Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 19 trên 19

Chủ đề: Bệnh gì đây...?

  1. #1
    AugustineTuanBao's Avatar

    Tuổi: 26
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Augustine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bất cứ nơi đâu...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,015
    Cám ơn
    3,086
    Được cám ơn 10,436 lần trong 1,881 bài viết

    Default Bệnh gì đây...?

    Hic... hơn ba ngày nay em bị tình trạng ăn... ăn hoài vẫn không thấy no. Một ngày có khi ăn 6 - 7 bữa. Mới đầu khi vừa ăn xong thì cảm thấy vừa bụng sau đó nữa tiếng, một tiếng thì lại cồn cào, xót ruột như là nhịn ăn mấy ngày vậy. Tối ngủ chập chờn cũng không yên, phải kiếm gì đó bỏ vào mới yên giấc ngủ. Huhu.
    Mới sáng nay mà em ăn 1 tô mì, 1 hộp cơm với 2 bánh mì giờ vẫn vậy.
    Ra nhà thuốc tư nhân thì người bán thuốc hỏi. Bệnh gì mà lạ thế. Rồi cho thuốc... Hic, sao mà mơ hồ thế nhĩ?. Không rõ là thuốc gì.

    Ai tư vấn giúp đỡ em với...!

    thay đổi nội dung bởi: AugustineTuanBao, 05-01-2012 lúc 10:48 AM
    Chữ ký của AugustineTuanBao
    Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. (Gioan 14,6)

  2. Có 5 người cám ơn AugustineTuanBao vì bài này:


  3. #2
    TiTiTaTa's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2009
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Hải Dương
    Bài gởi: 52
    Cám ơn
    229
    Được cám ơn 180 lần trong 45 bài viết

    Default

    Chắc là bệnh thèm ăn thôi chứ chẳng có bệnh gì cả.
    Chữ ký của TiTiTaTa
    Đau Khổ Khi Đã Từng Đau Khổ
    Yêu Không Ngừng Khi Đã Trót Yêu Thương:NhacSi:

  4. Có 5 người cám ơn TiTiTaTa vì bài này:


  5. #3
    Angelus's Avatar

    Tuổi: 47
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sài Gòn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,215
    Cám ơn
    7,866
    Được cám ơn 6,583 lần trong 1,104 bài viết

    Default

    Bị nhiễm virus LLFV.
    Chữ ký của Angelus
    Nếu cần Máu khẩn cấp, ACE click dzô đây ạ! :icon8:

  6. Có 3 người cám ơn Angelus vì bài này:


  7. #4
    con chien ngoan dao's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Viet Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 299
    Cám ơn
    455
    Được cám ơn 825 lần trong 246 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi AugustineTuanBao View Post
    Hic... hơn ba ngày nay em bị tình trạng ăn... ăn hoài vẫn không thấy no. Một ngày có khi ăn 6 - 7 bữa. Mới đầu khi vừa ăn xong thì cảm thấy vừa bụng sau đó nữa tiếng, một tiếng thì lại cồn cào, xót ruột như là nhịn ăn mấy ngày vậy. Tối ngủ chập chờn cũng không yên, phải kiếm gì đó bỏ vào mới yên giấc ngủ. Huhu.
    Mới sáng nay mà em ăn 1 tô mì, 1 hộp cơm với 2 bánh mì giờ vẫn vậy.
    Ra nhà thuốc tư nhân thì người bán thuốc hỏi. Bệnh gì mà lạ thế. Rồi cho thuốc... Hic, sao mà mơ hồ thế nhĩ?. Không rõ là thuốc gì.

    Ai tư vấn giúp đỡ em với...!

    ... ăn thêm 5 hộp cơm nữa... xem sao? Nếu còn thèm ăn thì ăn thêm 2 hộp cơm nữa!!!
    Chắc là bị bệnh "đang nhớn" đây mà!
    Chữ ký của con chien ngoan dao
    NÓI VẪN CHƯA ĐỦ... MÀ HÃY SỐNG VÀ LÀM, LÀM NHIỀU NỮA!!!

  8. Có 4 người cám ơn con chien ngoan dao vì bài này:


  9. #5
    AugustineTuanBao's Avatar

    Tuổi: 26
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Augustine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bất cứ nơi đâu...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,015
    Cám ơn
    3,086
    Được cám ơn 10,436 lần trong 1,881 bài viết

    Default

    Lâu lâu bất thình lình thì em bị như vậy. Có khi kéo dài cả tuần rồi lại im re... Đau quằn quại ghê lắm. Học cũng không vô.
    Có đầu vào mà không có đầu ra thì chết chắc. 2 Ngày rồi em chưa tiêu hóa được... :18:
    Giờ thì vẫn còn tình trạng ấy như bớt bớt.

    Cách đây vài tháng thì có lên thành phố khám thì bị viêm dạ dày. Bữa đó bác sĩ cho nốt một bịch thuốc to trong 1 tháng. Uống thì uống, hết thuốc thì thôi. Không biết có liên quan gì tới tình trạng hiền tại...
    thay đổi nội dung bởi: AugustineTuanBao, 06-01-2012 lúc 06:54 PM
    Chữ ký của AugustineTuanBao
    Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. (Gioan 14,6)

  10. Có 4 người cám ơn AugustineTuanBao vì bài này:


  11. #6
    Stanleyhai
    Khách viếng
    Stanleyhai's Avatar

    Default hi hi

    Trường hợp của anh đặc biệt đấy, cái này là do chế độ ăn không phù hợp . Từ lúc mà anh phát hiện ra bệnh, anh đã ăn quá nhiều mức cho phép
    Nghe thật kỹ nha
    Dạ dày con người có chức năng tiêu hóa, hoạt động có mức cho phép, nếu ăn nhiều quá thì sẽ gây ra biến chứng, trường hợp của anh thì nên khám kỹ một lần nữa, tại vì hệ tiêu hóa của anh đang có vấn đề

  12. Có 4 người cám ơn Stanleyhai vì bài này:


  13. #7
    JB.Lưu Hùng Vương's Avatar

    Tuổi: 31
    Tham gia ngày: Dec 2009
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Qui Nhơn Bình Định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,068
    Cám ơn
    7,619
    Được cám ơn 7,829 lần trong 1,571 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi AugustineTuanBao View Post
    Hic... hơn ba ngày nay em bị tình trạng ăn... ăn hoài vẫn không thấy no. Một ngày có khi ăn 6 - 7 bữa. Mới đầu khi vừa ăn xong thì cảm thấy vừa bụng sau đó nữa tiếng, một tiếng thì lại cồn cào, xót ruột như là nhịn ăn mấy ngày vậy. Tối ngủ chập chờn cũng không yên, phải kiếm gì đó bỏ vào mới yên giấc ngủ. Huhu.
    Mới sáng nay mà em ăn 1 tô mì, 1 hộp cơm với 2 bánh mì giờ vẫn vậy.
    Ra nhà thuốc tư nhân thì người bán thuốc hỏi. Bệnh gì mà lạ thế. Rồi cho thuốc... Hic, sao mà mơ hồ thế nhĩ?. Không rõ là thuốc gì.

    Ai tư vấn giúp đỡ em với...!

    Tại em nhớ Người yêu đó hihih :10:
    Vy Phan ơi vô chữa bệnh cho Anh yêu kìa em ,
    Chữ ký của JB.Lưu Hùng Vương
    Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ (Mc 10,45)

  14. Có 4 người cám ơn JB.Lưu Hùng Vương vì bài này:


  15. #8
    chư dân's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Louis Mary Grignon de Monfort
    Giới tính: Nam
    Đến từ: CHXHCN VIỆT NAM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 597
    Cám ơn
    3,363
    Được cám ơn 3,341 lần trong 582 bài viết

    Talking

    Trích Nguyên văn bởi AugustineTuanBao View Post
    Hic... hơn ba ngày nay em bị tình trạng ăn... ăn hoài vẫn không thấy no. Một ngày có khi ăn 6 - 7 bữa. Mới đầu khi vừa ăn xong thì cảm thấy vừa bụng sau đó nữa tiếng, một tiếng thì lại cồn cào, xót ruột như là nhịn ăn mấy ngày vậy. Tối ngủ chập chờn cũng không yên, phải kiếm gì đó bỏ vào mới yên giấc ngủ. Huhu.
    Mới sáng nay mà em ăn 1 tô mì, 1 hộp cơm với 2 bánh mì giờ vẫn vậy.
    Ra nhà thuốc tư nhân thì người bán thuốc hỏi. Bệnh gì mà lạ thế. Rồi cho thuốc... Hic, sao mà mơ hồ thế nhĩ?. Không rõ là thuốc gì.

    Ai tư vấn giúp đỡ em với...!
    Hồi lúc trước, anh cũng có thời gian giống em. Ăn hoài mà không thấy thỏa gì ráo. Kết quả là tăng trọng, body nảy nở quá trời, y như :49:. Sau đó, anh quyết tâm lấy lại thể trọng ban đầu vì lý do thẩm mỹ đó. Coi như là sau hơn tháng thì mèo lại hoàn mèo thôi. Nhưng mà cũng phải đấu tranh dữ lắm, chứ cái ngữ thèm ăn thì khó giản hòa! Chắc nhờ áp lực từ tinh thần nên chế ngự được chiện ăn uống hơi thái quá hi.
    Riêng trường hợp em thì nên liên hệ bác sĩ NCT ở đường Thành Thái gấp gấp để hỏi cho ra nhẽ. Chứ đừng nhịn ăn hay ăn kiêng khem không đúng cách lại sinh bịnh nữa.
    P/S: Ilu
    Chữ ký của chư dân
    CÓ CHÚA, CON VUI!
    (Chị Elisabeth Chúa Ba Ngôi)

  16. Có 3 người cám ơn chư dân vì bài này:


  17. #9
    chư dân's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Louis Mary Grignon de Monfort
    Giới tính: Nam
    Đến từ: CHXHCN VIỆT NAM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 597
    Cám ơn
    3,363
    Được cám ơn 3,341 lần trong 582 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi JB.Lưu Hùng Vương View Post
    Tại em nhớ Người yêu đó hihih :10:
    Vy Phan ơi vô chữa bệnh cho Anh yêu kìa em ,

    Cho em xin đi bác Vương. Người ta bị bịnh thể lý hay gì đó, chứ còn "bịnh tương tư" thì...bỏ lâu rồi! :3::3::3:
    Chữ ký của chư dân
    CÓ CHÚA, CON VUI!
    (Chị Elisabeth Chúa Ba Ngôi)

  18. Có 2 người cám ơn chư dân vì bài này:


  19. #10
    AugustineTuanBao's Avatar

    Tuổi: 26
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Augustine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bất cứ nơi đâu...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,015
    Cám ơn
    3,086
    Được cám ơn 10,436 lần trong 1,881 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Sân Chư Dân View Post
    Cho em xin đi bác Vương. Người ta bị bịnh thể lý hay gì đó, chứ còn "bịnh tương tư" thì...bỏ lâu rồi! :3::3::3:
    Đúng đúng... Tương tư bỏ lâu rồi. Nhưng bệnh mơ mộng, trăng hoa vẫn chưa bỏ được... :))
    Chữ ký của AugustineTuanBao
    Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. (Gioan 14,6)

  20. Có 2 người cám ơn AugustineTuanBao vì bài này:


  21. #11
    Giu Se PbQuốc's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2011
    Tên Thánh: Giu Se
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sai gon-Daklak
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 84
    Cám ơn
    292
    Được cám ơn 449 lần trong 91 bài viết

    Default

    Đang tuổi lớn ăn nhiều lắm em ơi .Cũng có thể do mấy bữa nay trời lạnh , ăn được nhiều hơn . Em nhớ sổ giun định kì nhé .
    Thường thì chán ăn mới đáng lo ngại chứ thèm ăn thì không do bệnh đâu em .

  22. Có 2 người cám ơn Giu Se PbQuốc vì bài này:


  23. #12
    AugustineTuanBao's Avatar

    Tuổi: 26
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Augustine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bất cứ nơi đâu...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,015
    Cám ơn
    3,086
    Được cám ơn 10,436 lần trong 1,881 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Giu Se PbQuốc View Post
    Đang tuổi lớn ăn nhiều lắm em ơi .Cũng có thể do mấy bữa nay trời lạnh , ăn được nhiều hơn . Em nhớ sổ giun định kì nhé .
    Thường thì chán ăn mới đáng lo ngại chứ thèm ăn thì không do bệnh đâu em .
    Ôi. Em thì không thèm ăn đâu. Như trên em đã nói vì lý do bụng nó làm cho em không làm được việc gì. Chỉ còn cách là ăn để qua cơn đau xót ruột đó.
    Thèm ăn và ăn vì mục địch khác là 2 cái khác nhau mà anh nhĩ...

    Hì mà thôi ăn thì cũng tốt vậy. Tại em ốm ăn cho mập hehe. Chỉ sợ là có bệnh gì đó thui à.
    Chữ ký của AugustineTuanBao
    Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. (Gioan 14,6)

  24. Có 3 người cám ơn AugustineTuanBao vì bài này:


  25. #13
    bongchieuta's Avatar

    Tuổi: 55
    Tham gia ngày: Feb 2011
    Tên Thánh: catarina
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 84
    Cám ơn
    674
    Được cám ơn 580 lần trong 83 bài viết

    Default

    Theo cô nghĩ thì Bảo mắc phải chứng bệnh thèm ăn, và bao tử làm việc quá tải nên bị đau . cố gắng tập ăn uống đều độ lại vài hôm cái bao tử nó sẽ làm việc ổn định lại

    bệnh này theo lời khuyên của BS thì nên chuẩn bị tiền sắm quần áo mới

  26. Có 2 người cám ơn bongchieuta vì bài này:


  27. #14
    Giu Se PbQuốc's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2011
    Tên Thánh: Giu Se
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sai gon-Daklak
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 84
    Cám ơn
    292
    Được cám ơn 449 lần trong 91 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi AugustineTuanBao View Post
    Ôi. Em thì không thèm ăn đâu. Như trên em đã nói vì lý do bụng nó làm cho em không làm được việc gì. Chỉ còn cách là ăn để qua cơn đau xót ruột đó.
    Thèm ăn và ăn vì mục địch khác là 2 cái khác nhau mà anh nhĩ...

    Hì mà thôi ăn thì cũng tốt vậy. Tại em ốm ăn cho mập hehe. Chỉ sợ là có bệnh gì đó thui à.
    Chắc do dịch vị dạ dày em tiết ra quá nhiều .
    Nếu em bị loét dạ dày thì khi ăn sẽ đau lắm . Nếu việc ăn không làm em thấy đau thì có lẽ cũng không phải do loét dạ dày đâu . Anh nghĩ do em đang lớn cần ăn nhiều nên dịch vị dạ dày tiết ra nhiều theo bản năng .
    Tốt nhất em nên hỏi ý kiến bác sĩ .

  28. Có 2 người cám ơn Giu Se PbQuốc vì bài này:


  29. #15
    Giu Se PbQuốc's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2011
    Tên Thánh: Giu Se
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sai gon-Daklak
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 84
    Cám ơn
    292
    Được cám ơn 449 lần trong 91 bài viết

    Default

    Trong thành phần của dịch vị dạ dày chủ yếu là Axit và men Pepsin để phân giải protein . Vì vậy nếu ăn thiếu chất đạm như thịt cá thì có thể các men này không được sử dụng hết gây xót bụng . Em nên ăn nhiều thức ăn có nhiều đạm như thịt, cá ... thử xem sao .
    Lời khuyên của anh vẫn là phải hỏi ý kiến bác sĩ .
    thay đổi nội dung bởi: Giu Se PbQuốc, 06-01-2012 lúc 10:28 PM

  30. Có 3 người cám ơn Giu Se PbQuốc vì bài này:


  31. #16
    dieubui's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Ukraina
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 381
    Cám ơn
    8,074
    Được cám ơn 2,175 lần trong 364 bài viết

    Default

    Hìhì, kể ra bệnh của Bảo cũng lạ đó ha pà con, úi úi cố sao ăn từ từ ít ít thôi ha Bảo, xem chừng hổng thể đổi tuổi 14 được mô khì...khì.
    Chữ ký của dieubui
    Lạy Chúa! Xin thương xót con là kẻ có tội. Và xin Chúa cho con biết sẵn sàng đón nhận tất cả những gì...? Nếu Ngài muốn ở nơi con.

  32. Có 2 người cám ơn dieubui vì bài này:


  33. #17
    AugustineTuanBao's Avatar

    Tuổi: 26
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Augustine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bất cứ nơi đâu...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,015
    Cám ơn
    3,086
    Được cám ơn 10,436 lần trong 1,881 bài viết

    Default

    Có lẽ bệnh đã phát mạnh rồi. Em đau lắm huhu. Ngày mai có lẽ sẽ đi khám bác sỹ. Kiểu này chết mất.
    Chữ ký của AugustineTuanBao
    Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. (Gioan 14,6)

  34. Có 2 người cám ơn AugustineTuanBao vì bài này:


  35. #18
    KaJin's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2010
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bình Dương
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 438
    Cám ơn
    4,052
    Được cám ơn 2,144 lần trong 413 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi AugustineTuanBao View Post
    Có lẽ bệnh đã phát mạnh rồi. Em đau lắm huhu. Ngày mai có lẽ sẽ đi khám bác sỹ. Kiểu này chết mất.
    :read::43::18::khongnghe:

    Mọi sự tốt đẹp!!!
    Chữ ký của KaJin
    Thân suy thể yếu - sa bệnh tật,
    Tâm tàn hồn lụy - mất ơn thiêng.

    KaJin.

  36. Được cám ơn bởi:


  37. #19
    dieubui's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Ukraina
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 381
    Cám ơn
    8,074
    Được cám ơn 2,175 lần trong 364 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi AugustineTuanBao View Post
    Có lẽ bệnh đã phát mạnh rồi. Em đau lắm huhu. Ngày mai có lẽ sẽ đi khám bác sỹ. Kiểu này chết mất.

    Nguyện Chúa ban phước lành cho em. Thôi rồi, xin lỗi Bảo nhá, cầu mong sao bác sỹ sẽ chữa cho em mau chóng phục hồi sức khỏe.
    Chữ ký của dieubui
    Lạy Chúa! Xin thương xót con là kẻ có tội. Và xin Chúa cho con biết sẵn sàng đón nhận tất cả những gì...? Nếu Ngài muốn ở nơi con.

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com