Xin mọi người cầu nguyện cho linh hồn bà Anna, bà là chị gái của ông ngoại nguyenhuong, bà vừa được Chúa gọi về. |
||
Xin mọi người cầu nguyện cho linh hồn bà Anna, bà là chị gái của ông ngoại nguyenhuong, bà vừa được Chúa gọi về. |
||
|
||
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Anna được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời. |
||
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Anna được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! |
||
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Anna được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! |
||
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ |
||
Giê Su Maria Giu Se con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Anna |
||
Giê Su Maria Giu Se con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Anna |
||
Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Anna |
||
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Anna được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! |
||
Chúng con cậy vì Danh Thánh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Anna mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. |
||
Lạy Chúa, xin cho linh hồn Anna mới qua đời được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Anna. Cùng với các Thánh của Chúa đến muôn đời, vì Chúa là Đấng hay xót thương. Amen |
||
|
||
Lạy Chúa, xin cho linh hồn Anna được yên nghỉ đời đời / Và được sáng soi vô cùng. Xin cho linh hồn Anna được yên nghỉ muôn đời. Amen |
||
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ xin cho linh hồn Anna được lên thiên đàng nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đực Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng . A men. |
||
Lạy Chúa, xin cho linh hồn Anna mới qua đời được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Anna. Cùng với các Thánh của Chúa đến muôn đời, vì Chúa là Đấng hay xót thương. Amen |
||