Chào BQT TCVN & ACE Thành Viên Thân Mến |
||
Chào BQT TCVN & ACE Thành Viên Thân Mến |
||
thay đổi nội dung bởi: JB.Lưu Hùng Vương, 14-03-2012 lúc 10:18 AM Lý do: Cập nhật
Xin Chúa (í a) chúc lành cho đời cha mẹ của con... |
||
Nguyện xin Thiên Chúa là Cha Nhân Lành đoái thương đến mẹ của người anh em chúng con, xin Mẹ Maria thương gìn giữ và nâng đỡ và chữa lành mẹ của người anh em chúng con |
||
Xin Chúa giữ gìn ban ơn cho mẹ của Vương |
||
Lạy Chúa, xin gìn giữ mẹ của người anh em chúng con đây trong bình an của Ngài. Amen |
||
Lạy Thiên Chúa là Cha, đau khổ và bệnh tật luôn gắn liền với thân phận con người bất tất và tội lỗi của chúng con. Nhờ cuộc Khổ nạn và Phục sinh của con Chúa, xin cho chúng con được can đảm nhẫn nại, chấp nhận những đau khổ của bệnh tật với lòng tin và lòng mến. Nhờ sức mạnh chữa lành và của ăn bồi dưỡng của Thánh Thể Chúa Giêsu, xin cho chúng con được bình phục và mạnh khoẻ trong thân xác cũng như tâm hồn, để phục vụ Chúa và anh chị em. Chúng con cầu xin nhờ Đức. Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen |
||
Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con tôn thờ và cậy trông! Chúa ôi! Thật là xót xa khi phận làm con mà phải ngậm ngùi nhìn cảnh đau đớn bệnh tật của bậc sinh thành. Chúa ơi, chúng con cầu xin Chúa rủ lòng xót thương, xoa dịu nỗi đau nơi thân xác và nâng đỡ tâm hồn người mẹ của Hùng Vương. Xin cho người được gặp thầy gặp thuốc và sớm được phục hồi sức khỏe. Lạy Mẹ Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp xin Mẹ thương chuyển cầu lên cùng Chúa để Chúa xót thương nhận lời cứu giúp chúng con. Amen |
||
Chúng con đã cố gắng trong khả năng có thể. |
||
Cảm ơn 1 Thành viên ẩn danh của diễn đàn TCVN Đã chia sẻ với JB.Lưu Hùng Vương với 1 món quà nho nhỏ ...... |
||
Nguyện Chúa thương lắng nghe và chấp nhận lời cầu xin của chúng con cầu nguyện cho mẹ của Vương, Lạy Chúa chúng luôn con tin tưởng và phó thác nơi Ngài |
||
Chúa ơi ! Chúa đã thấu hiểu mọi lời cầu xin của chúng con và nhất là của Hùng Vương và Mẹ Bạn mong bình phục nha Chúa . |
||
Nguyện Chúa thương lắng nghe và chấp nhận lời cầu xin của chúng con cầu nguyện cho mẹ của Vương, Lạy Chúa chúng luôn con tin tưởng và phó thác nơi Ngài |
||
Lạy Chúa, lời khẩn cầu chúng con nguyện, lòng mến chúng con hằng trông cậy và phó thác nơi danh Chúa, Nguyện xin vì lòng tin chúng con mà nhận lời chúng con cầu. |
||
Lạy Chúa, không có gì là Người không thể làm được! Chúng con hằng trông cậy nơi Người. Xin Chúa thương tuôn đổ ơn lành xuống trên người mẹ của thành viên Hùng Vương trong Gia đình chúng con. |
||
Xin Chúa Jesus hãy đổ máu và nước Thánh trên bà, để bà được thoát khỏi cơn nguy kịch |
||
Xin cả nhà hiệp thông cầu nguyện cho Mẹ con |
||
Lạy Cha, |
||
Lạy Chúa nhân từ, Chúng con khẩn cầu nơi quyền năng của Ngài! |
||
Papa ơi, nếu những lời cầu nguyện trên của chúng con đẹp lòng Papa thì Pap yêu chúng con mà nhận lời nhé!! |
||
Lạy Cha từ nhân, Đấng giàu lòng thương xót. Xin đoái trông đến những người con bé nhỏ Cha đang ngày đêm cầu nguyện cho Mẹ anh Vương đang bệnh tật khốn khó. Nếu những lời cầu nguyên của cả Gia đình TCVN chúng con được đẹp lòng Cha, xin cất đi bệnh tật của Bác. Còn nếu không, thì xin Cha ban thêm sức mạnh cho anh Vương để anh có thể tiếp tục vác Thánh giá Cha trao. |
||
Mong ACE cầu nguyện tiếp nhá , Mẹ con yếu lắm rồi |
||
Xin Chúa chúc lành và ban thêm ơn để gia đình tin tưởng và phó thác mọi sự trong tay Chúa |
||
Lạy Chúa!Xin Ngài giúp người Mẹ của anh em chúng con đây được giữ vững lòng tin nơi Ngài dù trong cơn nguy nan! |
||