Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Chủ đề: THAM QUAN HÀNH HƯƠNG Gx Đền Thánh Giuse An Bình (14/06/2011)

  1. #1
    nguyễn văn xuân's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Micae
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TP Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 325
    Cám ơn
    1,298
    Được cám ơn 2,223 lần trong 308 bài viết

    Default THAM QUAN HÀNH HƯƠNG Gx Đền Thánh Giuse An Bình (14/06/2011)

    Văn phòng đại diện
    GX ĐỀN THÁNH GIUSE AN BÌNH
    Tại TP Hồ Chí Minh

    THƯ MỜI THAM QUAN – HÀNH HƯƠNG
    GX ĐỀN THÁNH GIUSE AN BÌNH

    XIN TRI ÂN - Đức Cha Giuse Giám Mục Giáo Phận Long Xuyên.
    - Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn Tổng Giám Mục Giáo Phận Sài Gòn.
    - Cha FX Nguyễn Đức Đạt OP Đặc Trách Huynh Đoàn Giáo Dân Đaminh Việt Nam.
    - Quí Cha - Quí Tu sỹ - Quí hội đoàn - Quí Ân nhân - Quí Thân nhân gần xa.
    Đã cầu nguyện, chúc lành và Bác ái cho công việc xây dựng Nhà Thờ của giáo xứ chúng con; về tinh thần cũng như vật chất.

    Để cảm tạ và tri ân quí vị.
    Văn phòng đại diện GX ĐỀN THÁNH GIUSE AN BÌNH Tại TP Hồ Chí Minh tổ chức ngày THAM QUAN –HÀNH HƯƠNG GX. ĐỀN THÁNH GIUSE AN BÌNH.
    -Thời gian một ngày 14 / 06 / 2011
    -Địa điểm Tham quan – Hành hương: GX ĐỀN THÁNH GIUSE AN BÌNH: Ấp Phụng Thạnh, xã Thạnh Tiến, TP Cần Thơ.

    Xin trân trọng kính mời:……………………….
    Tham dự chuyến Tham quan – Hành hương: GX ĐỀN THÁNH GIUSE AN BÌNH

    CHƯƠNG TRÌNH:

    - khởi hành vào lúc 04 giờ sáng, ngày 14 / 06 / 2011tại TP Hồ Chí Minh.
    - Điểm tâm sáng tại nhà hàng Út Thắng. (Sau đó trục chỉ về đền thánh Giuse).
    - Đến Đền thánh: Cha xứ cùng quí chức đón đoàn.
    - Đoàn tiến về Đền thánh làm giờ cầu nguyện chung kính Thánh cả Giuse.
    - Cha xứ ban phép lành cho đoàn.
    - Tiếp kiến Cha xứ và ban hành giáo xứ.
    - Trao quà của quí ân nhân lên Cha xứ.
    - Cảm ơn của Cha xứ.
    - Giao lưu - tham quan và dùng cơm trưa thân mật với Cha xứ - BHG. và quí chức.
    - Tự do – tham quan – cầu nguyện riêng và xin ơn cùng Thánh cả Giuse.
    - Khoảng 14 giờ 30 đoàn có thể lên xe trở về TP Hồ Chí Minh.
    - Dừng chân tại nhà hàng Út Thắng, nghỉ ngơi , giải lao.
    - Lên xe nhận quà lưu niệm – Về TP Hồ Chí Minh.

    Sự tham dự của:……………………………………
    Là một khích lệ và vinh dự cho Giáo xứ chúng con trên đường xây dựng nhà Chúa.

    Nguyện xin Thánh cả Giuse. Mẹ Maria cầu bầu cùng Chúa ban nhiều hồng ân cho đoàn chúng con trong chuyến tham quan – hành hương này.
    TM. Ban tổ chức:
    Mic. Nguyễn Văn Xuân - Kính mời
    ---------------------------------------
    Nhà tài trợ chuyến tham quan – hành hương: Của hàng Điện nước MINH TRÍ - Tp Hồ Chí Minh (lo xe (30 chỗ), ăn uống, chỗ ngơi nghỉ).
    ĐT liên hệ: 0918838056 – Email: ng_v_xuan@yahoo.com

    Chữ ký của nguyễn văn xuân
    Mến Chúa yêu người

  2. Có 4 người cám ơn nguyễn văn xuân vì bài này:


  3. #2
    nguyễn văn xuân's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Micae
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TP Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 325
    Cám ơn
    1,298
    Được cám ơn 2,223 lần trong 308 bài viết

    Default ĐOÀN HÀNH HƯƠNG THAM QUAN LÊN ĐƯỜNG

    ĐOÀN HÀNH HƯƠNG THAM QUAN LÊN ĐƯỜNG

    Thành phần tham dự:

    ÔNG GIUSE NGUYỄN AN NINH và BÀ MARIA TRẦN THỊ LIÊN (Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam).
    BÀ ANNA ANH THANH NHÀN (Phó ngoại vụ Song Nguyền Việt Nam)
    BÀ TÊRÊSA MAI DUNG, BÀ MARIA TRẦN THỊ NGÂN ( Liên huynh thánh Tự)
    ÔNG GIUSE NGUYỄN ĐỨC CÔNG (Nguyên chánh trương Gx. Tân Hưng)
    ÔNG GIUSE NGUYỄN HƯNG LÃNG (Nguyên chánh trương Gx. Lạc Quang)
    ÔNG ĐA MINH ĐỖ VIẾT ĐỨC, ÔNG GIUSE TRẦN THÁI MINH, ÔNG GIUSE TRƯƠNG MẠNH HÙNG ( HĐMV Gx. Lạc Quang )
    ÔNG GIUSE NGUYỄN VĂN GIAO: (Hội trưởng hội ái hưu cựu học sinh miền Cái Sắn Tại TP HCM- Phó hội GĐPT Gx Lạc Quang)
    ÔNG GIUSE NGUYỄN VĂN BÍNH( Đền thánh Fatima An Sương Gx. Lạc Quang)
    BÀ TÊRÊSA TRỊNH THỊ NHI: (Hội trưởng LêgioMarie Gx. Lạc Quang)
    ÔNG BÀ TÔMA. NGUYỄN VĂN MỖI: (HĐMV Gx. Nữ Vương Hòa Bình)
    Quí ân nhân, thân nhân, thiện nguyện của Các Giáo xứ bạn tại Tp Hồ Chí Minh. Cũng đáp lời mời tham dự.

    04 giờ ngày 14/06/2011 Đoàn khởi hành rời TP HCM.

    Nhà tài trợ: Của hàng Điện nước MINH TRÍ - Tp Hồ Chí Minh (lo xe,ăn uống, chỗ ngơi nghỉ)
    Chữ ký của nguyễn văn xuân
    Mến Chúa yêu người

  4. Có 3 người cám ơn nguyễn văn xuân vì bài này:


  5. #3
    nguyễn văn xuân's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Micae
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TP Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 325
    Cám ơn
    1,298
    Được cám ơn 2,223 lần trong 308 bài viết

    Default TRỞ LẠI TP HỒ CHÍ MINH

    TRỞ LẠI TP HỒ CHÍ MINH
    (Đôi dòng lưu bút)

    Chúng tôi đã trở lại Tp Hồ Chí Minh sau một chuyến đi hành hương điểm truyền giáo đền Thánh Giuse An Bình – Giáo phận Long Xuyên.
    Một chuyến đi thật ấn tượng, tràn đầy hồng ân thánh đức, trong tình Chúa bao la, trong tình người tràn đầy niềm tin yêu và hy vọng, mà Chúa đang tiếp tục dành cho điểm truyền giáo nơi này…

    Về đến nơi. Vừa xuống xe. Cha xứ, ban hành giáo cùng quí chức hân hoan đón đoàn chúng tôi trong tình thương mến dạt dào.

    Sau những tràng pháo tay vang rền và những lời chào thân ái, cả đoàn chúng tôi và mọi người cùng xếp hàng theo bước chân Cha xứ tiến về đền thánh Giuse. Ngài tôn nghiêm mở giờ chầu thánh thể cung kính Mình thánh Chúa.

    Giờ cầu nguyện sốt sáng quá đỗi trong ngôi đền bé nhỏ đã hư nát này, mà sao tôi lại thấy thánh thiêng vô cùng.

    Trong lời mở đầu của Cha xứ Ngài xúc động dùng câu chuyện của ba người khách đến thăm nhà, một người khách mang tên Tiền Tài, một người khách mang tên Thành Công ,và một người khách mang tên Nhân Ái. Cả ba người khách ngồi ngoài cổng đợi chờ, nhưng gia đình chỉ tiếp từng người mà thôi. Trong nhà hai vợ chồng và đứa con gái băn khoăn hỏi nhau nên mời ai vào trước bây giờ?
    Cuối cùng người cha quyết đình cho mời người khách Nhân Ái vào trước. Nhưng khi bước vào thì hai vị khách kia cũng cất bước theo sau …Tôi muốn dừng câu chuyện bình dị, đơn sơ mà đầy ý nghĩa nơi này để mời bạn đọc suy gẫm…

    Thế rồi sau giờ chầu thánh thể sốt sáng, chúng tôi đi thăm vùng đất thánh đường đang được khởi công xây dựng, ngổn ngang nơi đây, những chiếc` cừ mới đóng hôm qua, những giàn móng bêtông, những cột sắt tứ trụ đang nảy lộc đơm chồi, những viên gạch góc tường đã nằm đó, như tin yêu chờ đợi từng ngày của những bàn tay tiếp nối bàn tay, sẽ tháp vươn cao trong tình yêu thương của mọi người về đây mà tiếp sức cho nhau…

    Chúng tôi trở về nhà xứ, thông qua chương trình hành hương
    Tiếp kiến cha xứ, ban hành giáo cùng bà con nơi này. Trao quà của đoàn chúng tôi, thay mặt cho Quí ân nhân hải ngoại (nhóm onggiachonggay_99, Thành viên TCVN tại Australia, Các huynh đoàn trong giáo phận TP Hồ Chí Minh., Các ân nhân thuộc các giáo xứ Lạc Quang, Trung Chánh, Bạch Đằng, Tân Hưng, Tân Mỹ, Nữ Vương Hòa Bình)…

    Ông Giuse Nguyễn Hưng Lãng Nguyên chủ tịch hội đồng mục vụ Gx Lạc Quang đã thay mặt cho đoàn bày tỏ những cảm nghĩ và chia sẻ những khó khăn của giáo xứ, đồng thời cầu chúc Cha xứ, quí chức cùng cộng đoàn dân Chúa nơi đây sớm hoàn thành công cuộc xây dựng tốt đẹp.
    Bà Maria Trần Thị Liên (Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam) đã thay mặt cho đoàn trao quà lên Cha xứ…

    Trong niềm vui và hạnh phúc. Ông chánh Đang đại diện cho Cha xứ và cộng đoàn bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc, đồng thời xin tiếp tục nâng đỡ, cộng tác cùng giáo xứ trong công cuộc xây dựng điểm truyền giáo với rất nhiều những thiếu thốn và khó khăn này…

    Chúng tôi được mời bước sang phòng ăn. Thật ân cần và chu đáo trong bữa cơm trưa thân mật mà các chị, các em các bà mẹ công giáo nơi này ra tay đảm đang làm món tiếp đãi chúng tôi …..

    Buổi họp mặt hôm nay sao mà vui đến thế, Cha con chúng tôi cùng nhau bày tỏ tâm tình, vỗ tay rền vang trong những bài hát giao lưu, những bài thánh ca cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, chúc mừng nhau nhưng ly rượu tràn đầy tình cảm thân thương chan hòa. Người ta gọi những ly rượu ở đây là “Nước mắt quê hương”, được ngâm bằng toa thuốc “Yêu Thương” chính hiệu …

    Niềm vui không thể kéo dài vì đường về hơn hai trăm cây số đã réo gọi chúng tôi, trễ quá mất rồi. Đành phải quyến luyến mà chia tay thôi…
    Đoàn chúng tôi cảm ơn, nhận quà lưu niệm của Cha xứ và chúng tôi xin từ giã ra về. Chia tay lên xe mà lòng chúng tôi vẫn còn nằng nặng nuối tiếc và lưu luyến …





    Ôi! Lạy Chúa xin ban cho Cha xứ hồn an xác mạnh.
    Xin cho cộng đoàn trong giáo xứ đoàn kết và yêu thương nhau.
    Xin cho mọi người gần xa khắp nơi trên địa cầu hướng về nơi đây chung xây nhà Chúa sớm viên mãn…


    Nguyễn Văn Xuân (14/06/2011)
    Chữ ký của nguyễn văn xuân
    Mến Chúa yêu người

  6. Có 3 người cám ơn nguyễn văn xuân vì bài này:


  7. #4
    nguyễn văn xuân's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Micae
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TP Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 325
    Cám ơn
    1,298
    Được cám ơn 2,223 lần trong 308 bài viết

    Default Videoclip:ĐOÀN HÀNH HƯƠNG THAM QUAN

    Videoclip: ĐOÀN HÀNH HƯƠNG THAM QUAN
    GIÁO XỨ ĐỀN THÁNH GIUSE AN BÌNH

    Thứ tư, 15 Tháng 6 2011 Hoàng Văn Tuyên

    Sáng nay, ngày 14 tháng 06 năm 2011, giáo xứ Đền Thánh Giuse An Bình hân hoan đón tiếp đoàn từ thành phố Hồ Chí Minh về đây hành hương Kính Thánh Giuse.
    Đây là lần thứ nhất giáo xứ đón đoàn hành hương Kính Thánh Giuse. Trong đoàn gồm có nhiều Hội đoàn của nhiều giáo xứ: Các ân nhân và Hội đồng Mục vụ thuộc các giáo xứ Lạc Quang, Trung Chánh, Bạch Đằng, Tân Hưng, Tân Mỹ, Nữ Vương Hòa Bình)…
    Ban thường vụ tỉnh dòng Đa Minh VN, Lêgiô , Song nguyền Việt Nam.
    Đoàn do Ông Nguyễn Văn Xuân (Chánh trương giáo xứ Lạc Quang sắp bổ nhiệm vào tháng 07-2011) làm trưởng đoàn.
    Mục đích của đoàn đến đây khấn Thánh Giuse cho quê hương, cho gia đình, cho bản thân và nhất là khấn Thánh Giuse cho công cuộc xây dựng nhà thờ giáo xứ Đền Thánh Giuse An Bình được nhiều người giúp đỡ, mau hoàn thành.

    Chữ ký của nguyễn văn xuân
    Mến Chúa yêu người

  8. Có 2 người cám ơn nguyễn văn xuân vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com