các trái ô-liu. Ở nơi đây, các lời dụ ngôn của Chúa Giêsu có thể trở nên sống động đối với họ !

    - Đức Maria khiến họ khám phá ra điều thực sự là người Công Giáo, là phần tử của Giáo Hội Hoàn Vũ. Họ mở to con mắt để nhìn thấy những người Công Giáo đến đây từ Á Châu, Phi Châu, Úc Châu, Âu Châu, Nam Phi và Bắc Phi Châu… và họ nhận ra rằng mình chẳng hề cô độc trong đức tin của mình.

    Năm 1982 có một sự kiện độc nhất vô nhị trong lịch sử Hội Thánh đã diễn ra : Đức Mẹ thành lập một nhóm cầu nguyện riêng gồm các thanh niên mà Mẹ tuyển chọn. Mẹ yêu cầu họ đến trường của Mẹ trong 4 năm liền. Thậm chí Mẹ còn ban cho họ một hiến chương nhằm cắt nghĩa cho họ hiểu bằng cách nào họ có thể thuộc về Mẹ và bằng cách nào họ có thể trở nên một vị Thánh ! Ngày nay, giới trẻ có thể cùng nhau kết hợp với những người đã trưởng thành và cùng tham dự các buổi hiện ra ban đêm diễn ra trên núi. Ở đấy họ có thể cảm nhận được sự gần gũi khó mà tin được của Đức Mẹ như một người mẹ thật.

    Năm nay có hơn 440 Linh Mục đã đến mục vụ giới trẻ trong thời gian diễn ra Đại Hội ! Các Ngài đã làm việc cho tới khuya, lắng nghe giới trẻ và giải tội cho họ. Thật là một mùa gặt tuyệt vời !

    Ôi lạy Mẹ thương yêu ! Xin Mẹ chúc phúc cho những đứa con mềm yếu và dễ bị thương tổn nhất của Mẹ ! Xin Mẹ miễn cho cho họ khỏi bị các loại siêu vi khuẩn của thế gian này tấn công họ dồn dập ! Xin Mẹ che phủ họ dưới tấm áo choàng của Mẹ và đưa họ đến với Chúa Giêsu, Mẹ nhé !

    Sơ Emmanuel +
    (Hạn Điền Vọng Vũ chuyển ngữ theo Children of Medjugorje)

  2. Có 11 người cám ơn littlewave vì bài này:


  3. #2
    Nguyên Xuân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Đôminicô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: xứ Thịnh Liệt - Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 653
    Cám ơn
    2,400
    Được cám ơn 1,800 lần trong 508 bài viết

    Default

    Xin Thiên Chúa giàu lòng nhân từ cho Mùa Gặt bội thu ấy sẽ trở thành hiện thực tại Việt Nam và sẽ được nhân rộng trên toàn thế giới. A-men.
    Chữ ký của Nguyên Xuân
    Chúa ơi, con muốn trò chuyện với Chúa. Chúa add nick con nghe. '(^_^)'
    OH MY GOD! I LOVE YOU!

    Mời ACE ghé thăm

  4. Được cám ơn bởi:


  5. #3
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default

    HIỆP HỘI CON CÁI MỄ DU
    (Children of Medjugorje)

    BẢN TIN NGÀY 15 THÁNG 01 NĂM 2009 TỪ MỄ DU

    Con cái Mễ Du thân mến !
    Xin dâng lời chúc tụng Chúa Giêsu và Mẹ Maria !




    Phó Chủ Tịch
    HIỆP HỘI CON CÁI MỄ DU: Soeur Emmanuel

    1. Vào ngày 02 tháng 01 năm 2009, Đức Mẹ đã hiện ra với thị nhân Marijana theo thông lệ hàng tháng tại Cộng Đoàn Tiệc Ly. Sau buổi hiện ra, Chị đã trao cho chúng ta Sứ Điệp của Đức Mẹ như sau :

    Các con thân yêu ! Tâm hồn các con vẫn còn chai cứng và không chịu đáp lại, trong khi ân sủng trọng đại của Thiên Đàng đang được đổ tràn trề trên các con. Hỡi các con ! Tại sao các con lại không chịu trao cho Mẹ toàn vẹn trái tim các con ? Mẹ chỉ mong muốn đặt vào tâm hồn của các con sự bình an và ơn cứu độ - là Con của Mẹ. Với Con của Mẹ, linh hồn các con sẽ hướng thẳng đến các mục đích cao quý và các con sẽ chẳng bao giờ lầm lạc. Trong bóng đêm dày đặc các con vẫn tìm được đường đi. Hỡi các con, hãy quyết vì một đời sống mới cùng với Danh Thánh Con của Mẹ trên môi miệng các con. Mẹ cảm ơn các con.”

    Thị nhân Mirjana cho biết : trong suốt buổi hiện ra, Đức Mẹ rất buồn.

    2. Cái giỏ lật úp xuống ! Đức Mẹ nói rằng : Ân sủng trọng đại của Thiên Đàng đang được đổ tràn trề trên các con, tức là Mẹ đang sử dụng từ ngữ của người dân Croát để minh họa cho một cử chỉ đơn sơ mà mọi phụ nữ vẫn thường làm khi đi chợ về nhà : cầm túi đựng hàng khi đi mua sắm, đổ tất cả mọi thứ trong túi ra bàn và trước khi vứt túi đi, dốc ngược túi và vẩy mạnh cho tất cả những thứ còn lại trong túi rơi ra bàn. Từ ngữ của dân Croát thể hiện cử chỉ này có nghĩa là “lật úp xuống và vẩy mạnh tay”.

    Nếu chúng ta liên kết cử chỉ này với những gì mà Thiên Chúa đang làm cho chúng ta ngày nay, mới thấy được bức tranh thật là sống động ! Thiên Chúa chẳng giữ lấy điều gì cho riêng Người. Người dốc hết mọi sự từ chính Người để ban phát cho chúng ta và Người làm điều ấy với tình cảm nồng nàn và rất sinh động ! Trong thực tế, chúng ta đều có mọi sự rồi ! Mọi sự được trao ban cho chúng ta ngõ hầu cho chúng ta được sống trong bình an, không còn có một sự phàn nàn hay thất vọng nào trong đời sống. Thất vọng chỉ bắt đầu khi chúng ta không chấp nhận và sử dụng các ân huệ này được trao ban cho chúng ta và khi chúng ta để cho mình đói khát bên cạnh bàn ăn chất đầy lương thực. Sau hết, chúng ta là những người đang sống trong “thời kỳ ân sủng”. Chung quanh chúng ta có nhiều bàn đầy dẫy của ăn cho tâm linh và Đức Mẹ liên lỷ mời gọi chúng ta hãy dùng cho tốt của ăn này – tức là thời gian ân sủng này cùng với Mẹ ! Một khi chúng ta quá bận lòng với những thức ăn khác đến nỗi tâm hồn chúng ta không được chúng ta làm cho no đầy; mà ngược lại, chúng ta lại sao lãng với tâm hồn chúng ta, thậm chí còn đầu độc tâm hồn chúng ta, cho nên Đức Mẹ mới kêu gọi chúng ta hãy thay đổi phương hướng và tập trung vào Đấng duy nhất có thể làm cho lòng chúng ta no đầy và trao ban cho chúng ta một Sự Sống đích thực !

    Chúng ta sẽ luôn là những người thất vọng một khi chúng ta không trở nên con người cầu nguyện thâm sâu. Để làm được điều ấy, chúng ta cần phải chiến thắng một cuộc chiến gian lao chống lại bản thân chúng ta và sự lệ thuộc vào thế gian của chúng ta. Thay vì cầu nguyện, chúng ta lại nghĩ ngợi quá nhiều. Thay vì cầu nguyện, chúng ta lại nói chuyện quá nhiều. Thay vì cầu nguyện cho các sự việc xảy ra trong cuộc đời mình, chúng ta lại đẻ ra biết bao đòi hỏi vô tích sự, và chúng ta lại phàn nàn thay vì để lại các nỗi khó khăn của chúng ta cho Thiên Chúa. Chúng ta thiếu đức tin nơi Người. Những mảnh đời “không cầu nguyện” này trở thành những cánh cửa mở ngỏ cho Satan chen lấn vào một cách dễ dàng hơn nữa để làm hại chúng ta. Sau đó, chẳng còn ngờ gì về việc Satan làm mọi điều nó có thể để ngăn cản chúng ta cầu nguyện, và viện đến lời lẽ hối tiếc và các hành động thảo hiếu ma lanh nhất. Cầu nguyện kết nối chúng ta với Đấng là Nguồn Mạch Sự Sống. Chúng ta đừng làm gián đoạn mối kết nối này ! Chúng ta đừng có liều bước bỏ chạy qua phúc lộc này !

    3. Bị sát hại lúc được 9 tháng tuổi ? Chúng ta đang ở ngay trọng tâm Tuần Cửu Nhật để cầu nguyện cho Sự Sống trên toàn thế giới, trước khi Quốc Hội Hoa Kỳ ra quyết định về Đạo Luật Tự Do Lựa Chọn vào ngày 21 đến ngày 22 tháng 01 năm 2009. Nếu đạo luật này được thông qua, tất cả những giới hạn cho việc tàn sát trẻ thơ vô tội sẽ được bãi bỏ.

    Đạo luật Tự Do Lựa Chọn có các chỉ định như sau :

    1) Tất cả các bệnh viện, kể cả các bệnh viện Công Giáo, sẽ được quy định thực hiện các vụ việc phá thai theo yêu cầu. Bắt buộc một số các bệnh viện, nhiều bện viện trong số 30 % bệnh viện Công Giáo phải đóng cửa

    2) Các cuộc phá thai muộn – partial birth abortions (tức là phá thai bằng cách đưa dụng cụ vào dạ con để cắt rời từng phần chi thể của thai nhi đã định rõ hình hài trong bụng mẹ) - đều hợp pháp và không có giới hạn, cho đến 9 tháng tuổi.

    3) Người dân Mỹ bị bắt buộc phải đóng thuế nhằm hỗ trợ về mặt tài chính cho việc phá thai.

    4) Người vị thành niên khi phá thai không còn bị đòi hỏi phải thông báo đến phụ huynh để có sự đồng thuận phá thai.

    Xin được nói thêm : theo ước tính, một khi Đạo Luật Tự Do Lựa Chọn được thông qua, con số các thai nhi bị phá sẽ tăng thêm lên ít nhất 100.000 thai nhi mỗi năm.

    Dự luật này có thể sánh với hiểm họa của một cuộc chiến tranh. Thật là khủng khiếp và còn tồi tệ hơn nữa biết chừng nào khi con siêu vi khuẩn văn hóa của sự chết có thể nhanh chóng lây lan đến Âu Châu là nơi mà mức độ tôn trọng đời sống và phẩm giá của con người, bất hạnh thay, lại đang tiếp tục thoái hóa. Chúng ta hãy làm cho đạo luật này ngừng thực hiện bằng việc cầu nguyện cho các Thượng Nghị Sĩ ! Đức Mẹ đã cho chúng ta biết là chỉ có hai thứ vũ khí mạnh mẽ để ngăn chặn và chấm dứt các cuộc chiến tranh, đó là nhờ vào việc ăn chay và cầu nguyện (xem chú thích 1). Một nỗ lực trên toàn thế giới đã được phát động theo chiều hướng này qua một Tuần Cửu Nhật. Chúng ta hãy kết hiệp với hàng ngàn tín hữu và những người thành tâm thiện chí đã tự cam kết dấn thân vào cuộc chiến đấu này. Mỗi một người, bất kẻ nam hay nữ, đều có thể tự quyết sẽ hiến dâng điều gì cho Thiên Chúa của Sự Sống để dập tắt cơn sóng của sự chết đang như triều dâng này. (xem chú thích 2).

    4. Điều mới lạ từ Vatican ! Ban phép lành cho các trẻ em còn trong dạ mẹ.

    Ngày 11-11 vừa qua, phóng viên Nancy Frazier O'Brien của Thông Tấn Xã Công Giáo đã tường thuật việc Đức Giám Mục Arthur J. Serratelli của giáo phận New Jersey, là Chủ Tịch Ủy Ban Phụng Tự Thánh thuộc Hội Đồng Giám Mục đã giới thiệu một văn kiện sẽ cho cộng đồng Hội Thánh một cơ hội để làm chứng cho sự sống của một thai nhi bằng việc ban phép lành cho thai nhi nam nữ đang còn trong dạ mẹ. Phép lành đã được đồng thuận và sẽ được bổ sung vào “Sách Các Phép” chính thức của Giáo Hội. (xem chi tiết nơi chú thích 3).

    Lời nguyện chúc đọc rằng : “Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng là Đấng đã tạo dựng nên đời sống mới, giờ đây xin Thiên Chúa chúc lành cho đứa trẻ đang ở trong cung lòng của con.” “Chúa đã đem đến cho con niềm vui được làm mẹ : xin Người chúc phúc cho con được mang thai lành lặn và vô sự. Ngày hôm nay con hãy tạ ơn Chúa vì đã ban cho con ơn huệ có con có cái : nguyện xin Người đem con và con cái của con đến một ngày nào đó được chia sẻ niềm vui vĩnh cửu trên Thiên Đàng.”

    Chúng ta được an ủi biết nhường nào nhờ vào sáng kiến này ! Chúng ta hãy cho mọi người biết đến điều này, và nhất là hãy loan truyền lời nguyện này cho tất cả mọi giáo xứ cũng như tất cả mọi gia đình theo khả năng của chúng ta nhé !

    5. Hủy bỏ cuộc phá thai !

    Mới đây, có một người bạn của tôi tên là Irène đã chia sẻ với tôi một chứng tá đầy tác động, khi tôi đến thăm gia đình của chị ấy, như sau :

    Cách đây 5 năm, Janine là một phụ nữ 35 tuổi được mẹ dắt đến nhà tôi. Chị ấy cầm trong tay một viên thuốc có tên là RU-486 hay còn được gọi là “thuốc phá thai”. Chị ấy nói với tôi là : “Vào lúc 2 giờ sẽ dùng viên thuốc này” Bấy giờ là 1 giờ 30 chiều. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện (tôi cầu nguyện một cách kín đáo). Một giờ nữa trôi qua và chúng tôi vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau. Tôi giải thích cho Janine biết con cái đều là tặng ân từ Thiên Chúa mà đến, chuyện có con luôn là một ân phúc như thế nào, và chúng xứng đáng được yêu thương như thế nào… còn Janine thì giãi bày tâm sự với tôi qua làn nước mắt là chồng chị ấy không muốn có con.

    Tôi mạnh mẽ trả lời cho chị ấy : “Nghe này, chị đừng sợ chồng chị, mà hãy sợ Thiên Chúa ! Vì một ngày nào đó khi chị đi đến Đấy, Chúa sẽ hỏi chị tại sao không nhận lãnh đứa trẻ mà Người đã ban cho chị. Người cũng sẽ hỏi chồng chị như thế, và Người sẽ luận phạt anh ta. Thật đấy, Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, nhưng Người cũng là một vị Thẩm Phán đấy.”

    Chúng tôi nói chuyện với nhau đến 3 giờ chiều. Vì thời gian được định cho việc uống thuốc đã trôi qua, nên chị ấy không uống nữa. Tôi hứa với chị ấy là sẽ cầu nguyện nhiều cho chị ấy, và nói rằng : “Rồi chị sẽ thấy, chị sẽ còn được hạnh phúc hơn nữa trong gia đình chị đấy ! Có lẽ một ngày nào đó đứa bé này sẽ cứu được một sinh linh khi đến phiên nó đấy !”

    Sau đó 5 năm, tôi không nhận được một tin tức nào về Janine cả. Cho đến ngày 07-11-2008 , có một đôi vợ chồng đến nhà tôi. Họ đem theo một bó hoa hồng “để tạ ơn Chúa Giêsu”. Đi cùng với họ là một cậu bé 5 tuổi. Nó chính là đứa bé mà họ đã muốn hủy đi từ trong thai ! Người cha đứa bé tên là Didier ngay lập tức nói với tôi : “Con tôi đã cứu cuộc đời tôi !” Sau đó họ kể cho tôi nghe câu chuyện của mình : “Chị biết đấy, anh ấy là một nhà thầu xây dựng tại Pháp. Vào tháng 5-2008, tại công trình đang xây dựng, anh ấy muốn kiểm tra lại chiếc xe tải đổ hàng đã đóng chặt hay chưa. Khi anh ấy bước đến chiếc xe tải, thì ngay lúc ấy, người tài xế cho xe lùi lại, đụng phải anh ấy và xé toạc khuôn mặt của anh ấy ra, nhất là cái mũi của anh ấy.”

    Người chồng kể cho tôi : “Khi tôi nhìn lại mình qua kiếng chiếu hậu trong xe hơi của mình mới thấy mình thật đáng sợ. Tôi đã trở thành một quái nhân ! Đau đớn còn đang hành hạ, nhưng ý nghĩ đầu tiên của tôi là : ‘Con trai của ta, vì con ta mà ta phải sống !' Tôi cảm thấy mình đang sắp chết, nhưng vì con mà tôi phải duy trì sự sống. Tôi nghĩ : ‘Vợ ta còn trẻ, mới chỉ 40 tuổi, còn có thể kiếm được một người chồng. Nhưng con trai ta sẽ chẳng bao giờ tìm được một người cha.' Người lính cứu hỏa chạy đến và tôi chỉ có thể nghĩ đến đứa con trai của mình. Máy bay trực thăng đã chuyển tôi đến Toulouse và tôi chìm vào cơn mê man. Cuộc phẫu thuật kéo dài từ 2 giờ chiều cho đến 5 giờ sáng. Các bác sĩ cần đến 250 mô ghép và 32 phiến kim loại để họ cùng nhau phục hồi khuôn mặt cho tôi. Chính ngày ấy có một số người dạm mua lại công ty của tôi. Họ sẵn lòng lo việc mai táng cho tôi ! Nhưng ngay khi tôi vừa tỉnh dậy, tôi liền nói với Janine : ‘Không, chúng ta không bán công ty. Chúng ta hãy xin tất cả cộng đoàn các giới cầu nguyện liên tục cho chúng ta !' Mọi người đều cầu xin Thiên Chúa làm một phép lạ. Tôi đã có thể nhanh chóng trở về nhà. Theo lời các bác sĩ, tôi đã được cứu chữa một cách hết sức lạ lùng !”

    Chị Irène nói : “Từ giờ chị có thể vừa vặn kể lại chuyện anh Didier gặp tai nạn rồi đó, khuôn mặt anh ấy đã trở lại như xưa. Anh ấy làm việc cùng với công ty của mình và chăm sóc chu đáo cho đứa con trai bé bỏng của mình và còn luôn nói rằng : “Đứa bé này đã cứu cuộc đời tôi.'”

    Tôi xin đưa ra chứng từ như trên cho tất cả mọi bà mẹ đang muốn phá thai do bởi ý của chồng mình. Đừng sợ ! Đừng sợ con người, mà đúng hơn là phải kính sợ Thiên Chúa ! Chính Thiên Chúa mới là Đấng ban hạnh phúc cho chúng ta. Hãy sáng suốt lựa chọn. cho dù các bạn có sợ bị chồng mình bỏ, và có sợ con cái mình nhận ra chúng không có cha, thì cũng đừng hy sinh con cái của mình ! Chúa đang ở đấy. Hãy hết sức tin nơi Người, vì Người là Chủ của cuộc đời chúng ta !

    Lạy Đức Mẹ Chí Ái ! Xin Mẹ đừng mệt mỏi vì hành động trong tâm hồn chúng con cho dù vẫn còn “chai cứng và không đáp lại”, bởi chúng con thực sự muốn trao toàn vẹn tâm hồn chúng con cho Mẹ !

    Soeur Emmanuel +

    **********************

    Tái Bút :

    Anh Chị Em đã chọn được cho mình Người Bạn Thiên Đàng cho năm 2009 này hay chưa ? Đừng quá trễ nhé ! Vị bảo trợ đặc biệt đã chọn cái gia đình nhỏ bé “Con Cái Mễ Du” của chúng ta trong năm nay là Thánh Gioan Thánh Giá. Nhiệm vụ của chúng ta là “Cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng ta các Linh Mục thánh thiện và các Cha Linh Hướng thánh thiện. Chúng ta có việc để làm rồi ! Anh Chị Em có thể tìm kiếm Danh Sách Các Thánh tại trang điện tử www.childrenofmedjugoje.com

    Chú thích :

    1/ Ăn chay tốt nhất là bằng bánh mì và nước lã. Nhờ ăn chay và cầu nguyện, ta có thể làm ngừng chiến tranh, đình chỉ các luật thiên nhiên. Làm việc thiện không thể thay thế cho ăn chay.” (SĐ 21-07-1982) – “Ma quỷ đang cố gắng chinh phục các con. Đừng cho phép nó làm điều đó. Hãy giữ đức tin; hãy cầu nguyện va ăn chay. Mẹ sẽ ở cùng các con trong mọi bước đi.” (SĐ 16-11-1981).

    2/ Chúng tôi mạnh dạn giới thiệu lời cầu nguyện – tất nhiên là tận trái tim – dâng cho Chúa Hài Đồng Giêsu và cũng dâng cho Các Thánh Anh Hài của thành Bê-lem cho vấn đề này ! Tại gia đình, mỗi người chúng ta có thể soạn lời cầu nguyện của riêng mình dâng cho các Chúa Hài Đồng và Các Thánh Anh Hài, đó cũng là một sự lựa chọn rất hay. Cũng có thể chọn lấy Kinh Cầu Chúa Hài Đồng Diệu Huyền rất quyền năng và rất hay như ở phần dưới.

    3 / Phép lành bao gồm các lời cầu thay nguyện giúp “cho chính quyền và các nhà lãnh đạo dân sự, để họ sẽ thi hành bổn phận của mình với công lý và tình thương, khi tôn trọng món tặng phẩm của đời sống con người” và “cho những phụ nữ trong lúc bụng mang dạ chửa có được thai kỳ mạnh khỏe và an toàn cũng như trong khi cho con mình được chào đời.”

    Phép lành cũng biểu thị mối quan tâm đến “các trẻ thơ không được mong muốn, không được thương yêu, bị bỏ rơi hay bị lạm dụng – để xin Chúa sẽ linh ứng cho dân của Người che chở và chăm sóc cho những trẻ thơ ấy.”

    Nếu được như là một lời cầu nguyện ngoài Thánh Lễ, nghi thức gồm có lời cầu dẫn nhập, bài đọc Kinh Thánh, lời cầu thay nguyện giúp, ban phép lành tại chỗ cho người mẹ và đứa con và kết thúc nghi thức.

    Cũng có một chúc lành không bắt buộc cho các cộng đoàn giáo xứ đang tiếp đón trẻ sơ sinh : “Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc cho cộng đoàn giáo xứ này khi đang đón nhận ơn được một sinh linh mới và vui mừng nhận lấy phần chia sẻ trách nhiệm hình thành tâm linh cho đứa trẻ (hay các đứa trẻ) này."

    4 / Kinh Cầu Chúa Hài Đồng Diệu Huyền

    Xin Chúa thương xót chúng con. (đáp : Xin Chúa Kitô thương xót chúng con)

    Xin Chúa thương xót chúng con.

    Chúa Kitô nghe cho chúng con (đáp : Chúa Kitô nhậm lời chúng con)

    Đức Chúa Cha ngự trên Trời là Đức Chúa Trời thật. (* câu nào cũng đáp : Xin thương xót chúng con)

    Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật. *

    Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật. *

    Thân lạy Chúa Giêsu Hài Đồng Diệu Huyền. *

    Chúa Giêsu Hài Đồng, quyền năng của Người tỏ hiện cách lạ lùng. *

    Chúa Giêsu Hài Đồng, minh trí của Người tìm kiếm linh hồn và tâm trí chúng con. *

    Chúa Giêsu Hài Đồng, lòng từ ái của Người đang liên lỷ ghé mình giúp đỡ chúng con. *

    Chúa Giêsu Hài Đồng, phù hộ dẫn dắt đời chúng con cho đến ngày cuối. *

    Chúa Giêsu Hài Đồng, sự thật của Người soi sáng tâm hồn chúng con đang tăm tối. *

    Chúa Giêsu Hài Đồng, lòng đại lượng của Người cho chúng con đang khốn khó được nên phong phú. *

    Chúa Giêsu Hài Đồng, tình bằng hữu của Người an ủi kẻ thương đau. *

    Chúa Giêsu Hài Đồng, lòng lân tuất của Người tha thứ cho tội lỗi chúng con. *

    Chúa Giêsu Hài Đồng, sức mạnh của Người làm cho lòng chúng con thêm hăng hái. *

    Chúa Giêsu Hài Đồng, uy quyền của Người đuổi xua hết mọi sự dữ. *

    Chúa Giêsu Hài Đồng, sự công chính của Người ngăn ngừa tội lỗi cho chúng con. *

    Chúa Giêsu Hài Đồng, sự khả ái của Người cuốn hút tâm hồn chúng con. *

    Chúa Giêsu Hài Đồng, sự cao cả của Người cầm giữ vũ trụ trong tay. *

    Chúa Giêsu Hài Đồng, lửa mến trong trái tim Người thắp lên cho tâm hồn lạnh giá của chúng con. *

    Chúa Giêsu Hài Đồng, tay Người đưa ra ban tràn trề ơn phúc cho chúng con với hết thảy các phúc lành. *

    Chúa Giêsu Hài Đồng, Vinh Quang của Người ngập tràn cho đến hết thế gian. *

    Xin Chúa thương xót chúng con (đáp : Chúa Giêsu tha tội chúng con)

    Xin Chúa thương xót chúng con (đáp : Chúa Giêsu nhậm lời chúng con)

    Cho khỏi mọi sự dữ ( ** câu nào cũng đáp : Chúa Giêsu giải thoát chúng con)

    Cho khỏi mọi tội lỗi. **

    Cho khỏi ngờ vực lòng thương yêu vô hạn của Người. **

    Cho khỏi mọi kẻ nghi ngờ chống lại quyền uy huyền nhiệm của Người. **

    Cho khỏi mọi nỗi lãnh đạm với việc tôn vinh Người. **

    Cho khỏi mọi sự dữ và các điều bất hạnh. **

    Nhờ lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, là Mẹ của Chúa, và Thánh Cả Giuse, Cha Nuôi của Chúa ( *** đáp : Xin Chúa nghe cho chúng con)

    Cho chúng con được Người thứ tha tội lỗi. ***

    Cho chúng con được Người gìn giữ cùng gia tăng lòng yêu mến nơi chúng con. ***

    Cho chúng con được dâng tiến tấm lòng trẻ thơ linh thánh cho Người. ***

    Cho chúng con được Người chẳng hề rút lại bàn tay diệu huyền khỏi chúng con. ***

    Cho chúng con được Người lưu ý trao ban vô số ơn ích. ***

    Cho chúng con được Người làm bừng cháy thêm lên ngọn lửa tình yêu dành cho Thánh Tâm Người. ***

    Cho những ai tin tưởng mà kêu cầu đến Người sẽ được Người ưu ái nhậm lời. ***

    Cho đất nước chúng con được thanh bình trong sự che chở của Người. ***

    Cho chúng con được Người giải thoát khỏi mọi sự dữ đe dọa chúng con. ***

    Cho tất cả những ai rộng lòng hoạt động cho Người được trao ban sự sống đời đời. ***

    Cho chúng con được Người nói lên lời khoan thứ trong Ngày Phán Xét. ***

    Cho chúng con luôn giữ được mãi hình ảnh mầu nhiệm của Người trong nơi an lòng nương náu của chúng con. ***

    Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và là Con của Mẹ Maria. ***

    Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian (đáp : Xin Chúa Giêsu tha tội chúng con)

    Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian (đáp : Xin Chúa Giêsu nhậm lời chúng con)

    Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian (đáp : Xin Chúa Giêsu thương xót chúng con)

    Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, xin nghe cho chúng con (đáp : Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, xin nhậm lời chúng con).

    Lạy Cha chúng con ở trên Trời….. (Kinh Lạy Cha)

    CHÚNG TA CÙNG CẦU NGUYỆN : Ôi lạy Chúa Giêsu Hài Đồng Diệu Huyền, Chúng con xin xấp mình trước ảnh thánh Chúa mà cầu xin Chúa ném ánh mắt nhân từ nhìn đến trái tim phiền muộn của chúng con. Xin Trái Tim dịu hiền và hay động lòng thương xót của Chúa được dịu mềm bởi các lời cầu nguyện của chúng con và ban ơn cho chúng con về điều mà chúng con đang sốt sắng cầu khẩn cùng Người. Xin Chúa cất đi mọi nỗi đau đớn và tuyệt vọng, mọi cơn thử thách và bất hạnh đang chồng chất lên vai chúng con. Vì sự Linh Thánh của Người trong thời thơ ấu, xin hãy nghe tiếng con cầu nguyện và ban cho chúng con ơn được ủi an và trợ giúp để chúng con được ca ngợi Chúa cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thấn đến muôn thưở muôn đời. Amen.

    (Hạn Điền Vọng Vũ chuyển ngữ theo Children of Medjugorje)


  6. Có 4 người cám ơn littlewave vì bài này:


  7. #4
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default

    Thứ Bảy, ngày 14 tháng 03 năm 2009
    Con Cái Mễ Du thân mến !
    Xin dâng lời ngợi khen Chúa Giêsu và Mẹ Maria !
    1 – Vào ngày Mùng Hai tháng Ba, Đức Mẹ đã hiện ra theo lệ thường hàng tháng với thị nhân Mirjana Soldo cách riêng tại nhà của chị, với chỉ một ít người hiện diện. Sau buổi hiện ra, chị đã chia sẻ Sứ Điệp như sau : “Các con thân yêu ! Mẹ đang ở nơi đây giữa các con. Mẹ đang nhìn vào trái tim khắc khoải và tổn thương nơi các con. Hỡi các con, các con đã lầm lạc rồi ! Các thương tổn bởi tội lỗi của các con đang ngày càng trở nên lớn hơn và đang khiến các con hoàn toàn xa lìa hơn nữa với chân lý thật. Các con đang tìm kiếm niềm hy vọng và an ủi không đúng chỗ, trong khi Mẹ đang trao ban cho các con trọn lòng dâng hiến chân thành được nuôi dưỡng bằng tình yêu, bằng hy sinh và bằng sự thật. Mẹ đang trao ban Con của Mẹ cho các con.”

    2 – “Kính Lạy Thánh Giuse, thời buổi này chúng con cần đến Ngài hơn bao giờ hết !” Lễ Trọng Kính Thánh Giuse đang tới gần – ngày 19-03 – cùng với nhiều ân sủng liên tiếp của ngày Đại Lễ. Nếu Anh Chị Em chưa từng cậy nhờ đến Ngài như là người che chở cho mình và là “người quen trong gia đình”, thì vẫn chưa quá trễ đâu ! Hãy cầu xin cùng Ngài mang lại cho mình các ân huệ lạ lùng thì mới thấy lòng nhân hậu của Ngài vượt xa trí tưởng tượng ! Dưới đây là một câu chuyện có thực nhằm gợi ý cho những ai đang băn khuăn về việc mình sẽ mất đi căn nhà của mình :

    Ông Deni Nardo, 46 tuổi, đã thành hôn với bà Cinzia và họ đã có 3 người con. Gia đình này sinh sống tại thành phố Venice, ở nước Ý, là một gia đình rất siêng năng cầu nguyện và thường giúp đỡ cho Giáo Xứ. Họ nuôi sống gia đình bằng việc kinh doanh một cửa hàng nhỏ bán bánh Pi-da. Họ đã hành hương đến Mễ Du từ năm 1984, và vẫn cố gắng sống trung thành với các Sứ Điệp của Đức Mẹ. Lúc mới cưới nhau, họ sinh sống tại một nơi hết sức nhỏ bé. Khi con cái lớn lên, họ cần đến một căn nhà lớn hơn vì người con trai út của họ phải ngủ chung với họ trong một căn phòng ngủ chật chội. Tuy nhiên, họ không có đủ khả năng để có được một ngôi nhà lớn hơn. Deni cho biết : “Một ngày nọ, bỗng nhiên tôi đọc được chúng từ của Sơ Emmanuel viết về Thánh Cả Giuse, nên tôi mới nói với Cinzia : ‘Xem này, cái gia đình này giống hệt như gia đình chúng ta đấy ! Họ đã được phù trợ sau khi làm một Tuần Cửu Nhật cầu cùng Thánh Giuse đấy !'

    Sau đó, gia đình ông Deni ngay lập tức cùng nhau làm Tuần Cửu Nhật cầu Thánh Cả Giuse. Sau khi đã trọn vẹn các nghi thức làm Tuần Cửu Nhật, họ đã đặt một lá thư ngắn dưới chân tượng Thánh Giuse. Thư viết rằng : “Kính Lạy Thánh Cả Giuse, chúng con là một gia đình có 5 người và chúng con đang cần có một căn nhà lớn hơn. Còn nữa, hợp đồng thuê nhà hiện nay của chúng con sẽ hết hiệu lực vào năm tới rồi !” Tất cả đều cùng ký tên vào lá thư và đưa ra thêm bản vẽ một căn nhà mà họ đang mơ ước, với tất cả các chi tiết, số phòng cần thiết v.v…. Bản sao lá thư này cũng được gửi đến Mễ Du hầu được đặt dưới chân tượng Thánh Giuse trong Nhà Dòng của chúng tôi.

    Khi vẫn chưa có gì xảy ra trong những ngày kế tiếp Tuần Cửu Nhật, họ vẫn chưa thể tìm được một căn nhà mới, ông Deni nói với bà Cinzia rằng : “Có lẽ phải mất một thời gian để thư đến được Mễ Du. Tôi sẽ làm một Tuần Cửu Nhật nữa, không thể ngã lòng được !

    Sau khi làm xong Tuần Cửu Nhật thứ hai, ông Deni (vẫn đi Lễ hàng ngày) gặp một người trong giáo xứ, bà này cho ông biết : “Ông Deni, tôi có một người bạn hàng xóm láng giềng đang muốn bán căn nhà nhỏ của bà ấy đấy. Căn nhà có màu này nè, có rất nhiều phòng…” Ông Deni hết sức ngạc nhiên khi được cho biết qua sự diễn tả của bà ấy chính xác phù hợp với căn nhà mà ông bà Deny đang cầu xin. Ngay lập tức, ông đến xem căn nhà và đặc biệt xem xét giá cả căn nhà ấy. Bà chủ nhà là người góa bụa và muốn đến ở cùng với con cái của mình đang sinh sống tại nước Áo. Bà ấy nói với ông Deni : “Có một người đàn ông đã đến xem căn nhà và tỏ ý muốn mua. Thật là nhẹ gánh cho tôi ! Nhưng vào lúc sáng nay ông ấy đã thay đổi ý định và tôi cảm thấy thật kinh hoàng ! Tôi cần nhanh chóng bán căn nhà này và ra đi. Vì thế, nếu ông muốn mua, tôi sẵn lòng cho ông một cái giá hời, đặc biệt là vì ông đều đặn đến nhà thờ như bà chị em hàng xóm đã cho tôi biết.” Ngày hôm sau, ông Deni đã đến đặt tiền cọc và ký kết một bản thỏa thuận mua bán. Còn người phụ nữ bán nhà kể lại cho ông nghe chuyện : “Tối hôm qua, có nhiều người khác đến gặp tôi và đề nghị với tôi giá cả mua nhà cao hơn nhiều. Nhưng tôi từ chối, vì tôi đã để căn nhà cho ông rồi !

    Việc gộp chung tất cả những sự kiện đó lại với nhau đã khiến cho ông Deni nhận ra rằng chính Thánh Cả Giuse đã hướng dẫn hành xử mọi chi tiết ! Căn nhà không quá lớn mà cũng chẳng quá nhỏ. Thật vừa vặn đối với họ ! Nó hoàn toàn là một căn nhà trệt như họ đòi hỏi, bởi vì, theo họ nghĩ, một khi đã có tuổi, thì các tầng các bậc của căn nhà sẽ trở thành một vấn đề. Thậm chí căn nhà còn có hai miếng vườn nhỏ ở phía trước và phía sau y hệt như bản vẽ ! Họ gọi căn nhà này là “Biệt Thự Thánh Giuse”. Nếu có ai đó cho ông bà Deni biết là trong gia đình của mình không có một ai kêu cầu đến Thánh Giuse, thì ông bà sẽ kể lại câu chuyện của mình và cho người ấy xem lá thư mà họ đã viết gửi đến Thánh Giuse, cùng với bản vẽ căn nhà (họ đã ép plát-tíc để không bị tổn hại !). Các tài liệu này luôn được đặt bên cạnh tượng Thánh Giuse bồng Chúa Hài Nhi trong nhà họ. (Tôi cũng còn giữ một bản sao bản vẽ căn nhà, tại Nhà Dòng chúng tôi ở Mễ Du).

    Bà Cinza còn cho biết : “Khi chúng tôi tìm được căn nhà, chúng tôi đã hôn nhau và nói : Đây là sự thật, Thánh Giuse có thật ! Người đã đáp lại lời cầu nguyện của chúng ta !

    3 – Cha Jozo Zovko hiện nay đang sống trong Tu Viện ở Badija thuộc Croatia . Người vẫn mạnh khỏe ! Nhưng tại Mễ Du, chúng tôi bị dồn dập hỏi thăm về Ngài cùng với đủ thứ chuyện đang lưu hành về Ngài. Đừng băn khuăn lo lắng ! Cách tốt nhất để giúp cho Ngài được nhanh chóng trở lại với chúng ta hơn, là thực lòng sống cùng với một tinh thần mà Đức Mẹ đã sống : ít nói mà cầu nguyện nhiều hơn ! Trong buổi họp mặt hàng năm trong tháng này với các Linh Mục Hướng Dẫn tại Mễ Du, Cha Ivan Sesar, Giám Tỉnh Dòng Thánh Phan-xi-cô, đã nhắc lại cho các nhà lãnh đạo biết rằng Cha Jozo đã yêu cầu được một năm nghỉ phép (sabbtical year) và yêu cầu của Ngài đã được chấp thuận. Cha Sesar còn cho biết thêm : “là một thành viên của Tỉnh Dòng Phan-xi-cô tại Herzrgovina, Ngài có tất cả mọi quyền hạn và nghĩa vụ như mọi thành viên đã tuyên khấn trọng thể khác thuộc về Tỉnh Dòng này.”

    Nhằm cho những người mới đến Mễ Du hành hương có được lợi ích ngay từ các bài huấn đức trước đây của Ngài, người bạn của tôi tại Vocepiù, Milan (Ý) chân thành xin bất cứ ai có những đĩa DVD hay các cuốn băng từ được ghi âm có chất lượng tốt , bằng tiến Anh, tiếng Pháp hay tiếng Ý, về các bài nói chuyện của Cha Jozo với các nhóm cầu nguyện hay những bài nói chuyện trong thời gian mục vụ của Ngài, nếu có, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi. Những bài ấy đang được hoạch định làm thành một đĩa DVD theo vài thứ ngôn ngữ, với tiêu đề là “5 trọng điểm” (5 hòn sỏi), và để cho các nóm cầm nguyện có thể tìm mua được tại Mễ Du. Xin cảm ơn Anh Chị Em ! Điện thoại liên lạc : +39 025 830 1229 (Ý). Điện thư xin gửi đến địa chỉ : info@vocepiu.it hay pray@childrenofmedjugorje.com .

    4 – “Tôi không có được thời gian để mà cầu nguyện” có ai đó đã nói với một vị Linh Mục người Ý. Vị Linh Mục đã trả lời : “Được thôi ! Hãy dùng thời gian nghỉ ngơi sau bữa ăn trưa để cầu nguyện, sau đó… bạn sẽ luôn tìm được thời gian để ăn !
    Lạy Đức Mẹ Chí Ái, là Mẹ đầy Lòng Thương Xót, khi Mẹ nhìn vào trái tim khắc khoải và thương tổn của chúng con, xin Mẹ hãy nắm giữ lấy và dẫn đưa trái tim chúng con đến với Đấng Phục Sinh !
    Emmanuel +

    ----------------------------------

    Tái Bút 1 – “Các con thân yêu ! Trong thời gian từ bỏ mình, cầu nguyện và sám hối này, một lần nữa Mẹ kêu gọi các con hãy đi xưng tội để được ơn mở lòng các con ra hầu biến đổi các con. Hỡi các con bé nhỏ, hãy hoán cải đi và mở lòng các con ra cho Thiên Chúa cùng kế hoạch của Người dành cho từng người các con. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” (Sứ Điệp 25-02-2009 ).

    Tái Bút 2 – Đừng quên làm Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa, từ ngày Thứ Sáu Tuần Thánh (10-04). Các giòng sông ân sủng đang tuôn đổ lên chúng ta đấy ! Chúng ta cũng cần đọc lại Nhật Ký của Thánh Nữ Faustina, là một sự chuẩn bị mạnh mẽ để mở lòng chúng ta ra cho các ân sủng của Lòng Thương Xót Chúa.

    Tái Bút 3 – Đức Mẹ nói với chúng ta : “Hãy đi xưng tội !” Chúng ta hãy chăm chú đọc lại 10 Điều Răn Thiên Chúa và hãy chắc chắn là mình đang ở trong tình trạng Ân Sủng !

    Tái Bút 4 Kính Thưa các Quý Linh Mục ! Xin mời tham dự Tuần Tĩnh Tâm Các Linh Mục Quốc Tế tại Mễ Du từ ngày 29-06 đến 03-07, hoặc tham dự Đại Hội Giới Trẻ từ ngày 01-08 đến 06-08 (Giới Trẻ rất cần đến các Quý Cha !) Thuyết trình viên là Đan Sỹ Ante Vučković, O.F.M.

    Sinh ra tại Sinj năm 1958, là con cả trong một gia đình đông con cái. Ngài là thành viên của Tỉnh Dòng Thánh Phan-xi-cô “Đấng Cứu Độ Chí Thánh” tọa lạc tại Split. Ngài đã học xong bậc Tiểu Học và Trung Học tại Sinj, và tốt nghiệp Khoa Thần Học tại Makarska và Zagreb . Được phong Linh Mục năm 1983. Sau khi đã giữ cương vị phó xứ tại Metković và Munich, Ngài theo học Triết Học tại Munich và Rôma là nơi Ngài đã được nhận học vị Tiến Sỹ với tầm cỡ hiểu biết tư tưởng triết lý của Martin Heidegger, là triết gia hiện sinh người Đức. Ngài giảng dạy triết học tại Rôma, tại Giáo Hoàng Học Viện Thánh An-tôn và Trường Thần Học thuộc Dòng Thánh Phan-xi-cô tại Makarska. Người giữ chức Giáo Sư tại Phân Khoa Thần Học Công Giáo tại Trường Đại Học Split và Giáo Sư Bộ Môn Triết Học cũng trong trường đại học này. Người hướng dẫn các buổi linh thao, các buổi hội nghị và các buổi canh cải tâm linh. Ngài là một người bạn đồng hành tinh thần và là người tư vấn về mặt tâm linh. Ngài đã phát hành một số tác phẩm. Ngài đang đóng góp bài vở cho các tạp chí dân túy và tạp chí chuyên môn.

    Có thể ghi danh đặt chỗ trước qua điện thư tại địa chỉ : seminar.marija@medjugorje.hr hoặc qua fax tại địa chỉ : +387-36-651-999 (cho Marija Dugandzic). Hoặc có thể đặt chỗ tham dự Tuần Tĩnh Tâm Các Linh Mục Quốc Tế tại ARS (Pháp), từ ngày 27-09 đến ngày 03-10, Đức Hồng Y Schönborn giảng phòng, Sơ Briege McKenna phụ trợ, xin liên hệ : info @retraitears2009.org - http://edb.beatitudes.org/ARS2009

    Tái Bút 5 Theo yêu cầu của Đức Giám Mục địa phận Mostar, các cuộc hiện ra sau này với thị nhân Mirjana sẽ không được diễn ra tại nơi công cộng. Yêu cầu này có liên quan đến tất cả các thị nhân. Thị nhân Mirjana cho biết là chị sẽ được Đức Mẹ hiện ra với chị tại nhà riêng hoặc tại địa điểm Cây Thánh Giá Xanh. Cuộc hiện ra vào ngày 18-03 sẽ diễn ra tại địa điểm Cây Thánh Giá Xanh.

    Tái Bút 6 – Con đường xa lộ mới mở giữa Split và Mễ Du khiến chúng ta đi nhanh hơn một tiếng đồng hồ !

    (Hạn Điền Vọng Vũ chuyển ngữ theo Children of Medjugorje)

  8. Có 3 người cám ơn littlewave vì bài này:


  9. #5
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default

    Thứ Tư, ngày 15 tháng 04 năm 2009
    Con cái Mễ Du thân mến !
    Xin dâng lời chúc tụng Chúa Giêsu và Mẹ Maria !
    1/ Vào ngày 18 tháng Ba, Đức Mẹ đã hiện ra theo thông lệ hàng năm với thị nhân Mirjana Soldo tại vị trí Cây Thánh Giá Xanh với rất nhiều người hiện diện. Sau buổi hiện ra, chị Mirjana đã chia sẻ Sứ Điệp như sau :

    Các con thân yêu ! Hôm nay Mẹ kêu gọi các con hãy nhìn vào tâm hồn các con một cách chân thành và nhìn thật lâu. Các con sẽ nhìn thấy gì trong đó ? Con của Mẹ ở đâu trong đó và lòng ước nguyện bước theo Mẹ để đến với Người đang ở đâu ? Hỡi các con ! Chớ gì thời gian từ bỏ mình này sẽ là thời gian mà các con tự vấn lòng mình : ‘Thiên Chúa mong muốn cách riêng điều gì ở nơi ta ? Ta phải làm gì ?' Hãy cầu nguyện, ăn chay và có một tấm lòng tràn đầy nhân ái. Đừng quên các vị Mục Tử của các con. Hãy cầu nguyện cho các Ngài sẽ không bị lầm lạc, cho các Ngài sẽ vẫn mãi ở trong Con của Mẹ, cũng để cho các Ngài trở nên các mục tử nhân lành đối với đàn chiên của mình.”

    Vào ngày Mùng Hai tháng Tư, Đức Mẹ đã hiện ra cách riêng với thị nhân Mirjana theo thông lệ hàng tháng tại tư gia của chị, và vì trời mưa nên chỉ có một số ít người tham dự. Sau buổi hiện ra, chị Mirjanađã chia sẻ Sứ Điệp như sau :

    Các con thân yêu ! Tình Yêu của Thiên Chúa ở trong lời Mẹ. Hỡi các con, đó là tình yêu mong muốn các con quay về sự công chính và sự thật. Đó là tình yêu mong muốn giải cứu các con thoát khỏi điều hoang tưởng, khỏi chuyện hư không. Còn về phần các con thì sao, hỡi các con ? Trái tim các con vẫn còn khép chặt; trái tim các con chai cứng và không đáp lại lời kêu gọi của Mẹ. Trái tim các con không chân tình. Với tình yêu từ mẫu, Mẹ đang cầu nguyện cho các con, bởi Mẹ mong muốn tất cả các con được phục sinh trong Thánh Tử của Mẹ. Mẹ cảm ơn các con.”

    2/ Chuyến công tác tại Á Châu

    Lm. Micheal Picharn CSsR cùng với Sơ Emmanuel tại Nhà Thờ Chúa Cứu Thế ở Bangkok, Thái Lan.

    Tháng vừa qua, tôi đến Thái Lan và Mã Lai để chia sẻ các Sứ Điệp của Đức Mẹ. Những người ở đây đã làm cho tôi phải động lòng sâu sắc qua việc mở rộng lòng họ ra và khả năng hành động của họ, bằng sự đơn sơ, đối với điều mà Đức Mẹ đang yêu cầu. Tại Á Châu, chuyện tin tưởng vào Thiên Chúa là chuyện bình thường, và họ chẳng tin vào chuyện gì được cho là “sự lạ”. Chỉ riêng tại thành phố Kuching (miền đông Mã Lai), có hàng trăm người dự tòng trong lứa tuổi trưởng thành đã được chịu phép Rửa Tội trong ngày lễ Vọng Phục Sinh ! Khi họ có dịp được biết về Chúa Phục Sinh, họ rất tri ân và ham muốn đi theo đức tin Công Giáo. Nói sao cho siết được vui mừng khi đem các Sứ Điệp của Đức Mẹ đến cho họ ! Tôi hết sức trân trọng tất cả những người đã cầu nguyện và ăn chay cho chuyến công tác này. Lời cầu nguyện của Anh Chị Em đã được đền đáp rồi đấy !

    Tôi được một gia đình người Pháp mời đi Trung Quốc và ghé thăm thành phố Thượng Hải trước khi kết thúc chuyến công tác của mình tại Á Châu. Một tân thế giới đáng kinh ngạc đã được giới thiệu với tôi !

    Tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, tôi có gặp Cha John Tamayo, một vị Linh Mục thuộc Tu Hội Sa-lê-diêng là người có một cảm nghiệm hết sức đặc biệt với Chúa Kitô.



    Lm. John Tamayo, SDB, cùng với Sơ Emmanuel
    Bangkok, Thailand
    Tôi xin được chia sẻ chứng tá của Ngài. Không còn thời gian được chọn nào tốt hơn từ khi Đức Thánh Cha Biển Đức XVI công bố năm nay là Năm các Linh Mục, và Đức Mẹ đang nài xin chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho các Linh Mục (SĐ 18-03-2009). Chúng tá của Ngài như sau :

    Tôi làm công việc truyền giáo tại Thái Lan 35 năm qua. Điều này đã xảy đến cho tôi khi tôi làm Linh Mục chính xứ tại Nhà Thờ Đức Mẹ Fatima trong tỉnh Prachuab.

    Tôi đã 50 tuổi và đang lúc đi trên một chiếc xe buýt nhỏ của trường học cùng với các học sinh, bất chợt, tôi không thể thở được nữa, mọi thứ trước mắt tôi trở nên đen tối không thể nhìn thấy gì cả. Tôi được đưa đến bệnh viện và các bác sỹ nhận ra tôi bị đột quỵ nhẹ. Tôi cũng đã được chẩn đoán là có điều gì đó trục trặc nơi cổ họng của mình. Bác sỹ cho biết : “Chúng tôi sẽ cố nong cổ của Cha ra để Cha sẽ cảm thấy khá hơn.”
    Cổ của tôi đã bị vôi hóa bởi tôi hay mang vác vật nặng trên cổ như xi-măng, gỗ, cát đá (lúc đó chúng tôi đang xây cất các tu viện, các trường học). Khi các bác sỹ nong cổ tôi ra tôi cám thấy cánh tay phải của mình bị tê liệt, tôi cho các bác sỹ biết là phải dừng công việc lại. Thật ra, họ đã mắc một lỗi nghiêm trọng về mặt y khoa và bán thân bên phải của tôi bị bất động, nên tôi phải thực hiện một số liệu pháp vật lý.

    Ở khoa điều trị số 7, là nơi chúng tôi thực hiện các liệu pháp vật lý, tất cả chúng tôi đều là những người tàn tật nên tôi cảm thấy hết sức chán nản vì giờ đây tôi phải khởi động cuộc sống của mình qua một thân người bất toại ! Hàng đêm tôi có cảm giác chán nản đè nặng và nhất là cảm giác tuyệt vọng đến cám dỗ tôi. Ở một thân một mình trong bệnh viện là một cảm giác bất lực khủng khiếp, nên tôi cầu cùng Chúa mỗi ngày : “Lạy Chúa, xin giúp con, con không thể cầm lấy được bất cứ thứ gì nữa !

    Khoảng một tháng sau, khi tôi thưa chuyện với Chúa trong Thánh Thể được đặt tại nhà nguyện của bệnh viện, tôi nghe thấy có tiếng Người nói với tôi :“Này con, Cha bao nhiêu tuổi ?”

    Tôi thưa với Người : “ Lạy Chúa, Chúa có 33 tuổi

    Còn con ?”

    Tôi trả lời : “Con 50 tuổi rồi.”

    Người phán : “Tại sao con không cảm ơn Cha ? Cha đã cho con thêm 18 năm, Cha đã chết vào năm 33 tuổi.”

    Tôi thưa với Người : “Vâng, lạy Chúa, con xin lỗi Chúa. Con xin lỗi vì đã xem nhẹ 18 năm cuộc đời mà Chúa đã cho con thêm.”

    Bấy giờ Người mới nói : “Con đã nói rất tốt về Cha, nhưng con lại không biết Cha. Vì thế, con phải NẾM HƯỞNG Cha.” (Chữ “nếm hưởng” thực sự hết sức mạnh mẽ)

    Tôi thưa với Chúa : “Lạy Chúa, ý Chúa là gì ?

    Khi Cha phải chịu đau khổ thì Cha bị bỏ rơi, bị đóng dinh vào Thập Giá, đó là tình trạng hết sức đau đớn. Giờ đây con hãy biết rằng Cha không xức dầu tấn phong con làm người làm công, Cha không xức dầu tấn phong con làm người cai quản. Cha xức dầu tấn phong con TRỞ NÊN chính CHA !”

    Chữ “CHA” thực sự hết sức rõ ràng. Người nói tiếp : “Giờ đây con hãy biết rồi đó !

    Tôi nghẹn lời, lần đầu tiên tôi đã hiểu được ơn gọi làm Linh Mục của mình và ý nghĩa điều Chúa Giêsu muốn nói. Tôi thưa với Người : “Vâng, lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa ban cho con cơ hội được thực sự sống lại nỗi đớn đau của Chúa, thực sự sống lại niềm đau khổ của Chúa. Xin tạ ơn Chúa đã nhắc cho con biết Chúa đã xức dầu tấn phong con được TRỞ NÊN CHÚA.”

    Từ ngày ấy, tôi cảm thấy hết sức bình thản, hết sức bình an. Từng chút một, các ngón tay phải của tôi bắt đầu cử động được. Sau đó tôi có thể bắt đầu cử động các ngón chân của mình. Bằng việc cầu nguyện và liệu pháp vật lý, sự thể càng ngày càng trở nên tốt hơn, cho đến một ngày mọi người trong khoa điều trị số 7 đều hỏi thăm tôi : “Cha đang dùng thuốc nào thế ? Cha mua thuốc ấy ở đâu thế ?”

    Tôi cho họ biết : “Chỉ là Thiên Chúa mà thôi ! Hãy tin vào Thiên Chúa !”

    Tôi đã phải trải qua một cuộc nội soi bằng phương pháp cộng hưởng từ (MRI), các bác sỹ thấy cổ của tôi vẫn còn bị vôi hóa, nên họ đã giải phẫu cho tôi với một cơ hội chỉ có 50% thành công. Đời sống của tôi có thể kết thúc với một đời sống “thực vật”. Tôi thưa với Chúa : “Lạy Chúa, đó là việc của Chúa, con xin dâng đời con cho Chúa. Xin Chúa gìn giữ đời con !” Cuộc giải phẫu đã kết thúc sau 10 giờ. Qua cuộc giải phẫu, tôi có 36 đinh vít và 3 phiến kim loại trong cổ.

    Sau khi giải phẫu, tôi đã có thể cử động các ngón tay , ngón chân và cánh tay mình. Tin tín thác vào Chúa. Người đã xức dầu tấn phong cho tôi được trở nên Người, vì thế tôi thể theo ý Người. Giờ đây tôi sống đời mục vụ của mình vì NGƯỜI, bởi vì tôi biết rằng thực sự NGƯỜI đang sống trong tôi và đang tiếp tục giúp cho tôi trong sứ vụ rao giảng Tin Mừng, chữa lành và giải thoát của Người. Vì thế, chúng ta hãy ca tụng và tạ ơn Chúa ! Ước gì trải nghiệm của tôi đem lại vinh quang cao cả cho Người hơn nữa !


    3. Chiến thắng sẽ đến qua Mẹ Maria !

    Bạo lực, suy đồi, khủng hoảng kinh tế, sợ hãi về tương lai, văn hóa sự chết đang tràn lan… phải chăng Thế Giới của chúng ta đã trở nên điên loạn ? Chẳng phải là Đức Mẹ nói với chúng ta : “Hỡi các con, các con đã lầm lạc” hay sao ? (SĐ 02-03-2009). Chúng ta sẽ làm gì đây ? Chúng ta sẽ “ngẩng cao đầu” như Chúa Giêsu đã nói với chúng ta khi sự dữ có vẻ như chiến thắng. Trong suốt bộ Kinh Thánh, Chúa đã phán : “Đừng sợ” đến 365 lần.

    Đức Hồng Y August Hlond đã nói trước khi Ngài qua đời : “Cuộc chiến thắng, nếu nó có đến, nó sẽ đến qua Đức Maria”. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Ngài đã thích nhắc lại lời tiên tri này, nhất là trong tác phẩm “Bước qua ngưỡng của hy vọng” của Ngài. Ở trang 220, Ngài viết rằng tại Ba Lan Ngài đã chứng kiến những lời tiên báo này đang được hoàn thành : “Sau khi được cử làm Giáo Hoàng, phải giáp mặt với các vấn đề của toàn thể Giáo Hội, tôi đã có được một niềm xác tín như đã nói trên : ngay cả trong chiều kích toàn cầu, cuộc chiến thắng nếu có đến, nó sẽ được đem đến bởi Đức Maria. Qua Mẹ, Đức Kitô sẽ chiến thắng, bởi Người muốn các cuộc chiến thắng của Giáo Hội hiện nay và trong tương lai phải được liên kết với Mẹ.”

    Nhưng chúng ta phải làm gì bây giờ ? Được rồi, chúng ta sẽ bám chặt lấy Mẹ và làm mọi việc Mẹ bảo chúng ta làm. Chúng ta sẽ đặc biệt lưu ý đến các Sứ Điệp của Mẹ; chúng ta nhắc đi nhắc lại các Sứ Điệp của Mẹ biết bao năm qua ! Bây giờ không phải là quá trễ để khởi sự sống các Sứ Điệp của Mẹ. Trường học của Mẹ đơn sơ và sẽ không dối gạt chúng ta. Đức Mẹ sẽ không bao giờ để cho chúng ta phải gục ngã, nhưng chúng cũng phải có một việc làm : cũng không để cho Mẹ bại trận ! Tay Mẹ đang đặt trên chúng ta và trên những ai, với trọn lòng thành, ao ước sống Phúc Âm và đặt Thiên Chúa lên hàng đầu. Từ khi thế gian đặt Thiên Chúa vào hàng sau rốt, đã trở nên lầm lạc và không biết cách để giải quyết các hậu quả của việc loại bỏ Thiên Chúa. Còn Đức Mẹ lại chỉ dẫn cho chúng ta cách khắc phục tình trạng này và Mẹ thực hiện việc này với các ân sủng lạ thường !

    Ân sủng đến với mọi người theo mọi hình thù và mọi chiều kích ! Thí dụ như ở Mễ Du đây, không có một tháng nào trôi qua mà không có cảm nghiệm được về Sự Quan Phòng của Thiên Chúa, hoặc là với dồi dào của ăn, hoặc là một ít nhu cầu khác mà Chúa Quan Phòng đã rủ lòng thương mà ban đầy. Vậy, tại sao sự giúp đỡ của Thiên Đàng lại nhận biết được hết sức tỏ tường như thế ? Thưa : Chúa Giêsu đang chuẩn bị cho chúng ta. Người đang dạy dỗ chúng ta chỉ cậy dựa nơi Người và tin vào các lời Người đã hứa. Nếu có một ngày nào đó chúng ta phải chịu mặc lòng với việc không có lương thực, không được sưởi ấm, hay không được điều trị y tế, thì chúng ta sẽ chẳng mất mát gì ! Chúa Giêsu sẽ lại làm các phép lạ bất ngờ trong đời sống chúng ta. Đừng có mà lầm, Chúa Giêsu đã không yếu đuối 2.000 năm qua, Người vẫn còn như thế !

    Khi “các thứ bảo đảm” cho chúng ta vuột ra khỏi tầm tay , chúng ta sẽ không hết hy vọng, nhưng rốt cuộc hãy sống như các Thánh Tông Đồ trong Sách Tông Đồ Công Vụ, bởi vì Chúa Cha hằng yêu thương chúng ta và Người biết chúng ta cần điều gì. Như thế, tại sao lại không tự huấn luyện mình ngay tự bây giờ bằng việc “trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6,33) và chúng ta cũng không muốn bị bỏ rơi giống như “các cô trinh nữ dại” (Mt 25,1-13).

    Sau rốt, Chúa Giêsu đã phán với Thánh Nữ Ca-ta-ri-na thành Si-ên-na : “Hãy quan tâm đến Cha, rồi Cha sẽ quan tâm đến con !”

    Vào năm 1951 tại thành phố Amsterdam, Đức Mẹ đã ban một lời kinh nguyện đầy quyền năng để đọc thường xuyên : “Lạy Chúa Giêsu Kitô, là Con Đức Chúa Cha, xin gửi ngay Thần Khí của Người đến khắp thế gian. Nguyện xin Chúa Thánh Thần sống trong tâm hồn tất cả mọi sắc dân để họ được gìn giữ khỏi suy đồi, tại họa và chiến tranh. Nguyện xin Nữ Vương các Dân Tộc là Đức Trinh Nữ Maria làm Đấng Trạng Sư cho chúng con.” (1951, được Giáo Hội chuẩn thuận cho phổ biến – imprimatur)

    Cuộc vinh thắng của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria trong đời sống chúng ta và sự vinh thắng của Thánh Tâm Chúa Giêsu là ưu tiên của chúng ta, để mọi người đều có được niềm vui. Chúa Giêsu không hứa ban cho chúng ta thuận lợi, mà là niềm vui !

    4. “Đừng bao giờ để một người nào đó chia tay với chúng ta mà không được hạnh phúc hơn. Hãy trở nên hình ảnh phản chiếu sống động lòng nhân từ của Thiên Chúa : bằng sự dịu dàng trên nét mặt, dịu dàng trong ánh mắt, dịu dàng trong nụ cười của Anh Chị Em !” (Mẹ Chân Phúc Tê-rê-sa Can-cút-ta)

    Thân lạy Mẹ, xin Mẹ hướng ánh mắt khoan dung nhân từ đoái nhìn đến chúng con ! Xin tuôn đổ niềm dịu hiền của Mẹ cho chúng con ! Chúng con xin Mẹ đừng bỏ rơi chúng con !

    Sơ Emmanuel +
    Tái bút :
    1. Không quá trễ để khởi sự làm Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa đâu (Tuần Cửu Nhật này sẽ kết thúc vào ngày Thứ Bảy 18 tháng này), vì chúng ta có thể làm Tuần Cửu Nhật này bất cứ lúc nào ! Bấy giờ, các giòng sông ân sủng sẽ tràn trề nơi chúng ta, qua việc chân thành xưng thú tội lỗi, qua lòng sốt sắng Rước Mình Thánh Chúa và qua các điều kiện khác.

    2. Đức Mẹ nói : “Các con hãy đi xưng tội” (SĐ 25-02-2009). Chúng ta hãy chăm chú đọc lại 10 Điều Răn của Thiên Chúa và hãy chắc chắn là chúng ta đang ở trong tình trạng Ân Sủng nhé !

    (Hạn Điền Vọng Vũ chuyển ngữ theo Children of Medjugorje)

  10. Có 2 người cám ơn littlewave vì bài này:


  11. #6
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default

    Sứ Điệp ngày 25 tháng 04 năm 2009 Mẹ ban cho thị nhân Marija :


    Các con thân yêu !
    Hôm nay Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện cho hòa bình và hãy làm chứng cho hòa bình trong gia đình các con, để hòa bình sẽ trở nên kho tàng quý giá nhất trong cái thế gian không có hòa bình này. Mẹ là Nữ Vương Hòa Bình và là Mẹ của các con. Mẹ mong muốn dẫn đưa các con trên con đường hòa bình là con đường chỉ từ Thiên Chúa mà đến. Vì thế, hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện.
    Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

  12. Có 3 người cám ơn littlewave vì bài này:


  13. #7
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default

    SỨ ĐIỆP HÀNG THÁNG BAN QUA THỊ NHÂN
    MIRJANA SOLDO NGÀY 02-05- 2009

    Trích Nguyên văn bởi MIRJANA
    Đức Mẹ rất buồn. Mẹ chỉ ban Sứ Điệp và chúc lành cho chúng ta.
    Trích Nguyên văn bởi Mẹ Medjugorje
    Các con thân yêu !
    Đã qua một thời gian dài Mẹ ban cho các con tấm lòng từ mẫu của Mẹ và trao ban Thánh Tử của Mẹ cho các con. Các con đang chối từ Mẹ. Các con để cho tội lỗi khuất phục các con càng ngày càng hơn. Các con để cho tội lỗi làm chủ các con và tước đi sức mạnh nhận thức của các con. Hỡi các con khốn khổ của Mẹ, hãy nhìn ra chung quanh cũng như hãy nhìn vào các dấu chỉ của thời buổi. Các con thử nghĩ xem nếu không có ơn Chúa thì các con có thể làm gì được không ? Đừng để cho bóng tối bao trùm các con. Các con hãy kêu cầu đến Con của Mẹ từ thâm tâm các con. Danh Thánh Người sẽ xua tan ngay cả điều tối tăm nhất. Mẹ sẽ ở cùng các con, chỉ cần các con kêu cầu Mẹ : ‘Mẹ ơi, chúng con đây, xin dẫn dắt chúng con.'

    Mẹ cảm ơn các con.”

  14. Có 4 người cám ơn littlewave vì bài này:


  15. #8
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Arrow


    Sứ Điệp ngày 25 - 05 - 2009 ban cho Marija:

    Các con thân yêu !
    Trong thời gian này, Mẹ kêu gọi tất cả các con hãy cầu xin Chúa Thánh Thần ngự đến trên mọi thụ tạo đã được lãnh nhận Phép Rửa, ngõ hầu Chúa Thánh Thần sẽ đổi mới tất cả các con và dẫn dắt các con trên con đường làm chứng đức tin của các con – cho các con và tất cả những ai đang xa lìa Thiên Chúa và tình yêu của Người. Mẹ ở cùng các con và cầu bầu cho các con trước Đấng Tối Cao.
    Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ .”
    (Jn.PVB.TTrg chuyển ngữ theo Medjugorje.hr )


    BẢN TIN NGÀY 17 - 05 - 2009 TỪ MỄ DU

    Chúa Nhật, ngày 17 tháng 05 năm 2009
    Con cái Mễ Du thân mến !
    Xin dâng lời ngợi khen Chúa Giêsu và Mẹ Maria !
    1 – Vào ngày 02 tháng 05, Đức Mẹ đã hiện ra với thị nhân Mirjana theo thông lệ hàng tháng tại vị trí Cây Thánh Giá Xanh, dưới sự hiện diện của rất nhiều người. Sau buổi hiện ra, thị nhân Mirjana cho biết về Sứ Điệp như sau :

    Các con thân yêu ! Đã qua một thời gian dài Mẹ ban cho các con tấm lòng từ mẫu của Mẹ và trao ban Thánh Tử của Mẹ cho các con. Các con đang chối từ Mẹ. Các con để cho tội lỗi khuất phục các con càng ngày càng hơn. Các con để cho tội lỗi làm chủ các con và tước đi sức mạnh nhận thức của các con. Hỡi các con khốn khổ của Mẹ, hãy nhìn ra chung quanh cũng như hãy nhìn vào các dấu chỉ của thời buổi. Các con thử nghĩ xem nếu không có ơn Chúa thì các con có thể làm gì được không ? Đừng để cho bóng tối bao trùm các con. Các con hãy kêu cầu đến Con của Mẹ từ thâm tâm các con. Danh Thánh Người sẽ xua tan ngay cả điều tối tăm nhất. Mẹ sẽ ở cùng các con, chỉ cần các con kêu cầu Mẹ : ‘Mẹ ơi, chúng con đây, xin dẫn dắt chúng con.' Mẹ cảm ơn các con.” Đức Mẹ rất buồn, Mẹ ban Sứ Điệp cho chúng ta, chúc lành cho chúng ta và sau đó ra đi.

    2 – Vào ngày 01 tháng 05, chúng ta Kính Thánh Giuse Thợ và tôi có nhận được một câu chuyện tuyệt vời từ ngôi làng Lasinja (thuộc quận Karlovac, gần biên giới BiH) tại miền Croatia. Trong thời gian chiến tranh ái quốc giữa những người Serb, người Hồi Giáo và người Croát, quân đội Serb đã tấn công nhiều vùng đất của Croatia và tiêu hủy nhiều làng mạc. Cho dù bị chiếm đóng, nhưng người sống sót đều cho rằng mình rất may mắn. Trước khi xảy ra chiến tranh, làng Lasinja có khoảng 2.300 dân cư và vốn có một ngôi nhà thờ Công Giáo trong giáo xứ. Khi người Croát tái chiếm được miền đất này của mình vào năm 1995, chỉ còn tồn tại có 9 trong số 500 ngôi nhà trước đây hiện hữu trong làng Lasinja, còn nhà thờ giáo xứ đã hoàn toàn trở thành bình địa.

    Linh Mục Chánh Xứ, Cha Stjepan Bradica trở về ngôi làng Lasinja để xây dựng lại ngôi thánh đường. Qua một thời gian dài, người dân không thể sinh sống trong làng Lasinja, thay vào đó, họ sống trong các thị trấn lân cận và hàng ngày trở về ngôi làng xưa để xây dựng lại ngôi nhà đã bị tiêu hủy của mình. Cuộc chiến đã để lại rất nhiều trái mìn trái phá khiến cho công việc tái thiết trở thành một nhiệm vụ đầy nguy hiểm. Công việc thậm chí còn khó khăn hơn, bởi vì cây cầu gần làng nhất cũng đã bị hủy hoại, nên họ phải dùng thuyền băng ngang qua sông Kupa để về làng.

    Ngày mà Cha Stjepan hoàn tất bức tường nền của ngôi thánh đường giáo xứ, cao một mét, Ngài đã nhận ra rằng chỉ có Thiên Chúa mới giúp được cho mình tiếp tục các công việc còn lại, vì chẳng còn một đồng nào cả.

    Ngay trước khi bước xuống thuyền sẽ đưa mình qua sông trở về nơi tạm cư, Ngài cảm thấy có một thôi thúc phải đặt một tấm ảnh Thánh Cả Giuse lên bức tường nền. Ngài đã phải chiến đấu trong nội tâm với một chút miễn cưỡng : “Ngày mai mình có thể làm việc này mà, mình phải vội đi về thôi. ” Nhưng sự thúc giục trong lòng trở nên hết sức mạnh mẽ đến nỗi Ngài quyết tâm ở lại và đi kiếm tấm ảnh. Cuối cùng, Thánh Cả Giuse đã hiện diện trên bức tường, còn Ngài thì thanh thản ra về.

    Ngay sau đó có một phái đoàn cao cấp của Giáo Hội đến thăm giáo xứ (trong những ngày này có nhiều phái đoàn ngoại quốc đến thăm những vùng bị tàn phá trong các khu vực đã xảy ra chiến tranh).
    Khoảng 2 giờ sau, có người đã gọi điện thoại báo tin cho Ngài : “Thưa Cha, xin Cha trở lại ngay. Có Đức Hồng Y Martini (sau này là Tổng Giám Mục Hiệu Tòa Milan và là một thành viên của phong trào Caritas thế giới) và Đức Hồng Y Kuharić (Tổng Giám Mục Zagreb) đang trên đường đến thăm làng Lasinja đấy!
    Ngay trong ngày hôm ấy, khi Đức Hồng Y Kuharić trở về Zagreb thì Ngài nhận được một lá thư của Đức Hồng Y Kasper, Giám Mục địa phận Rottenburg-Stuttgart, viết cho Ngài để xin ý kiến. Đức Hồng Y Kasper muốn hỗ trợ về mặt tài chính dùng để tái thiết một ngôi nhà thờ trong một vùng bị tàn phá. Trao đổi với Đức Hồng Y Martini về khoản trợ giúp này, các Ngài đã có một kết luận là số tiền trao tặng này sẽ dành cho ngôi thánh đường mà các Ngài vừa mới trông thấy có tấm ảnh Thánh Cả Giuse treo trên tường.

    Qua một thời gian vài năm, Đức Hồng Y Kasper đã trao tặng 580.000 Đức Mã (đơn vị tiền tệ ở Đức) – vào khoảng 190.000 Euro (đơn vị tiền tệ chung trong Châu Âu) – và Cha Stjepan đã có thể hoàn thành trọn vẹn ngôi thánh đường vào năm 2000. Ngôi thánh đường được dâng tiến cho Thánh An-tô-ni-ô thành Pa-đu-a và Đức Trinh Nữ Maria – Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo ! Trong thời gian ấy, khoảng 1.760 dân làng Lasinja trở về sống trong ngôi làng của mình, một tỷ lệ bách phân cao hơn hẳn so với các giáo xứ trong vùng phụ cận chỉ có khoảng 50% người dân có khả năng trở về cố hương mình.
    Cha Stjepan Bradica thường có thể nghe thấy người ta nói : “Trong làng Lasinja này, Thiên Chúa đã hết sức quảng đại và đầy lòng nhân hậu !

    3 – Thị nhân Ivan đã từ thành phố Boston (Hoa Kỳ) trở về Mễ Du để sống tại nơi đây trong thời gian vào mùa thật dễ chịu với anh, như anh vẫn làm mỗi năm. Vào ngày Thứ Sáu 15-05, chúng ta đã có thể kết hợp nhóm cầu lại với nhau tại vị trí Cây Thánh Giá Xanh là nơi Đức Mẹ đã chúc phúc cho tất cả chúng ta. Một lần nữa, Mẹ nhấn mạnh đến sự việc ngày nay như trước đây chưa từng có là Satan muốn hủy hoại các gia đình. Mẹ mời gọi chúng ta hãy cầu nguyện chung trong gia đình và hãy cầu nguyện vì gia đình .

    Thị nhân Vicka, trong những ngày này không thể gặp các khách hành hương được nữa. Chị ấy bị trượt ngã tại nhà và bị đau lưng nặng. Nhưng chị không cần phải phẫu thuật – Tạ ơn Chúa ! Tuy nhiên chị cần phải nghỉ ngơi nhiều để hồi phục sức khỏe. Chúng ta hãy hiệp thông cầu nguyện với chị ấy nhé !

    4 – Sứ Điệp ngày 02 tháng 05 hóa ra không phải là một Sứ Điệp không được quan tâm để ý đến , nó lay động chúng ta đến tận chốn thâm sâu nhất trong con người chúng ta ! Đức Mẹ chưa bao giờ coi chúng ta như là “những đứa con khốn khổ của Mẹ !” Mẹ không nói với những người ngoại giáo đang sống không có Thiên Chúa, trước tiên Mẹ nói với nhiều người hành hương hiện diện trong ngày ấy, đa phần là những người thường xuyên ở Mễ Du. Thật vậy, bất chấp đến 28 năm Đức Mẹ hiện ra, chúng ta đã không còn ân cần tiếp đón Trái Tim Từ Mẫu của Mẹ nữa, cũng như không đặt Thánh Tử Giêsu của Mẹ vào chỗ trên hết nữa ! Thật vậy, Mẹ đang nói lên sự thật, chúng ta đã chối từ Mẹ, chối từ các Sứ Điệp của Mẹ và các phúc lành của Mẹ !

    Mẹ, Đấng che chở các gia đình, đã không ngơi ngớt bảo ban chúng ta : “Hãy cầu nguyện chung trong gia đình mỗi ngày. Cầu nguyện chung trong gia đình chính là một biện pháp chữa trị cho thế giới ngày nay”. Nhưng chúng ta lại tiếp tục không thèm đếm xỉa đến Sứ Điệp hết sức quan trọng ấy, đặt con cái chúng ta vào một tình trạng trống rỗng tâm linh và thế là các điều xấu xâm nhập vào chúng. Chúng ta tìm được các cách hối lỗi tốt nhất cho sự việc này. Cha Slavoko vẫn thường nói rằng : “Khi chúng ta yêu thương thì chúng ta tìm được điều có ý nghĩa, còn khi chúng ta không yêu thương thì chúng ta tìm được những điều đáng tiếc.

    Mẹ là Đấng chiến đấu vì chúng ta, Mẹ vẫn thường nói rằng : “Hãy ăn chay bằng bánh mỳ và nước lã mỗi tuần hai lần (ngoại trừ những người đau ốm bệnh tật). Chỉ ăn chay và cầu nguyện thôi thì cũng có thể đình chỉ các cuộc chiến tranh.” Vài lần chúng ta đến Mễ Du và sẽ không bao giờ để lỡ việc đến nghe thị nhân Vicka hay Cha Jozo nói chuyện về việc ăn chay và cầu nguyện này. Nhưng chúng ta lại không đưa những lời lẽ của các vị ấy vào thực hành. Ngay cả trong thời gian ở Mễ Du, chúng ta vẫn nhận ra có những bữa ăn bình thường để dùng trong những ngày Thứ Tư và những ngày Thứ Sáu. Gia đình chúng ta trở nên bệnh hoạn, các nhà lãnh đạo quốc gia chúng ta xúc tiến những đạo luật chống lại với luật lệ của Thiên Chúa, còn chúng ta lại để cho các sự việc trở nên sa đọa như thể là chúng ta chưa được nghe nói về phương dược thần kỳ này.


    Mẹ, là Mẹ của sự sống, Mẹ bảo cho chúng ta biết : “Các con càng có đông con cái thì càng tốt hơn. Các con đừng sợ có con cái.” Nhưng chúng ta lại thích tự mình quyết định số con cái nhỏ bé của mình hơn, chọn lấy sự thịnh vượng vật chất cho đời sống. Ngay cả khi chúng ta đương đầu với niềm đau cô độc, chúng ta cũng đã không tín thác vào Đấng Sáng Tạo, cũng chẳng tín thác vào sự Quan Phòng của Người. Gia đình chúng ta trống vắng, “đứa con độc nhất” của chúng ta quậy phá, bị các chương trình truyền hình giáo hóa, và chúng ta phải trả giá đắt vì việc này.

    Mẹ, là Mẹ Chúa Giêsu, Mẹ kêu xin chúng ta đặt Thánh Lễ vào trọng tâm đời sống của chúng ta. Nhưng chúng ta lại vội vã đi Lễ vào chiều Thứ Bảy để được “rảnh rang vào ngày Chúa Nhật” cho phép chúng ta tham dự vào các môn thể thao hay các hoạt động khác, khiến cho ngày của Chúa thật sự là một ngày không có Người.

    Mẹ, là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc dưới chân Thánh Giá, Mẹ nài nỉ chúng ta từ bỏ tội lỗi, nài nỉ chúng ta đi Xưng Tội mỗi tháng một lần và thay đổi hướng sống của chúng ta. Nhưng chúng ta lại cố gắng làm quen với những tháng ngày còn lại với một lương tâm nặng nề. Chúng ta không hướng dẫn cho con cái chúng ta về tội lỗi nhằm bảo vệ chúng khỏi tội lỗi, vì sợ mất ảnh hưởng đến chúng hay vì sợ rằng chúng ta chỉ là những người cổ lỗ đối với con cái.

    Mẹ, là Mẹ của Ngôi Lời, Mẹ kêu xin chúng ta hãy đọc Kinh Thánh hàng ngày, nhưng cho dù chúng ta có làm như thế, chúng ta lại rất láu lỉnh “nhặt ra và chọn lấy” những câu Kinh Thánh hợp với mình, vì chúng ta sợ phải thay đổi đời sống chúng ta.

    Mẹ, là Đấng Đầy Ơn Phúc giữa mọi người nữ, Mẹ xin chúng ta cầu nguyện trước khi chúng ta làm việc, để chúng ta được sống dưới phúc lộc của Thiên Chúa. Còn chúng ta lại để cho công việc trở thành Chủ Nhân của chúng ta, xây dựng nên một thế giới đầy căng thẳng không có Thiên Chúa.
    MAY MẮN THAY, Mẹ là Mẹ của Lòng Thương Xót Chúa , Mẹ không muốn bỏ rơi con cái của Mẹ ! Mẹ trao ban cho chúng ta lời khuyên nhủ tốt nhất để chúng ta có thể tránh được nhiều nỗi khốn khó trong đời sống chúng ta. Chúng ta hãy nhắc lại lầm lỗi mà chúng ta đã có với Sứ Điệp Fatima ! Giả như chúng ta đã biết lắng nghe Sứ Điệp ấy, thì thế kỷ 20 đã chẳng đẫm máu ! Ngày nay, Đức Nữ Vương Hòa Bình đang cầu khẫn chúng ta : “Các con hãy kêu cầu đến Con của Mẹ. Danh Thánh Người sẽ xua tan ngay cả điều tối tăm nhất. Mẹ sẽ ở cùng các con, chỉ cần các con kêu cầu Mẹ.
    ‘Mẹ ơi, chúng con đây, xin dẫn dắt chúng con !'
    Emmanuel +
    ----------------------------------
    (Hạn Điền Vọng Vũ chuyển ngữ theo Children of Medjugorje)




  16. Có 4 người cám ơn littlewave vì bài này:


  17. #9
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default

    THÔNG ĐIỆP ĐỨC MẸ MEDJUGORJE BAN NGÀY 2 THÁNG 7 NĂM 2009 QUA THỊ NHÂN MIRJANA:

    "Các con thân mến,
    Mẹ kêu gọi các con bởi vì Mẹ cần các con. Mẹ cần những trái tim sẵn sàng cho tình yêu vô biên, những trái tim không bị gánh nặng của phù hoa, những trái tim sãn sàng yêu mến như Con Mẹ đã yêu để sãn sàng hy sinh bản thân như Con Mẹ đã hy sinh chính Mình Ngài. Mẹ cần các con. Để đến với Mẹ, các con hãy tha thứ cho bản thân, tha thứ cho người khác và tôn thờ Con Mẹ. Hãy thờ phượng Ngài cho những ai chưa biết Ngài, cho những ai không yêu mến Ngài. Do đó, Mẹ cần các con. Do đó Mẹ kêu gọi các con. Cám ơn các con."

    In English:

    Message to Mirjana - July 2, 2009

    Our Lady appeared to the visionary Mirjana today in front of the Blue Cross, located at the base of Apparition Hill where the Medjugorje apparitions began just over 28 years ago.
    The apparition started at 8:51 AM and ended at 8:56 AM.
    Mirjana was given the following message:

    "Dear children! I am calling you because I need you. I need hearts ready for immeasurable love— hearts that are not burdened by vanity— hearts that are ready to love as my Son loved— that are ready to sacrifice themselves as my Son sacrificed Himself. I need you. In order to come with me, forgive yourselves, forgive others and adore my Son. Adore Him also for those who have not come to know Him, those who do not love him. Therefore, I need you; therefore, I call you. Thank you."


    THÔNG ĐIỆP NGÀY 25/7/2009 TỪ MEDJUGORJE, NAM TƯ
    "Các con yêu dấu!
    Nguyện xin thời gian này hãy là một thời gian cầu nguyện cho các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời mời gọi của Mẹ."

    Hồng Việt

    Message to Marija on July 25, 2009

    “Dear children!
    May this time be a time of prayer for you. Thank you for having responded to my call.”



  18. Có 3 người cám ơn littlewave vì bài này:


  19. #10
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Arrow

    THÔNG ĐIỆP NGÀY 25 THÁNG 8 NĂM 2009 TỪ MEDJUGORJE, NAM TƯ

    “Các con yêu dấu!
    Hôm nay Mẹ mời gọi các con một lần nữa tới sự hoán cải. Các con nhỏ, các con không thánh thiện đủ và các con không tỏa chiếu sự thánh thiện tới những người khác, vì thế các con hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện và chủ động trong việc hoán cải chính mình, để các con có thể là một dấu ấn tình yêu của Thiên Chúa tới kẻ khác. Mẹ ở cùng các con và đang dẫn dắt các con hướng về cõi vĩnh hằng, nơi đó mọi con tim phải khát khao. Cám ơn các con đã đáp lại lời mời gọi của Mẹ.”

    Hồng Việt dịch thuật


    THÔNG ĐIỆP NGÀY 25 THÁNG 9 NĂM 2009 TỪ MEDJUGORJE, NAM TƯ

    "Các con thân mến,
    Với niềm vui, các con hãy bền tâm lo việc hoán cải. Hãy dâng hiến tất cả niềm vui và đau khổ cho Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ để Mẹ có thể hướng dẫn tât cả các con đến Người Con rất yêu dấu của Mẹ, dể rồi các con có thể tìm thấy niềm vui trong Thánh Tâm Ngài. Mẹ ở với các con để dạy dỗ các con và hướng dẫn các con đển vĩnh cửu. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ."

    Kim Hà dịch thuật

    IN ENGLISH:

    “Dear children,
    With joy, persistently work on your conversion. Offer all your joys and sorrows to my Immaculate Heart that I may lead you all to my most beloved Son, so that you may find joy in His Heart. I am with you to instruct you and to lead you towards eternity. Thank you for having responded to my call.”

    THÔNG ĐIỆP NGÀY 2 THÁNG 10 NĂM 2009
    QUA THỊ NHÂN MIRJANA

    "Các con yêu dấu của Mẹ,
    Khi Mẹ nhìn vào các con, trái tim Mẹ chan chứa niềm đau. Các con đang đi đâu vậy hả các con của Mẹ? Các con đắm chìm quá sâu trong tội lỗi mà các con không biết thế nào để chính mình ngừng lại phải không? Các con tự bào chữa cho chính mình trong tội lỗi và sống theo nó. Các con hãy quỳ xuống dưới chân Thập Giá và nhìn vào Thánh Tử của Mẹ. Ngài đã chiến thắng tội lỗi và đã chết để cho các con được sống, hỡi các con của Mẹ. Hãy cho phép Mẹ giúp các con khỏi chết nhưng sống với Con Mẹ đời đời. Cám ơn các con."

    MESSAGE TO MIRJANA ON OCT, 2nd 2009

    "Dear Children,
    As I look at you, my heart seizes with pain. Where are you going my children? Have you sunk so deeply into sin that you do not know how to stop yourselves? You justify yourselves with sin and live according to it. Kneel down beneath the Cross and look at my Son. He conquered sin and died so that you, my children, may live. Permit me to help you not to die but to live with my Son forever. Thank you!"

    BÀI CHIA SẺ SỨ ĐIỆP NGÀY 02-10-2009 TỪ
    CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH MẸ MARIA


    Thứ Hai, ngày 05 tháng 10 năm 2009

    Lễ Thánh Nữ Maria Faustina

    Gia đình Mẹ Maria thân mến !

    Sứ Điệp ngày 02 tháng 10 năm 2009 ban qua thị nhân Mirjana :

    “Các con thân yêu ! Khi nhìn vào các con, trái tim Mẹ quặn thắt lại vì đớn đau. Các con đang đi đâu vậy, hỡi các con của Mẹ ? Phải chăng các con đã chìm quá sâu vào tội lỗi đến nỗi không còn biết làm sao để tự mình dừng lại được ? Các con tự bào chữa cho mình bằng tội lỗi và sống theo tội lỗi. Hãy quỳ xuống dưới chân Thánh Giá và nhìn vào Con của Mẹ. Người đã chiến thắng tội lỗi và đã chết để cho các con, là con cái của Mẹ, được sống. Hãy để cho Mẹ giúp các con khỏi phải chết mà mãi mãi được sống cùng Con của Mẹ. Mẹ cảm ơn các con !”

    Cho dù Sứ Điệp tháng này không dễ chịu cho lắm, nhưng ý nghĩa của Sứ Điệp lại rất trong sáng. Thế giới hiện nay của chúng ta đang mất đi cái cảm nhận thực tế về tội lỗi. Chúng ta đang tái đặt tên và tái phân loại tội lỗi, biến chúng thành các lựa chọn và cùng chung sống với chúng một cách ngu xuẩn. Chất độc hại của thế giới này đã được buông thả ra khỏi nền luân lý ràng buộc và đang dần dà làm các công việc của nó. Chúng ta sống như thể là không có tội lỗi và mọi sự đều không có tính chất rõ rệt. Cái môi trường độc hại này đang làm cho linh hồn chúng ta đâm ra mê muội, đang lấy đi khỏi linh hồn chúng ta mối liên kết giữa tội lỗi và hậu quả, cho đến khi chúng ta trở nên tê liệt. Chúng ta cần được đánh thức khỏi cái tình trạng ngẩn ngơ mà trở nên nhạy cảm trở lại với các hậu quả tiêu cực của tội lỗi, hầu chúng ta có thể chiến đấu vì sự thiện.

    Tôi cho rằng Đức Mẹ đang nhìn thấy chúng ta ngày nay dần trở nên mê muội, ngày càng lún sâu hơn nữa vào ma lực của kẻ thù, cho đến khi chúng ta hoàn toàn mất hết mối liên kết với thực tại của mình như là : tội lỗi đem lại cái chết, còn sự thánh thiện đem lại sự sống. Chúng ta cần được đánh thức, được tái liên kết với “nóng” và “lạnh”, thiện và ác, sự thật và giả dối. Thế nên Đức Mẹ mới thúc giục chúng ta hãy đến một nơi mà thực tại hiện hữu trong thất cả các sự thật không giấu diếm, là Thánh Giá của Con Mẹ.

    Chúng ta cần phải nhận ra được cái thực tại đầy nhức nhối để chúng ta có thể bẻ gãy sự mê muội và được giải thoát khỏi sự say đắm dẫn đưa đến cái chết. “Hãy quỳ xuống dưới chân Thánh Giá và nhìn vào Con của Mẹ.” Khi quỳ gối, chúng ta sẽ trở nên không còn có những thoải mái làm cho chúng ta không còn nhận ra được điều gì, và khi chúng ta nhìn lên Thánh Giá Chúa mà không chớp mắt, nơi đó chúng ta sẽ nhìn thấy những hậu quả tội lỗi của chúng ta, và chúng ta sẽ thức tỉnh ! Mê muội sẽ bị đập tan và cơn mê của chúng ta phải tan tác.

    Trong Chúa Giêsu và Mẹ Maria !

    Cathy Nolan



  20. Có 3 người cám ơn littlewave vì bài này:


  21. #11
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Arrow

    Thông điệp Mẹ ngày 25/10/2009 qua thị nhân Marija

    "Các con yêu dấu,
    Hôm nay nữa Mẹ mang tới cho các con ơn lành của Mẹ, Mẹ chúc lành cho tất cả các con và Mẹ mời gọi các con lớn lên trong con đường này, con đường mà Thiên Chúa đã khởi sự qua Mẹ cho ơn cứu độ của các con. Hỡi các con nhỏ, các con hãy cầu nguyện, ăn chay và một cách vui mừng hãy làm chứng niềm tin của mình, và nguyện cho tâm hồn các con luôn luôn được tràn đầy với những lời cầu nguyện. Cám ơn các con đã đáp lời mời gọi của Mẹ."

    Message of October 25, 2009

    “Dear children! Also today I bring you my blessing, I bless you all and I call you to grow on this way, which God has begun through me for your salvation. Pray, fast anf joyfully witness your faith, little children, and may your heart always be filled with prayer. Thank you for having responded to my call.”


  22. Có 6 người cám ơn littlewave vì bài này:


  23. #12
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default

    THÔNG ĐIỆP 25-011-2009

    Sứ Điệp Mễ Du ngày 25 tháng 11 năm 2009 ban qua thị nhân Marija :
    Các con thân yêu ! Trong thời gian ân sủng này, Mẹ kêu gọi tất cả các con hãy phục hồi việc cầu nguyện chung trong gia đình của các con. Các con hãy dọn mình mà vui mừng đón Chúa Giêsu ngự đến. Hỡi các con bé nhỏ, chớ gì tâm hồn các con được thanh sạch và sẵn lòng, để tình yêu và lòng nhiệt thành sẽ qua các con mà tuôn vào mọi tâm hồn đang còn xa lìa tình yêu của Người. Hỡi các con bé nhỏ, các con hãy trở thành cánh tay nối dài của Mẹ, là cánh tay yêu thương dành cho tất cả những ai đã lầm đường lạc lối, những ai không còn niềm tin và niềm hy vọng nữa. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

    BÀI SUY NIỆM SỨ ĐIỆP 25-011-2009
    CỦA LINH MỤC CỦA LINH MỤC GEORGE TÜTTÖ


    Khi chúng ta bước vào Mùa Vọng mà Đức Mẹ gọi là một thời kỳ ân sủng, trong tinh thần chuẩn bị cho ngày Lễ Giáng Sinh sẽ được cử hành để kỷ niệm ngày Chúa Giêsu Đấng Cứu Thế giáng trần, Đức Mẹ kêu gọi chúng ta hãy phục hồi việc cầu nguyện trong gia đình mình để được hiệp nhất với Thánh Gia Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse. Chính ở trong gia đình mà chúng ta học hỏi được việc cầu nguyện, yêu thương và cảm nhận được tầm quan trọng của niềm vui tinh tuyền cho phép gia đình Công Giáo có thể trở thành một chứng nhân của tình thương yêu trong thế gian này đang không có cầu nguyện, yêu thương và bình an, như Đức Mẹ đã nói trong Sứ Điệp tuyệt vời ngày 25-10- 2004 :

    Các con thân yêu ! Đây là thời gian ân sủng cho gia đình, và vì thế, Mẹ kêu gọi các con hãy phục hồi việc cầu nguyện. Nguyện xin Chúa Giêsu đến ngự ở ngay chính giữa gia đình các con. Trong cầu nguyện, hãy các con học cách yêu mến mọi điều thánh thiện. Hãy bắt chước đời sống của các Thánh để các Thánh sẽ là nguồn khích lệ và là người thầy cho các con trên con đường thánh thiện. Ước gì mỗi gia đình đều trở thành một chứng tá về tình yêu thương trong cái thế giới không cầu nguyện và bình an này. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

    Chúng ta đang sống trong một thế giới mà đời sống gia đình đang đặc biệt bị tấn công, tương lai con cái chúng ta và toàn thể xã hội chúng ta đang bị đe dọa.

    Lời kêu gọi khác nữa của Đức Mẹ đối với chúng ta là trở thành cánh tay nối dài của Mẹ, là cánh tay yêu thương cho những người đã trở nên lầm đường lạc lối, để lôi kéo họ đến gần hơn nữa với Thánh Tâm Mẹ và Thánh Tâm Chúa Giêsu, như Mẹ đã nói với chúng ta cách đây 5 năm :

    Các con thân yêu ! Trong thời gian này, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện cho các ý chỉ của Mẹ. Hỡi các con bé nhỏ, nhất là cầu nguyện cho những người vần còn chưa biết đến tình yêu của Thiên Chúa và không tìm đến Thiên Chúa là Đấng Cứu Thế. Hỡi các con bé nhỏ, các con hãy là những cánh tay nối dài của Mẹ và hãy lôi kéo họ đến gần hơn nữa với Thánh Tâm Mẹ và Thánh Tâm Chúa Con của Mẹ bằng gương sáng của các con. Thiên Chúa sẽ thưởng công cho các con bằng các ân sủng và mọi thứ phúc lành. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

    Tình yêu là món quà cao trọng của Thiên Chúa là Đấng hằng yêu thương, và chúng ta có thể giành được tình yêu này chỉ bằng cầu nguyện trọn lòng, nhất là, qua việc cầu nguyện chung trong gia đình và trong các nhóm cầu nguyện. Ở trọng tâm sự thánh thiện của đời sống, tình yêu hết sức cần thiết để cho chúng ta tham dự vào sứ vụ của Đức Mẹ đối với thế giới chúng ta, qua Mễ Du. Để cho tình yêu của mình được mạnh mẽ, chúng ta phải đào sâu vào mối quan hệ của chúng ta với Chúa Cha, mà chúng ta đã trở nên con cái của Người qua Bí Tích Rửa Tội, nhờ tình yêu tự hy sinh bản thân mình của Chúa Giêsu. Nếu chúng ta không yêu thương những người thân cận của mình, tức là chúng ta cũng không yêu mến Chúa, như Thánh Gioan Tông Đồ đã bảo cho chúng ta trong Thư Thứ Nhất của Ngài : “Ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy.” (1 Ga 4 ,20 ).

    Buồn thay, chúng ta đang sống trong một thế giới mà các mối ưu tư về tài chánh tiền bạc và nhiều mối bận tâm về các sự thế gian khác đang quấy rầy đời sống tâm linh của chúng ta; cho nên, đối với vấn đề lớn lao này, Đức Mẹ đã ban cho chúng ta một Sứ Điệp tuyệt vời qua thị nhân Mirjana vào ngày 02-11-2009 như sau :

    Các con thân yêu ! Hôm nay nữa, Mẹ ở giữa các con để chỉ ra cách thức giúp cho các con biết được lòng yêu thương của Thiên Chúa, biết được tình yêu của Thiên Chúa là Đấng đã cho phép các con gọi Người là Cha và nhận biết Người là Cha. Mẹ xin các con hãy thành khẩn nhìn vào tâm hồn các con và thấy mình yêu mến Người đến mức nào. Có phải Người được yêu mến sau chót ? Bị của cải vật chất vây quanh, có bao nhiên lần các con đã phụ bạc, chối bỏ và lãng quên Người ? Hỡi các con, đừng tự dối gạt mình bằng của cải thế gian. Hãy nghĩ đến linh hồn của các con, bởi vì linh hồn quan trọng hơn thân xác, hãy gội rửa cho sạch linh hồn các con đi. Các con hãy cầu khẩn Chúa Cha, Người đang chờ đợi các con. Hãy trở về với Người. Mẹ ở cùng các con, bởi vì Lòng Thương Xót mà Người phái Mẹ đến với các con. Mẹ cảm ơn các con.”

    Tôi xin chúc cho tất cả anh chị em một Mùa Giáng Sinh rất vui với sự bình an và niềm vui của Đức Kitô là Hoàng Tử Hòa Bình.
    Luân Đôn, ngày 26 tháng 11 năm 2009

    Linh Mục George Tüttö

    SỨ ĐIỆP HÀNG THÁNG BAN QUA THỊ NHÂN
    MIRJANA SOLDO NGÀY 02-12- 2009

    Các con thân yêu !
    Vào thời gian chuẩn bị và hân hoan trông đợi này, với tư cách là một người mẹ, Mẹ muốn vạch ra cho các con thấy điều gì là quan trọng nhất đối với linh hồn của các con : Liệu Con của Mẹ có được sinh ra trong linh hồn các con hay không ? Linh hồn các con có được gội rửa cho sạch những điều dối trá, kiêu căng, thù hận và độc ác hay chưa ? Linh hồn các con có yêu mến Thiên Chúa là Chúa Cha trên hết mọi sự và linh hồn của các con có trong Chúa Kitô mà thương yêu những người anh em của các con hay không ? - Mẹ đang vạch ra cho các con con đường sẽ nâng linh hồn các con lên đến sự hiệp nhất toàn vẹn với Thánh Tử của Mẹ : Mẹ mong ước Con của Mẹ sẽ giáng sinh trong lòng các con. Là một người mẹ, điều đó sẽ là một niềm vui cho Mẹ biết dường nào.
    Mẹ cảm ơn các con.

  24. Có 2 người cám ơn littlewave vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com