Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Chủ đề: Suy niệm Lời Chúa hằng ngày trong giờ viếng Thánh Thể

  1. #1
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default Suy niệm Lời Chúa hằng ngày trong giờ viếng Thánh Thể

    Suy niệm Lời Chúa hằng ngày trong giờ viếng Thánh Thể

    CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA NĂM B.
    Tin Mừng (Mc 1, 7-11)
    6Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. 7Ông rao giảng rằng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. 8Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần.”
    9Hồi ấy, Đức Giê-su từ Na-da-rét miền Ga-li-lê đến, và được ông Gio-an làm phép rửa dưới sông Gio-đan. 10Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình. 11Lại có tiếng từ trời phán rằng: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.”
    Suy niệm:
    Lạy Chúa Giêsu, chúng con thật ngạc nhiên vì Chúa lại chịu phép rửa sám hối của Gioan, chỉ có con người chúng con mới cần sám hối thì chúng con lại không sám hối, còn Chúa là Đấng có quyền tha mọi tội lỗi cho chúng con, mà Chúa lại chịu phép rửa thay cho chúng con. Chúa tự hạ mình để làm gương cho chúng con, và nêu cho chúng con một tấm gương khiêm nhường.
    Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giờ phút thiêng liêng này, Chúa lại khiêm tốn hạ mình trong Hình Bánh tầm thường. Chúa giấu đi vinh quang của Chúa để gần gũi với chúng con. Khi xưa, bên giòng sông Giođan Chúa đứng chung với đủ hạng người, trộm cắp, thu thuế, gái điếm, những người nhận ra mình xấu xa tội lỗi. Chúa cùng sắp hàng chờ đến lượt mình như mọi người khác, Chúa bước đi bên họ, Chúa cúi mình xuống dòng nước đã được gột rửa bao nhiêu tội lỗi của nhân loại, nhưng Chúa khác với chúng con là chỉ có một mình Chúa hoàn toàn tinh khiết giữa những người tội lỗi. Chúa chỉ chịu tội thay cho chúng con. Bây giờ Chúa lại ở bên chúng con, chúng con cũng đầy tội lỗi, xấu xa mà Chúa chẳng chấp.
    Chúa ơi, nhìn thấy Chúa khiêm nhường chịu phép rửa sám hối, chúng con thấy chúng con kiêu ngạo quá, vì chẳng chịu sám hối. Chúa đến để xóa đi hàng rào ngăn cách giữa Thiên Chúa và con người, Chúa cúi xuống để chúng con được gần gũi với Chúa. Khi xưa Thánh Gioan nói “Tôi không đáng cởi quai dép cho Người.” Vâng chúng con không đáng làm tôi tớ của Chúa nữa. Nhưng chính Chúa lại hạ mình xuống cho được ngang hàng với chúng con, để chúng con tự do tâm sự với Chúa. Chúa còn phục vụ chúng con suốt ngày đêm trong bí tích Thánh Thể, để chúng con càng dễ gần gũi với Chúa hơn.
    Lạy Chúa Giêsu, nếu chúng con nhìn thấy vinh quang rạng ngời của Chúa, thì chúng con sẽ sợ hãi mà không dám đến gần Chúa nữa, còn chúng con chỉ nhìn thấy Tấm Bánh trắng thì chúng con có thể tha hồ nhìn ngắm, nói chuyện, kể lể, hay cầu xin Chúa bất cứ điều gì mà không sợ hãi.
    Giờ đây, chúng con là người có phúc vì được gần gũi, tiếp súc với Đấng cao trọng mà không có sự cách biệt nào. Chúng con thật tội lỗi, yếu đuối, chúng con nhiều bất toàn, xấu xa, đầy khuyết điểm. Xin Chúa rửa sạch tâm hồn chúng con, thanh tẩy chúng con, mỗi khi chúng con đến trước Thánh Thể Chúa, xin Chúa thanh luyện chúng con, để chúng con được xứng đáng là con yêu dấu của Cha.
    Thinh lặng: (từ 5 đến 10 phút.)
    Cầu nguyện:
    · -Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là Con rất yêu dấu của Chúa Cha, nhưng Chúa đã tự xóa mình đi để làm một con người thấp hèn, chấp nhận mọi nỗi vất vả, khổ cực như chúng con. Giờ đây Chúa lại rời bỏ mọi vinh quang của Chúa ở trên trời để hiện diện với chúng con trong giờ này. Chúng con hết lòng cảm tạ và tôn vinh Chúa.
    Hát: Giêsu ơi! Ở cùng con luôn mãi…
    · -Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là đấng toàn năng thánh thiện, nhưng vì yêu thương chúng con nên đã hạ mình xuống chịu chung phép rửa sám hối với người tội lỗi. Còn chúng con là con người tội lỗi thấp hèn lại không muốn sám hối. Xin cho chúng con biết khiêm nhường nhận ra sự yếu hèn của chúng con để hằng ngày biết sám hối tội lỗi mình.
    · -Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, là Con Yêu Dấu của Chúa Cha. Chúa làm đẹp lòng Cha bằng sự vâng phục theo ý Cha, xuống thế gian làm người. Khi chúng con được lãnh nhận bí tích rửa tội chúng con được làm con Cha. Xin cho chúng con biết sống khiêm nhường tự hạ, làm theo ý Cha để được đẹp lòng Cha xứng đáng là con yêu dấu của Cha.
    · -Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy Chúa trong phép Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa đã ngự đến ở giữa chúng con. Xin cho chúng con biết đem Chúa đến với những anh em đang cần Chúa, đang mong đợi phép rửa sám hối, để họ được hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa.
    Có thể dâng thêm lời nguyện tự phát.
    HTT

    ­­­V­­­

    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

  2. Có 4 người cám ơn maria_huong vì bài này:


  3. #2
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default

    THỨ BA SAU CHÚA NHẬT I TN.
    Tin Mừng ( Mc 1,21b-28)
    21bNgay ngày sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy. 22Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư.
    23Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên 24rằng: “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!” 25Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này!” 26Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta. 27Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: “Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!” 28Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.
    Suy niệm:
    “Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư.”
    Lời giảng dạy của Chúa Giêsu làm cho mọi người ngạc nhiên sửng sốt, vì Lời của Người thật lạ lùng, khôn ngoan. Chúa Giêsu giảng dạy bằng tình yêu thương, tha thiết kêu gọi chớ không phải đòi buộc. Lời giảng dạy của Người có sức thuyết phục, như Lời của Đấng có thẩm quyền chớ không như các kinh sư. Vì Lời đó phát xuất từ Thiên Chúa.
    Lời của Chúa làm ma quỉ phải khiếp sợ, nó nghe Lời giảng dạy của Người liền phải xuất đầu lộ diện lập tức, Lời của Chúa có sức xua đuổi ma quỉ. Mỗi khi chúng ta nghe Lời Chúa hay đọc Lời Chúa, dù có khi chúng ta không hiểu nhưng Ma quỉ nó hiểu và nó phải khiếp sợ.
    Vừa nghe Lời Chúa Giêsu giảng dạy thì kẻ bị thần ô uế nhập đã kinh hãi kêu lên danh Người: “ Ong Giêsu Nagiarét”. Nó còn lớn tiếng “chuyện tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi”.
    “Chuyện tôi can gì đến ông .” Tôi không muốn Thiên Chúa can thiệp vào đời sống của tôi, khi tôi đang bị sự trói buộc của ma quỉ. Tôi không muốn nghe Lời của Chúa mà chỉ nghe lời của thế gian, cuộc sống của tôi cứ ở trong bóng tối mà không thoát ra được.
    Nó nài xin Chúa đừng can thiệp vào hoạt động của nó, nó muốn loại trừ Giêsu ra khỏi con người để nó làm chủ con người, nhưng Chúa yêu thương con người, Người quát mắng nó “Câm đi, hãy xuất khỏi người này”. Chỉ một lệnh truyền lập tức nó phải tuân lệnh.
    Lạy Chúa Giêsu, trong lòng chúng con cũng có nhiều bóng tối của ô uế, bị nó trói buộc, những đam mê thú vui, tính nóng nảy, giận hờn, chửi rủa, kiêu ngạo, ích kỷ …, tính lười biếng làm ngăn cản chúng con đến với Chúa. Xin Chúa loại trừ nó khỏi tâm hồn con, tự bản thân chúng con, chúng con rất yếu đuối không loại trừ nó được. Xin Chúa dùng quyền năng của Chúa xua đuổi mọi bóng tối ra khỏi tâm hồn. Xin cho chúng con cảm nhận được sức mạnh của Lời Chúa, để chúng con siêng năng, sốt sắng đọc, nghe, và suy niệm Lời Chúa, để Lời Chúa biến đổi con, giúp con thắng được mọi bóng tối trong tâmhồn chúng con.
    Thinh lặng: từ 5 đến 10 phút.
    Cầu nguyện:
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Lời của Chúa đã trải qua hơn hai ngàn năm, nhưng vẫn luôn mới mẻ cho mỗi thời đại mà không bao giờ bị lỗi thời hay xưa cũ, Lời Chúa luôn phong phú cho mọi người, mọi tầng lớp. Dù là người thông thái, tài giỏi, nhà bác học, hay bậc hiền triết, nhưng lời Chúa vẫn xứng hợp cho những người ít học, nghèo hèn, dốt nát, kẻ đạo đức hay người tội lỗi. Xin cho con biết quí trọng giá trị của Lời Chúa.
    Hát: Lời Ngài sáng ngời chiếu soi trần gian. Dìu người lữ hành suôi bến bình an. Dù rằng đất trời lắm phen điêu tàn. Ai giữ Lời Cha sẽ mãi yên hàn.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Lời của Chúa thật quyền năng, có sức biến đổi lạ lùng, xua tan mọi bóng tối, tiêu diệt sự dữ, giải thoát chúng con khỏi xiềng xích của ma quỉ. Xin cho chúng con nhận ra tầm mức quan trọng của Lời Chúa, để chúng con biết đặt Lời Chúa lên trên hết mọi lời khôn ngoan của thế gian.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong tâm hồn của chúng con còn những xiềng xích của Satan. Đó là lòng kiêu ngạo, tính nóng nảy, hận thù, ganh ghét, ích kỷ… nó chế ngự chúng con, làm cho chúng con xa Chúa. Xin cho chúng con biết tìm nghe Lời Chúa. Để Lời Chúa là sức mạnh xua đuổi chúng ra khỏi tâm hồn chúng con.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tạ ơn Chúa vì chúng con được nghe biết Lời của Chúa. Xin cho chúng con biết loan truyền Lời Chúa cho mọi người, và làm chứng cho Chúa bằng đời sống của chúng con.
    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

  4. Có 4 người cám ơn maria_huong vì bài này:


  5. #3
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default

    THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT THỨ II TN.
    Tin Mừng (Mc 3,1-6 )
    1Đức Giê-su lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. 2Họ rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy ngày sa-bát không, để tố cáo Người. 3Đức Giê-su bảo người bại tay: “Anh trỗi dậy, ra giữa đây!” 4Rồi Người nói với họ: “Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?” Nhưng họ làm thinh. 5Đức Giê-su giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn khổ vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay: “Anh giơ tay ra!” Người ấy giơ ra, và tay liền trở lại bình thường. 6Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu lập tức bàn tính với phe Hê-rô-đê, để tìm cách giết Đức Giê-su.
    Suy niệm:
    Cuộc đời của Chúa Giêsu là đi tìm những con người đau khổ, những con chiên bệnh hoạn, tật nguyền về để chữa lành, để băng bó. Chúa yêu thương những con người đau khổ, Chúa không dừng chân khi con người vẫn còn sống trong cảnh lầm than vất vưởng. Nhưng Chúa đi tới đâu cũng có những người rình rập để tìm cách hại Chúa, tố cáo Chúa.
    Chúa Giêsu lại vào hội đường, trong hội đường có nhiều thành phần. Có nhiều người đang chờ đợi để được nghe Lơì của Chúa, có những người bệnh hoạn đang mong mỏi Chúa, lại cũng có những người đang chờ cơ hội để tố cáo Chúa. Chúa Giêsu biết rõ tư tưởng của họ. Chúa buồn khổ vì lòng họ chai đá trước tình yêu thương của Người.
    Những người Pharisiêu họ tưởng rằng họ là những người toàn vẹn, họ giữ trọn mọi lề luật, nhưng có một luật quan trọng hơn hết thì họ lại không chịu tuân giữ, đó là luật yêu thương. Người anh em của họ bị bại tay suốt bao năm trời, anh ta không làm gì được, như một kẻ vô dụng vì bị tàn phế. Vậy mà họ chẳng chút động lòng thương, lại còn tìm cách ngăn cản tình yêu thương của Chúa. Phải chăng chính họ cũng đang bị bại cánh tay trong tâm hồn của họ, mà họ không nhận ra nỗi khốn khổ của mình. Họ không muốn dang tay ra đón nhận người anh em, đón nhận tình yêu thương của Chúa, lại còn ngăn cản ơn của Chúa đến với anh em.
    Lạy Chúa Giêsu, chắc là Chúa cũng khổ tâm, buồn phiền chúng con nhiều lắm, vì Chúa đã yêu thương dạy dỗ chúng con mà lòng chúng con cũng vẫn cứ cứng cỏi chai đá. Bàn tay của Chúa dịu dàng, ấm áp, xoa dịu mọi tâm hồn đau khổ, còn bàn tay của chúng con cũng đang bị bại liệt, chai cứng vì không xoa dịu những thương tích trong tâm hồn anh em. Trái tim của Chúa chạnh lòng trước nỗi khổ của chúng con, còn trái tim của chúng con lại khép lại trước nỗi khổ của anh em. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Xin Chúa làm cho trái tim của chúng con trở nên mềm mại, để chúng con yêu thương anh em, nhất là những anh em đang sống trong đau khổ. Xin Chúa chữa lành đôi tay vô dụng của chúng con, để chúng con chạm vào những anh em bệnh hoạn về thể xác và trong tâm hồn.
    Thinh lặng: từ 5 đến 10 phút.
    Cầu nguyện:
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, bàn tay của Chúa đã chữa lành những bệnh hoạn, tật nguyền, xoa dịu mọi nỗi đau khổ. Thế mà đôi tay dịu dàng êm ái của Chúa đã bị đóng đinh vào Thập Gía, chịu bất động trong tay con người. Xin cho con biết thương cảm vì Chúa đã gánh chịu tất cả để thay thế cho đôi tay bại liệt trong tâm hồn con.
    Hát: Chúa đã yêu con, tình Chúa ôi quá bao la, muôn tháng năm qua, không chút phôi pha. Như đại dương lớp lớp sóng trào, tình Chúa vẫn dâng cao, ngời sáng giữa trăng sao.
    · “Anh chỗi dậy, ra giữa đây” Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã gọi anh bại tay vì thấy tình cảnh đau khổ của anh. Xin Chúa gọi con, chữa lành con, vì đôi tay con cũng thật vô dụng. Xin Chúa biến đổi bàn tay con, để con có bàn tay giống Chúa, chạm vào nỗi khổ của anh em, dẫn dắt anh em về với tình yêu thương của Chúa.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa buồn phiền vì lòng họ chai đá, chúng con được Chúa yêu thương dạy dỗ nhưng lòng của chúng con cũng vẫn chai đá vì không yêu thương anh em, lại hay tìm cách để nói xấu, tố cáo anh em. Xin Chúa biến đổi chúng con, để chúng con trở nên mềm mại, yêu mến, và nhiệt thành.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, dù chúng con cứ làm cho Chúa buồn khổ mãi vì lòng chúng con đầy những ganh tị, hận thù, ghen ghét. Nhưng Chúa vẫn yêu thương chúng con, và đang ở đây với chúng con. Chúng con thờ lạy và cảm tạ Chúa.
    Kinh Lạy Cha.
    ­­­V­­­
    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

  6. Có 4 người cám ơn maria_huong vì bài này:


  7. #4
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default

    THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT THỨ I TN.
    Tin Mừng ( Mc 1,40-45 )
    40Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” 41Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi!” 42Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch. 43Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, 44và bảo anh: “Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.” 45Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.
    Suy niệm:
    Bệnh phong hủi là một căn bệnh kinh khủng, gớm ghiếc, nhất là vào thời Chúa Giêsu. Người bị bệnh phong hủi bị loại trừ ra khỏi cộng đoàn, họ không được gần gũi, tiếp súc với mọi người, còn anh phong hủi này lại đến tìm gặp Chúa, anh bất chấp lề luật vì anh tin tưởng vào tình yêu thương của Chúa.
    Anh sấp mình quì trước mặt Chúa mà không sợ bị Người xua đuổi, và nài xin Chúa:
    “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”. Một lời cầu xin khiêm tốn và đầy lòng tin tưởng “Nếu Ngài muốn” Lời cầu xin theo ý Chúa muốn mà không đòi buộc Chúa theo ý mình muốn.
    Chúa chạnh lòng thương nhìn anh trìu mến, Người giơ tay đụng vào anh, Chúa chạm vào thân thể nhầy nhụa đầy máu mủ hôi tanh của anh. Chúng ta có thể nào cảm nhận được Chúa yêu thương anh như thế nào.
    Và nỗi ngạc nhiên đến bỡ ngỡ của anh. Đã lâu lắm rồi, anh phải sống xa mọi người. Không ai dám lại gần anh, cuộc đời của anh là từng ngày cô đơn, buồn tủi, muốn gặp mặt người thân cũng không được, đừng nói đến việc đụng chạm vào người anh, vậy mà Chúa đã chạm vào anh, cái cảm giác êm dịu đó anh đâu dám nghĩ đến. Vậy mà bàn tay dịu dàng, ấm áp của Chúa đã chạm vào anh. Từ lần đụng chạm đó anh đã được tái sinh làm một con người, được trở lại với cộng đoàn, được hòa nhập với anh em.
    Lạy Chúa Giêsu, giờ đây chúng con đến sấp mình trước Thánh Thể Chúa, dù chúng con chẳng xứng đáng vì tâm hồn chúng con cũng đầy phong hủi, Chúa đã ban cho chúng con hình ảnh đẹp đẽ giống Chúa. Nhưng bệnh phong hủi đã làm chúng con biến dạng không còn giống Chúa nữa.
    Chúa ơi! Đã bao nhiêu lần Chúa chạm vào con, vào tâm hồn con, vào đôi tay con, vào miệng lưỡi con, vào cả trái tim con, dù con nhơ bẩn, cùi hủi, nhưng Chúa vẫn yêu thương, Chúa chờ đợi chúng con đến nài xin Chúa là Chúa lại đụng vào con, nâng con dậy và chữa lành con.
    Xin Chúa đụng vào tâm hồn con, cho con được sạch, được toàn vẹn, giống Chúa, xin ban cho chúng con một trái tim như trái tim của Chúa, để con yêu thương, gần gũi với anh em, xin biến đổi đôi tay con để con đụng chạm đến anh em, an ủi xoa dịu những nỗi đau khổ của anh em, xin thanh luyện miệng lưỡi con để con luôn cảm tạ, ngợi khen và loan truyền tình yêu thương của Chúa.
    Cầu nguyện:
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đang hiện diện trước mặt chúng con trong bí tích Thánh Thể để bất cứ lúc nào chúng con đến đều được gặp Chúa, và lúc nào chúng con nài xin thì Chúa lại ban cho. Xin cho chúng con lòng khao khát đến với Chúa, xin cho chúng con biết khiêm tốn cầu xin và tin tưởng vào tình yêu thương của Chúa.
    Hát: Xin ban cho con một trái tim mới. Để con yêu Chúa đến trọn đời. Xin ban cho con một thần trí mới. Để con thi hành thánh ý Cha.
    Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chung quanh chúng con còn rất nhiều anh em đang đau khổ vì bệnh cùi ở thể xác, và những anh em đang sống trong đau khổ, cô đơn, bị khinh chê, xa lánh vì tội lỗi, bệnh phong hủi trong tâm hồn. Xin cho chúng con là người môn đệ của Chúa biết yêu thương, gần gũi, an ủi nâng đỡ họ, đụng vào tâm hồn họ, để đem họ trở về với cộng đoàn dân Chúa.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho con nhận ra bệnh phong hủi nơi chính bản thân con, để con khao khát nài xin Chúa chữa lành. Xin cho con mau chóng đến với Chúa vẫn chờ đợi con trong bí tích Hòa Giải, trình diện với vị linh mục như lời Chúa truyền dạy để con được lành sạch.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ tình yêu thương của Chúa, xin Chúa gìn giữ chúng con được luôn sạch, xin cho chúng con mạnh dạn làm chứng cho Chúa, loan truyền tình yêu thương của Chúa.
    Kinh Lạy Cha.
    ­­­V­­­
    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

  8. Có 4 người cám ơn maria_huong vì bài này:


  9. #5
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default

    THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT THỨ I TN .
    Tin Mừng ( Mc 2 ,1-12 )
    1Vài ngày sau, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người ở nhà, 2dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết. Người giảng lời cho họ. 3Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giê-su một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. 4Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. 5Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi.” 6Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng: 7”Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng! Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa?” 8Tâm trí Đức Giê-su thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, Người mới bảo họ: “Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy? Trong hai điều: một là bảo người bại liệt: 'Con đã được tha tội rồi', hai là bảo: 'Đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi', điều nào dễ hơn? 10Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, -Đức Giê-su bảo người bại liệt,- 11Ta truyền cho con: Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà!” 12Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: “Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ!”
    Suy niệm:
    Chúa Giêsu trở lại thành Ca phác na um, Chúa trở lại vì họ khao khát Chúa, Chúa trở lại vì nhìn thấy tình trạng khốn khổ của anh bại liệt, Chúa trở lại vì yêu thương anh, vừa nghe Chúa trở lại là người ta lại tuôn đến, đông đến nỗi không còn chỗ nữa.
    Đám đông chen lấn nhau từ trong nhà ra tới ngoài cửa, người khỏe mạnh còn khó mà đến gần Chúa, người ta còn đem đến một người bại liệt nằm trên chõng có bốn người khiêng, làm sao đem được người bại liệt này đến gần Người. Nhưng với lòng tin mạnh mẽ, bằng bất cứ giá nào, họ cố gắng đem cho được người bại liệt đến gần Chúa, họ hết sức vất vả, liều lĩnh, dám hy sinh cả đến sự nguy hiểm của bản thân, khiêng người bại liệt lên mái nhà, rồi dở ngói thả người bệnh xuống trước mặt Chúa.
    Nhìn anh bại liệt, anh không tự mình đến với Chúa được, anh như một người đã chết, không làm chủ được thân xác mình, anh bất lực trước ý muốn của mình, anh không hoạt động, không làm việc, anh chỉ lệ thuộc vào người khác, vào tình thương của anh em.
    Chúng ta có ở trong tình trạng bại liệt không?
    Lạy Chúa Giêsu chúng con không bị bại liệt ngoài thể xác nhưng tâm hồn chúng con đang bị bại liệt, bệnh bại liệt làm chúng con không đến với Chúa, không đón nhận ơn Chúa, miệng lưỡi chúng con không ca tụng, ngợi khen Chúa, không nói Lời Chúa, trái tim không biết yêu thương, tha thứ, quảng đại với anh em.
    Chúng con bại liệt vì không hoạt động, không tham gia việc tông đồ, không tham dự các việc phụng vụ của giáo xứ, của Hội Thánh. Và còn nguy hiểm hơn nữa khi chúng con không làm chủ được những hành động của mình, không để cho trái tim, cho lương tâm hướng dẫn, mà để cho thể xác yếu đuối hướng dẫn, buông mình theo những đam mê, dục vọng, những cám dỗ.
    Chung quanh chúng con còn rất nhiều người bại liệt mà chúng con không cố gắng đem họ đến với Chúa, vì sợ vất vả, sợ khó khăn.
    Để đem người đã bị bại liệt đến với Chúa thật là khó, phải đến bốn người khiêng, vất vả trèo lên mái nhà, lại còn bị đám đông cản trở. Đem người bại liệt tâm hồn đến với Chúa cũng rất gian nan, đám đông của thế gian, của vật chất, danh vọng, đam mê luôn vây quanh cản trở. Xin cho chúng con biết cầu nguyện, hy sinh, biết kết hợp với anh em, với cộng đoàn, với hội thánh. Xin Chúa giúp sức cho chúng con. Để chúng con mạnh dạn hơn, can đảm hơn, nhiệt thành hơn trong việc làm tông đồ Chúa.
    Thinh lặng: từ 5 đến 10 phút.
    Cầu nguyện:
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã thực hiện xong chương trình cứu độ và lên trời, nhưng nhìn thấy con người còn nhiều đau khổ, bệnh hoạn, tật nguyền, nên Chúa trở lại thế gian, ở luôn với chúng con, thương xót, cứu chữa, đem hạnh phúc lại cho chúng con.
    Hát: Chúa yêu con. Yêu con chẳng bến bờ. Con đền đáp, đến bao giờ mới cân.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho chúng con một thân thể khỏe mạnh giống Chúa, nhưng tâm hồn của chúng con không giống Chúa. Xin cho chúng con nhận ra bệnh bại liệt trong tâm hồn chúng con vì không hoạt động, không nhiệt thành việc tông đồ. Xin Chúa chữa lành bệnh bại liệt trong tâm hồn chúng con.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trái tim của chúng con bị bại liệt vì chúng con không yêu mến Chúa, không yêu thương anh em, không hy sinh, cố gắng giúp đỡ anh em đau khổ, bại liệt, đem họ đến với Chúa. Xin Chúa làm mềm đi trái tim bại liệt, chai đá của con. Để con có một trái tim biết chạnh lòng thương trước nỗi đau khổ của anh em.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin thương những người đang đau khổ vì bệnh bại liệt ở thể xác. Xin cho họ tin tưởng, và can đảm chấp nhận thánh giá Chúa đã gởi đến nơi thân xác của họ, và như thế họ sẽ không bị bại liệt trong tâm hồn nhưng đã được cộng tác vào cuộc thương khó của Chúa.
    Kinh Lạy Cha.
    ­­­V­­­
    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

  10. Có 3 người cám ơn maria_huong vì bài này:


  11. #6
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default

    THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT THỨ I TN .
    Tin Mừng ( Mc 2,13-17 )
    13Đức Giê-su lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ. 14Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người.
    15Người đến dùng bữa tại nhà ông. Nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giê-su và các môn đệ: con số họ đông và họ đi theo Người. 16Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-sêu thấy Người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ Người: “Sao! Ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi!” 17Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói với họ: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”
    Suy niệm:
    “Anh hãy theo tôi”. Chúa Giêsu mời gọi một người thu thuế theo Chúa, thật là lạ lùng, có biết bao nhiêu người đang theo Chúa, toàn thể dân chúng đến với Người, có nhiều người hiền lành, đạo đức, họ ao ước được theo Chúa, được Chúa chọn, thế nhưng Chúa lại chọn một người thu thuế mà dân Do Thái thời đó khinh rẻ, coi họ là những người tội lỗi công khai, vì họ là người tiếp tay với ngoại bang để bóc lột ức hiếp dân nghèo. Chúa gọi ông lại và tỏ ý muốn ghé lại nhà ông. Ong vội vã đứng dậy theo Người.
    Bữa tiệc thịnh soạn được dọn ra, và Chúa Giêsu không ngần ngại đồng bàn với họ, bữa tiệc rộng rãi đón nhận mọi người đông đảo đã cùng đi với Người, niềm vui vì được Chúa ghé vào nhà, ông muốn chia sẻ với hết mọi người, và với những bạn bè đồng nghiệp của ông, những người thu thuế, tội lỗi. Chúa Giêsu cùng ăn uống vui vẻ với họ.
    Trong khi đó có một số người không cùng tham dự, những người kinh sư, biệt phái, Pharisêu, họ không ăn uống, gần gũi với người tội lỗi, họ tự tách mình ra khỏi anh em. Chính họ từ chối ngồi vào bàn tiệc có Chúa hiện diện bây giờ và sau này trong bàn tiệc Nước Trời.
    Khi chúng con đang làm việc, khi chúng con đang bận rộn, lo lắng, vất vả. Khi chúng con đang nghỉ ngơi, giải trí. Và khi chúng con mê đắm trong tiền bạc của cải, Chúa đi ngang qua, Chúa ghé vào nhưng nhiều lần chúng con không đón tiếp Chúa, không dứt được công việc ra để theo Chúa.
    Vừa nghe lời mời gọi của Chúa “Anh hãy theo tôi”. Người thu thuế liền đứng dậy, bỏ lại tất cả công việc, ông đón tiếp Chúa với lòng chân thành, nồng nhiệt và yêu mến. Còn chúng con, chúng con do dự, tính toán, chúng con sợ thiệt thòi, sợ mất mát, sợ phải hy sinh, và biết bao lần đã trả lời không với Chúa hay cứ khất lần với Chúa mãi.
    Chúng con không muốn làm môn đệ của Chúa vì chúng con đang phục vụ cho của cải, vật chất, ở thế gian, và cho những cám dỗ của đam mê xác thịt yếu đuối. Xin cho chúng con can đảm, và lòng yêu mến Chúa để chúng con nhiệt thành làm tông đồ của Chúa.
    Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến không phải để kêu gọi người công chính nhưng để kêu gọi người tội lỗi. Xin cho chúng con nhận ra chúng con là người yếu đuối, đầy tội lỗi đang cần đến lòng thương xót của Chúa. Để chúng con biết khiêm tốn đáp lại lời mời gọi của Chúa.
    Thinh lặng: từ 5 đến 10 phút.
    Cầu nguyện:
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con là kẻ tội lỗi, hèn hạ, nhưng Chúa vẫn yêu thương, và biết bao lần Chúa ghé vào nhà tâm hồn chúng con, mà chúng con tiếp đón Chúa chẳng xứng đáng, chúng con xin lỗi Chúa. Xin Chúa tha thứ những thiếu sót, lỗi lầm của chúng con.
    Hát: Này đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài, niềm tin tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say, theo bước chân của Ngài. Trung kiên, làm chứng nhân Nước Trời. Thắp lên hạnh phúc cho muôn người.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã kêu gọi một người thu thuế tội lỗi và chọn làm môn đệ của Chúa. Chúng con cũng được Chúa kêu gọi theo Chúa mỗi ngày, nhưng chúng con thường hay có những lý do để từ chối lời mời gọi của Chúa, xin cho chúng con mau mắn đứng dậy, từ bỏ con đường cũ để bước theo con đường của Chúa.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là Thiên Chúa đầy quyền năng và vinh quang, nhưng Chúa muốn hòa nhập với con người thấp hèn chúng con, Chúa gần gũi tiếp súc, đồng bàn, ăn uống với người tội lỗi, thu thuế, xin cho chúng con biết hòa đồng với anh em, để ngày sau cùng được dự vào bàn tiệc trong Nước Chúa.
    · “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần”. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con không bệnh hoạn ngoài thể xác,nhưng tâm hồn của chúng con rất nhiều bệnh tật. Xin cho chúng con nhận ra con người chúng con là yếu đuối, hèn kém. Xin Chúa đến với chúng con, chữa lành cho chúng con.
    ­­­V­­­
    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

  12. Có 2 người cám ơn maria_huong vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com