Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Chủ đề: Lễ đặt viên đá dầu tiên Đền Thánh Giuse An Bình

Threaded View

  1. #1
    nguyễn văn xuân's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Micae
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TP Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 325
    Cám ơn
    1,298
    Được cám ơn 2,223 lần trong 308 bài viết

    Default Lễ đặt viên đá dầu tiên Đền Thánh Giuse An Bình

    MỘT ÍT CẢM NHẬN RỜI
    LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ ĐẦU TIÊN XÂY DỰNG NHÀ THỜ
    GIÁO XỨ ĐỀN THÁNH GIUSE AN BÌNH
    Ngày 12/9/2010



    Bài viết: Nguyễn Văn Vậng
    (Ban truyền thông )
    gx Đền Thánh Giuse An Bình


    Tham dự LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ ĐẦU TIÊN XÂY DỰNG NHÀ THỜ GIÁO XỨ ĐỀN THÁNH GIUSE AN BÌNH với tâm thức của một phó giáo dân Nam bộ, vô tình một cách... cố ý, tôi căng mắt nhìn, dỏng tai nghe. Để rồi nhớ, rồi quên, rồi cảm, rồi nhận; những cảm nhận rời:
    -Mấy ngày trước trời nắng gắt, nắng chảy mỡ ra, nắng mồ hôi thành biển mặn. Thế mà hôm nay không nắng, không mưa. Ai đó bảo nhiệt độ trong ngày không vượt ngưỡng ba chục độ bách phân. Trời âm u, mát dịu. Cuối Thánh lễ, vài hạt mưa hoa làm cho không khí chùng xuống. Thời tiết không chê vào đâu được. Tôi nhớ tới lời hát đầu lễ: “hôm nay là ngày Thiên Chúa dựng nên” và lời giảng của Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận trong Thánh lễ: “hôm nay là ngày vui được Thiên Chúa chúc phúc, được Thánh Giuse bảo trợ…”. Ai đó bảo là ngẫu nhiên, thì có sao đâu. Hầu hết mọi người đều cho rằng đó là hồng ân Chúa ban cách riêng, thì phải đạo quá đi rồi còn gì. Còn tôi trộm nghĩ màu áo xám thợ mộc của Thánh Giuse giống hệt màu trời hôm nay. Chính Thánh Giuse căng áo Ngài ra che mát cho mọi người. Còn mấy giọt mưa lúc Đức Giám Mục ban phép lành cuối lễ chẳng phải là những giọt nước phép Chúa Con rảy xuống từ trời hay sao?!- “Lạy Chúa! Chúng con về từ bốn phương trời”. Vâng, từ sớm, đoàn người xa gần về như trẩy hội, hàng hàng, lớp lớp, đủ mọi thành phần, đủ mọi màu áo, đủ mọi lứa tuổi, từ U 10 tới U 100, nhưng trời mát, chẳng ai khoe mũ, nón, chẳng ai khoe ô, dù; tất cả, phải, tất cả chỉ và đều khoe nụ cười, khoe nét mặt rạng rỡ, hân hoan... Trong Thánh lễ, số người đông phình lên, số ghế đá không đủ chỗ ngồi, người ta phải lấy ghế nhựa từ trong nhà rạp ra. Ấy vậy mà hơn ba ngàn con người đều hết sức sốt sắng. Những khoảng im-lặng-thánh trong Thánh lễ, tôi có cảm giác như nghe được những chiếc lá kim của hàng phi lao cọ vào nhau… Tôi tin rằng Chúa chưa thất vọng về con người.
    - Quý ân nhân, thân nhân tới rất đông. Họ đến để cầu nguyện, để chia vui, để rộng lòng, rộng tay… Nhưng sao họ vui thế?! Hình như họ cho đi với lòng biết ơn thì phải. Khiến tôi khẽ buột miệng hát một câu quen thuộc: “cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao”.
    - Bài giảng của Đức Cha dài 14 phút. Tôi tiếc đến ngẩn ngơ vì không có điều kiện ghi âm được lời giáo huấn của Ngài. Ngài nói về tháp đôi trung tâm thương mại Nữu Ước, về ngôi Đền Thánh cũ, về ngôi nhà thờ sắp xây dựng; Ngài nói nơi đây sẽ trung tâm hành hương kính Thánh Giuse của cả giáo phận; Ngài nói mỗi người, mỗi gia đình là một viên gạch xây dựng nhà Chúa… Tôi tin rằng dưới sự chăn dắt, dạy dỗ chỉ bảo của Ngài, và bằng lời cầu nguyện của mọi người, tình yêu Đức Kito sẽ là vữa, là hồ, là keo kết dính những viên gạch cá nhân kia thành “Hội Thánh Tham gia, Hiệp thông vì Sứ vụ” (thư Mục vụ tháng Tám, GPLX) tại mỗi gia đình cũng như tại giáo xứ Đền Thánh Giuse An Bình này.
    - Năm nay, năm Thánh kỷ niệm 350 năm đạo Chúa được rao giảng tại Việt Nam, kỷ niệm 50 năm thành lập HĐGMVN, kỷ niệm 50 năm thành lập giáo phận Long Xuyên, kết thúc năm thánh kỷ niệm 150 năm hai thánh Quý, Phụng tử đạo. Hôm nay, lễ ĐẶT VIÊN ĐÁ ĐẦU TIÊN XÂY DỰNG NHÀ THỜ GIÁO XỨ ĐỀN THÁNH GIUSE AN BÌNH. Tôi tự hỏi: sự trùng hợp này có tình cờ không? Có ngẫu nhiên không? Câu trả lời của tôi vẫn là: Không. Tôi tin rằng đó là Ý Chúa. Nhưng Ý Chúa như thế nào thì ta phải cầu nguyện, suy niệm, học hỏi và lắng nghe.
    - Nếu “Hát là hai lần cầu nguyện” (St. Augustine) thì tôi nghĩ rằng hôm nay được đúng như vậy. Tôi tin là trong Thánh lễ hôm nay, các thiên thần cũng phải lắng nghe rồi theo đó mà ngợi khen Thiên Chúa.
    - Buổi lễ còn được thêm phần long trọng nhờ quý anh em trong ban tây nhạc và dàn trống. Vốn là kẻ “ngoại đạo” về kèn trống, nhưng khi nghe, tôi cứ thấy lòng mình nao nao. Tôi có cảm tưởng như tất cả các bài bản anh em tấu lên đều là bài “Ngợi khen”, phải không? Thưa anh, thưa em.
    - Quái lạ! Không biết có phải bệnh nghề nghiệp không (chả là, tôi tự khoe mình một tí, trước đây, tôi có một chân giáo lý viên cơ đấy)? Tôi cứ nhớ tới các em TNTT. Phải công nhận hôm nay các em tỏ ra thật tuyệt vời. Đẹp quá! Ngây thơ quá! Đơn sơ quá! Trong trắng quá! Cứ thế, cứ thế, hạt giống Cha Tuyên úy và các anh chị huynh trưởng gieo nơi các em ngày hôm nay sẽ là những nụ hồng, là những mầm xanh, là rừng cây lá, là hoa thơm quả ngọt dâng Chúa, dâng đời.
    - Tôi còn bị “ám ảnh” bởi những người phục vụ âm thầm. Những anh chị em hỏa đầu vụ mồ hôi nhễ nhại vì nóng, nước mắt ràn rụa vì khói bếp củi, nhọc nhằn bên những chồng bát đĩa cao ngất ngưởng; những bà, những chị làm sạch lối sạch lề… Sao mà họ chịu khó, tận tâm thế! Sao họ vô tư, lạc quan thế! Sao họ vô vị lợi thế! Sao họ đẹp thế! Sao chúng ta không tặng hoa cho họ như cho một ca sĩ? Hôm nay tôi phải hô thật to: “Hoan hô! Hoan hô!” và cài lên áo mỗi người một bông hồng. Có được không? Thưa quý vị!
    - Còn biết bao nhiêu điều để nói: cha chính xứ này, cha tiền nhiệm này, hội đồng mục vụ này, ban tổ chức này, các bộ phận chuyên biệt này, quý ông bà chánh phó trương trùm trưởng tân cựu này...
    Nhưng thôi, kẻo lại mang tiếng “khen hoàng tử áo đẹp’’, hoặc tệ hơn “thấy người sang bắt quàng làm họ” thì …tủi lắm.
    Trên đây là những cảm nghĩ rời, ở một góc nhìn thật hẹp, làm sao có thể nói hết được, bao quát được toàn cảnh? Vì thế, ắt hẳn có nhiều thiếu sót, kính mong các Đấng Bậc và Quý Hải Nội Chư Quân Tử đại xá cho. Mong thay!!!
    thay đổi nội dung bởi: nguyễn văn xuân, 13-09-2010 lúc 10:34 AM
    Chữ ký của nguyễn văn xuân
    Mến Chúa yêu người

  2. Có 13 người cám ơn nguyễn văn xuân vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com