Mẹ của moopa đang ốm nặng nằm trong bệnh viện. |
||
Mẹ của moopa đang ốm nặng nằm trong bệnh viện. |
||
Mẹ moopa đang trong tình trạng nguy cấp. |
||
Lạy Chúa, xin Chúa giúp cho mẹ bạn ấy qua cơn nguy kịch . Chúng con cũng xin Chúa cho chúng con biết chấp nhận mọi sự Chúa đã an bài và xin người an ủi chúng con trong tình yêu màu nhiệm cùa người . Amen. |
||
Lạy Cha nếu có thể, xin cho con thoát cơn bệnh nầy, nhưng mọi sự xin cho họ can đảm tin tưởng và vâng theo ý của Cha, Đấng Giàu Lòng xót thương. |
||
Lạy Chúa, khi lâm cảnh ngặt nghèo, chúng con van xin lòng thương xót Chúa nhiều hơn, Nguyện cầu Chúa rủ lòng thương cứu giúp người bệnh nhân. Xin cho họ luôn luôn cậy trông vững vàng vào Chúa, phó thác tất cả trong tay Chúa. Vì chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao an bài mọi sự. Amen |
||